View Full Version : [KC] Zui zui zới... "Karaoway" - "phiên bản mới" của Karaoke ^^!!!
nobadfriend
22-05-2008, 07:47 AM
Đây sẽ là "đất diễn" của các mems sáng tạo hóm hỉnh, hài hước...
Là "galaxy" của các mem khoái sưu tầm... "Karaoway"...
Thế "Karaoway" là gì mà gọi là "phiên bản mới" của Karaoke?!!!
GIỚI THIỆU "KARAOWAY"
"Karaoway" đọc "9 xác" là "Karao... wậy", nghĩa là Karaoke 1 cách "wậy" theo đúng chất "teen" của chúng mình. "Karaoway" là từ do NBF tui "chế", được định nghĩa là << những phiên bản Karaoke "wậy", tức là những bài hát "phiên bản mới" của Karaoke mà lời bài hát đã được "biến tấu" một cách dí dỏm, hóm hỉnh, hài hước >> (nói huỵt tẹc ra là bài hát chế đếy). Nhưng chú ý Karaoway trong box KC cũng có nội quy của nó, trước khi bắt đầu post Karaoway lên KC hãy đọc qua những điều sau nhé ^^!!!
NỘI QUY "KARAOWAY"
1. Các Karaoway phải dí dỏm, hỏm hỉnh, hài hước nhưng không tục tỉu, bậy bạ, "ghê gớm".
2. Karaoway post lên có thể do mems KC "tối tác" hoặc sưu tầm, miễn không vi phạm điều số 1. Tuy nhiên, khuyến khích các Karaoway do mems KC tự nghĩ ra.
3. Mỗi bài Karaoway phải viết kèm theo tựa nhạc gốc của bài hát để các mems biết đường mờ "nhâm nhi" (nếu có điều kiện thì post nhạc lên luôn càng tốt ^^).
Bây giờ, mời các mems KC cùng "thưởng thức" những Karaoway đầu tiên do NBF tui "vặn" nát óc ra + sưu tầm nhé...
ĐẾN CĂN TIN NHÉ - Tác giả: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "Bé đi mẫu giáo": Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo...)
Chúng ta đi đến căn tin nhé! Ăn cơm tấm rùi đến tô bún bò. Xong bún bò thì "xực" bịch khoai nướng. Xong rùi bịch cóc, xong "làm" me, chuối, xoài... Là lá la la là là lá la la... Nào chúng ta "xơi", nào cùng đến căn tin.
BÉ BỊ VẤP TÉ - Tác giả: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "Bé đi mẫu giáo": Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo...)
Cháu đi chơi, cháu bị vấp té. Ôi đau wá làm cháu rên wá chời. Rên đã đời rùi thì òa ra khóc. Khi được "xực" bánh xong thì "câm tít" liền... Là lá la la là là lá la la... Vì bánh ngon ghê làm người cháu hết đau.
ỐNG BƠM- Sưu tầm: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "Trống cơm")
Nhà mình có cái ống bơm, ai zô lấy mất, ống đâu mờ bơm xe, lấy ống đâu mờ bơm xe?! Càng ngày xe càng xẹp lép, càng ngày xe càng xẹp lép ấy mới tội, tội xe ấy mới đi tìm ống mới cho xe...
nobadfriend
22-05-2008, 08:04 AM
Tiếp đê...
ĐÁNH BÀI NHIỀU, TIỀN THUA THẬT NHIỀU - Tác giả: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều")
Có ai bài bạc mà chưa thua thảm 1 lần? Có ai bài bạc mà chưa từng "thúi"? Đành đau xót khi tiền thua hết, đành câm nín khi mình cạn túi, đành quên hết hy vọng chiến thắng có thêm tiền tiêu...
Đi về đâu về đâu tiền ơi về đâu, đến đây làm chi giờ đây khi tui tiền thua hết roài? Đánh bài nhìu, 9 ván mà cũng bài bù, cớ sao lại chia tui bài xui thế? Tui ngồi đây ngồi đây mình tui ngồi đây, ngắm xem người ta mừng zui khi luôn bài hên thắng tiền. Ngắm nhìn hoài cứ thế càng lúc càng bực, thui thì thui nhé, không nhìn nữa đâu...
Nếu không bài bạc đời tui đã khác nhìu rùi, nếu không bài bạc tiền tui vẫn còn đóa. Thì chỉ trách sao mình tham wá, tiền tự kiếm chơi bài thua hết, giờ tui hứa sau này hem chơi chẳng ham zụ thắng tiền nữa... đâu...
nobadfriend
22-05-2008, 08:15 AM
Một bài nữa, rất hợp zới "mùa thi" bi giờ...
PHAO THẬT NHIỀU, "PẮT PHAO" THẬT NHIỀU - Tác giả: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều")
Có ai xài phao mà chưa bị bắt 1 lần? Có ai xài phao mà chưa từng "dính"? Đành đau xót khi mình bị bắt, đành câm nín khi thầy ghi dấu vào bài thi đang làm dang dở sắp xong thầy ơi...
Ta làm phao, làm phao dành cho mùa thi. Đến khi làm xong thì ta zui zô cùng zui wá chời. Phao thật nhiều, tớ phải làm đến mệt lờ mới đủ để quay trong mùa thi tới.
Phao làm xong thì ta chờ đợi mùa thi. Đến khi mùa thi đã tới ta không còn lo lắng gì. Chỉ sợ rằng những giám thị wá "rành nghề". Thôi thì thôi nhé, không "cọp" nữa đâu.
Nếu không gặp thầy thì tui đã chép nhìu rùi. Có khi bài tui đã chép được hết. Thì chỉ trách sao mình xui wá, gặp 1 gã giám thị tinh mắt, rùi bị ổng thấy ta way cóp mới bị mời ra đình chỉ... thi...
nobadfriend
22-05-2008, 08:26 AM
Tiếp theo cũng là bài "Hứa thật nhiều" về mùa thi, nhưng hem phải nbf "vặn" ra nữa mờ sưu tầm...
THI THẬT NHIỀU, CỨ RỚT THẬT NHIỀU - Sưu tầm: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều")
Có ai từng thi mà chưa đau đớn 1 lần? Có ai từng thi mà chưa từng rớt? Đành đau xót hem thèm way cóp, đành câm nín khi thầy vây kín, đành wên hết thi rùi sẽ lếch trách than được ai?...
Đi về đâu, về đâu bài ơi về đâu? Có thi làm chi giờ đây cô vô tình phê bút màu! Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, hứa đậu làm chi giờ nghe chửi mắng?!
Tui ngồi đây, làm xong rùi tui ngồi đây, thấy bạn bè ta cọp xong, ung dung nộp lên nói cười. Ngóng chờ hoài, nước miếng thì cũng cạn rùi, thôi thì thôi nhé, không thèm nữa đâu!
