View Full Version : Tuổi yêu
21041990
25-01-2006, 12:42 PM
Theo mấy anh thì bao nhiêu tuổi mới nên yêu zậy ???????
Em năm nay mới 16 tuổi thôi ah,không biết đã nên yêu chưa .Các anh giúp em với.Thank
:cuu: :cuu: :cuu: :cuu: :cuu: :cuu: :cuu: :cuu: :cuu: :cuu: :cuu:
Lưu_Khiết_Huyên
25-01-2006, 02:30 PM
yêu cùng cần tuỗi nưã à ! thì có caí đó yêu được roaì !
singasong
25-01-2006, 02:43 PM
Theo riêng sas thì tuổi yêu chín mùi phải từ 25 đến 30 tuổi, vào độ tuổi đó con người ta mới đủ chính chắn để hiểu thế nào là yêu. Ngày trước năm 17 tuổi mình cũng từng nghĩ mình yêu, rồi đến 20 tuổi cũng từng nghĩ mình đã yêu, nhưng thật sự mình thấy chưa lần nào mình yêu ai đó 1 cách trưởng thành hết. Những vấp váp của tuổi trẻ có khi lại chính là bài học để tình yêu của mình sau này thêm vững bền, song đôi khi nó cũng là nguyên nhân làm cho con người ta lãnh cảm và ko thể yêu ai được nữa.
Một điều dễ thấy nhất đó là càng trẻ chúng ta càng cuồng nhiệt, nồng hậu, ngây thơ nhưng lại dễ đánh mất những cái đẹp đó nhất!
BelongceLouis
25-01-2006, 03:23 PM
hình duơi chữ kí là diễn viên trần Kiện Phong đúng hông , dễ thương nhỉ hihi
16 ma sớm gì em - nhưng thật sự thì 16 khó mà có dc mối tình lâu bền tuy nhiên cái gì cũng phải thử mới biết thử cho có kinh nghiệm bit đâu lại thành công thì wa suớng
Snow Angel
25-01-2006, 04:45 PM
yêu ko phân biệt tuổi tác bạn à, nếu con tim bạn taht65 sự rung động trước 1 ai đó thì bạn đã yêu rồi đó, nhưng tình yêu là thứ thiêng linh nhưng cũng là 1 tình yêu ích kỉ bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi yêu nhé.
Gia_Phát
25-01-2006, 06:12 PM
thấy yêu đc thì cứ yêu
nhưng nhửng mối tình tuổi này thường thì còn con nít lắm , chưa chính chắn , dể đến cũng dể đi nữa , vậy đi , hahaha
chuoi_xanh
25-01-2006, 06:30 PM
chài thôi đi ku bày đặt giả nai hỏi nữa
21041990
25-01-2006, 07:47 PM
em hỏi thiệt chứ có giả nai ,zô zuyên wá ah
cool_hold
25-01-2006, 09:40 PM
yêu nhau rồi thì còn bít gì nữa đâu mà đúng tuổi với chưa đúng tuổi .
akikun
25-01-2006, 09:53 PM
tốt nhất khỏi yêu,yêu thì vui mà lúc chia tay rồi buồn không tả nổi!!! hix hix bị hoài nên sợ rùi!!!
cool_hold
25-01-2006, 09:58 PM
Chà kinh nghiệm xương máu nhỉ ^.^
polopikipuku
25-01-2006, 10:36 PM
16 tuổi yêu được rồi. Tui cũng 16 nè
MộtPhútĐamMê
26-01-2006, 10:58 AM
16 đc yêu
18 chưa đc yêu .........Như tui nè . bất công ko vậy ?hixxxxxxxx
Lưu_Khiết_Huyên
26-01-2006, 02:51 PM
có người đâu mà yêu !
bướm_xinh_9x
26-01-2006, 02:57 PM
khổ, có muốn yêu nhưng mà nhìn lại bộ dạng của mình thì thử hỏi ai dám yêu
Gia_Phát
26-01-2006, 07:50 PM
yêu làm chi , lệ hoen bờ mi cất bước ra đi , trong lòng k luư luyến gì
Snow Angel
28-01-2006, 06:57 PM
tuổi nào cũng có thể yêu hết bạn à, nhưng tùy người yêu nữa có người thích lớn tuổi nhưng cũng có người thích baby hơn.....nếu nói yêu là đau khổ thì mình xin chịu đau khổ còn hơn cô dơn bạn à, vì trong tình yêu đều ích kỉ nếu mà ko có sóng gió thì sao chúng ta biết được tình yêu có bền vững hay ko.
enthu_frien_heart
29-01-2006, 08:16 PM
không nên yêu sớm làm gì em ạ!
cool_hold
30-01-2006, 09:17 PM
ặc ặc iu sớm để rùi ... còn có con đàn cháu đống cho zui cửa zui nhà nữa chứ ^.^
bướm_xinh_9x
30-01-2006, 09:24 PM
em không yêu đâu, mà lại nhất là trong giới chúng ta thì em lại càng không bao giờ yêu! Vì sao ư? Vì giới chúng ta đâu có ai thực sự đến với nhau thật lòng, không lợi dụng cái này thì lợi dụng cái khác! Bạn bè là tốt nhất thôi, còn đến đâu thì đến
cool_hold
30-01-2006, 09:31 PM
í nói được thì phải làm được nha, năm Tuất gòi đó nha, đừng có giống con gà ăn xong quẹt mỏ chạy mất tiu ha hí hí
boy_tinh_ban2003
02-03-2006, 09:07 PM
Tuổi nào là tuổi yêu? theo các bạn nghĩ? khi tình yêu đến, khi trái tim cùng chung nhịp đập thì tình yêu luôn luôn không có tuổi.Hay sống vì tình yêu, vì cảm nhận mình đang yêu khi đó cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Nếu tình yêu nào cũng ngọt ngào, mối tình nào cũng trọn vẹn thì tình yêu sẽ không còn đủ ý nghĩa của nó, vì tình yêu là sự pha trộn giữa vị đắng và vị ngọt (socola đắng chẳng hạn - sao đắng vậy mà nhiều người vẫn thích ăn hơn socola ngọt?).
Snow Angel
03-03-2006, 06:21 PM
em không yêu đâu, mà lại nhất là trong giới chúng ta thì em lại càng không bao giờ yêu! Vì sao ư? Vì giới chúng ta đâu có ai thực sự đến với nhau thật lòng, không lợi dụng cái này thì lợi dụng cái khác! Bạn bè là tốt nhất thôi, còn đến đâu thì đến
đừng nói trứơc em à...đúng là iu nhau thì ko lợi dụng cái này cũng lợi dụng cái khác.....nhưng nếu em tìm và yêu thật lòng thì sẽ thấy và hi vọng.....ko phải ai cũng như ai...chỉ cần cố gắng 2 ngừơi tự sống thì sẽ vượt qua hết mọi chông ggai à ^^đừng bi quan quá nha bướm xinh ^^
Snow Angel
03-03-2006, 06:23 PM
hi hi hi mình đồng ý quan điểm của bạn boy tim bạn...đó như SA đã nói tình yêu có muôn màu muôn vẻ và mỗi ngừoi có 1 cách yêu khác nhau ko ai giống ai....hãy yêu và cảm nhận tình yêu của chính mình lúc đó mới cảm thấy vui và hạnh phúc bạn à ^^
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.