View Full Version : Hình ảnh & tường thuật Táo Xanh {SHARE} 2008 (Đợt I)
singasong
12-05-2008, 12:48 AM
Phù, vậy là cuối cùng cả nhóm cũng đã có một chuyến đi thú vị. Các em nhỏ dễ mến, những nụ cười hiền hoà... tự dưng thấy cuộc sống này thật bao la và vô cùng ý nghĩa. Chỉ mong sao những khoảnh khắc thế này cứ kéo mãi... Thậm chí đến giấc ngủ sau khi về nhà, những gương mặt nhỏ ấy lại hiện ra...
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/a660fcc080de269569d07a852d95bda2_raw.jpg
Cả đoàn tập trung khá sớm, đúng 7h sáng, mọi người đã có mặt đông đủ. Ai nấy tươi tỉnh có lẽ như mọi người đều đã nôn nao cho chuyến đi này từ mấy ngày trước rồi. Một điều khá ngạc nhiên là chuyến đi lần này hầu như vắng rất ít thành viên. Kể cả những nhân "ngại dậy sớm" có tiếng, thì lần này cũng đều đã đến rất đúng giờ giấc. Thu sếp quà tặng, chia đều ra các bao rồi phân thành 2 nhóm, chuẩn bị lên đường!
Chọn mùa này để đi thăm các em quả thật sas cũng... hơi "ngu", hic... :cua (11): Tụi nhỏ vừa được nghỉ hè xong, đứa nào cũng "nôn nao" về nhà thăm gia đình, đến nỗi đã hẹn trước vậy mà đến phút chót 2 nhóm Nhật Hồng và Tân Bình cũng gọi điện lại thông báo là... mái ấm đang trống vắng. Báo hại BTC và "đồng bọn" phải chạy ngược chạy xui qua Mái ấm Hồng Ân để xin tá túc :hk20: ...
Cả ba chục mạng... mem, tụ tập lại một nơi, chính xác hơn là 1 căn nhà nhỏ chừng 30 mét vuông... và chơi bời xí đú ở đó với mấy nhóc... Tuy nhiên trời không phụ người hiền. Dù khá chật chội và ngột ngạt với số lượng "anh chị phụ trách" hơi bị quành cháng... nhưng buổi họp mặt vẫn diễn ra vô cùng thân thiện và đầy ắp tiếng cười...
SAS xin tường thuật bấy nhiêu, phần còn lại sẽ nhường cho các members trong đoàn... Nhưng tất nhiên, những hình ảnh dưới đây sẽ phần nào "phản ánh" được thực trạng chuyến đi ấy, hĩ hĩ!!!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/9efd6a0efb52edae00c87ef46a88c445_raw.jpg
Lúc đầu, cà đoàn dự định sẽ chia làm 2 nhóm, vì mái ấm Hồng Ân đã báo "trống vắng" trước. Đây là những thành viên của nhóm 1, sẽ đến mái ấm Hồng Ân (12 em).
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/120763aeb830f14ccc865cfa0a0d3d67_raw.jpg
Còn đây là các thành viên của nhóm 2, sẽ đến mái ấm Tân Bình (18 em).
SAS cũng thuộc nhóm này!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/b40d79749df88a0ea9c827bebfe67949_raw.jpg
Sau 1 đoạn đường "gian nan", vượt qua biết bao nhiêu là ổ gà, lỗ cống, cả những đoạn "công trình đang thi công", nhóm 2 bọn sas cũng đã đến được mái ấm Tân Bình...
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/52e95773330aa8c42adc34a32dc2fd9f_raw.jpg
Xí đú với số quà tặng... dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm, hi vọng sẽ được gặp các bé!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/76487aa0857b192c699e2b2931c85e04_raw.jpg
NBF cười thật "hài lòng", hè hè! :cua (7):
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/03b54426e75da495511e3995cce05b63_raw.jpg
Không khí dân tình xôn xao vì phải chờ đợi... chậc chậc... :cua (5):
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/ff9984cf22d42845d19fbfeae181c06b_raw.jpg
Tuy nhiên, 3 đứa này vẫn có đủ "bản lĩnh" để xí đú trước ống kính.
(bokinhvan, sfonesmile, zic)
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/c5996d00e7d8ac12f9a432de9771e8af_raw.jpg
2 trong số 4 cô bé dễ xương của đoàn.
(plum và dbsger)
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/5b78b7d4a08fc2f70e0d7dd31b950a39_raw.jpg
Tuy nhiên, sau khi được báo tin động trời là tất cả các em của mái ấm Tân Bình đều đã về quê thăm gia đình (giống mái ấm Hồng Ân), cả bọn nhóm 2 tụi sas mới choáng váng.
Sau vài phút hoàn hồn, bọn sas mới quyết định cùng "nhập bọn" với nhóm 1 ở mái ấm Nhật Hồng... chậc chậc...
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/668f60ab4fddee5a203ba5bb17994499_raw.jpg
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt các thành viên... một em bé bị bại não...
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/90ffe149d749b73b64a52c2b2bb67722_raw.jpg
Cả 2 em đều rất ốm yếu... bị ba mẹ bỏ rơi khi chỉ mới được 3, 4 tháng tuổi...
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/fd02a614c990aecc58b2c43f4688939a_raw.jpg
Và đây là cô bé vitamine trên Táo Xanh, chụp chung với "fans" hâm mộ, bí Bi.
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/9da231778a2768fa614f4cfa247f3c97_raw.jpg
Vì TX SHARE lần trước đã từng ghé, nên cô bé này nhớ mặt, nhớ cả tên thật của SAS.
