PDA

View Full Version : Gữi mẹ yêu của con



nhoc
27-01-2006, 02:41 PM
Mẹ yêu của con , con là con trai của mẹ đây bây giờ con thật ko biết nói sao với mẹ nữa thật sự là con rất là khó nói nên lời con nói ra thì sợ mẹ đau lòng gì con dù biết vậy nhưng đã đến lúc con phải nói thật với mẹ và mong mẹ hãy chấp nhận sư thật đó là con trai của mẹ là gay. con biết nói ra trong một lúc thì có lẽ mẹ sẽ ko chấp nhận và ko chụi nỗi cái cú sóc đó, và con cũng mong mẹ hãy chấp nhận con và đừng bỏ rơi con như nhưng người khác nhe mẹ và con mong mẹ chấp nhận con được thì cũng hãy cố chấp nhận luôn cả người yêu của điều này con cũng ko nghĩ là mẹ sẽ đồng ý con xin lỗi mẹ nhiều lắm con mãi là con của mẹ .con yêu mẹ nhiều lắm.

bướm_xinh_9x
27-01-2006, 02:45 PM
thôi anh ạ! dù sao mọi chuyện cũng đã thế rồi, mẹ là người vĩ đại nhất trên thế giới này! Mỗi chúng ta ai cũng có 1 người mẹ riêng, mà chắc chắn người mẹ nào cũng thương con. Mọi chuyện thì cứ từ từ anh ạ, có thể bây giờ mẹ anh chưa hiểu nhưng rồi cũng sẽ hiểu thôi mà! Thời gian sẽ làm lại tất cả

nhoc
30-01-2006, 09:21 AM
uh nhóc cũng mong có mot ngày đó

bướm_xinh_9x
30-01-2006, 09:25 AM
không phải là mong mà chắc chắn nó sẽ đến, chỉ có điều là nó sẽ đến sớm hay là đến muộn thôi! Hãy đợi ở thời gian nha

eab_0101020607
30-01-2006, 11:19 PM
Có thể ngay lúc đó mẹ bạn sẽ shock nhưng rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Mẹ là người vĩ đại vì mẹ có thể tha thứ tất cả chỉ vì mẹ yêu con của mẹ, đơn giản chỉ là thế thôi. Cố lên bạn nhé. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bạn.

ốc con_9x
31-01-2006, 12:34 AM
ko có ai yêu con bằng mẹ, mẹ là người vĩ đại nhất, con yêu mẹ nhiều...

ĐamMê
31-01-2006, 12:22 PM
Má ơi ! Cho dù mà có chấp nhận con hay ko chấp nhận . Con vẫn là con của má . Gay . Điều đó như định mệnh . Không thể thay đổi đc . Con ko care khi lúc mọi người nhận ra .
Anyway ...Con vẫn sống vì con , con ko care bất cứ ai .
Út cưng của má !

nhoc
31-01-2006, 04:12 PM
cám ơn mọi ngưới
nhe

boyfriend8x
31-01-2006, 07:45 PM
thôi anh ạ! dù sao mọi chuyện cũng đã thế rồi, mẹ là người vĩ đại nhất trên thế giới này! Mỗi chúng ta ai cũng có 1 người mẹ riêng, mà chắc chắn người mẹ nào cũng thương con. Mọi chuyện thì cứ từ từ anh ạ, có thể bây giờ mẹ anh chưa hiểu nhưng rồi cũng sẽ hiểu thôi mà! Thời gian sẽ làm lại tất cả
đúng rồi đó , GẤU MẸ VĨ ĐẠI MÀ
HIHIHI