nhoc_locchoc
31-01-2006, 09:57 PM
Có lẽ như ĐAM MÊ , LIITLE BOY ..... đã đọc wa lời tâm sự của nhóc , thì cũng biết đựoc rằng nhóc đang thất tình .Đó dưòng như là 1 quá báo , thật sư6 nhu vậy . Tâm sự với các bạn nhóc ko quan tâm mọi ngưòi nghỉ sao về nhóc , Nhưng điều quan trọng là nhóc muốn cong khai xin lỗi ngưòi đã rất yêu và rất lo cho nhóc
Trứoc lúc quen A , thì nhóc và B đang là tình nhân trên mạng , mọi chuyện buồn vui nhóc đều kể cho B . và B thì rất quan tâm và lo cho nhóc .Vào 1 ngày họp CLUB nhoc tình cờ gặp A , ban đầu chỉ là ban bè thưòng , Nhưng sau những gì A đã làm với nhóc thì nhóc đã có cảm tình với A , dường như A cũng biết vậy nên ngỏ ý trứóc với nhóc . Vì tình yêu thật bao giờ cũng mảnh liêtr và thật hơn tình iu ảo , nên nhóc đã nhận lời A và vô tình , tàn nhẫn rời bỏ B mà ko biết B có buồn hay ko ? Gìơ thì chính nhóc đã phải chịu sự trừng phạt , vì nhóc ko biết quí trọng những gì nhoc đang có .Gìơ cảm giác của B nhóc đang , đã và phải trãi qua , và thật lòng nhóc rất muôn xin lỗi B , nhóc ko hi vọng và cũng ko dám nghĩ đến việc B sẽ tha thứ cho nhóc.
Có lẽ mọi gnưòi đọc xong sẽ cảm thấy đáng đời nhóc .Nhưng nhóc hi vọng rằng đây sẽ là bài học ko chỉ cho nhóc mà còn cho ngưòi nào có ý định và suy nghĩ giống quang .Va` điều cuối cùng , hãy quí trọng những gì bạn đang có , tình yêu đã khó tìm nhất là tình yêu chan thật thì giữ lấy nó càng khó rất rất nhiều lần , Hãy mang lại hạnh phúc cho ấy , 1 khi bạn thật sự yêu ấy , Đừng làm những tổn hại ngưòi đã yêu bạn
Trứoc lúc quen A , thì nhóc và B đang là tình nhân trên mạng , mọi chuyện buồn vui nhóc đều kể cho B . và B thì rất quan tâm và lo cho nhóc .Vào 1 ngày họp CLUB nhoc tình cờ gặp A , ban đầu chỉ là ban bè thưòng , Nhưng sau những gì A đã làm với nhóc thì nhóc đã có cảm tình với A , dường như A cũng biết vậy nên ngỏ ý trứóc với nhóc . Vì tình yêu thật bao giờ cũng mảnh liêtr và thật hơn tình iu ảo , nên nhóc đã nhận lời A và vô tình , tàn nhẫn rời bỏ B mà ko biết B có buồn hay ko ? Gìơ thì chính nhóc đã phải chịu sự trừng phạt , vì nhóc ko biết quí trọng những gì nhoc đang có .Gìơ cảm giác của B nhóc đang , đã và phải trãi qua , và thật lòng nhóc rất muôn xin lỗi B , nhóc ko hi vọng và cũng ko dám nghĩ đến việc B sẽ tha thứ cho nhóc.
Có lẽ mọi gnưòi đọc xong sẽ cảm thấy đáng đời nhóc .Nhưng nhóc hi vọng rằng đây sẽ là bài học ko chỉ cho nhóc mà còn cho ngưòi nào có ý định và suy nghĩ giống quang .Va` điều cuối cùng , hãy quí trọng những gì bạn đang có , tình yêu đã khó tìm nhất là tình yêu chan thật thì giữ lấy nó càng khó rất rất nhiều lần , Hãy mang lại hạnh phúc cho ấy , 1 khi bạn thật sự yêu ấy , Đừng làm những tổn hại ngưòi đã yêu bạn