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/4d79dd41e5b9ff92273f6ef976ae92d2_raw.jpg
Kktboy, tranh thủ "làm quen" ngay với 1 bé nhóc ở đây!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/d36a9036bd711beb84c743f4790c2cc4_raw.jpg
Hai cô bé này cũng dễ sương lắm chứ bộ!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/097e8fcd764a53ceae06376ea4268bc3_raw.jpg
Anh chàng "nhóc won" của chúng ta đây! Luôn muốn "trà trộn" vào bọn trẻ, chẹp.
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/d5093a7ccc9b04b943a802fbe7ac27cc_raw.jpg
De de chành chành... trái chanh ở giữa, con ngựa chết chưa, ù à ù úp...! :cua (7):
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/ca6406acc564590206cebd24c46cb2d6_raw.jpg
Không biết ai sẽ "bị" đây ta?
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/d0916a4348dcdf07a226e89d38ff05dc_raw.jpg
Chiếc xe nôi rất lạ!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/1bbccd0173e0872919958c7a071c3f54_raw.jpg
Những phút đầu tiên giao lưu còn bỡ ngỡ!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/aff5d91c4ededd67ec32767fa3cb4c60_raw.jpg
SAS cũng bế bé 1 xíu chứ, hehe!!! :cua (6):
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/adbdabd561eca03870c7a85781cc4900_raw.jpg
Oai, đẩy bạn đi chơi nào!
singasong
12-05-2008, 12:49 AM
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/e2d56d2fac1f19146b871c07d976fb12_raw.jpg
Rất ngầu nhé! :hk27:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/a9a953e79fff487194f62cd080ea68ed_raw.jpg
Xem bé cưng của sas xinh chưa!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/e05d8d41bd034bc6ad571cb0c2cd4ca2_raw.jpg
Ôi... lại chụp ảnh giao lưu... hehe!!!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/5937855818e54d464d93037c1f80c6d0_raw.jpg
Chời trò "Vui để học" đê!!!
Chia làm 3 nhóm để trả lời các câu đố rất "chúi" của anh nobadfriend nào!!!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/18b1c4aac5c87f73dea9ba070b1aa5ec_raw.jpg
Em biết trả lời không?
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/028cdaa790c1c097c2ea57a532eb2988_raw.jpg
Bé chai này có vẻ rất khoái chị plum!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/3d4c68791f250e79c418f7db521a1d2d_raw.jpg
Còn chị vitamine thì cười rất xinh nhé! :hk45:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/5771ebdd6906b38648f3263ef649a763_raw.jpg
Anh nobadfriend vô cùng nhiệt tình!!! :hk21:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/5f7cff018ff84f4764625938e3af0bc4_raw.jpg
Nhóc won, YUN và nhóm 1 của mình! :hk31:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/469cc99b199c7d5e4001fae14b73a941_raw.jpg
Kktboy, plum, và nhóm 2! Đồng hạng nhứt với nhóm 1. :hk06:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/68b8a657cf8c347b8b9cf3d9e1b75f06_raw.jpg
SAS, vitamine và nhóm 3... hạng bét... hic hic :hk49:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/78fa7d0ca696c19f1fc11e90b215d481_raw.jpg
Hạng nhất nên được ăn chơi xí đú vậy đó... hic hic... :hk48:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/4084df35f2c91b662520191b33abed84_raw.jpg
Hạng bét... nên bùn, huhuhu... Chị phụ trách lúc nào cũng cười... giống sas... hè hè!!!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/af421b55adb30178f354b3d1da0fe062_raw.jpg
Anh bokinhvan cũng bon chen nhào dzô với các em, keke! :hk16:
singasong
12-05-2008, 12:49 AM
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/294ff5fe3c5f4ef03e94d18f3d957ecd_raw.jpg
Mr.kool... quảng cáo dầu khuynh diệp Mẹ bồng con... :hk38:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/3f7ce0aa628ac030805c2ed39addf95b_raw.jpg
Em bé này chỉ biết nằm nhìn các anh chị cười giỡn... ko hiểu gì cả...
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/03125c70f0f8d1ccee0d005beaa7fa53_raw.jpg
Hát 1 bài nào, quyết định "công chúa bong bóng" đê... :byebye:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/66c201c502865b130123ed7c510c8644_raw.jpg
List bài hát của em có gần... 5000 bài, anh bấm số đi... keke!!! :sweat:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/c27d35e002f107e5398bb22db81bd947_raw.jpg
Bé Bi cũng hát!
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/a3ee0a203ae708319903f0312b6b7a56_raw.jpg
Mr.kool có vẻ thích nghề người mủ quảng cáo nhỉ... chẹp... :boss:
http://srv0110-08.oak1.imeem.com/g/p/42fd9d0420175a06d7a85b6d74f1129f_raw.jpg
Cu cậu quậy kinh hồn!!! :hk26:
Đến giữa trưa, cả bọn quyết định tạm chia tay để các em ăn uống, nghỉ ngơi. Mấy bé cứ nắm tay anh chị phụ trách mãi, không cho về... Có nhóc còn nằng nặc... đòi theo... hơ...
Qua Hồng Ân chuyến này không có cô Ngọc Sương vì cô phải về Tây Ninh (chi nhánh 2 của mái ấm Hồng Ân) để thăm các em dưới đó, vài ngày gần đây mưa quá nên các cô chưa về kịp. Tạm chia tay với các em, cả bọn còn hứa 1 dịp không xa sẽ cùng xuống Tây Ninh, để thăm và giao lưu với các em nhỏ ở vùng xa đó. Cũng mồ côi, cũng bệnh hiểm nghèo nhưng lại vô cùng dễ mến.
singasong
12-05-2008, 12:50 AM
Chuyến đi ngoài niềm vui còn mang lại những ý nghĩa lớn hơn về tình cảm con người, sự sẽ chia... Cảm thấy hài lòng vì các mem nhà mình đáng yêu lắm lắm. Ai cũng nhiệt huyết và chân thành hết!
