View Full Version : Chuột gửi voi
nuademdoibung
03-02-2006, 09:54 AM
Voi nhớ !
Chuột nhớ có hỏi Voi một câu (không phải là câu em lỡ có thai với anh đâu nha), câu ấy là: chúng ta có thể bổ sung, bù trừ lẫn kết hợp với nhau không?
Voi nói: dĩ nhiên, dân văn hóa văn nghệ phải giúp cho dân TDTT ôn tồn, điềm đạm lại chứ!
Voi nhớ!
Chuột nhớ người đầu tiên mà Voi "chọn mặt để gửi rượu" chính là Chuột có phải không? Lúc ấy, Voi nhận xét Chuột vui vẻ, hài hước, dí dỏm, linh hoạt, cởi mở... (Có cần đưa Chuột lên nhiều thế không Voi?)
Voi nhớ!
Bốn ngày nay không gặp Voi, mà chắc là sau cái lần gặp nhau ấy Chuột phải nhập viện truyền nước biển Voi vẫn chưa hay tin đâu, Chuột không muốn làm Voi lo lắng!
Voi nhớ!
Chuột nhớ cái phòng Karaoke đêm mùng hai Tết,Voi ép sát Chuột vào tường, thân hình Voi gần như che lấp cả Chuột, Chuột bị hạ bởi đòn nippon của Voi, voi có biết không?
Voi ơi!
Chuột nhớ Voi lắm Voi biết không? Bởi Voi của Chuột rất đàn ông, rất tự tin, rất mạnh mẽ... Chuột cảm thấy sự chở che của Voi dành cho Chuột là rất cần thiết.
Nhưng... Đôi khi con người Chuột chẳng đủ tự tin để nói cho Voi biết những gì Chuột nghĩ, Chuột sợ mình ngộ nhận, Chuột sợ mình chẳng còn chút giá... trụng, à không giá trị gì trong Voi.
Voi à!
Điều mà bây giờ Chuột muốn nói nhất dành cho Voi, đích thực là: "Chuột muốn có thai với voi !!!"
Đừng xỉu nhé! Và câu Chuột rất muốn nghe ở Voi, mặc dù biết trước khi nghe xong sẽ đến lượt Chuột sẽ xỉu, đó là: "Có sao đâu, lỡ có thai đứa đầu thì có thêm đứa nữa".
Rồi hai chục năm sau đến lượt vợ chồng mình sẽ xỉu khi thằng con Tê giác kêu papa, mama cho tiền con cưới con Bọ chét, Voi nhỉ?
Mượn lời của người khác để nói nhưng đó cũng chính là điều mà Chuột thiết tha muốn gửi tới Voi nhất trong những ngày đầu năm này! Hy vọng những gì tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp đều gom hết cho Voi.:wub:
chuoi_xanh
03-02-2006, 11:53 AM
" chuột muốn có thai với voi " ?????????? <==== ko biết đẻ ra con gì nhỉ hehe
ĐamMê
03-02-2006, 01:05 PM
Đẻ ra con gì thì hai người đó cũng cảm thấy đẹp đẽ và hạnh phúc , ngọt ngào .
Chuoi xanh vô duyên xía vô chuyện của Chuột à ........ *_^
nuademdoibung
03-02-2006, 02:23 PM
Ặc... ặc... thế chuoixanh không thấy 20 năm sau thằng ku Tê giác là con của tớ hả (nhờ ba nó giống tốt ấy), nếu cứ như tui chắc đẻ ra con kiến quá.
To đam mê: cảm ơn u đã ủng hộ tình cảm của tớ. Tới chừng đám cưới mình, u là thượng khách đấy, cho động phòng chung với chúng mình luôn, hehe.
Còn giờ này đây thì mình đang nhớ Voi của mình quá, mình muốn chủ động gặp Voi thêm lần nữa nhưng cứ lo lo làm sao ấy, đúng là cái cảm giác tự ti có đánh chít cũng chẳng chừa. Mình có cho Voi số điện thoại bàn rồi (mình chưa có di động), cọc mà đi tìm trâu, Chuột mà đi tìm Voi, chỉ e thiên hạ chê cười. Thôi thì, cắn răng chờ đợi một cuộc gọi vậy, ngày ấy có bao giờ xảy ra không ta?
Đêm hôm qua nằm mơ, Voi xuất hiện bên cạnh mình, vui vẻ lắm, mình thấy 2 đứa ngồi ở Anh Thi, mình hỏi Voi có... iêu mình không? Voi không nói gì mà nhảy lên sân khấu gửi tặng mình ca khúc Lời của gió, hai đứa còn đi dung dăng dung dẻ ở Bến Ninh Kiều, sau đó đi thuê khách sạn, ngặt một nỗi tới cái đoạn hấp dẫn nhất tớ lại không thể tiếp tục mơ tiếp bởi tớ chẳng biết cái "vòi" của Voi ra sao cả, cho nên... đành bó tay mà ngậm ngùi thức dậy đánh răng rửa mặt rồi còn uống thuốc...