Nếu không còn thi đời ta đã khác nhìu rùi, có thi làm chi để giờ đây đòi... chết?!! Giờ đã biết thi là như thế, thì không dám kêu thầy oan wá, tập cho ta sống 1 cuộc sống thiếu vài bài thi rùi cũng sẽ wa...
nobadfriend
22-05-2008, 06:55 PM
Tình hình là từ sáng tới giờ chẳng thấy ai post thêm cái Karaoway nào, thoai để nbf tui "độc diễn" tiếp...
ÔI TIỀN ƠI - Sưu tầm: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "ÔI TÌNH YÊU")
Nà nà nà ná na nà na na na ...
Mới có chút tiền, sáng sớm mới có chút tiền. Bỗng chốc cái vèo, mới phút chốc đã cháy túi. Cũng bởi do em, em rủ em rủ ta ăn. Ta đây không ăn, em kéo em lôi tới cùng.
Em ngồi ăn mà anh mún rơi tim. Ăn tự nhiên giữa phố xá đông người. Không ngại chi em dứt tiếp 5 ly. Không đủ no em kêu thêm mấy tô bánh canh bún măng.
Thôi nào em nhé, bớt ăn bớt ăn chút lại! Túi anh đã xẹp, dắt nhau chúng ta đi zề. Thôi chừa lun đóa, mốt anh sẽ hem dám gặp. Chứ anh cóa gặp, túi anh sẽ mau hết xiền.
Nà nà nà ná na nà na na na ...
nobadfriend
22-05-2008, 07:04 PM
Tiếp đê nà...
CHO BỤNG NÓ CHỚ GÀO THAN - Sưu tầm: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "VÌ MỘT THẾ GIỚI NGÀY MAI")
Nắm tay nhau, cùng xuống căn tin, vì bụng cứ kêu gào. Chúng ta đi, cố gắng nhanh chân, bột chiên rau cau chào đón. Hủ da-ua, ngó thấy mê ly, chè sen chè khoai thích wó! Kìa trái chuối chiên, ôi sao "thơ mộng", ta cùng xơi trọn hết hen ^^!!!
Hãy ăn đi "ngoằm" đi, ôi giờ ăn thật mê ly. Bụng đang đói, mình zô ăn, mì sợi rùi kem ly. Hãy mến yêu giờ ăn, ta cùng vào thăm căn tin. Cứ ăn nhiều, đừng cóa lo chi, nhưng đừng quên ví àh nhoa. Cứ ăn đi, "sạch ví" lun đi, cho bụng nó chớ gào than ^^!!!
nobadfriend
22-05-2008, 07:19 PM
Tiếp 2 bài "thiếu nhi" hen ^^!!!
SỨC ĂN "SIÊU PHÀM" - Tác giả: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "KÌA CON BƯỚM VÀNG")
Bà Tư bún bò, bà Năm cháo lòng.
Thật thơm ghê! Thật ngon ghê!
Ăn hết 5 tô bún bò, lại "dứt" 3 tô cháo lòng.
Ăn "sạch" lun! Ôi thật "siêu" ^^!!!
BA TÔ BÚN NGON GHÊ - Tác giả: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "BA NGỌN NẾN LUNG LINH")
Tôi "xực" tô bún bò. Bạn "xực" tô bún riêu.
Hai thằng "xơi" bún gà. Ba tô bún ngon ghê.
Hết rùi mún ăn thêm. "Cháy" hết cả túi tiền.
Ngon ghê ngon ghê đem xiền ăn tiếp. Ngon ghê ngon ghê ta đi zô wán.
Ăn xong ăn xong 2 thằng no wá. Đi ra đi ra 2 đứa bội thực...
@ All: Cùng ra sức post Karaoway nhá các mem ^^!!!
Sưu tầm được bài nào cứ post lên, koàn tự sáng tác lun thì càng tốt ^^!!!
nobadfriend
23-05-2008, 08:14 AM
Hội trưởng tui lại tiếp tục "độc diễn" ^^!!!
ĐÀN GÀ ĐEM NHẬU - Sưu tầm: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "ĐÀN GÀ TRONG SÂN")
Gà mà không gáy là con gà gay. Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân, bắt con gà, bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà.
Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm.
VỊT SỞ KHANH - Sưu tầm: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "MỘT CON VỊT")
Một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nó kêu rằng "I love you, I love you". Gặp vịt cái nó liền nhào vào "kiss". Kiss xong rùi nó vỗ cánh bay đi.
Một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nó kêu rằng "I love sex, I love sex". Gặp vịt cái nó liền nhào vào "hiếp". Hiếp xong rùi nó vỗ cánh bay đi. :m081: ^^!!!
moi_lung_wa
23-05-2008, 06:48 PM
Chủ đề này hay đấy cho mình gửi ké 1 bài nào!:m117:
NHỚ YA-UA:m101: (hát theo bài "bắt kim thang")
Nhớ Ya-ua, miệng em nhỏ giọt:m148: , sờ vô quần tiền đâu hết sạch.
Xuống dưới nhà hỏi mẹ, mẹ mắng:m101: .Tới nói bố, bố lại rầy la:m114: . Em mon men bước tới cửa buồng:m043: . Trong đầu liền nghĩ ra kiếm xem tìm xem. :m018: Kiếm xung wanh, đầu em rối loạn. Nhưng miệng thèm lòng em hết sợ:m149: . Bước tới bàn, em tìm được ví, đứng đó đếm xem được bao nhiêu! :m151: Nhưng oh thôi má xách chổi chà!:m110: Thế là rồi thôi rồi chết em, trời ơi!:m040::m141:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
yahoo: macay129:m019:
nobadfriend
31-05-2008, 08:08 AM
Hoan hô moi_lung_wa là mem đầu tiên post Karaoway lên KC ngoài NBF tui.
Hum nay tui post tiếp nhá ^^!!!
Những bài hát “ăn theo” bài LÝ CÂY BÔNG - Tác giả: nobadfriend
1/ Ăn trưa, ăn tối rồi lại “xực” đêm… Ăn rồi ăn. Cho nên thân nàng “hơi” nặng… Ôi nặng ghê ! Nàng ăn cứ thế ăn hoài, nên nàng nặng quá cân. Chàng đi kết bên thân nàng, như chuột đi với voi !!!
2/ Em đang ca hát thì chị tìm em, sao dzậy ta ? Không cho ca làm sao được, không chịu đâu ! Vì em hát “ghê” kinh hồn, nên bà chị quát to : “Mày im quách đi cho rồi !”. Ôi bà chị xấu ghê !
3/ Rau câu, sương sáo rồi lại chè khoai… Anh chịu thôi! Sao em ăn nhiều như vậy ? Thương giùm anh! Tiền anh đã thôi không còn, em dừng lại nhé em! Tiền anh hết trơn luôn rồi, em làm ơn bớt ăn!
