LapPhong
06-05-2008, 11:41 AM
http://i6.photobucket.com/albums/y237/Lapphong/1999-Shanghai-v01-000-Cover-001.jpg
Lần đầu tiên viết preview cho một manga . Vừa mới đọc xong và cảm xúc vẫn còn rất lộn xộn , vậy nên không chắc sẽ viết được một cái preview ra hồn .
Vào đêm thất tịch , đêm mà người phương Tây gọi là Valentine Trung Quốc . Chính vào đêm định mệnh này tại " Cease fire zone " tôi đã gặp cậu , ấn tượng đầu tiên là cậu quá thuần khiết , ai ngờ được con người đơn giản này lại lại là nhân vật đầu não của Xianglongji . Tôi vẫn nhớ cậu đã ngượng ngùng thế nào khi muốn mời tôi vào phòng cả sự thất vọng khi tôi từ chối . Vì cậu quá thuần khiết nên tôi đã không kiềm chế mà hôn cậu - một người lạ mà tôi chỉ vừa mới biết . Tôi đã nghĩ cậu là một tên ngốc khi vứt súng trước mặt kẻ thù và cậu hỏi tên tôi .
Đáng lẽ hôm trời mưa đấy tôi phải giết cậu , điều gì ngăn tôi lại ? Vì cậu ôm tôi , hôn tôi ? Cậu chẳng nói một lời nào , tôi cũng vậy , chỉ một lời thôi chúng ta sẽ phải quay lại hiện thực : chúng ta là kẻ thù . Tôi không muốn ảo ảnh mong manh này tan vỡ .
Tôi đã quay lại căn phòng đó lấy lý do cậu cứu tôi làm cái cớ . Thực sự tôi đã muốn đến đây . Tôi có cảm giác cậu đang đợi tôi , nơi đây tôi tìm thấy sự bình yên . Từ khi yêu cậu tôi bắt đầu biết sợ công việc của mình , tôi biết sợ cái chết . Tôi biết một ngày nào đó một trong chúng tôi sẽ bị giết bởi chính người mình yêu , chúng tôi đang chơi một trò chơi hết sức nguy hiểm . Đã có người vì chúng tôi mà chết , đã có người vì tôi mà phải giết đi bạn thân của anh ta .
Đó là tội lỗi ?
Vốn chẳng thể có kết thúc tốt đẹp cho cả hai .
Tôi nhớ điều mong ước giản dị của cậu là bên ngoài căn phòng này - thế giới riêng của hai chúng tôi , nơi không phân thù địch - cậu và tôi có thể cùng bước đi trên những con phố ngập tràn ánh nắng .
Thượng Hải hoa lệ với sáu triệu người như những ngôi sao trên trời , trong ồn ào náo nhiệt họ không ngừng tìm kiếm một người thuộc về mình .
Đoạn trên là Phong mượn lời Xiaoxue . Bây giờ Phong muốn giới thiệu một chút về câu truyện . Phong khá băn khoăn không biết dich tên truyện là " Thượng Hải tháng 7 năm 1999 " hay " Thượng Hải đêm thất tịch năm 1999 " , nếu dịch theo tiếng Nhật thì cách một đúng hơn , mặc dù Phong thích cách thứ hai hơn . Câu truyện là phiên bản của vở kịch Romeo & Juliet nên kết thúc chắc mọi người có thể đoán được .
Thế giới ngầm Thượng Hải bị chi phối bởi hai băng nhóm : Toulon và Xianglongji . Vào đêm thất tịch tại "cease fire zone" Xiaoxue - tay bắn tỉa cự phách của Toulon- đã gặp Dawu -nhân vật đầu não của Xianglongji . Họ không biết nhau và Dawu đã yêu Xiaoxue , cậu khao khát muốn gặp lại anh . Và cả khi đã biết thân phận của Xiaoxue cậu vẫn muốn gặp anh . Căn phòng ở " cease fire zone " đã trở thành thiên đường bình yên cho cả hai . Nơi đây họ quên đi tất cả , Toulon hay Xianglongji đều không tồn tại , chỉ có cậu và anh . Cậu chỉ muốn một điều là cùng với anh dạo bướ c trên những con phố rực nắng . Có phải đó mãi chỉ là một giấc mơ ?
Đây là hình của Xiaoxue :
http://i6.photobucket.com/albums/y237/Lapphong/1999-Shanghai-v02-001.jpg
Và Dawu :
http://i6.photobucket.com/albums/y237/Lapphong/1999-Shanghai-v04-001.jpg
Vì không có điều kiện nên Phong không thể up lên đây được , nếu ai muốn đọc manga này có thể vào đây để download , không phải register .
