Sanya
03-02-2006, 04:54 PM
Phi nhanh đến với Oscar 2006
Phim về hai chàng cao bồi đồng tính luyến ái Brokeback Mountain sau khi dẫn đầu và rồi đoạt nhiều giải Quả cầu vàng 2006 nay lại phi nhanh ở vị trí hàng đầu về đích Oscar với tổng cộng 8 đe cử của Viện hàn lâm nghệ thuật và khoa học điện ảnh Mỹ. Điều đáng kể là phim của đạo diễn Lý An tranh khá nhiều hạng mục giải Oscar giá trị gồm phim, đạo diễn, nam diễn viên chính (Heath Ledger), nam và nữ diễn viên phụ (Jake Gyllenhaal và Michelle Williams) xuất sắc nhất.
Nếu thắng được giải Oscar Phim xuất sắc nhất, tức vượt qua các đối thủ Capote (về nhà văn Truman Capote), Good night and good luck (về nhà báo Mỹ Edward R. Murrow), Munich (đội đặc nhiệm ám sát của tình báo Israel trả thù cho 11 vận động viên Israel bị khủng bố Palestine ám hại tại Thế vận hội Olympic Munich 1972) và Crash (phim xã hội) thì nó sẽ là phim nội dung đồng tính luyến ái đầu tiên gây sư kiện lớn trong lịch sử Oscar. Tranh Oscar 2006 là 4 phim kinh phí thấp của các hãng phim độc lập và chỉ có Munich, thực hiện bởi Steven Spielberg, là sản phẩm của một studio lớn của Hollywood.
Rất đáng khen nam diễn viên George Clooney vì tuy mới lần thứ hai đảm nhận vai trò đạo diễn nhưng ông đã có mặt trong cuộc đua Oscar 2006 với Good night and good luck được các đề cử phim, kịch bản nguyên thủy. Riêng bản thân tài tử gạo cội này còn được đề cử hạng mục nam diễn viên vai phụ với vai nhân viên CIA trong phim Syriana.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà ở cùng một một lần, một nghệ sĩ vừa được đề cử đạo diễn và đề cử nam diễn viên ở hai phim trình chiếu trong cùng một năm. Nếu kịch bản quen thuộc của Oscar tái diễn thì có nghĩa là George Clooney sẽ đoạt Oscar 2006 đạo diễn xuất sắc nhất với Good night and good luck nhưng không được Oscar nam vai phụ. Tuy nhiên đối thủ của ông ở hạng mục đạo diễn là nhân vật rất nặng ký Steven Spielberg với phim Munich. Ngoài ra còn là Paul Haggis với Crash; Lý An với Brokeback Mountain.
Nhưng theo kịch tác gia kiêm đạo diễn người Canada đang rất nổi Paul Haggis thì việc Crash được 6 đề cử Oscar (phim, đạo diễn, nam diễn viên phụ, kịch bản nguyên thủy…) và mới hôm 29.1 qua còn qua mặt Brokeback Mountain mà đoạt giải lớn giá trị nhất của Hội các diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG) chẳng qua chỉ là “sự gop mặt trong lễ tiệc thêm phần đông vui chứ xem ra khả năng thắng lớn đã thuộc hẳn về Brokeback Mountain. Tuy nhiên tôi có vinh dự được mời tham dự, tôi vui vì có tên trong danh sách,”.
Khi trình chiếu tại LHPQT Toronto 2005, không ai nghĩ rằng Brokeback Mountain lại có thể trở thành phim “nồng mùi Oscar 2006 nhất" thế nhưng nay nó cũng đã thu được 51 triệu USD trên kinh phí thực hiện rất khiêm tốn. “Chúng tôi không hề làm phim này để lập phong trào bênh vực, đấu tranh cho đồng tính luyến ái. Đúng như Lý An đã khẳng định, đây chỉ là một phim tình bi,” Heath Ledger nói. Nhưng nhờ vậy mà chàng diễn viên người Uc mới 27 tuổi này nay đã là đối thủ tranh tượng vàng Oscar 2006 với đàn anh ngũ tuần David Strathairn (nhà báo Murrow trong Good night and good luck) Joaquin Phoenix (nhạc sĩ tài hoa quá cố Johnny Cash trong Walk the line); Terrence Howard (vai gã bất lương nghèo hèn ngoi lên thành rapper nổi tiếng trong Hustle & flow) và Philip Seymour Hoffman (nhà văn Capote trong phim cùng tên).
Hai đối thủ nặng ký nhất của Heath chính là những người từng đoạt giải Quả cầu vàng 2006 nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim bi (Philip Seymour Hoffman) và phim ca/hài (Joaquin Phoenix). Nhưng Phoenix, người đã khổ công rèn luyện đàn hát nhạc country để thể hiện thận hoàn chỉnh vai đàn anh Johnny Cash nói rằng được đề cử Oscar đã là một sự ngạc nhiên lớn đầy thú vị cho anh chứ anh không tin mình sẽ chiến thắng.