@ All: Các mem ơi cùng nhau post Karaoway đê!!!!
Mr.Thong
08-06-2008, 10:17 PM
"Đốt nhà"
(hát theo bài "Đi Học")
"Hôm wa em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp.
Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen sì sì.
Cả làng em bị cháy, em án tù chung thân."
"Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng cây...
Chú công an tre trẻ, đập em rất dã man.
Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.
Tù của em trên gác, xác em ở Tây Ninh"...
(lượm trên Net!)
nobadfriend
13-06-2008, 08:43 AM
Hay wá, có bạn post Karaoway lên nữa rùi, muaaaaahh >.< ^^!!!!
Bo_Kinh_Van8x
11-07-2008, 01:23 PM
Chẹp!!! cóa 1 bài...wen mất tiu tên gòi...^^!
Em cài giàn bom trước cửa nhà cô, cô vừa mở ra em nghe cái đùng.Nhà cô bay giăng đâu mất tiu, cô vào nhà thương roài em đi dìa
Em lại đặt bom trước cửa nhà thương cô vừa chạy ra em nghe cái đùng.Nhà thương banh, cô em chết weo...cô vào hòm lun kòn em đi tù
(lụm dc ^^!)
nobadfriend
21-07-2008, 06:59 PM
Hè đến "zui" ghê - Sáng tác: nobadfriend
(hát theo bài "Nối vòng tay lớn")
Hè đến khỏi phải đi học sướng ghê. Ta tha hồ “luyện game” thôi và “chat” liên tục. Từ sáng tinh mơ đến khi khuya òm, ngày đêm vào trong quán Net để “lên level”. Vào game, ta sẽ hoá thành “người hùng diệt gian”.
Hè đến đi chơi suốt ngày khoái ghê. Không game thì thục bi-a “thi đấu” ăn “xiền”. Vui quá đi thôi ta chơi chơi hoài. Người ta học thêm đủ thứ ta đây “never”. Hè vui, đâu có ngu gì học hè làm chi.
Rồi có lúc ta không xu nào, vì bi-a ta thua sạch tiền, mùa hè nghèo rớt mồng tơi. Bà chủ Net ta nợ liên tục, không thể trả nợ phải “lao công”, một mùa hè “thảm” quá đi (huhuhu…).
@ Các mems KC ui ^^!!!
Tiếp tục vào post Karaoway đi nào, sáng tác hay "siu tầm" cũng được muh ^^!!!
nobadfriend
20-09-2009, 10:26 AM
Buồn buồn lục topic này lên chơi, pà kon vào trổ tài tiếp nhá ;)) ^^!!!!
bambibosua
25-11-2009, 09:01 PM
cháu lên năm cháu đăm cô giáo, cô chãy máu thì cháu dzô chí hòa, dzô chí hòa thì ăn cơm với muối, đứa nào Đ.c. thúi thì đem ra tữ hình là lá la la là là lá la la
bambibosua
25-11-2009, 09:04 PM
Chủ đề này hay đấy cho mình gửi ké 1 bài nào!:m117:
NHỚ YA-UA:m101: (hát theo bài "bắt kim thang")
Nhớ Ya-ua, miệng em nhỏ giọt:m148: , sờ vô quần tiền đâu hết sạch.
Xuống dưới nhà hỏi mẹ, mẹ mắng:m101: .Tới nói bố, bố lại rầy la:m114: . Em mon men bước tới cửa buồng:m043: . Trong đầu liền nghĩ ra kiếm xem tìm xem. :m018: Kiếm xung wanh, đầu em rối loạn. Nhưng miệng thèm lòng em hết sợ:m149: . Bước tới bàn, em tìm được ví, đứng đó đếm xem được bao nhiêu! :m151: Nhưng oh thôi má xách chổi chà!:m110: Thế là rồi thôi rồi chết em, trời ơi!:m040::m141:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
yahoo: macay129:m019:
dzui quá a tự chế hay sao lại dzạ nếu tự chế mốt chỉ e bí quyết đi:D:leaf5::leaf5:
Lucky Clover
25-11-2009, 09:07 PM
cháu lên năm cháu đăm cô giáo, cô chãy máu thì cháu dzô chí hòa, dzô chí hòa thì ăn cơm với muối, đứa nào Đ.c. thúi thì đem ra tữ hình là lá la la là là lá la la
giờ anh mới biết em tài vậy, năm tuổi biết cầm dao rồi, ngưỡng mộ quá
boyyukisepre24
25-11-2009, 09:08 PM
ôi nhạc chế
Lucky Clover
25-11-2009, 09:10 PM
Rau câu, sương sáo rồi lại chè khoai… Anh chịu thôi! Sao em ăn nhiều như vậy ? Thương giùm anh! Tiền anh đã thôi không còn, em dừng lại nhé em! Tiền anh hết trơn luôn rồi, em làm ơn bớt ăn! >>> ha haaaaaa
bambibosua
25-11-2009, 11:05 PM
giờ anh mới biết em tài vậy, năm tuổi biết cầm dao rồi, ngưỡng mộ quá
mấy đứa con nít xóm em nó hát bài nì hoài nê e thuộc làu làu luôn .... còn mấy bầi nữa mà e hok có hát nhiều nên e hok nhớ :D mà thời đại bây h 5 tuổi biết cầm dao là chuyện bình thường mà a:leaf17::leaf17:
Lucky Clover
25-11-2009, 11:18 PM
mấy đứa con nít xóm em nó hát bài nì hoài nê e thuộc làu làu luôn .... còn mấy bầi nữa mà e hok có hát nhiều nên e hok nhớ :D mà thời đại bây h 5 tuổi biết cầm dao là chuyện bình thường mà a:leaf17::leaf17:
Ừa, ý anh là cầm dao đi giết thầy cô giáo, nói mới nhớ có 1 bài gì "cầm dao cầm cây đi đến thăm các thầy các cô..." Clover nghe mấy đứa bạn hồi nhỏ tụi nó hay hát có ai biết bài này ko nhỉ
vitconxauxi88
25-11-2009, 11:20 PM
Cái bài "Zịt sở khanh" là sao hở NBF :leaf16:
Lucky Clover
26-11-2009, 12:31 AM
Cái bài "Zịt sở khanh" là sao hở NBF :leaf16:
+ Vài dòng về tính tình:
Nóng lạnh thất thường, dễ giận , mau quên, hồn nhiên , vô tư.