Qua chuyến đi này, SAS xin gởi lời cảm ơn đến những tấm lòng sau đây:
- Cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay góp sức vì cộng đồng, vì các em nhỏ có hoàn cảnh cơ nhỡ...
- Cảm ơn anh hoangthiencung đã theo sát các hoạt động của web và còn góp 1 phần quà nhỏ cho các tình nguyện viên để chuyến đi thêm vui.
- Cảm ơn anh gachoai, binh-an (mặc dù tui kêu viết bài tường thuật vẫn chưa viết...) :boss:, cachuaxay, albus, zic, angel710... và các bạn trong BTC Táo Xanh SHARE đã tâm huyết sát cánh với chuyến đi.
- Cảm ơn các thành viên từ nhiều nơi, cảm ơn 4 cô bé dễ thương (mui-mui, dbsger, plum, vitamine) đã cùng có mặt rất sớm để theo đoàn thiện nguyện...
Và lời cuối cùng, xin cảm ơn các cô thầy chủ nhiệm, đã tận tụy hết lòng với những mái ấm tuy nhỏ nhưng lại chan chứa tình thương này. Xin gởi lời chúc đến tất cả mọi người, các em thiếu nhi dễ thương, các bạn thành viên Táo Xanh SHARE và đặc biệt là các cô thầy phụ trách, chúc cô thầy sẽ luôn có sức khoẻ để mãi là người cha người mẹ lớn của các em nhỏ bất hạnh thiếu thốn tình thương này...
SAS, TX SHARE cũng hi vọng rằng, ở những đợt vận động sau, vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của tất cả các bạn. Mọi đóng góp cho Táo Xanh SHARE, xin các mạnh thường quân vẫn hay liên lạc với chúng tôi qua những thông tin dưới đây:
Đường dây nóng: 0908339900 luôn để ở chế độ mở để nhận tin nhắn và điện gọi từ mọi người.
Hộp mail: taoxanhradio@yahoo.com
Nickyahoo: riki_rico hoặc taoxanhdotnet
Chuyển khoản:
- Vietcombank: 0251001487275
- Eximbank: 140014849049583
- ACB: 4214943510192110
Hoặc đến trực tiếp địa chỉ:
Tòa nhà Alpha - 151 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
(gần ngã tư Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Đình Chiểu, khi đến xin gọi cho SAS)
Bản đồ:
http://srv0110-06.oak1.imeem.com/g/p/17e1c5e1e868f4ca5a2a70694ac1a1e4_raw.jpg
BTC Táo Xanh {SHARE} 2008
binh-an
12-05-2008, 12:56 AM
Xin chào các mem Táo Xanh!
Sau bao nhiêu lâu khá vất vả và háo hức chuẩn bị cho chuyến đi TX Share.Sáng hôm nay,mọi người đã có mặt đông đủ và khá đúng giờ. Để cùng bắt tay hoàn tất những việc cuối cùng và xuất phát đến thăm các mái ấm.Nhìn ai cũng vui vẻ và thoái mái đế bắt đầu cho một chuyến đi đầy ý nghĩa.Cà chua,anh Gà Choai,Albus và Angle710 có vẽ là những người nhiệt tình nhất trong đợt TX Share lần này.Cà chua,Albus,Angle710 thì dù hôm đi mua quà cho TX Share trời mua khá to,nhưng vấn cố gắng hoàn tất phần việc của mình.Từng món quà mang những thông điệp của chia xẻ cảm thông,có không ít mồ hôi công súc của những thành viên nhiệt tình này.Còn Gà Choai và Angel710 thì đến từng mái ấm đã được chọn trước đó,xem xét tình hình để nắm được nhu cầu thực tế của từng nơi mà có những cách thức chia sẻ phù hợp.Ngoài ra,đợt TX Share lần này BDH nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các Mem.Từ những hiện vật hiện kim mà BĐH tiếp nhận,đến sự hiện diện đông dảo của các thành viên tham gia trưc tiếp buổi từ thiện.Một niềm khích lệ động viên không nhỏ cho những người thực hiện,để cố gắng hơn nữa mang những tấm lòng của thành viên TX đến những nơi cần thiết.
Chuyến đi bắt đầu nhộn nhịp vào lúc 8h,mọi người có mặt gần như đông đủ.Albus phụ với Cà chua phân phát các phần quà cho từng nhóm.Thông tin bất ngờ vào giờ chót từ mái ấm Nhật Hồng .Các em nhỏ tại đó đã về quê thăm nhà vào dịp cuối tuần.Vì vậy BDH quyết định chỉ đi đến 2 mái ấm là Hồng Ân và Tân Bình.Nhóm tham gia được chia thành 2 thay vì 3.Sau khi những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất.Mọi người bắt đầu hăm hở xuất phát.Nhóm đầu tiên hướng về phía mái ấm Hồng Ân.Nhóm còn lại trực chỉ mái ấm Tân Bình.
Thêm một trục trặc nho nhỏ nữa xảy ra khi đến thăm mái ấm Tân Bình.Có thể vào những dịp cuối tuần các mái ấm tạo điều kiện cho các em nhỏ về thăm gia đình.Mà cũng giống như tình trạng của mái ấm Nhật Hồng,khi đến nơi thì mọi người được thông báo là các em đã về thăm nhà.Vậy là không có cơ hội tiếp xúc và vui đùa với các em .Nhưng không phải là vấn đề lớn,các phần quà có thể là một niềm vui nho nhỏ khi các em trở lại mái ấm.Vậy là kế hoạch một lần nữa lại thay đổi,các thành viên đem quà chất vào lớp cho các em.Và sau đó cùng nhau đến mai ấm Hồng Ân,mọt địa chỉ quen thuộc mà trong làn đầu tổ chức TX Share,mọi người dã từng có những kỷ niệm đẹp.
