PDA

View Full Version : Tết khắp nơi



Sanya
25-01-2006, 09:05 AM
Tết khắp nơi


TT - Dường như năm nay không khí tết đến sớm, rộn rã và đầm ấm hơn mọi năm. Ở các thành phố, thị xã, vùng cao nguyên, vùng sông nước đều tràn ngập sắc xuân. Hoa mới, cây mới, nhiều kiểu, nhiều cách ăn tết mới vui hơn, ý nghĩa hơn...


Cần Thơ: phố thêm lung linh

Tại TP Cần Thơ những ngày này người xe đã nhộn nhịp hơn mọi năm. Ông Tô Minh Tường - giám đốc Xí nghiệp Công viên cây xanh TP - cho biết: công nhân xí nghiệp đang tất bật trang hoàng để phố tết thêm lung linh. Đã có trên 50.000 bụi hoa các loại được bố trí dọc theo các dải phân cách ở đại lộ Hòa Bình, đường 30-4. Hoa sẽ tạo thành các thảm màu vàng xanh dọc lối đi bộ hành từ đèn ba ngọn đến khu vực nhà lồng chợ cổ bến Ninh Kiều. Tám tiểu đảo, dải phân cách và các công viên Ninh Kiều, Lưu Hữu Phước, Đồ Chiểu, Tao Đàn... cũng đầy sắc hoa.

Nơi đẹp nhất TP Cần Thơ là bến Ninh Kiều, bến chợ nhà lồng cổ, người và hoa đã kín lối đi. Tại chợ nổi Cái Răng, một cán bộ quản lý chợ cho biết số ghe tàu chở hàng rẫy, hoa củ quả các nơi về đã tăng đột biến từ 400 lên 600. Số ghe chở hoa và hàng bông ngày tết đến rồi đi mỗi ngày đã trên 300 ghe. Chị Ba Liều, chủ một ghe chở dưa hấu vàng từ Long An về chợ Cái Răng, nói:

“Hàng về bán không kịp. Ngày trước đi hai chuyến một tuần giờ đã tăng bốn chuyến mà vẫn không kịp cho bạn hàng đi về huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang”. Hoa và trái cây về chợ đã biến chợ nổi Cái Răng này thành dòng sông sặc sỡ sắc xuân.


Cà Mau: ăn tết trên biển

Ông Nguyễn Hoàng Thiên - trưởng phòng hải sản thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) - hồ hởi cho biết: “Gần 800 tàu cá của Sông Đốc thì tết này đã có đến 90% ăn tết trên biển. Ngày làm tháng ăn, dịp tết cũng là con nước biển nên ngư dân đưa tàu ra khơi khai thác, đón giao thừa trên biển rồi về gia đình ăn tết muộn vào khoảng mồng 10 tháng giêng!”.

Ông Đàm Văn Nguyên, chủ đoàn tàu có đến sáu chiếc trọng tải lớn, khai thác xa bờ, đều cho ra khơi từ ngày 19 tháng chạp vừa qua. Gặp chúng tôi ông nói vui: “Con nước tết trúng lắm vì nhiều tàu đậu lại lo ăn tết, cá nhiều...”.

Để đổi lấy chuyến đi biển, các chủ tàu lì xì cho ngư phủ 200.000 đồng, cho vợ con mượn tiền mua sắm tết, sau chuyến biển thanh toán lại. Chị Nguyễn Thị Kim, vợ anh Lê Thanh Phong, tài công tàu Tấn Phát 1, cho hay: “Tôi có chồng 17 năm nay nhưng gần như ổng chẳng mấy khi ăn tết với gia đình mà toàn ăn tết trên biển. Hai đứa con trai lớn cũng theo ổng đi biển, chỉ còn thằng út với tôi ở nhà. Ráng chịu, sau tết ổng lại về cũng vui chớ sao!”.

Ông Trần Văn Sơn, chủ tàu Tiến Phát 2, cho biết: “Chuyến biển này chúng tôi đã chuẩn bị cho anh em đón giao thừa trên biển không thua gì ở nhà. Khác hơn mọi năm, chúng tôi mua bánh mứt, trái cây để đưa ông Táo về trời, cúng ông bà đêm giao thừa. Vợ chồng tôi cũng gọi bộ đàm ra tàu thăm nom hoài, động viên họ và lo cho gia đình họ ăn tết vui ở đất liền".


Kiên Giang: dạ vũ đêm giao thừa

Tại đảo xa Phú Quốc (Kiên Giang), ông Nguyễn Thành Nhơn, phó tổng giám đốc khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc, cho biết: trong mấy ngày tết cổ truyền của dân tộc, khách sạn đón hầu hết là du khách nước ngoài. Chính vì vậy, chương trình “Dạ vũ đêm giao thừa” chủ yếu là để dành cho khách... Tây. Theo đó, khách sạn sẽ tổ chức hướng dẫn du khách gói bánh chưng. Tiếp đó là chương trình múa lân, chương trình nhạc kịch minh họa sự tích bánh chưng, bánh dày cùng truyền thuyết về vua Hùng. Trong đêm vũ hội đặc biệt này khách sạn sẽ chiêu đãi 40 món ăn “trên rừng dưới biển” chế biến theo truyền thống của dân tộc Việt.

Sanya
25-01-2006, 09:07 AM
Đào phai “xuống núi”


Sáng sớm vừa chạm đất Sa Pa (Lào Cai), mây mù giăng còn chưa nhìn tỏ mặt người vậy mà trẻ già, trai gái người Giáy từ Tả Van, người Mông từ Cát Cát, người Dao từ Tả Phìn... đã rồng rắn vác đào ra phố chợ.