Đam mê 3 chữ "S"
- Sing
- Swim
- Sex
Bài vịt sở khanh có giống cái này ko nhỉ :))
P/S hôm trước vitconxauxi hát rất hay.
bambibosua
26-11-2009, 09:07 AM
Ừa, ý anh là cầm dao đi giết thầy cô giáo, nói mới nhớ có 1 bài gì "cầm dao cầm cây đi đến thăm các thầy các cô..." Clover nghe mấy đứa bạn hồi nhỏ tụi nó hay hát có ai biết bài này ko nhỉ
àh bài nì e cũng có nghe rồi gì mà máu chãy tùm lum nữa mà hok có nhớ dc hix hix.... buồn thấy ghê....
P/s: e đồng ý với a khanh.... nghe a vit hat 2 lần ồi .... lần sau còn hay hơn lần trước:leaf5::leaf5: cái này e đóng góp thiệt tình gà rút xương mà dzô chặt chém e kêu e mám trai e cắn đó:leaf6:
nobadfriend
26-11-2009, 09:21 AM
Cái bài "Zịt sở khanh" là sao hở NBF :leaf16:
bài đóa NBF siu tầm mừ, hem phải NBF chế nhoa, NBF zô tụi :d :)) ^^!!!!
Gà chà bông
26-11-2009, 01:35 PM
Hội trưởng tui lại tiếp tục "độc diễn" ^^!!!
ĐÀN GÀ ĐEM NHẬU - Sưu tầm: nobadfriend
(Hát theo nhạc bài "ĐÀN GÀ TRONG SÂN")
Gà mà không gáy là con gà gay. Gà mà hay gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân, bắt con gà, bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà.
Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm.
^^!!!
Nghe nhột wá haha :leaf5:
Gà chà bông
26-11-2009, 01:36 PM
cái này e đóng góp thiệt tình gà rút xương mà dzô chặt chém e kêu e mám trai e cắn đó:leaf6:
Ùh em đâu có mám trai đúng hem, em chỉ có thấy trai là tơm tớp thui àh
Anh bít, anh hiểu, và anh thông cảm cho em mà
Đời... thiệt nghiệt ngã... có con bò đột biến gen như dzị đó :leaf18:
bambibosua
26-11-2009, 03:18 PM
Ùh em đâu có mám trai đúng hem, em chỉ có thấy trai là tơm tớp thui àh
Anh bít, anh hiểu, và anh thông cảm cho em mà
Đời... thiệt nghiệt ngã... có con bò đột biến gen như dzị đó :leaf18:
thấy chưa biết ngay mà thế nào cũng.... ấm ức quá đi..... định nấu chè đậu xanh cho ăn mà nói chiện thấy quê quá nên cho nhịn luôn:leaf17::leaf5:
bambibosua
26-11-2009, 03:19 PM
Nghe nhột wá haha :leaf5:
hahahahaha anh nobad friend hok dc gì chĩ dc cái nói đúng dzui ghê:D:leaf6::leaf6:
nobadfriend
26-11-2009, 05:47 PM
Nghe nhột wá haha :leaf5:
hết Zỵt rùi tới Gà, sao mí bài hát này cứ "đụng chạm" đến các mems nhà ta nhỉ :leaf17:
Lucky Clover
26-11-2009, 09:04 PM
thấy chưa biết ngay mà thế nào cũng.... ấm ức quá đi..... định nấu chè đậu xanh cho ăn mà nói chiện thấy quê quá nên cho nhịn luôn:leaf17::leaf5:
Biết nấu chè nữa hả em. ừa em nấu cho con gà ăn đi em. anh đã từng được nghe em kể về tài nấu ăn của em. con gà chắc chắn chết
Gà chà bông
26-11-2009, 10:19 PM
thấy chưa biết ngay mà thế nào cũng.... ấm ức quá đi..... định nấu chè đậu xanh cho ăn mà nói chiện thấy quê quá nên cho nhịn luôn:leaf17::leaf5:
Ủa thiệt là nấu chè cho anh ăn hem?
Nhân dịp gì? Vụ gì?
Nóy đi có gì anh đính chính lại :leaf15:
hahahahaha anh nobad friend hok dc gì chĩ dc cái nói đúng dzui ghê:D:leaf6::leaf6:
Mượn lời bài hát xỏ xiên tui :leaf7:
Gà chà bông
26-11-2009, 10:19 PM
Biết nấu chè nữa hả em. ừa em nấu cho con gà ăn đi em. anh đã từng được nghe em kể về tài nấu ăn của em. con gà chắc chắn chết
Bít cái gì mà fát biểu linh tinh, đồ Uke trá hình :leaf5:
ca_con_lovely1989
26-11-2009, 10:44 PM
Nguyên văn bởi Lucky Clover
Biết nấu chè nữa hả em. ừa em nấu cho con gà ăn đi em. anh đã từng được nghe em kể về tài nấu ăn của em. con gà chắc chắn chết
Chết đâu mà chết ^^. Trc mặt b.x mà Gà vẫn hùng hồn khẳng định 1 câu tài nghệ nấu ăn của b.x Gà vẫn thua Bò 1 bậc. ^^. (Lưu ý là lúc đó b.x Gà đang làm 1 bữa ê hề ở nhà, gặp mình mà nghe câu đó thà đổ cho chó ăn cứ dek cho thứ gà công nghịp vô ơn đó) ^^
Gà chà bông
26-11-2009, 10:52 PM
Chết đâu mà chết ^^. Trc mặt b.x mà Gà vẫn hùng hồn khẳng định 1 câu tài nghệ nấu ăn của b.x Gà vẫn thua Bò 1 bậc. ^^. (Lưu ý là lúc đó b.x Gà đang làm 1 bữa ê hề ở nhà, gặp mình mà nghe câu đó thà đổ cho chó ăn cứ dek cho thứ gà công nghịp vô ơn đó) ^^
Ờ hớ hơ hờ hớ hơ :leaf18:
Thêm 1 kon nữa nhảy vào fụ họa hả :leaf6:
Này nhá, ta là ta chỉ bít nóy sự thật nhá, ai nấu ăn ngon thì ta khen àh :leaf18:
Ủa mà ta nóy ai kia nấu ăn thua con bò hồi nào
Ngậm... mứt fun người hả con cá chiên bơ xào tỏi rắc muối mè:leaf4:
Nóy đi thì fải nóy lại, có mời mà mí người (kể cả con bò) có ai đi hăm :m106:
Lucky Clover
26-11-2009, 11:07 PM
Chết đâu mà chết ^^. Trc mặt b.x mà Gà vẫn hùng hồn khẳng định 1 câu tài nghệ nấu ăn của b.x Gà vẫn thua Bò 1 bậc. ^^. (Lưu ý là lúc đó b.x Gà đang làm 1 bữa ê hề ở nhà, gặp mình mà nghe câu đó thà đổ cho chó ăn cứ dek cho thứ gà công nghịp vô ơn đó) ^^
Trời ơi, tui đang chặt mấy người đó, ở đâu chạy vào vậy. luộc con cá này luôn đi :))
Gà chà bông
26-11-2009, 11:33 PM
Trời ơi, tui đang chặt mấy người đó, ở đâu chạy vào vậy. luộc con cá này luôn đi :))
Tam quốc fân tranh :leaf18:
Ta thuộc nước Ngụy-Gachabon :leaf6:
thieugiavuive2002
26-11-2009, 11:59 PM
thik mấy bài này quá hà, nghe mắc cười wá đi hihi
Chỗ này để lăng-xê mấy bài "karaoway" mà
tạm ngừng chiến tranh 4 nước lại nha (giống chiến tranh thế giới quá).
