singasong
26-01-2006, 03:48 AM
Nè, rất vui khi biết rằng 3 đứa bây đều là người tốt, sống thực tế và cũng không kém phần lãng mạn, đều giỏi và cũng đều có giá... (giống như ta) hehe! Nói chuyện với tụi bây, ta thấy vui lắm, dù chỉ là chặt chém. Ta thích cái cách chân thật của tụi bây dành cho ta, thích cả cái cách thấu hiểu và bắt nhịp thần tốc trong mọi suy nghĩ của ta nữa. Tính cách mỗi đứa thì rõ rồi, không hẵn giống nhau, nhưng lại có nhiều cái bổ sung cho nhau. Ta không thích điều gì qui mô theo kiểu lớp lang bài bản, ta thích sự phóng khoáng nghệ sĩ, tuy điều đó đôi lúc làm ta hơi bừa bãi song nó thoải mái hơn nhiều, 3 đứa nhỉ!
Tự nhiên ngồi 1 mình làm việc, ta nhớ 3 đứa bây ghê, nếu giờ đứa nào xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ ôm hun đứa đó thắm thiết, hehe! Mà nè, có gì nói, đừng để bụng nha, tính ta sợ ai "để bụng" mình lắm, vì ta là vua "hờ hững với nỗi đau kẻ khác" mà, hí hí...
Ta chúc 2 đứa trẻ thì luôn giữ tình cảm dễ thương, đứa già thì là đứa hiểu ta nhứt cũng sớm có người để mà gác đầu lên bụng nhé!
Hồi chiều hình như "uống lộn thuốc" hay sao, mà bi giờ tỉnh rụi, gần 4h sáng rồi ít gì, ta còn 1 việc chưa làm nữa, chắc làm cho xong luôn. Lúc nãy uống thuốc rồi, bây giờ đỡ ghê. Ngày mai không biết còn đủ sức đi ăn tất niên hông nữa... hic hic hic... :noexpress
Tự nhiên ngồi 1 mình làm việc, ta nhớ 3 đứa bây ghê, nếu giờ đứa nào xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ ôm hun đứa đó thắm thiết, hehe! Mà nè, có gì nói, đừng để bụng nha, tính ta sợ ai "để bụng" mình lắm, vì ta là vua "hờ hững với nỗi đau kẻ khác" mà, hí hí...
Ta chúc 2 đứa trẻ thì luôn giữ tình cảm dễ thương, đứa già thì là đứa hiểu ta nhứt cũng sớm có người để mà gác đầu lên bụng nhé!
Hồi chiều hình như "uống lộn thuốc" hay sao, mà bi giờ tỉnh rụi, gần 4h sáng rồi ít gì, ta còn 1 việc chưa làm nữa, chắc làm cho xong luôn. Lúc nãy uống thuốc rồi, bây giờ đỡ ghê. Ngày mai không biết còn đủ sức đi ăn tất niên hông nữa... hic hic hic... :noexpress