Nhưng dẫu sao cảm ơn trong mơ Voi đã yêu mình!
chuoi_xanh
03-02-2006, 05:12 PM
Đẻ ra con gì thì hai người đó cũng cảm thấy đẹp đẽ và hạnh phúc , ngọt ngào .
Chuoi xanh vô duyên xía vô chuyện của Chuột à ........ *_^
chài chuối thấy lạ nên hỏi thôi làm gì mà đanh đá thế ?:wacko:
Ặc... ặc... thế chuoixanh không thấy 20 năm sau thằng ku Tê giác là con của tớ hả (nhờ ba nó giống tốt ấy), nếu cứ như tui chắc đẻ ra con kiến quá.
To đam mê: cảm ơn u đã ủng hộ tình cảm của tớ. Tới chừng đám cưới mình, u là thượng khách đấy, cho động phòng chung với chúng mình luôn, hehe.
Còn giờ này đây thì mình đang nhớ Voi của mình quá, mình muốn chủ động gặp Voi thêm lần nữa nhưng cứ lo lo làm sao ấy, đúng là cái cảm giác tự ti có đánh chít cũng chẳng chừa. Mình có cho Voi số điện thoại bàn rồi (mình chưa có di động), cọc mà đi tìm trâu, Chuột mà đi tìm Voi, chỉ e thiên hạ chê cười. Thôi thì, cắn răng chờ đợi một cuộc gọi vậy, ngày ấy có bao giờ xảy ra không ta?
Đêm hôm qua nằm mơ, Voi xuất hiện bên cạnh mình, vui vẻ lắm, mình thấy 2 đứa ngồi ở Anh Thi, mình hỏi Voi có... iêu mình không? Voi không nói gì mà nhảy lên sân khấu gửi tặng mình ca khúc Lời của gió, hai đứa còn đi dung dăng dung dẻ ở Bến Ninh Kiều, sau đó đi thuê khách sạn, ngặt một nỗi tới cái đoạn hấp dẫn nhất tớ lại không thể tiếp tục mơ tiếp bởi tớ chẳng biết cái "vòi" của Voi ra sao cả, cho nên... đành bó tay mà ngậm ngùi thức dậy đánh răng rửa mặt rồi còn uống thuốc...
Nhưng dẫu sao cảm ơn trong mơ Voi đã yêu mình!
HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE H LÃNG..........MANG. WA'
nuademdoibung
04-02-2006, 04:56 PM
Trời !
Hôm nay mới mùng 7 mà trời mưa như trút nước, vậy có gọi đó là mưa xuân được không?
Ở chỗ Voi có mưa không nhỉ?
Ở đây Chuột ướt như chuột lột đây nè, lạnh quá, đang trên đường đi, thời may có một tiệm net, nếu không chuyến này mắc mưa về má đuổi ra khỏi nhà vì không nhận ra.
Chuột bắt đầu làm việc lại rồi đấy, xuất hành như thế này chắc ướt dầm dề từ đầu tháng đến cuối năm luôn quá.
Tính điện cho Voi nhưng khi cầm máy lên rồi lại bỏ xuống, chẳng lẽ lại đọc cho Voi nghe câu thơ: "Alô, nỗi nhớ là tôi..." hay sao?
Thôi kệ, để Chuột thử lòng kiên nhẫn của Chuột đến mức độ nào, nếu nhớ quá không thể chịu nỗi thì tìm Voi lần nữa, xem còn chút dư âm gì cho Chuột nữa không?
bướm_xinh_9x
04-02-2006, 05:17 PM
sao cứ Voi với chả Chuột vậy? Nhưng mà cái tên này cũng dễ thương lắm đó chứ!
Phieu
04-02-2006, 06:48 PM
Rồi hai chục năm sau đến lượt vợ chồng mình sẽ xỉu khi thằng con Tê giác kêu papa, mama cho tiền con cưới con Bọ chét, Voi nhỉ?
Bài viết và những tình cảm của bạn thật dễ thương. Phiêu chúc gia đình Voi-Chuột-Tê Giác-Bọ chét sẽ tốt đẹp như Chuột nghĩ nghen.
Thân
nuademdoibung
04-02-2006, 07:41 PM
Cảm ơn Phiêu & Bướm xinh!
Nhưng H.chỉ post lên những gì mình ao ước thôi, còn để sự thật xảy ra, sao H. thấy mơ hồ và hư ảo quá.
Kệ, viết ra cho nhẹ nỗi lòng vậy mà, còn thực tế thì H. vẫn phải "trong héo ngoài tươi" thôi, nghề nghiệp mình nó cũng vốn dĩ như thế!
Tuy có buồn nhưng không bi lụy, còn "cô đơn" nghĩa là còn "chờ đợi và mong mỏi", đúng không?