bambibosua
27-11-2009, 04:44 PM
Biết nấu chè nữa hả em. ừa em nấu cho con gà ăn đi em. anh đã từng được nghe em kể về tài nấu ăn của em. con gà chắc chắn chết
nấu rồi bõ thuốc trụi lông đễ mai mốt còn nấu dễ khõi phãi vặt lông<--- ý kiến quá hay tự vổ tay hoan hô mình nào:D:leaf17:
Ủa thiệt là nấu chè cho anh ăn hem?
Nhân dịp gì? Vụ gì?
Mượn lời bài hát xỏ xiên tui :leaf7:
đó dịp to đùng đùng kìa hihihi có ngon thì nhào dzô an:D:leaf14::leaf14:
mà e nói thịt là nói thẳng chứ đâu có xỏ xiên gì đâu.. :leaf18::leaf18:
Chết đâu mà chết ^^. Trc mặt b.x mà Gà vẫn hùng hồn khẳng định 1 câu tài nghệ nấu ăn của b.x Gà vẫn thua Bò 1 bậc. ^^. (Lưu ý là lúc đó b.x Gà đang làm 1 bữa ê hề ở nhà, gặp mình mà nghe câu đó thà đổ cho chó ăn cứ dek cho thứ gà công nghịp vô ơn đó) ^^
chùi có thiệt hok anh nghe cãm động quá àh ..... chưa ăn đồ e nấu mà biết ngon hơn àh hay quá dzạ:leaf4:
:
Này nhá, ta là ta chỉ bít nóy sự thật nhá, ai nấu ăn ngon thì ta khen àh :leaf18:
Ủa mà ta nóy ai kia nấu ăn thua con bò hồi nào
Ngậm... mứt fun người hả con cá chiên bơ xào tỏi rắc muối mè:leaf4:
Nóy đi thì fải nóy lại, có mời mà mí người (kể cả con bò) có ai đi hăm :m106:
sao toàn món ăn ngon hok àh thèm ăn quá đi:d đang bị thiếu máu cần bỗ sung năng lượng:leaf15::leaf15:
thik mấy bài này quá hà, nghe mắc cười wá đi hihi
Chỗ này để lăng-xê mấy bài "karaoway" mà
tạm ngừng chiến tranh 4 nước lại nha (giống chiến tranh thế giới quá).
sr anh nhé tại bức xúc gà rút xương quá nên phãi làm chiến tranh chống đế quốc hok là hok có dc ... đễ trong lòng ấm ức lắm:leaf6::leaf6:
Gà chà bông
28-11-2009, 12:28 AM
sao toàn món ăn ngon hok àh thèm ăn quá đi:d đang bị thiếu máu cần bỗ sung năng lượng:leaf15::leaf15:
sr anh nhé tại bức xúc gà rút xương quá nên phãi làm chiến tranh chống đế quốc hok là hok có dc ... đễ trong lòng ấm ức lắm:leaf6::leaf6:
Ủa thiếu máu hả, tưởng thiếu cân nặng nữa chứ :leaf5:
Chống fá cách mạng hả kưng, tử hình nha kưng, mún bị hun cho tới chít hay vắt sữa tới chít dey :leaf6:
nobadfriend
28-11-2009, 08:38 AM
Chừng nào mới kết thúc cuộc xì pem chiến tranh chống đế quốc này đêy :leaf20:
Gà chà bông
28-11-2009, 02:26 PM
Chừng nào mới kết thúc cuộc xì pem chiến tranh chống đế quốc này đêy :leaf20:
Em thik màu xanh, yêu hòa bình, ghét chiến tranh :leaf18:
Chỉ là do mí đứa kia khơi mào cuộc chiến thui anh oai :leaf5:
Chỉ cần bên đó tuyên bố đầu hàng là Ukies :"> :leaf15:
bambibosua
28-11-2009, 11:19 PM
Em thik màu xanh, yêu hòa bình, ghét chiến tranh :leaf18:
Chỉ là do mí đứa kia khơi mào cuộc chiến thui anh oai :leaf5:
Chỉ cần bên đó tuyên bố đầu hàng là Ukies :"> :leaf15:
hã nói lại coi ai nói xấu ai trước tại con ng bên ấy hiền quá mà ......
yeu hòa bình yêu màu xanh chùi ui té ghê
anh ơi rớt mấy trái lựu đạn ời thu dzìa đi wanh quài hok ai hốt hết đâu:leaf4::leaf4:
@nobadfriend: e hiền e hok có tội lỗi.... a kêu gà ơi quì xuống nói xin lỗi và nói đừng chọc bò nữa là hết àh :D
thieugiavuive2002
28-11-2009, 11:55 PM
trời ơi, mấy bài hát hok thấy tăng, thấy chiến tranh ngày càng khốc liệt, hình như đã vào cảnh giới cuối cùng rồi.
Bên nào chịu thua dùm cái cho yên nhà yên cửa
Gà chà bông
29-11-2009, 12:17 AM
@nobadfriend: e hiền e hok có tội lỗi.... a kêu gà ơi quì xuống nói xin lỗi và nói đừng chọc bò nữa là hết àh :D
Anh nobed ^^!
Nì đâu fải tại em nha ^^!
Cây mún lặng mà gió chẳng ngừng ^^!
:leaf6: :leaf6: :leaf6:
trời ơi, mấy bài hát hok thấy tăng, thấy chiến tranh ngày càng khốc liệt, hình như đã vào cảnh giới cuối cùng rồi.
Bên nào chịu thua dùm cái cho yên nhà yên cửa
Đâu fải tại Gà hok chịu ngừng đâu ^^!
Khi nào xám nick thì khi đó trời yên biển lặng àh :leaf5:
Lucky Clover
29-11-2009, 01:00 AM
Em thik màu xanh, yêu hòa bình, ghét chiến tranh :leaf18:
Chỉ là do mí đứa kia khơi mào cuộc chiến thui anh oai :leaf5:
Chỉ cần bên đó tuyên bố đầu hàng là Ukies :"> :leaf15:
Ớn chưa. "Em thích màu xanh, em yêu hòa bình" vậy mà hôm trước bảo "xứ giả hòa bình qua, ta chém chết" >>> thích nổi dậy. phải kêu 113 tới bắt con gà đem luộc thôi
Gà chà bông
29-11-2009, 01:13 AM
Ớn chưa. "Em thích màu xanh, em yêu hòa bình" vậy mà hôm trước bảo "xứ giả hòa bình qua, ta chém chết" >>> thích nổi dậy.
