PDA

View Full Version : Mỹ cùng với Iran cản trở các nhóm gay tại Liên hiệp Quốc



ca_va
03-02-2006, 04:59 AM
Mỹ cùng với Iran cản trở các nhóm gay tại Liên hiệp Quốc

http://us.news3.yimg.com/us.i2.yimg.com/p/rids/20060111/i/r4032697937.jpg

Trong một quyết định đảo lộn, Liên bang Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cùng với Iran và các nước chống gay tại Liên Hiệp Quốc để từ chối quan sát vị thế của hai nhóm "gay" quyền hoạt động khắp toàn cầu.

Ủy ban LHQ về các Tổ chức Phi Chính phủ nằm trong Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ đã thông qua ngày 23 tháng 1, 10/5 và ba phiếu trắng để không thừa nhận vị trí để tư vấn của Hiệp hội Lesbian và Gay Quốc tế (ILGA) tại Brussels và Hiệp hội quốc gia Gay và Lesbian Đan Mạch tại LHQ.

Vị thế mà hơn 3000 tổ chức phi chính phủ khắp thế giới được hưởng cho phép tiếp cận các biên bản, hiện diện tại các hội nghị và quyền đề nghị các nghị trình. ILGA hoạt động tại 90 quốc gia, trong đó có Mỹ, nhằm làm giảm sự kỳ thị với những người gay, lesbian, lưỡng tính luyến ái và xuyên giới tính (LGBT) và đáp trả các cuộc tấn công kỳ thị đồng tính. Nhóm đã tìm được vị thế cố vấn bắt đầu từ năm 2002, khi đó được Mỹ ủng hộ.

Nghị quyết nhằm bãi bỏ do Iran đưa ra. Các quốc gia tham gia vào việc chuẩn y ngoài Mỹ và Iran còn có Cameroon, Trung Quốc, Cuba, Pakistan, Liên bang Nga, Senegal, Sudan, và Zimbabwe. Iran và Zimbabwe đặc biệt là những nước đàn áp LGBT nổi tiếng trên thế giới.

Biểu quyết chống lại nghị quyết bãi bỏ có Chile, Pháp, Đức, Peru và Ru-ma-ni. Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ bỏ phiếu trắng. Ivory Coast không có mặt.

Đức công khai phản đối cuộc bỏ phiếu, gọi việc từ chối là một hành động phân biệt kỳ thị các tổ chức phi chính phủ. "Thông điệp quan trọng nhất của Ủy ban đã gởi cho các tổ chức phi chính phủ và cho toàn thế giới đã rõ. Việc kỳ thị chống lại những người dựa trên căn bản định hướng giới tính được OK."

Mỹ không đưa ra tuyên bố nào sau khi biểu quyết, nhưng sau đó nói ILGA không thể được chấp nhận bởi sự dính líu trong quá khứ với Hội Đàn ông Yêu "Boy" Bắc Mỹ (North American Man Boy Love Association). Tuy nhiên, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Noel Clay được hỏi chuyện gì đã thay đổi kể từ đó, Clay chỉ phóng viên đến gặp một người phát ngôn khác Edgar Vasquez và ông này càng tránh né bình luận. Hơn nữa, trong biên bản cuộc họp LHQ năm 2002, bằng chứng được đưa ra là NAMBLA đã bị khai trừ khỏi ILGA năm 1997, và ILGA tuân theo Thỏa thuận Quyền Trẻ em, theo đó tuổi trưởng thành được quy định khắp thế giới là 18.

Lý do vì sao nhóm Đan Mạch bị từ chối không được nêu ra.

ILGA hoạt động tích cực tại Iran, nơi mà tổng thống Mahmoud Ahmadinejad ra tay khủng bố đàn ông gay, bao gồm lén theo dõi, tra tấn, bỏ tù hoặc treo cổ trước công chúng. Nhờ vị thế cố vấn, ILGA có nhiều cơ hội hơn để cung cấp tư liệu cảnh khốn khổ của gay Iran ra toàn thế giới.

