PDA

View Full Version : Ngộ nhận hay đã yêu thương...



plieku_love
31-01-2006, 11:25 PM
Tôi và anh là hai cái cơ thể hòan tòan khác nhau. Hai con người só hai cuộc sống rất khác nhau. Anh là một ngươi học thức, từng trải, kín đáo, ít nói và giàu có. Còn tôi chỉ là một nhân viên làm thuê cho anh mà thôi.
Nhưng không hiểu sao ngày tôi càng cảm thấy nhớ anh mõi khi anh đi công tác .


Xin lổi tôi chưa tập trung viết trong lúc này, tôi sẽ quay lại post sạu cảm phiện các bạn .

ĐamMê
01-02-2006, 01:02 AM
Cho dù như thế nào đi nữa
Tình yêu đâu có quan trọng địa vị xã hội !

akikun
01-02-2006, 01:38 PM
Quan trọng anh chàng kia có cảm tình với mình không ?
Nhưng khi đã lỡ yêu rồi thì dù người ta không yêu mình thì vẫn cứ theo mãi bóng hình đó!!!

nhoc_locchoc
01-02-2006, 09:02 PM
đúng như akikun nói , điều quan trọng là him có biết và để ý đến bạn ko ? nhưng mình thì nghĩ khác với đam mê , chấp nhận tình yêu ko phân biệt giai cấp , nhưng tốt hơn hẳn là quen và yêu ngưòi cùng hoàn cảnh và địa vị với mình , vì sao ? thứ 1 họ có thể hiểu mình hơn ( hiểu hơn vì cùng hoàn cảnh) thứ 2 : chúng ta ko cần mặt cảm và ko sợ rằng "lối sống" ko hợp .Nhưng nếu như him cũng có tình cảm và thực sự yêu bạn thì bạn hãy dũng cảm chấp nhận và quên đi ranh giới của địa vị , còn ngựoc lại thì tốt nhất bạn nên từ bỏ, Dù biết rằng rất khó , nhưng hãy đau 1 lần , 1 lần thật đau , còn hơn suy tư sầu não trong 1 đơn vị thời gian trong xác định . HIhi dù gì thì quyết định cuối cùng cũng do bạn , Hãy làm những gì contim bạn muốn .Thật tâm chúc bạn vui . dù biwết rằng tình đơn fưong luôn buồn và thầm kín