Oy dào, đó là lúc hòa bình kìa, còn chiến tranh thì "Miệng thì niệm fật tụng kinh, trong bụng thì có 1 Thùng dao găm" cho nên ai hơi đâu tin 3 cái lời vớ vỉn đó
Trước mặt thì ngon ngọt, ai bít sau lưng làm gì ^^
PS: Sứ giả thì chính xác hơn chứ nhỉ?
Lucky Clover
29-11-2009, 01:26 AM
Oy dào, đó là lúc hòa bình kìa, còn chiến tranh thì "Miệng thì niệm fật tụng kinh, trong bụng thì có 1 Thùng dao găm" cho nên ai hơi đâu tin 3 cái lời vớ vỉn đó
Trước mặt thì ngon ngọt, ai bít sau lưng làm gì ^^
PS: Sứ giả thì chính xác hơn chứ nhỉ?
E hèm, tự nhận mình là "Khẩu phật tâm xà" thì khỏi phải nói rồi, giỏi, biết chấp nhận sự thật. Mà nhìn cái "tâm trạng" phía trên là thấy rồi "hun cái nha" mặt này lừa tình lắm nè :))
nobadfriend
29-11-2009, 05:36 AM
Tình hình là chiến tranh đang ngày càng căng thẳng!!!!
Bên nào cũng không chịu nhường nhịn bên nào, không chịu đầu hàng!!!!
Buộc lòng "sứ giả hòa bình" này phải ra tay, heheheh :))!!!!
Nói vậy không phải ta cấm đoán mí người, các you vẫn có thể tiếp tục "cuộc chiến".
Nhưng hãy nhớ "luật chiến" như sau:
1. Mỗi comment "tham chiến" phải kèm theo ít nhất 1 bài "Karaoway" (để khỏi mang tiếng xì pem).
2. Mỗi bài "Karaoway" kèm theo sẽ được tính điểm cộng, điểm này sẽ quyết định thắng thua cho đôi bên.
3. Các "Karaoway" sử dụng trong "chiến tranh" có thể sưu tầm hoặc sáng tác, 1 bài sưu tầm thì được cộng 5 điểm, sáng tác cộng 10, nhưng không được post lại những "karaoway" đã post.
4. Comment "tham chiến" nào không có "Karaoway", kể từ sau comment này sẽ bị xóa. heheheh!!!!
Đã hiểu "luật chiến tranh" chưa? Nếu chưa thì đọc lại và đọc cho kỹ để hiểu nhé!
Nếu đã hiểu rùi thì luật chính thức được áp dụng và xin mời các chiến sỹ típ tục chiến đấu :d ^^!!!!
bambibosua
29-11-2009, 05:05 PM
hay quá cái nì hay mà e hok có biết bài nào hết hihihihi.... thoy huề đi:D
Gà chà bông
29-11-2009, 11:49 PM
Sorry anh Nobed hén, mãi lo chinh chiến mà hok lo cho nước nhà ^^!
Chinh chiến hết 3 trang mà hok post bài nèo ^^!
Giờ em tạ lỗi dey ^^! Sưu tầm được bài nì nè ^^!
Ba em bé hung hăng :leaf18:
Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình, ba con cá hung hăng, la là lá la la... quất hết 1 con bò.....
Ba là xúc xích bò, mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon la là lá la la..... Nấu với thằng Clover......
Ba là tên cướp vàng, mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh la là lá la la..... Cướp hết 1 ngân hàng.........
Lung lay lung lay tình Mẹ, tình Cha, Lung lay lung lay tội một mái nhà. Lung lay lung lay tình Mẹ tình cha, Lung lay lung lay hai tiếng..........""ra toà"" ......
Huề kái rì mà huề, mún huề thì fải đãi 1 chầu măm măm
Anh chặt em tới bến nè kon bò kia, hứ... :leaf6:
Lucky Clover
29-11-2009, 11:56 PM
Hát theo bài "Chú ếch con"
Kìa con gà đen xấu xa có hai là hai mắt ... gà. (gà có mắt gà là phải rồi nhỉ :)))
Đang ngồi ăn gì đen ngòm bên hố bom cạnh nhà ta (ăn gì thế nhỉ, chỉ thấy đen đen)
Bao cái chén bay ra rồi bao dao búa bay ra.
Con gà đen xấu xa chết tươi nằm bên góc nhà.
Tội nghiệp quá :((
Mình cùng đội nghen bò sữa :)) xem con gà chống nổi ko, nó đâu có biết bài nào có clover trong đó :)) thắng em phải nấu chè cho anh ăn đó.
+10 điểm :))
Gà chà bông
30-11-2009, 12:34 AM
Hát Mãi Khúc Wân Hành - Bò lúc lắc, sáng tác Gachabon ^^! :leaf18:
Đời mình thèm được uống sữa Bò, mà Bò gì toàn là Bò lúc lắc. Ta kêu ca, thì con Bò nóy rằng, đời của bò lúc này chỉ có sữa chua mà thôi.
Nếu anh mà cứ kêu, cho anh ăn bít tết
Nếu anh còn cứ than, bít tết cũng ko còn đâu...
:leaf5: :leaf18: :leaf17: :leaf4: :leaf6:
Tội nghiệp quá :((
Mình cùng đội nghen bò sữa :)) xem con gà chống nổi ko, nó đâu có biết bài nào có clover trong đó :)) thắng em phải nấu chè cho anh ăn đó.
Ai thèm wánh với con Clover, mục tiêu của ta là con Bò kìa keke
Chưa thấy ai kua trai trắng trợn như kon Clover này, đã thế còn gài hàng người khác
Thik anh Nobed thì tỏ tình đại cho rùi đi, trai tài gái sắc rùi, song hỷ lâm môn lun
Việc gì fải thế nhỉ :leaf18: Bò sữa hén :leaf18:
Lucky Clover
30-11-2009, 01:00 AM
Bò lúc lắc, sáng tác Gachabon ^^! :leaf18:
Đời mình thèm được uống sữa Bò, mà Bò gì toàn là Bò lúc lắc. Ta kêu ca, thì con Bò nóy rằng, đời của bò lúc này chỉ có sữa chua mà thôi.
Nếu anh mà cứ kêu, cho anh ăn bít tết
Nếu anh còn cứ than, bít tết cũng ko còn đâu...