Ở cuộc đua tranh Oscar 2006 Nữ diễn viên xuất sắc nhất có sự tham gia của hai nghệ sĩ đã từng đoạt Oscar. Đó là đàn chị Judi Dench (Oscar 1999 nữ vai phụ với Shakespeare in love) nay được đề cử với vai nữ nghệ sĩ lão thành liều lĩnh mở nhà hát ca vũ nhạc khoả thân nghệ thuật Mrs. Henderson presents. Và Charlize Theron (Oscar 2004 nữ vai chính với Monster) nay được đề cử với vai nữ công nhân hầm mỏ trong North Country nói về chuyện có thật từng xẩy ra ở Mỹ cách nay hơn 10 năm.
Đối thủ của họ là Reese Witherspoon (vai nữ nghệ sĩ country quá cố June Carter Cash trong Walk the line); Felicity Huffman (vai người đàn ông chuyển đổi giới tính thành đàn bà trong Transamerica) và nữ diễn viên trẻ người Anh Keira Knightley (vai cô gái nghèo hèn trong xã hội phân chia giai cấp ở Anh thời xa xưa trong phim Pride and prejudice chuyển thể từ tiểu thuyết của nữ văn sĩ Jane Austen).
Xem ra hai đối thủ có nhiều khả năng chiến thắng Oscar 2006 nữ diễn viên xuất sắc nhất là Felicity Huffman và Reese Witherspoon. Felicity đã có giải Quả cầu vàng 2006 nữ phim bi còn Reese, Quả cầu vàng 2005 nữ phim ca/hài. Nhưng sau đó đàn chị Felicity đã thắng đàn em Reese mà đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hội các diễn viên màn ảnh Mỹ.
Chờ xem các viện sĩ Hàn lâm điện ảnh Mỹ quyết định việc Felicity phải chịu đựng cảm giác cực kỳ khó chịu khi đeo bộ phận sinh dục nam giả để đóng trong Transamerica có xứng đáng được thưởng hơn là việc Reese đã nhọc công tập hát trong suốt mấy tháng trời rồi mới thu hình cho Walk the line.
Anh Lĩnh (tổng hợp)
Phim về hai chàng cao bồi đồng tính luyến ái Brokeback Mountain sau khi dẫn đầu và rồi đoạt nhiều giải Quả cầu vàng 2006 nay lại phi nhanh ở vị trí hàng đầu về đích Oscar với tổng cộng 8 đe cử của Viện hàn lâm nghệ thuật và khoa học điện ảnh Mỹ. Điều đáng kể là phim của đạo diễn Lý An tranh khá nhiều hạng mục giải Oscar giá trị gồm phim, đạo diễn, nam diễn viên chính (Heath Ledger), nam và nữ diễn viên phụ (Jake Gyllenhaal và Michelle Williams) xuất sắc nhất.
Nếu thắng được giải Oscar Phim xuất sắc nhất, tức vượt qua các đối thủ Capote (về nhà văn Truman Capote), Good night and good luck (về nhà báo Mỹ Edward R. Murrow), Munich (đội đặc nhiệm ám sát của tình báo Israel trả thù cho 11 vận động viên Israel bị khủng bố Palestine ám hại tại Thế vận hội Olympic Munich 1972) và Crash (phim xã hội) thì nó sẽ là phim nội dung đồng tính luyến ái đầu tiên gây sư kiện lớn trong lịch sử Oscar. Tranh Oscar 2006 là 4 phim kinh phí thấp của các hãng phim độc lập và chỉ có Munich, thực hiện bởi Steven Spielberg, là sản phẩm của một studio lớn của Hollywood.
Rất đáng khen nam diễn viên George Clooney vì tuy mới lần thứ hai đảm nhận vai trò đạo diễn nhưng ông đã có mặt trong cuộc đua Oscar 2006 với Good night and good luck được các đề cử phim, kịch bản nguyên thủy. Riêng bản thân tài tử gạo cội này còn được đề cử hạng mục nam diễn viên vai phụ với vai nhân viên CIA trong phim Syriana.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà ở cùng một một lần, một nghệ sĩ vừa được đề cử đạo diễn và đề cử nam diễn viên ở hai phim trình chiếu trong cùng một năm. Nếu kịch bản quen thuộc của Oscar tái diễn thì có nghĩa là George Clooney sẽ đoạt Oscar 2006 đạo diễn xuất sắc nhất với Good night and good luck nhưng không được Oscar nam vai phụ. Tuy nhiên đối thủ của ông ở hạng mục đạo diễn là nhân vật rất nặng ký Steven Spielberg với phim Munich. Ngoài ra còn là Paul Haggis với Crash; Lý An với Brokeback Mountain.