Mái ấm Hồng Ân vốn dỉ khá khiêm tốn về diện tích,nay lại càng “nghẹt thở” khi mọi người đổ dồn vào đây.Không gian có thể chật chội và nóng bức,nhưng không vì thế mà làm giảm đi niềm vui của các thành viên.Mọi người đều hồ hởi khi nhìn thấy những nụ cười những niềm vui hết sức hồn nhiên của các em nhỏ nơi đây.Các em tíu tít trò chuyện”giao lưu” vói các anh lớn,mà vì số lượng người đến thăm quá đông.Nên một số bạn phải ..sắp hàng chờ đến lượt thăm hỏi,hì hì.Sau màn chào hỏi nói chuyện mần quen,để làm không khí thêm phần sôi động.Bạn Noboyfriend đã có một màn ảo thuật nho nhỏ thử tài tinh mắt của các bé.Màn ảo thuật tráo đổi các quân bài,nhưng có thể “tay nghề” chưa chín nên bị các em lật mánh hết..hì hì ^^.Sau có vẽ khá cay cú,Noboyfriend lại bày thêm một trò vui khác là đố́ dzui có thưởng.Lúc đầu có ba đội rất hào hứng tham gia,nhóm một là đồng chí admin SAS và hai bé , nhóm 2 gồm error666 với 2 em nhỏ nữa , nhóm 3 gồm nhoc-won,kktboy và 1 em nhỏ.Lúc đầu chỉ có bấ́y nhiêu thành viên.Nhưng rồi chỉ qua vài “vòng” thi gay cấn,lôi kéo thêm cả một nhóm lớn phụ họa.Không khí sôi động hẳn lên ở những vòng cuối khi mà thang điểm hết sức sít sao.Cuối cùng đội nào cũng được nhận quà dù ..thắng hay thua hì hì.Cuộc thi kết thúc với mọt loạt các bài hát được các em nhỏ nhà mở và các mem “phục vụ” hết sức nhiệt tình.Như kiểu đối đáp vậy,các em một bài thì các anh một bài,nhạc thiếu nhi vs nhạc trẻ hehee.Một không khí cực kỳ sôi động với những tiếng vỗ tay và reo hò.Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc.Đã đến giờ phải nói lời tạm biệt các em nhỏ dể thương ở mái ấm Hông Ân.Mọi người tiếc nuối nắm tay từng bé dặn dò hẹn một ngày sớm trở lại.Thêm một thông tin thú vị,mái ấm Hồng Ân có một cơ sở nữa ở Tây Ninh có nhiều bé hơn và hoàn cảnh cũng khó khăn hơn.BDH hẹn một ngày gần nhất sẽ cũng nhau lên đó để thăm hỏi động viên các em.Đó cũng là chương trình kế tiếp của TX Share.Và rồi các em tại mái ấm tiển mọi người ra xe,kết thúc một buổi từ thiện ý nghĩa.Nó không chỉ là niềm vui của các em,mà còn là niềm vui,động lực cho những thành viên của TX Share,một ngày chủ nhật thật ý nghĩa.
ziczachzuc
12-05-2008, 12:58 AM
e cũng thay mặt mọi ng cám ơn a sas từ chìu đến giờ ngồi làm hình ảnh, tổng kết mọi thứ và lo mọi thứ cho chuyến đi.
tức là kì này e kô đc vô nhà wậy với mấy e. (biết thân biết phận vì đang bệnh truyền nhiễm).
mà nể mấy em kì này ghê, hát nhạc thị trường hay như ca sĩ á, hehehe
Yume no kiss
12-05-2008, 01:05 AM
Ngeo... ^^! trốn từ đầu trận tới cúi trận vẫn bị dính 2 tấm :"P Thôi kệ.. èo.. Mà sao lại dùng từ "hư" để chỉ tụi e T_T.. hem chịu. e ngoan ngoãn xin má cho đi ràu nha.. Chỉ cóa bé moko là chốn đi hoi à. Nhưng dìa nhà lấy hình trong máy ra kè má, má nóa tha ràu... hem sử :"P. Nói chung hum ni đi dui ^^ làm đc vài việc tốt... Hi vọng lần sau đi típ :"D
bietdivedau
12-05-2008, 01:59 AM
Chời ...Nhìn zui nhẩy .Sao hok có hình em nó zậy huhuhu :((
Khuyên Tai 1 Bên
12-05-2008, 03:22 AM
good lucky :P
p/s ; mấy bạn nữ dễ thươn nhỉ , nhất là bạn áo trắng , làm quen phát :)
nobadfriend
12-05-2008, 06:53 AM
Chiều hôm qua đi xong về nhà, nằm nghỉ chút ít rùi lên TX ngay, đợi hình ảnh và tường thuật từ suốt 3h chiều đến 8h tối muh... hủm thấy, tắt máy vi tính đi ăn cơm. Ăn xong vẫn "nhịn" ko được, lại mở máy xem cóa tường thuật và hình ảnh chưa, onl đến 9h vẫn chưa thấy, lúc này "đúi" roài nên đi ngủ...