:leaf5: :leaf18: :leaf17: :leaf4: :leaf6:
PS: Ai thèm wánh với con Clover, mục tiêu của ta là con Bò kìa keke
Ăn thịt gà - Lucky Clover (bài Xích đu (ah ha ah ha này chiếc đu xinh...")
Ah ha Ah ha, nào hãy luộc gà
Lôi đầu bứt lông, ta hâm ta xào
Hầm xào xong ta ăn với cơm chiên.
Lần sau ta sẽ ăn tươi con gà.
heiz.. ko thèm quánh với Clover mà
Kùi pắp chiên bơ ^^! Bon chen xí đú dữ hén kưng...
clover thấy dzú trẻ là vì clover cũng "trẻ như dzú
Gà luộc hay Clover nhúng dấm dey
ngon thì nhào dzô
Cộng cho 2 điểm vì tự tin vượt qua mặc cảm
Cộng cho 2 điểm vì nhận thức đúng đắng về bản thân
V.v.v. và v..v.v
Ko thèm đánh với clover hay là ko đánh được dây nhỉ :leaf17:
Gà chà bông
30-11-2009, 01:17 AM
:leaf18: Chế theo bài Trống Cơm ^^! Vắt Sữa Bò :leaf18:
Bò mình có chút éo thui ai vô vắt sữa
Lấy cái chi mà ra đây lấy cái chi mà ra đây
Ngày ngày bò càng ốm nhách (hết xíu wách)
Ngày ngày bò càng ốm nhách (hết xíu wách)
Ấy thấy tội tội tội ghê
Thôi thì cho nó đi ăn
Ăn nhìu ăn nhìu nha bò
Ta cần ta cần sữa bò…
Ko thèm đánh với clover hay là ko đánh được dây nhỉ :leaf17:
Bình tĩnh tự tin hok cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau :leaf18:
Tiêu diệt con Bò trước đã :leaf5:
Lucky Clover
30-11-2009, 01:24 AM
Thích ăn cơm sườn
Dù rằng đời ta thích cơm sườn, kẻ thù buộc ta ăn hủ tiếu, ta không ăn, vì ta không có tiền, vì ta không có tiền nên không có quyền dược ăn.
Mãi mãi lòng chúng ta, mơ về tô sườn nướng, mãi mãi lòng chúng ta, vẫn nhớ dĩa cơm sườn quay.
:leaf18: Chế theo bài Bắc Kim Thang ^^! Vắt Sữa Bò :leaf18:
Bò mình có chút éo thui ai vô vắt sữa
Lấy cái chi mà ra đây lấy cái chi mà ra đây
Ngày ngày bò càng ốm nhách (hết xíu wách)
Ngày ngày bò càng ốm nhách (hết xíu wách)
Ấy thấy tội tội tội ghê
Thôi thì cho nó đi ăn
Ăn nhìu ăn nhìu nha bò
Ta cần ta cần sữa bò…
Bình tĩnh tự tin hok cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau
Tiêu diệt con Bò trước đã !
Ừm, cho bé Gà đánh bò sữa trước đó :leaf5: khi nào bò sửa chịu hông nổi kêu anh anh đánh phụ cho :leaf5:
P/S: @ Gachabon: Bài này là Cái Trống Cơm :))
nobadfriend
30-11-2009, 04:00 PM
Tình hình là mấy bài Karaoway "chiến tranh" này đọc thì thấy zui mà chả biết hát bài nào cả, hay có bài biết giai điệu mà ráp chữ zô cũng hát hem được >.< Off tháng 12 hát cho NBF nghe nhóa :d :)) :d :))
bambibosua
30-11-2009, 04:58 PM
hahahahahah dzui quá àh dạo này e lo học nên ít lên okie anh khanh e sẽ phấn đấu sáng tác thật nhiều bài chống con gà rút .... đó cứ vắt sữa bò riết àh ..... con gà đó coi chừng hahahahaha
bambibosua
30-11-2009, 05:00 PM
Bò lúc lắc, sáng tác Gachabon ^^! :leaf18:
Đời mình thèm được uống sữa Bò, mà Bò gì toàn là Bò lúc lắc. Ta kêu ca, thì con Bò nóy rằng, đời của bò lúc này chỉ có sữa chua mà thôi.
Nếu anh mà cứ kêu, cho anh ăn bít tết
Nếu anh còn cứ than, bít tết cũng ko còn đâu...
:leaf5: :leaf18: :leaf17: :leaf4: :leaf6:
Ai thèm wánh với con Clover, mục tiêu của ta là con Bò kìa keke
Chưa thấy ai kua trai trắng trợn như kon Clover này, đã thế còn gài hàng người khác
Thik anh Nobed thì tỏ tình đại cho rùi đi, trai tài gái sắc rùi, song hỷ lâm môn lun
Việc gì fải thế nhỉ :leaf18: Bò sữa hén :leaf18:
ề sao kì dzạ,,, chơi xấu sao cái mục tiêu là con bò hã cắn cho banh đầu gà h hết gáy ò ó o luôn đó:leaf17::leaf17:
bambibosua
30-11-2009, 05:03 PM
?_?Ừm, cho bé Gà đánh bò sữa trước đó khi nào bò sửa chịu hông nổi kêu anh anh đánh phụ cho : bỏ cho gà đánh mình e dzậy hõ huhuhuhu buồn 5s hết buồn sẽ chiến đấu với gà:D
Lucky Clover
30-11-2009, 08:59 PM
?_?Ừm, cho bé Gà đánh bò sữa trước đó khi nào bò sửa chịu hông nổi kêu anh anh đánh phụ cho : bỏ cho gà đánh mình e dzậy hõ huhuhuhu buồn 5s hết buồn sẽ chiến đấu với gà:D
Anh đâu có bỏ em đâu bé :leaf17: Anh để cho em chiến đấu để thể hiện "lòng dũng cảm" và "khả năng giết gà" của em mà. Anh nói lúc nào em đánh hông lại kêu anh ra là nó chết à. Em đừng lo.:leaf5:
taodomuoiot812
30-11-2009, 09:10 PM
ui cha cha, hát dzầy hả trời còn kinh hơn đạo nhạc nữa:leaf17:
Gà chà bông
01-12-2009, 12:09 AM
?_?Ừm, cho bé Gà đánh bò sữa trước đó khi nào bò sửa chịu hông nổi kêu anh anh đánh phụ cho : bỏ cho gà đánh mình e dzậy hõ huhuhuhu buồn 5s hết buồn sẽ chiến đấu với gà:D
ề sao kì dzạ,,, chơi xấu sao cái mục tiêu là con bò hã cắn cho banh đầu gà h hết gáy ò ó o luôn đó:leaf17::leaf17:
ui cha cha, hát dzầy hả trời còn kinh hơn đạo nhạc nữa:leaf17:
Hehe hehe ^^!
