View Full Version : Tất cả là lỗi của em
:no: Cũng tại em em wa ham chơi em thích đùa em đã vô tình làm anh đau em xin lỗi anh dù cho bây giờ em có nói gì chăng thì anh sẽ ko tha thứ cho em đúng ko? như dù như thế em cũng phải nói em yêu anh là thật lòng nếu ko em sẽ ko làm những thứ đo cho anh đâu .Em xin lỗi anh yêu của em, em mãi yêu anh tất cả là lỗi của em tại em sống wa phóng túng trong tình cam wa đúng ko anh em mong anh hãy tha thứ và về với em anh yêu nhé!
Lưu_Khiết_Huyên
25-01-2006, 08:07 PM
thì lỗi cũa em đúng tại vì em nhí nhãnh quá à !
chuoi_xanh
25-01-2006, 09:34 PM
......trăm lỗi tai. em ngàn lỗi tai. em ..........
thật lòng em đây thật lòng xin lỗi anh ....ngàn lời em nói chẵng mong anh thứ tha..
cool_hold
25-01-2006, 09:37 PM
Mùi mẫn thiệt, tiếc là tui hỗng có quyền tha lỗi cho bạn, chứ hông cũng cho gùi hí hí
kurei
26-01-2006, 08:37 PM
Nhóc xin lỗi bạn nào thế , cần mình xin lỗi tiếp một tay hông vậy ?
changtraidentuhomqua
26-01-2006, 08:56 PM
xin lỗi gì mà giả tạo vậy trời ?
Lưu_Khiết_Huyên
26-01-2006, 09:20 PM
xin lỗi huyên à !
trới người ta thành thật thế mà nói giả tạo .nhóc xin lỗi tất cả mỗi người mà đã bị nhóc tỗn thương đó mà
yesterday
27-01-2006, 10:23 AM
cái chính là biết sửa sai sau lời xin lỗi, chứ ko phải xin lỗi để an lòng mình và lần sau tiếp tục tái phạm đâu nhóc à.
ai nói nhóc sẽ tái phạm chứ
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.