Nhưng theo kịch tác gia kiêm đạo diễn người Canada đang rất nổi Paul Haggis thì việc Crash được 6 đề cử Oscar (phim, đạo diễn, nam diễn viên phụ, kịch bản nguyên thủy…) và mới hôm 29.1 qua còn qua mặt Brokeback Mountain mà đoạt giải lớn giá trị nhất của Hội các diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG) chẳng qua chỉ là “sự gop mặt trong lễ tiệc thêm phần đông vui chứ xem ra khả năng thắng lớn đã thuộc hẳn về Brokeback Mountain. Tuy nhiên tôi có vinh dự được mời tham dự, tôi vui vì có tên trong danh sách,”.
Khi trình chiếu tại LHPQT Toronto 2005, không ai nghĩ rằng Brokeback Mountain lại có thể trở thành phim “nồng mùi Oscar 2006 nhất" thế nhưng nay nó cũng đã thu được 51 triệu USD trên kinh phí thực hiện rất khiêm tốn. “Chúng tôi không hề làm phim này để lập phong trào bênh vực, đấu tranh cho đồng tính luyến ái. Đúng như Lý An đã khẳng định, đây chỉ là một phim tình bi,” Heath Ledger nói. Nhưng nhờ vậy mà chàng diễn viên người Uc mới 27 tuổi này nay đã là đối thủ tranh tượng vàng Oscar 2006 với đàn anh ngũ tuần David Strathairn (nhà báo Murrow trong Good night and good luck) Joaquin Phoenix (nhạc sĩ tài hoa quá cố Johnny Cash trong Walk the line); Terrence Howard (vai gã bất lương nghèo hèn ngoi lên thành rapper nổi tiếng trong Hustle & flow) và Philip Seymour Hoffman (nhà văn Capote trong phim cùng tên).
Hai đối thủ nặng ký nhất của Heath chính là những người từng đoạt giải Quả cầu vàng 2006 nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim bi (Philip Seymour Hoffman) và phim ca/hài (Joaquin Phoenix). Nhưng Phoenix, người đã khổ công rèn luyện đàn hát nhạc country để thể hiện thận hoàn chỉnh vai đàn anh Johnny Cash nói rằng được đề cử Oscar đã là một sự ngạc nhiên lớn đầy thú vị cho anh chứ anh không tin mình sẽ chiến thắng.
Ở cuộc đua tranh Oscar 2006 Nữ diễn viên xuất sắc nhất có sự tham gia của hai nghệ sĩ đã từng đoạt Oscar. Đó là đàn chị Judi Dench (Oscar 1999 nữ vai phụ với Shakespeare in love) nay được đề cử với vai nữ nghệ sĩ lão thành liều lĩnh mở nhà hát ca vũ nhạc khoả thân nghệ thuật Mrs. Henderson presents. Và Charlize Theron (Oscar 2004 nữ vai chính với Monster) nay được đề cử với vai nữ công nhân hầm mỏ trong North Country nói về chuyện có thật từng xẩy ra ở Mỹ cách nay hơn 10 năm.
Đối thủ của họ là Reese Witherspoon (vai nữ nghệ sĩ country quá cố June Carter Cash trong Walk the line); Felicity Huffman (vai người đàn ông chuyển đổi giới tính thành đàn bà trong Transamerica) và nữ diễn viên trẻ người Anh Keira Knightley (vai cô gái nghèo hèn trong xã hội phân chia giai cấp ở Anh thời xa xưa trong phim Pride and prejudice chuyển thể từ tiểu thuyết của nữ văn sĩ Jane Austen).
Xem ra hai đối thủ có nhiều khả năng chiến thắng Oscar 2006 nữ diễn viên xuất sắc nhất là Felicity Huffman và Reese Witherspoon. Felicity đã có giải Quả cầu vàng 2006 nữ phim bi còn Reese, Quả cầu vàng 2005 nữ phim ca/hài. Nhưng sau đó đàn chị Felicity đã thắng đàn em Reese mà đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hội các diễn viên màn ảnh Mỹ.
Chờ xem các viện sĩ Hàn lâm điện ảnh Mỹ quyết định việc Felicity phải chịu đựng cảm giác cực kỳ khó chịu khi đeo bộ phận sinh dục nam giả để đóng trong Transamerica có xứng đáng được thưởng hơn là việc Reese đã nhọc công tập hát trong suốt mấy tháng trời rồi mới thu hình cho Walk the line.
Anh Lĩnh (tổng hợp)