Thôi, dzô một cái đi nào ! 100% nghe, chuyện tới đâu hay tới đó!
hoatuylip
04-02-2006, 09:38 PM
Cái chuyện tình Voi -Chuột này tức cười muốn chết. Mà làm sao để cho Voi thích Chuột cơ chứ nhỉ, hơi bị khó à nha. Nhưng mà ước mơ thì cứ ước mơ có ai bắt trả tiền đâu chứ.
Trong cái họ nhà 4 chân tui là ghét Chuột và Gián nhất, vì cứ nhè sách của tui mà gặm, thấy đâu là chọi không há. Ấy vây mà bây giờ nghe Chuột kể chuyện tình thấy cũng... lõang mạn ghê á, chắc giờ phải tìm hiểu thêm cái lũ Chuột này có gì đáng iu nhỉ , nhất là... Chuột cần thơ gạo trắng nước trong...hehe...( Ối, tự nhiên thấy mình con nít quỷ và nham nhở quá! Mô phật!)
nuademdoibung
12-02-2006, 11:05 AM
Voi nhớ!
Thứ ba này là valentine's day rồi! Voi có cảm xúc gì không? Có tung tăng với ai ko?
Chắc hôm ấy, Chuột sẽ gọi cho Voi để nói những câu chuyện hết sức giản dị trong cái ngày đặc biệt. Hy vọng, với "một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện" Voi sẽ hiểu điều trái tim muốn nói! Voi nhé!
singasong
12-02-2006, 12:08 PM
Wow, chuyện của NDDB dễ thương ghê! Cố lên, cố lên, đám cưới của Chuột với Voi, nhớ rủ tui nha, tui là "Gà" á! Hehehe!
(sao toàn là "súc dzật" không dzầy nè chời! hic hic...)
nuademdoibung
12-02-2006, 05:05 PM
@SAS: Nhất định, nhất định! Nếu có đám cưới giữa Chuột và Voi, Chuột nhất định sẽ mời toàn thể quý anh em, thân bằng quyến thuộc trong khu vườn Táo này về dự. Sẽ có quay phim nhưng không có chụp hình, Chuột sẽ mời những nghệ nhân làng tranh Đông Hồ phác hoạ giùm cái cảnh "Đám cưới Chuột thời đột biến gen" xem sự thể ra sao!
Chắc là hấp dẫn lắm nhỉ. Chắc là trong đêm tân hôn; Chuột, Voi sẽ online trực tuyến cho mọi người xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem (chắc chít).
Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa...
Khuyên Tai 1 Bên
09-08-2007, 02:32 PM
Voi à!
Điều mà bây giờ Chuột muốn nói nhất dành cho Voi, đích thực là: "Chuột muốn có thai với voi !!!"
Đừng xỉu nhé! Và câu Chuột rất muốn nghe ở Voi, mặc dù biết trước khi nghe xong sẽ đến lượt Chuột sẽ xỉu, đó là: "Có sao đâu, lỡ có thai đứa đầu thì có thêm đứa nữa".
:hk45: ngưỡng mộ quá :hk45:
aquila
09-08-2007, 02:46 PM
Chà ... "sóng" và "gió" vẫn chưa nổi lên mà :") hãy yêu nhau mãnh liệt như chưa bao giờ dc yêu thương ^_^
Lemon_tree
09-08-2007, 03:46 PM
Chuột, bài bạn rất hay, chanh đọc mà cứ muốn oa oa theo luôn. Nhưng voi vẫn chưa nghe thấy bạn nói kìa, voi đâu rồi, voi ơi? Sao lại sợ "Cọc đi tìm trâu, chuột đi tìm voi", có cơ hội thì hãy chui vào tai voi và thì thầm "em yêu anh", thế thôi.
Khuyên Tai 1 Bên
09-08-2007, 05:14 PM
Chuột, bài bạn rất hay, chanh đọc mà cứ muốn oa oa theo luôn. Nhưng voi vẫn chưa nghe thấy bạn nói kìa, voi đâu rồi, voi ơi? Sao lại sợ "Cọc đi tìm trâu, chuột đi tìm voi", có cơ hội thì hãy chui vào tai voi và thì thầm "em yêu anh", thế thôi.
Voi giờ đã là Gấu , và gấu đã đi vào dĩ vãng rồi , chắc CHuột mãi cũng không có thai với VOI đc nữa
nhưng biết đâu Thỏ lại có thai với anh TÀI XẾ :lol:
lonelypisces←
11-08-2007, 08:36 PM
tò mò chuyện này quá, tai mà đào mồ thế này chắc phải có nguyên do...
aquila
13-08-2007, 07:30 AM
Ôi ... cái gì mà nó lắt léo lặt lòe rắc rối .. đọc vào chả biết chuyện gì vừa có ... voi ... lại chuột ... rồi thỏ ... gà .. cóc nhím rùm lum rè le hột me ... có cả anh "Taxi" của Khuyên nữa -_-" kho hỉu khó hỉu khó khó hỉu ~_~
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.