Beautiful-Soup Scanlations (http://soup.umi-sora.com/?p=24)
Owarimatsu !
Lần đầu tiên viết preview cho một manga . Vừa mới đọc xong và cảm xúc vẫn còn rất lộn xộn , vậy nên không chắc sẽ viết được một cái preview ra hồn .
Vào đêm thất tịch , đêm mà người phương Tây gọi là Valentine Trung Quốc . Chính vào đêm định mệnh này tại " Cease fire zone " tôi đã gặp cậu , ấn tượng đầu tiên là cậu quá thuần khiết , ai ngờ được con người đơn giản này lại lại là nhân vật đầu não của Xianglongji . Tôi vẫn nhớ cậu đã ngượng ngùng thế nào khi muốn mời tôi vào phòng cả sự thất vọng khi tôi từ chối . Vì cậu quá thuần khiết nên tôi đã không kiềm chế mà hôn cậu - một người lạ mà tôi chỉ vừa mới biết . Tôi đã nghĩ cậu là một tên ngốc khi vứt súng trước mặt kẻ thù và cậu hỏi tên tôi .
Đáng lẽ hôm trời mưa đấy tôi phải giết cậu , điều gì ngăn tôi lại ? Vì cậu ôm tôi , hôn tôi ? Cậu chẳng nói một lời nào , tôi cũng vậy , chỉ một lời thôi chúng ta sẽ phải quay lại hiện thực : chúng ta là kẻ thù . Tôi không muốn ảo ảnh mong manh này tan vỡ .
Tôi đã quay lại căn phòng đó lấy lý do cậu cứu tôi làm cái cớ . Thực sự tôi đã muốn đến đây . Tôi có cảm giác cậu đang đợi tôi , nơi đây tôi tìm thấy sự bình yên . Từ khi yêu cậu tôi bắt đầu biết sợ công việc của mình , tôi biết sợ cái chết . Tôi biết một ngày nào đó một trong chúng tôi sẽ bị giết bởi chính người mình yêu , chúng tôi đang chơi một trò chơi hết sức nguy hiểm . Đã có người vì chúng tôi mà chết , đã có người vì tôi mà phải giết đi bạn thân của anh ta .
Đó là tội lỗi ?
Vốn chẳng thể có kết thúc tốt đẹp cho cả hai .
Tôi nhớ điều mong ước giản dị của cậu là bên ngoài căn phòng này - thế giới riêng của hai chúng tôi , nơi không phân thù địch - cậu và tôi có thể cùng bước đi trên những con phố ngập tràn ánh nắng .
Thượng Hải hoa lệ với sáu triệu người như những ngôi sao trên trời , trong ồn ào náo nhiệt họ không ngừng tìm kiếm một người thuộc về mình .
Đoạn trên là Phong mượn lời Xiaoxue . Bây giờ Phong muốn giới thiệu một chút về câu truyện . Phong khá băn khoăn không biết dich tên truyện là " Thượng Hải tháng 7 năm 1999 " hay " Thượng Hải đêm thất tịch năm 1999 " , nếu dịch theo tiếng Nhật thì cách một đúng hơn , mặc dù Phong thích cách thứ hai hơn . Câu truyện là phiên bản của vở kịch Romeo & Juliet nên kết thúc chắc mọi người có thể đoán được .
Thế giới ngầm Thượng Hải bị chi phối bởi hai băng nhóm : Toulon và Xianglongji . Vào đêm thất tịch tại "cease fire zone" Xiaoxue - tay bắn tỉa cự phách của Toulon- đã gặp Dawu -nhân vật đầu não của Xianglongji . Họ không biết nhau và Dawu đã yêu Xiaoxue , cậu khao khát muốn gặp lại anh . Và cả khi đã biết thân phận của Xiaoxue cậu vẫn muốn gặp anh . Căn phòng ở " cease fire zone " đã trở thành thiên đường bình yên cho cả hai . Nơi đây họ quên đi tất cả , Toulon hay Xianglongji đều không tồn tại , chỉ có cậu và anh . Cậu chỉ muốn một điều là cùng với anh dạo bướ c trên những con phố rực nắng . Có phải đó mãi chỉ là một giấc mơ ?
Đây là hình của Xiaoxue :
http://i6.photobucket.com/albums/y237/Lapphong/1999-Shanghai-v02-001.jpg
Và Dawu :
http://i6.photobucket.com/albums/y237/Lapphong/1999-Shanghai-v04-001.jpg
Vì không có điều kiện nên Phong không thể up lên đây được , nếu ai muốn đọc manga này có thể vào đây để download , không phải register .
Beautiful-Soup Scanlations (http://soup.umi-sora.com/?p=24)
Owarimatsu !