Thì Karaoway mà ^^!
Anh Nobed, chat tầm bậy tầm bạ thì bị del bài chứ đúng hem
Bò em, hum ni anh hok công kick em nữa, anh chuyển wa tự sướng đây ^^!
:leaf6:Có pé Gachabon thiệt xinh xắn rất đáng iu :leaf6:
:leaf15:Ai gặp Gachabon cũng fải nóy So Kú te (Cute đó nha ^^!) :leaf15:
:leaf5:Cũng nhờ Gachabon spam thì kinh mà nói thì nhiều :leaf5:
:leaf17:Bởi thế nên KC mới tấp nập như vầy:leaf15:
Lucky Clover
01-12-2009, 01:50 AM
Hehe hehe ^^!
Thì Karaoway mà ^^!
Anh Nobed, chat tầm bậy tầm bạ thì bị del bài chứ đúng hem
Bò em, hum ni anh hok công kick em nữa, anh chuyển wa tự sướng đây ^^!
:leaf6:Có pé Gachabon thiệt xinh xắn rất đáng iu :leaf6:
:leaf15:Ai gặp Gachabon cũng fải nóy So Kú te (Cute đó nha ^^!) :leaf15:
:leaf5:Cũng nhờ Gachabon spam thì kinh mà nói thì nhiều :leaf5:
:leaf17:Bởi thế nên KC mới tấp nập như vầy:leaf15:
Dội hàng quá bé ơi. :leaf5:
Cũng hát theo bài Hai con thằng lằng con
Có con gà trụi lông thật là xấu da rất đen
Ai gặp Gà chà bông cũng phải nói wanna puke
Cũng vì Gachabon spam thì kinh và nói thì nhiều
Bởi thế nên KC mới chiến tranh như vậy
Clover thật dễ thương người tuy nhỏ nhưng rất .. man!!
Cho dù người nhỏ con mà Clover rất rất strong :leaf5:
Cũng nhờ vào Clover con gà kia mới im cái mồm
Bởi thế nên mọi người rất rất yêu Clover
Thích ăn cơm gà
Dù rằng đời ta thích cơm gà, kẻ thù buộc ta ăn hủ tiếu, ta không ăn, vì ta không có tiền, vì ta không có tiền nên không có quyền dược ăn.
Mãi mãi lòng chúng ta, mơ về tô gà nướng, mãi mãi lòng chúng ta, vẫn nhớ dĩa cơm gà quay.
Lucky Clover
01-08-2010, 09:02 AM
Tình hình là mấy bài Karaoway "chiến tranh" này đọc thì thấy zui mà chả biết hát bài nào cả, hay có bài biết giai điệu mà ráp chữ zô cũng hát hem được >.< Off tháng 12 hát cho NBF nghe nhóa :d :)) :d :))
OK, off tháng 12 Clover sẽ cho NBF nghe giọng ngọt ngào của CLV :leaf5:
bobonana
03-08-2010, 09:56 PM
thay lời bài hát có cần hỏi ý kiến tác giả ko zị
nobadfriend
04-08-2010, 06:49 AM
thay lời bài hát có cần hỏi ý kiến tác giả ko zị
Khi nào ta muốn dùng bài hát đó để làm show kiếm ra nhiều tiền thì sẽ xin phép tác giả và mua bản quyền (chia % lợi nhuận cho tác giả nữa) ^^ Giờ chúng ta chỉ làm chơi cho vui, không có lợi nhuận gì cả, chắc chưa cần xin phép tác giả đâu ^^!!!!
Mr.Thong
06-08-2010, 12:58 PM
Hát theo bài "Cá vàng bơi"
Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo nóng.
Ok, bật bếp, cá vàng chín thơm thơm.
Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi nhanh thế. Em mần thịt cá vàng cho nước thêm sạch trong
"Thằng bé bán kem" (hát theo bài "Giải phóng quân")
Thằng bé bàn kem một lần ra đi.
Thề quyết ra đi không quay trở về.
Ra đi, ra đi không quần không áo.
Ra đi, ra đi thà ế không cho.
Ngày nào bán đắt thì mặc quần đùi.
Ngày nào bán ế thì khỏi mặc quần..... thằng bé bán kem
"Cụ ông, cụ bà" (hát theo bài "cuộc đời vẫn đẹp sao")
Cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao?
Dù hàm răng không còn cái nào. Dù da dẻ nhăn nheo như là da cóc.
Dù cho trái tim lúc ngừng lúc đập, ta vẫn còn chung nhau một túp lều vàng.
"Con chim du côn" (Hát theo đoạn đầu bài "Con chim vành khuyên")
Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật du côn quá. Mặt sẹo, đầu u, nó hung hăng nhất nhà.
Chim đập bác chào mào bầm tím.
Chim đập cô sơn ca bầm xanh.
Chim đập anh chích chòe bầm đen.
Chim đập chị sáo nâu bầm dập.
Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật du côn quá, mặt sẹo, đầu u. Nó lưu manh nhất nhà... Ừ nhỉ...
Mẹ đi vắng (hát theo bài đó lun)
Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng. Ba sang chơi nhà dì í...a.
Ba làm cái gì không biết. Ba làm cái gì không biết?
Biết ba và dì rất vui. Biết ba và dì rất vui
Em vô nhà thương (hát theo bài Em đi chùa Hương)
Hôm qua em vô nhà thương, thân thể gầy trơ xương. Bị đụng xe xáng đầu ..í.. vô gương.
Xe của em nát như là tương. Nhưng em vẫn khỏe như thường. Giờ nằm đây em sung sường, không đi làm nhưng cũng lãnh lương. Em tha hồ ngủ nường, sướng như tiên.
Đk:Luật sư em khuyên liền. Mọi chuyện cứ tự nhiên. Để cho ông hô biến. Cứ giả vờ như là bị điên. ông sẽ kiện cho em kiếm thêm tiền.
Phần ba lo bác sĩ. Một phần trả luật sư. Phần kia em ăn hết. May ra hơn trăm nghìn.
Hôm nay em huy hoàng, rồi tương lai em điêu tàn.:leaf17::leaf5:
aeonhilton
06-08-2010, 02:35 PM
vui quá....aeon cũng mún tham gia
Minh_love
10-08-2010, 12:56 PM
Lậy chúa em ko biết nói gì hơn @_@ là máy bài nhạc chế hay quá ^^ rất buồn là em ko biết chế nhạc T_T thôi kệ lâu lâu vào ủng hộ vậy heheh, vừa vào là thấy chiến tranh giữa các vì sao rồi :-< haizzz
nobadfriend
12-08-2010, 06:48 AM
vui quá....aeon cũng mún tham gia
thì cứ tham gia ih bạn ^^ welcome nà :) ^^!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.