View Full Version : Có tàn nhẫn không, khi tôi là gay?
orion
29-01-2006, 11:11 PM
2222222222222222222222222222222222222222222
singasong
29-01-2006, 11:19 PM
Tàn nhẫn chứ.
Nhưng có ngồi mà trách trời thì cũng vô ích. Thôi thì cứ sống cho hết đời, sống cách nào tùy bạn, miễn cho hết đời.
Mình thì thích 1 cuộc sống nhẹ nhàng, bình thản... tốt hơn là thú vị, có điểm nhấn... giúp được cho ai đó 1 chút gì thì càng tốt. Mình không muốn sống buông thả, không muốn sống một cách vô ích và chỉ nghĩ cho bản thân mình... Khó lắm.
Thôi thì cứ cố, chứ biết sao đây... em!
bướm_xinh_9x
29-01-2006, 11:21 PM
nhưng dù gì đi nữa thì bố mẹ anh cũng sẽ biết được sự thật mà!
soldier
30-01-2006, 09:01 PM
hãy vui vẻ lên mà sống, tụi mình còn thời gian , còn tương lai phía trước nũa....
orion
31-01-2006, 02:04 PM
Quả thật là nguời đồng tính thì hoàn toàn không có tội , không 1 ai có thể trách chúng ta nếu sống 1 cách " tốt đời , đẹp đạo " , nếu chúng ta cho rằng bố mẹ có thể chấp nhận di nữa thì dù sao họ sẽ rất rất đau , đau như 1 cú sock lớn nhất trong cuộc đời ... có quá tàn nhẫn không ?
Mình con trẻ sống hết mình chơi hết mình , nhưng không vì thế mà không tính toán gì cho tương lai vế sau , càng suy nghĩ thì càng buồn không biết nói với 1 ai ... và chắc day củng là 1 cái gì đó đc gọi là động lực thúc đẩy trong cuộc sống , dể có thể sống tốt hơn , đẹp hơn duới mắt mọi nguời , .... cuộc sống mà đâu như nhũng diều chúng ta mong muốn .....
nhoc_locchoc
01-02-2006, 09:12 PM
orion thân , cha mẹ sinhcon trời sinh tính mà , nhiều lúc mình cũng nghĩ như bạn , mình cũng ko biết giải quyết sao cả . Nhưng mình chỉ biết , sống như thế nào cho tốt , sống nhu thế nào có ích` cho ngưòi mình yêu và ngưòi thân mình ... là điuề quan trọng nhất bây giờ , mình ko cần biết tưong lai mình chỉ chú trọng hiện thực, Đừng suy nghĩ wa nhiều , hãy sống như bạn muốn , hãy yêu bằng tình yêu thật sự , Nhiều ngưòi trọn cách lấy vợ để "che giấu" sự thật , chính nhóc cũng đã , đang làm việc này , nhưng nói thật nhoc chẳng có cảm giác của 1 tình yêu thật sự .Gìơ nhóc vẫn chưa quyết định việc gì , có lẽ orion cũng thế ,nhưng nhoc tin chắc sau này con đưòng bạn đi là 1 con đưòng đúng đắn .
Elena
02-02-2006, 05:30 AM
Ừh, orion nè, những gì bạn nói có lẽ như đã bao hàm tất cả mọi thứ mà mỗi người trong giới chúng ta sẽ phải trải qua. Sớm muộn gì thì điều đó sẽ đến mà thôi. Bạn lo lắng nghĩ về tất cả những điều này cũng không ai trách bạn được. Bản thân mình cũng vậy - và mình cũng đã tìm ra con đừong đi (mình nghĩ là đúng) cho chính mình rồi...
Mình đồng ý với handsome_baby khi nói rằng orion - bạn ơi - bạn nghĩ tiêu cực quá! Hãy tin vào chính mình đi chứ bạn! Đừng nghĩ mọi việc theo chiều hứong xấu như vậy. Cái bạn cần - theo mình nghĩ - là lòng tin và nghị lực "muốn làm" mà thôi...
Orion, bạn dù có quyết định thế nào, cũng xin đừng sống trái với chính mình bạn nhé! Được sinh ra trên cõi đời này, điều may mắn và hạnh phúc nhất của mỗi chúng ta là được sống với chính bản thân mình. Vậy bạn đừng sống trái đi với con người của mình nhè, đừng lấy một người mà mình không yêu, đừng làm những gì mình ghê tởm chỉ vì niềm vui cho ai đó! Hãy luôn là chính bạn!
Có thể bạn không bộc lộ chính mình ra cho xã hội, nhưng bạn sẽ phải làm vậy với gia đình - chắc chắn là như thế! Hãy can đảm lên nào Orion - chòm sao của sức mạnh và lòng kiên trì! Có thể gia đình của bạn sẽ shock rất lớn nhưng họ sẽ vượt ua được thôi nếu họ thật sự muốn con mình hạnh phúc. Mình mong bạn hãy chuẩn bị tâm lý và hãy nói ra khi cần thiết nhất. Đừng suy nghĩ nhiều nữa bạn nhé...
Bạn hãy luôn tin rằng, xung quanh bạn còn rất nhiều người yêu thương bạn - và họ luôn giữ vững niềm yêu thương đó dù bạn có là gì đi nữa. Gay hay không quan trọng gì nào? Cái chính là chúng ta phải biết sống hết mình vì những điều tốt đẹp và vì chính chúng ta nữa!
Hãy thật dứt khóat, quyết định những gì mình nên làm mà mình nghĩ điều này là đúng! Bạn cũng là một con người kia mà - gay cũng là một con người! Không ai có quyền tứơc đi hạnh phúc của bạn cho dù đó là đấng sinh thành, và bạn hoàn toàn có quyền có hạnh phúc! Hãy luôn tin bạn sẽ làm được tất cả!
Và điều cuối cùng mình muốn nói, hãy luôn vui bạn nhé! Chỉ cần bạn luôn vui vẻ, luôn nghĩ mọi việc thật đơn giản, luôn yêu mình và yêu người chân thật... bạn sẽ nhanh chóng tìm ra con đường đi cho mình thôi!
Mến!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.