PDA

View Full Version : Cho ngày Valentine



changtraidentuhomqua
27-01-2006, 11:33 AM
''dù không trông thấy em,chẳng nghe nói cười thế nhưng em còn đây.dù ko nghe tiếng sét,chẳng còn nước mắt trên môi nhạt nhoà cuộc tình đau........''
ùh,người thì đã đi xa mãi rồi thế nhưng vẫn còn lại trong tôi là muôn vàn dấu yêu thuở nào.nếu nói nhớ về cậu chỉ là những ngọt ngào thôi thì chưa thật lòng,đâu đấy vẫn còn nhói lên cái xót xa cho những yêu dấu chưa kịp nhen nhóm thành thứ gì đấy như mong đợi đã sớm tàn phai như khói mây.
tớ nhớ về cậu nhiều hơn mỗi khi vô tình bắt gặp 1 thứ gì đó tương tự như những gì cậu đến và để lại cho tớ đằng sau chuyến ra đi.
ngày...tháng ...năm.
bà chủ nhà trọ nơi tớ mớ dọn đến ở đang sửa sang lại căn gác kế bên và ngày hôm đó trong cái ngớ ngũ khi tỉnh giấc tớ được gặp lại cái khuôn mặt quen quen đã bao ngày mà ai đó bắt phải cố quên đi.
cậu à,người ấy giống cậu lắm.vẫn là 1 ánh mắt nhìn tràn đầy yêu thương và cái miệng nhỏ chúm chím đến ghét ở cái nét ngây ngô thiên thần trên khuôn mặt lần đầu tiên tớ trông thấy cậu.người ta vẫn vô tư làm viêc và tớ-1 thằng nhóc ương lì ,bất cần của cậu ngày nào vẫn dõi mắt nhìn họ trong lời thầm ước nguyện,''giá như đó là cậu''.
vâng,giá như đó là cậu thì tớ sẽ ko ngần ngại chạy đến khẽ ôm cậu và xiết chặt cậu vào lòng để dù trời đang nắng nóng tớ 1 lần đầu tiên biết được những hơi ấm ,những quen thuộc của cái hơi thở ngỡ như sẽ thuộc về mình.
13h30'
hôm nay lại nghe được bài hát của THU PHƯƠNG và chợt nhớ lại tấm hình ngày nào cậu đã gửi vể cho tớ.
N K H,chỉ là 1 cái tên khi nghĩ đến người ta sẻ hiểu rằng nó nhỏ bé như thế có thể dễ dàng nắm bắt hơn là với dãi biển rộng mênh mông,vô tận.cậu còn nhớ trong lá thư đi bộ của cậu từ MỸ gởi về việt nam cho tớ cậu đã nói gì ko?
''hải thì có lớn hơn hồ ko nào?/đã thế lại còn hay bắt chẹt tớ''
ùh,cho là to và 1 thời bất cần cho những giận lẫy đấy ấy vậy mà hôm nay cái người bỏ tớ đi ko ai khác chính là cậu .bao nhiêu nước mắt,bao nhiêu hi vọng của 1 người vốn dĩ ngang tàn và khó ưa của cậu ngày nào cũng đã tuôn ra ngẹn ngào trên khoé mi và đôi môi chỉ biết cười đùa.cậu đã đi ngang đời tớ như thế cùng biết bao những lời rất riêng mà giờ đây ngồi buồn có khi nghĩ lại có thể cười 1 mình 1 nụ cười nhẹ nhõm và an bình.
chúng ta hay giận lẫy rồi làm lành với nhau cậu nhỉ ?câu hay bảo với tớ là cậu:''năn nỉ đấy/hiếp tớ đi và tuốt xác nó đấy..''.ôi chao ,sao mà thân thương và đáng yêu thế hả ?tớ luôn nhủ thầm và lòng tràn đầy tự hào khi có 1 người rất riêng và dành cho mình 1 sự đặt biệt như vậy,người ta nói tình đầu dễ tan và khó phai là thế.và bây giờ dẫu cho cậu cảm thấy ngán ngẫm mỗi khi nghĩ về tớ hay đơn giản chỉ là câu ''ko yêu xin là bạn '' cậu cũng ko làm được nhưng thôi hãy để tớ được dành riêng và giữ mãi cái hạnh phúc mong manh này cho riêng cậu,riêng tớ 1 thời.thế mới biết kết quả của sự yêu thương hết mình và chân thành sẽ nhận lấy được gì ,''theo tình tình chạy,chạy tình tình theo '' là thế!mong những ai đó ko như tôi để ko fải ''ngồi 1 mình đếm sao ngoài mưa ''trong hững tháng ngày dang dỡ khi 1 con tàu,1 chuyến đò ngang 1 lần mang tiếng còi và chút hơi ấm phương xa về ghé ngang rồi lại ra đi mãi mãi .