Sáng nay thức dậy đánh răng rửa mẹt xong là lên TX liền, bik rằng thế nào cũng đã có (hủm cóa là "thịt" anh SAS á, may là cóa thiệt ^^). Đọc bài tường thuật, xem hình ảnh và hồi tưởng, ôn lại những kỷ niệm thật đẹp trong buổi TX Share hôm qua, những niềm vui phấp phới và chợt thấy cuộc đời tươi đẹp sao, luôn tràn trề hy vọng và ngày càng tươi sáng hơn...
kelvin_tran
12-05-2008, 09:26 AM
đông vui ghê hen...
GameArtist
12-05-2008, 10:05 AM
Mr.kool... quảng cáo dầu khuynh diệp Mẹ bồng con...
Cũng giống thiệt hen haha
Bốn cô nàng 4rum mình ai cũng xinh nhỉ ^^
.Lúc đầu có ba đội rất hào hứng tham gia,nhóm một là đồng chí admin SAS và hai bé , nhóm 2 gồm error666 với 2 em nhỏ nữa , nhóm 3 gồm nhoc-won,kktboy và 1 em nhỏ..
Hình như sai rùi. Nhóm 1 là a sas và vitamin cùng 1 pé:cua (7): :cua (7): . Nhóm 2 là kktboy+1 bé + 1 chị j` đóa, nhóm 3 là YUN, won + 2 pé.
En Chồ
12-05-2008, 12:07 PM
chắc anh sas thức cả đêm để viết bài với post hình quá...
... angel cũng như zic, tiếc là vì bị bệnh nên k dám vào ngồi chơi chung và nói chuyện với các em, anh sas đưa cho ẳm 1 bé rất dễ thương mà cũng k dám ẳm... hic
pecoi1990
12-05-2008, 01:09 PM
hix hôm wa đi lạc đường mà còn bị bể bánh xe nữa chứ,vậy mà hok thương xót gì còn hành tội em với Bo_Kinh_Van8x là sao huh? anh sas
@:bà dbsger chụp hình nhiều lắm mà chưa thấy post lên là sao,bã trốn đâu gòi ???
DBSKer
12-05-2008, 02:22 PM
Tình hình là có mí điều mún nói T__T
- em hận anh sas vì tự nhiên nghĩ ra cái tên đó *liếc* giận luôn ~.~ anh ko đính chính lại là chik nhá~~~
- ai kiu tui cái tên đóa tui bỏ bomb hết Grrr, ông fone tui uýnh ông chik nha T^T
- em hem bik PS nên chỉ post mí cái hình em chụp thui, mà tình hình là em chụp xấu T^T hem bik cách chụp, nên lựa được có 5 cái but cũng ko đâu ra đâu hết @____@
- em có quay 1 tí lúc cái pé 6 tháng tuổi đẩy xe nôi á anh sas, chắc 1ph thui, mà em hok bik up lên taoxanh làm sao hết ~.~
- hôm qua ko gặp được mấy em bên Tân Bình cũng hơi buồn chút nhưng bù lại mái ấm thứ 2 rất vui, cảm động về hoàn cảnh của mấy em đó. Rất vui khi em được tham gia lần này. Hy vọng lần sau được đi nữa hehehe.Cám ơn anh sas nhìu nhất, tạo điều kiện cho 2 đứa em được tham gia lần này ^^
- qua đây em được quen biết nhiều người rất vui và dễ thương. Anh sas khỏi nói nhá hehe, anh zic "xinh đẹp" nà, anh bình an, anh gà, anh blood đòi banned nick em @__@ mr.kool, ông fone "đẹp zai" (haha), bạn bokinhvan rất nhí nhảnh, bạn pé còi cứ ôm cái máy tui koi hình, rùi truyền bá hình tui -______-, bạn vitamine dễ gần :D, anh albus làm em sợ -_____-, tiếc là chưa nói chuyện được dzí image của taoxanh - anh dennis ^^, dzí mí bạn nữa sau khi ăn KFC xong dzìa mất tui hok nhớ tên ^^!!!! thông cảm nhớ~~~
- Hình đây, hình xấu đây -________-
http://i162.photobucket.com/albums/t270/Vivianie/My%20folder/5-3.jpg
Anh kktboy phải hok ạ? ^^ đang ẵm bé 6 tháng tuổi
http://i162.photobucket.com/albums/t270/Vivianie/My%20folder/1-2.jpg
Bé 6 tháng tuổi đẩy xe nôi, lúc nào cũng cười toe toét, ngưỡng mộ ở chỗ mới chừng đó tháng mà đi lại hoành tráng quá ^^
http://i162.photobucket.com/albums/t270/Vivianie/My%20folder/2-2.jpg
Oài, cái hình này run tay -___- (chắc tại "sắcđẹp" của anh kool quá haha) nên hok rõ T^T chả bik ảnh đang ngồi nghĩ giè nữa lolz
http://i162.photobucket.com/albums/t270/Vivianie/My%20folder/3-1.jpg
Chụp hoài mí được 1 tấm đàng hoàng của bạn nài, bạn bokinhvan đó, cứ ngọ nguậy qua lại ^^
http://i162.photobucket.com/albums/t270/Vivianie/My%20folder/4-2.jpg
Hình bị ngược sáng ^^!!! đố bik đây là ai haha~~ bik đâu là hình "nghệ thuật" thì sao haha
Kết luận 1 câu - mai mốt mình làm nghề đi chụp lén thất bại là cái chắc -_____-
Túm lại là cảm ơn mọi người nhiều hehe hum qua rất vui và ý nghĩa. Gặp được mấy em nhỏ đó mới thấy mình rất may mắn khi còn đủ gia đình ^^
Mí bạn khen tớ, tớ cám ơn nhá (ngại ghia). Mà tớ là dbsker nhá hehe. Mún làm quen cứ tự nhiên haha
nobadfriend
12-05-2008, 05:09 PM
Uhm công nhận pé 6 tháng tuổi dễ shương thiệt hen, lúc nào cũng cười toe toét, mà "siêu" cái là mới 6 tháng muh biết đẩy xe nôi "thành thạo" rùi, pái phục pái phục ^^!!!