Cảm thấy bị xúc phạm, Tổ chức Lesbian và Gay Ba Tư (Persian Lesbian and Gay Organization) đã gởi thư lên Bộ trưởng ngoại giao Condoleezza Rice hỏi về quyết định đảo lộn của Hoa Kỳ. Bức thư được bí thư Aryan Varjavandi ký tên, và chữ ký của bốn nhân viên khác, đều là người tỵ nạn chạy khỏi Iran.

"Sau cuộc tấn công khủng bố tàn bạo ở Mỹ vào tháng 9 năm 2001, thanh niên Iran là nhóm thanh niên duy nhất ở Trung Đông rước đèn cầy và bày tỏ sự ủng hộ đối với Mỹ và đoàn kết với dân Mỹ," bức thư viết. "Hành động của Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC) giống như là một cái tát vào mặt chúng tôi và gây ra sự thất vọng lớn... Những người Iran chúng tôi hy vọng nền dân chủ trên thế giới sẽ sử dụng cơ chế của LHQ và vì nhân quyền giúp đỡ những người bị đàn áp giành lại quyền của họ."

Các nhóm ủng hộ LGBT tại Mỹ cũng yêu cầu sự giải thích từ Bộ Ngoại giao. Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia Gay và Lesbian (National Gay and Lesbian Task Force) Matt Foreman tuyên bố: "Hình như Iran, mà tổng thống Mỹ nghĩ đó là "Trục Ác", là một đối tác thích hợp để cùng kỳ thị gay."

Ngày 25/01, 39 tổ chức LGBT và nhân quyền được dẫn đầu bởi NGLTF, Chiến dịch Nhân Quyền, Ủy ban Quan sát Quốc tế Quyền người Đồng tính đã ra tuyên bố yêu cầu lời giải thích từ bà Rice. Scott Long, người của Cơ quan Quan sát Nhân Quyền, nói "Việc biểu quyết này là cuộc tấn công hung hăng của chính phủ Mỹ vào quyền của người thiểu số giới tính được công nhận."

Nghị sĩ đảng Dân chủ Tom Lantos, thành viên của Ủy ban Quan hệ Quốc tế, viết thư kêu gọi ngày 31/01 cho Đại sứ LHQ John Bolton. "Tôi thực tình hy vọng việc biểu quyết của Hoa Kỳ trên vấn đề là lỗi kỹ thuật hoặc là một kết quả không may từ hành động của một viên chức Mỹ không có khuôn phép mà không được hướng dẫn. Bằng bất cứ cách nào, tôi đề nghị ông làm rõ và không công nhận, cùng với việc giải thích việc bỏ phiếu chống lại nhân quyền trước khi nó gây ra thiệt hại lâu dài cho quyền lực đạo đức Hoa Kỳ và LHQ. Sau hết, tôi cũng muốn bàn với ông, bất cứ sự chia rẽ có thể nào trong tiến trình của Bộ Ngoại giao có thể đã dẫn đến hành động không may nhất về phía Hoa Kỳ."

Cho đến nay, bà Rice và Bộ Ngoại giao vẫn im lặng.

Năm 2003, Nghi quyết Nhân Quyền và Định hướng Giới tính đã được Ủy ban LHQ cân nhắc. Nghị quyết được Brazil đề nghị, bị hoãn vô thời hạn do sự thiếu quan tâm của Hoa Kỳ.

Eric Resnick là phóng viên của Gay People's Chronicle, tuần báo ở Cleveland, Ohio.
rawstory.com - 02/02/2006

thaigiam65
07-02-2006, 02:30 PM
Mai này ta sẽ ra đi
người ơi người ở có gì nhắn không ?
ngàn năm mây trắng bềnh bồng
về nơi đã đến mà lòng thảnh thơi

kiếp người sống khắp mọi nơi
là dân Gay vẫn sáng ngời đức tin
dù chúa trời hay ngài phật tổ
cũng trở che nhưng con chiên hền
dù là gay cũng sẽ thành tiên
khi chúa trời cất lên tiếng gọi

ai ơi chớ có ngã lòng
vì chúng ta có cộng đồng người Gay