xitin
12-05-2008, 06:10 PM
chuyến đi thật ý nghĩa ,mình rất tiếc là chưa làm được gì cho táo xanh,hy vọng sau này mình sẽ giúp đuợc một phần nho nhỏ tới TX.Chúc các bạn trong ban tổ chức luôn vui vẻ và may mắn.Chúc các thành viên trong TX luôn co nhiều tinh thần đoàn kết.
nobadfriend
12-05-2008, 06:11 PM
Í í... albus giở trò "hăm doạ" kìa... Đừng sợ cóa nbf ở đây đây ^^!!!
Thật sự khi tham gia TX Share lần này nbf bất ngờ thiệt là hem ngờ TX cóa nhiều mem nữ như zậy, chỉ biết lúc trước TX cóa 1 "thánh nữ" duy nhất là sis Karin, zậy mờ mới biết bi h là cóa... wá chời, zui hen ^^!!!
Bất ngờ cái nữa là 1 trong số 4 mem nữ tham gia TX Share lần này lại là "người wen" của nbf, công nhận thế giới này nhỏ thiệt, "người wen" lâu ngày hem gặp muh lại gặp lại đúng ngay trong TX Share.
Yume no kiss
12-05-2008, 06:39 PM
^^ hôm qua thức tới 2h chờ coi hình.. mà mệt tới mức sảng chả nhớ mình đã ghi những gì nữa. H e up mí tấm e cóa lên cho xôm tụ với mọi ngừ :"D
Đầu tiên nà hình bé moko ^^ nhí nhảnh gúm
http://i39.photobucket.com/albums/e196/uyenvu86/hinh/100_0821.jpg
Một bé mới hơn 2 tháng tuổi và chẳng còn sống đc bao lâu T____T.. tội nghịp bé
http://i39.photobucket.com/albums/e196/uyenvu86/hinh/100_0824.jpg
thêm vài ảnh chụp khung cảnh của mọi người
http://i39.photobucket.com/albums/e196/uyenvu86/hinh/100_0823.jpg
http://i39.photobucket.com/albums/e196/uyenvu86/hinh/100_0825.jpg
http://i39.photobucket.com/albums/e196/uyenvu86/hinh/100_0826.jpg
Nhà ko lớn... nên còn 1 đám ko vào đc xí đú ở ngoài :"P
http://i39.photobucket.com/albums/e196/uyenvu86/hinh/100_0832.jpg
^^ tình hình là e không chụp nhìu + 1 số tấm hem đẹp + máy hem xịn :"D nên chỉ cóa nhiu đó thôi.
@NBF: ^^ trái đất ko nhỏ, chỉ cóa con người nhỏ :"D Dù sao thì cũng rất vui khi đã vô tình gặp lại bạn ở đây.
@Sfone: có mún kím chiện cái tấm "xinh đẹp" trên thì tự hỏi mi á nha... kiu cừ đẹp đẹp choa nhừ ta chụp mà tự nhiên khoe răng khoe nú... dấu tịt cả mắt kơ kơ. Tấm ảnh đẹp nhất trong ngày ^^
nobadfriend
12-05-2008, 06:44 PM
Trích : "Típ đến là nụ cừ ăn tiền của sfone sờ mai"
---> Công nhận "nụ cừ" của éc phôn sờ mai "ăn xiền" thiệt, hehehehe ^^!!!
Johny1990
12-05-2008, 06:58 PM
May anh chi di cong tac xa hoi vui thay do'
Landinh
12-05-2008, 07:33 PM
Chờ từ tối hum wa mà hông thấy gì, đuối wa nên đi ngủ sớm lun. Sáng đi làm ko coi được, giờ thì nó lên trang 4 rùi, hic.
Mấy bé, bé nào cũng dễ sương hết. Bé Hương khi về còn nói với "chú" kktboy là : con thik chú nè. Hí hí nghe mà tự sướng.
Phục nhất là bé gì đó. Mới có 6 tháng tuổi mà đi và đẩy xe rất hoàng tráng nhá.
Bữa đó ghek anh SAS nhứt nà. Có mỗi cái nick mà hỏi mình hơn 5 lần lun.
mashumaro242
12-05-2008, 08:24 PM
đi như vậy thật ý nghĩa...em cũng mún đi nữa nhưng mà k được...hichic...năm sau chắc phải đi quá....
vitamine
12-05-2008, 11:33 PM
Đây là chuyến đi tình nguyện nhìu cảm xúc nhất trong tất cả những lần mình đã tham gia. Không biết có phải tình cờ không Taoxanh Share lại đúng vào Mothers'day nên lại càng ý nghĩa. Đến với mấy nhóc vào đúng cái ngày mà mấy nhóc cần những cái ôm nhất...
Nhớ có dịp nào đó nhận được rất nhìu offline messages nói về những cái ôm. Chẳng nhớ những câu chữ ấy, chỉ biết đọng lại đến giờ là cảm xúc như một đứa trẻ khi chạy đến ôm Mẹ, đòi Mẹ xoa lưng... Hình như người ta lớn lên từ những cái ôm thì phải.
Giật mình vì hình như lâu lắm rồi, mình chưa chạm vào ai...chết thèm một cái ôm và được ôm...
Rồi ngày đến với mấy nhóc, da thịt chạm da thịt-ấm áp, những vòng tay ôm dang thật rộng và siết thật chặt-bất ngờ và lâng lâng cảm xúc. Cái ôm thật đơng giản mà kỳ diệu. Cho đi và nhận lại là vô cùng.
Em Lan 17t rồi mà nhìn như mới 14t. Lan học hết cấp 1 do các sơ dạy rồi nghỉ ở nhà phụ cô chăm mấy em. Lan tâm sự khi nào có điều kiện sẽ đi học nghề may.
Bé Luân (anh Sas chú thích lộn tên với bé Bi rùi hihi), lanh wa' choy lun, ôm mình nhìu nhứt, đòi "bắt" lun chị vitamine ở lại nữa chứ hehe
Bé Bi, cô bé có đôi mắt buồn, cứ thì thầm "lần sau chị nhớ cho em nhìu vòng tay nha, len lén nha, để mẹ Sương bít mẹ la đó". Rùi, chị em mình chấm nước miếng ngón út hứa rùi nha!
Lúc bế bé Ân (em bé nhỏ nhất bị bại não), bé nhỏ xíu xiu, mong manh, sờ nhẹ vào đầu có thể thấy rõ đường lõm từ trước ra sau đầu bé, xót xa...
Và một bé trai nữa (hình chụp bé nằm trên xe nôi mà vitamine đẩy xe đó) lại là kết cục đau lòng của 1 cảnh loạn luân:"chú lấy cháu" như lời em Lan kể...
Mui-mui nói đúng: thế giới k nhỏ, chỉ có con người là nhỏ. Ở đâu đó trên cuộc đời này những người đã tạo ra các em đang làm gì, đang nghĩ gì? Những đứa trẻ này và bao đứa trẻ khác nữa sẽ lớn lên bằng những vòng tay ôm của bao người xa lạ cùng vô vàn dấu hỏi lớn (nhớ bài Dấu chấm hỏi mà Mỹ Tâm hát hồi ấy quá)
Vitamine còn nhìu cảm xúc với Hugs lém nhung chắc để wa mục Tâm sự-kỷ niệm hợp hơn (vít linh tinh ở đây a Sas "chém" chít!)
Chẹp, sau này có mần ji` thì cũng phải nghĩ đến trẻ thơ trước tiên nhé!
Hmmm tình hình là hình vitamine hơi bị nhìu hehe e nhớ e đâu cóa bon chen đâu ta :cua (6):
Thanks Taoxanh so much!!!
singasong
13-05-2008, 12:15 AM
@vitamine: Thank em vì những dòng cảm xúc này. Quả thật chuyến đi ngoài việc mang lại những niềm vui, những cái gặp mặt của các thành viên taoxanh còn là những giây phút lắng đọng ấm nồng. Như ánh mắt của các em buồn xa xăm, ngây ngô, như cái xiết tay nằn nặc đòi các anh chị phải ở lại. Phải chi được gần đó, nhiều thời gian hơn để ghé thăm các em đều hơn...
Hi vọng rằng, chúng ta sẽ còn nhiều dịp ghé thăm và sẽ còn nhiều dịp để chứng kiến các em nhà mình mỗi ngày một khôn lớn, trưởng thành.
http://media.tamtay.vn/files/ttmusic/media/singasong/music/1210613972_dau_cham_hoi_-_my_tam.mp3
Mr.Min66
13-05-2008, 12:22 AM
Hi vọng rằng, chúng ta sẽ còn nhiều dịp ghé thăm và sẽ còn nhiều dịp để chứng kiến các em nhà mình mỗi ngày một khôn lớn, trưởng thành.
E tin là sẽ nữa mà...còn SAS là còn đi hà...hì hì hì
nobadfriend
13-05-2008, 08:22 AM
@vitamine: Thank em vì những dòng cảm xúc này. Quả thật chuyến đi ngoài việc mang lại những niềm vui, những cái gặp mặt của các thành viên taoxanh còn là những giây phút lắng đọng ấm nồng. Như ánh mắt của các em buồn xa xăm, ngây ngô, như cái xiết tay nằn nặc đòi các anh chị phải ở lại. Phải chi được gần đó, nhiều thời gian hơn để ghé thăm các em đều hơn...
Hi vọng rằng, chúng ta sẽ còn nhiều dịp ghé thăm và sẽ còn nhiều dịp để chứng kiến các em nhà mình mỗi ngày một khôn lớn, trưởng thành.
http://media.tamtay.vn/files/ttmusic/media/singasong/music/1210613972_dau_cham_hoi_-_my_tam.mp3
Uhm... những dòng cảm xúc của vitamine thật xúc động, đọc xong muh nbf rưng rưng nà... hjx hjx...
Các em nhỏ thật dễ shương và chuyến đi đã để lại thật nhiều cảm xúc khó quên trong nbf...
Hi vọng rằng, chúng ta sẽ còn nhiều dịp ghé thăm và sẽ còn nhiều dịp để chứng kiến các em nhà mình mỗi ngày một khôn lớn, trưởng thành.
Anh SAS, em cũng hi vọng như vậy, xa các em muh nhớ các em wó, hjx hjx...
holaboy
13-05-2008, 08:35 AM
lần này tiếc vì mấy bé về hết trơn >.<
lần sau đi bù vậy :)
erorr666
13-05-2008, 08:50 AM
trước khi đi trong đầu cứ nghĩ là tới nơi thì chỉ có làm việc làm việc và làm việc để phụ giúp chăm sóc các bé cho các cô chú đỡ vất vã ... ai dè ... toàn thấy đàn đúm ca hát ăn chơi không ^o^ ... nhìn các bé vui cũng vui lây ... chỉ là ... cảm thấy chút cắn rức lương tâm khi chả phụ giúp được gì cho các cô chú phải vất vã trực tiếp chăm sóc các bé mỗi ngày ... T_T ...
nobadfriend
13-05-2008, 08:57 AM
lần này tiếc vì mấy bé về hết trơn >.<
lần sau đi bù vậy :)
"Lần sau" là 18/5/08 đóa, tức là chủ nhật tuần này, bạn cóa đi hem ^^?!!
Bo_Kinh_Van8x
13-05-2008, 10:05 AM
chị vitemine vít hay wớ àh....đọc cảm động lắm...nhìn mấy đứa nhỏ đó thật sự mới thấy mình hạnh phúc bít bao nhiu lần....nếu có những lần sau ..lần sau nữa thì e vẫn sẽ tham gia wài wài lun (sợ "ông Chùm") hok choa thoai hehehe....
DBSKer : chẹp chẹp!!! né wài mà dí riết nên đẻ choa 1 tấm lun cho gồi hehehe....nhớ kòn cái tấm nằm đâu ta hahahaha
Note :http://i39.photobucket.com/albums/e196/uyenvu86/hinh/100_0822.jpg
--> hahaha!!! đúng là ăn tiền thật đấy Sfone hí hí....nhìn ngố wá ông ơi =))
.:Bonx:.
13-05-2008, 10:20 AM
chẹp, Mui chụp hay tèn, sfone dzui tèn, hehe, cười k thấy mùa thu lun---hehe
pecoi1990
13-05-2008, 11:52 AM
kết nụ cười "trời long đất lở" của sfone wa' haha
Lost In VN Sky
13-05-2008, 05:45 PM
Hic mấy bé dễ thương quá, TX Share đợt 2 em sẽ cố đi, thanks anh Sas về mấy tấm hình rất là sống động :)
@Bus: cái đầu kool ghia
@Moko: bạn này làm cái graffiti hay nhỉ :)
sfonesmile
13-05-2008, 06:23 PM
hèm .. thế là bị bêu rếu >"<
Landinh
13-05-2008, 08:00 PM
Ui đợt 2 đi Bình Thạnh ngày 18, chắc mình cũng xin 1 vé đi wa.
singasong
13-05-2008, 08:20 PM
Ngày 18 này chúng ta cancel rồi kktboy ơi, chắc dời đến ngày 25 á. có gì sas sẽ thông báo!
Landinh
13-05-2008, 08:25 PM
Hu hu. Em tưởng là 18 em chắc chắn đi lun, ai dè cancel. hichic. Cố gắng đợt sau vậy. Nghe nói mấy em bên đó khiếm thị.
vitamine
13-05-2008, 11:20 PM
Thank a sas, nbf và BKV nhá! Ta nói...vừa gõ vừa kìm nén...sợ nó sến chảy lụa rùi cắt k kịp.
Mới wa nay mà "tình hình chiến sự" dữ dội wa', tiện thể chen zô quăng vài liều vitamine C 1000mg để anh em có sức chiến đấu típ
Tình hình hôm đó đi còn hơi bị hiền, mới nói chuyện được với có mấy bạn hixhix. Phải thank "cái bạn sống nội tâm" nhìu nhìu nhoa (tontonton nghĩ seo mừ tự xưng zậy hem bít, chóng mặt!), giúp vi khởi động mồm từ lúc còn "bỡ ngỡ". Công nhận hem phải ai cũng có communication skills "dữ dội" như ton, chọn ngành hợp wa' rùi hen!
@ Albus: mod "trầm lặng", 1 vẻ lạnh lùng quý phái :m035:
..:: albus ::..
13-05-2008, 11:42 PM
@Vitamin: ĐÚNG THẾ!!! ANH THẬT LẠNH LÙNG VÀ QUÝ PHÁI!!! OH YEAH!
Bo_Kinh_Van8x
14-05-2008, 01:07 AM
tontonton : há há!!! tui đâu dám làm gì ông...thấy ông dậy lè đủ sợ gòi há há há....
a SAS : hixhix!!! vậy là bị hoãn hỉ anh...chẹp chẹp...bùn ghia...chờ đợi chờ đợi....
albus :Chài ơi!!!!lạnh lùng wý phái mí ghê há há......thầy chùa về chùa đi ông ơi hahaha
holaboy
14-05-2008, 10:42 AM
ơ, cancel rồi à :|
vậy chờ vậy
singasong
14-05-2008, 01:27 PM
Để nội dung topic không bị loãng, những reply về giao lưu, tám chuyện sas sẽ dời qua topic dưới đây.
Topic hình ảnh offline Tình Nguyện Viên Táo Xanh SHARE (http://www.taoxanh.net/forum/tao-xanh-event/28458-hinh-anh-offline-tinh-nguyen-vien-tx-share.html)
Tại topic này, hi vọng các bạn chỉ tập trung cho các hoạt động của Táo Xanh SHARE, những bài tường thuật, cảm nhận, chia sẻ, không nên tám chuyện gây phản cảm đến người đọc.
Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các member nhà Táo, nhé :smile:!
hung_dung~
15-05-2008, 11:24 PM
thật là một chuyến đi đầy í nghĩa ...có lẽ kì sao bin sẽ đi ...vì kì này bận ..nhưng bin cũng đã có 1 phần công sức ..và mong rằng cộng đồng táo chúng ta sẽ có những hình ảnh đầy í nghĩa này ...
babyboy88
17-05-2008, 09:48 PM
uhm ... dzui ghia ah ... cảm giác đầy niềm dzui cho các e...
Travis Vu
18-05-2008, 02:13 PM
vui và có ý nghĩa nhỉ
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.