Sa Pa có hai vườn đào lớn là Ô Quy Hồ và Tả Phìn. Đào phai, đào rừng của Sa Pa chỉ có thể liệt cùng gió lạnh, mây sương, samu... những món trấn bảo tuyệt quí của xứ sở này. Đào hoa ở đây quyến rũ nhân thế bởi sắc đỏ, tín hiệu xuân hé lộ dần từ những nụ hoa hàm tiếu, từ những tươi nõn chồi biếc, từ gộc gạc cổ thụ. Con gái Sa Pa dường như ai cũng biết dùng bài thuốc nam dược thần liệu chế từ hoa đào cùng mai lượng, bạch chỉ... nên má hây hây hồng.

Chợ đào Sa Pa chia làm hai phiên. Chợ thị trấn, hàng bán đào rải từ đầu đến cuối trấn nhưng tập trung nhất là xung quanh nhà thờ đá chủ yếu bán đào cho dân chơi nội tỉnh hoặc dân buôn gom. Chợ Tả Phìn nhộn nhịp hơn về chiều đồng thời là chợ đầu mối để gom hàng cung cấp cho hai thị trường chính là Hải Phòng và Hà Nội.

Người bán đào không ai khác là những bà con thôn bản mỏng tiền chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán. Những người dân bản nói họ hi vọng gặp được “gà” phố thì cũng luộc được đôi triệu một cây đào đẹp. Cứ đà này hai năm nữa Sa Pa sẽ xóa sổ một lối đào nguyên.


Huế: ngô đồng xuống... phố

Trước thềm xuân này Công ty Công viên cây xanh Huế đã trồng thêm cây ngô đồng trên nhiều tuyến phố. Sách Đại Nam nhất thống chí kể rằng cây ngô đồng vốn của hoàng đế Trung Hoa tặng vua Minh Mạng. Biết loài cây quí, nhà vua cho mang về trồng hai bên góc điện Cần Chánh, lại sai các biên binh (lính trấn biên ải) cầm chiếc lá ngô đồng làm mẫu để tìm trên cương thổ Đại Việt xem có loài cây quí này không.

Lính vào tận rừng sâu mang cây ngô đồng về xác tín một điều: loài cây quí ấy nước Nam cũng có! Tìm được cây ngô đồng mọc ở đất Việt nên vua cho chạm khắc hình cây lên Dụ đỉnh (trong Cửu đỉnh ở Thái Miếu - vốn chỉ khắc những tinh hoa vưu vật của giang sơn).

Từ mùa hè năm 1996 Công ty Công viên cây xanh Huế khởi công ươm giống loài cây quí này và bây giờ, sau tròn 10 năm loài cây “quí tộc” ấy đã được nhân giống thành công...


Đà Nẵng: phố tết lung linh!


Tết năm nay Đà Nẵng sẽ lung linh, quyến rũ bởi sự hiện diện của 336.000 bóng đèn màu được giăng khắp phố phường. Những nhà thiết kế đèn hoa đã gài sẵn trên những ngọn cây của tuyến đường Bạch Đằng những khung dây văng kết thành từng chùm hoa rực rỡ. Hàng nghìn bóng đèn kim chụm lại sẽ nở xòe ra trong khoảnh khắc thiêng liêng của đêm giao thừa và biến con phố nằm bên bờ tây dòng sông Hàn trở nên huyền ảo.

Vào ban đêm đi trên các tuyến phố lớn như Hùng Vương, Trần Phú, Bạch Đằng, Phan Châu Trinh... sẽ có cảm giác như đi trên những thảm hoa với muôn vàn sắc màu rực rỡ. Tại các công viên, quảng trường... Công ty Công viên Đà Nẵng đang khẩn trương huy động nhân công trang hoàng TP bởi những giỏ cây xanh và hoa (ảnh).

* Đón giao thừa xem cầu quay bây giờ đã trở thành nét văn hóa rất riêng với nhiều người Đà Nẵng. 1g sáng, thanh chắn hai đầu cầu đóng lại. Nhịp cầu to lớn bắt đầu rời vị trí. Khoảnh khắc độc đáo này của chiếc cầu quay duy nhất ở VN năm năm qua đã thu hút nhiều du khách xa gần về đây, thức đến khuya để chờ xem cho được giây phút cầu quay mỗi đêm. Ánh đèn giăng giăng rực rỡ trên cầu lung linh bóng nước, bên dưới là những con tàu rẽ nước đi qua, hai bên bờ sông là hai dãy điện sáng loáng.


Hà Nội: 150 thanh niên tình nguyện xuống phố

Không có thời gian để dập dìu sắm tết, 150 bạn thanh niên, sinh viên của thủ đô Hà Nội vẫn đang chốt trực tại các “điểm nóng” của Hà Nội để cùng với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đảm bảo lưu thông an toàn cho người dân thủ đô vui tết.

Nút giao thông ngã tư Sở đang xây cầu vượt, bụi mù trời và tắc đường như cơm bữa song với Trần Văn Hùng thì chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ”. Hùng “bật mí”: “Mình có thâm niên làm tình nguyện phân luồng giao thông ba năm rồi. Năm nay mình sẽ trực đúng mồng 2 tết, ngày mà bà con đi chúc tết, thăm hỏi đông nhất. Biết đâu chẳng có ai đó “nhè” đúng áo xanh tình nguyện mà... mừng tuổi”. Hùng nở một nụ cười tươi hết cỡ.


Đà Lạt: ăn tết theo “trường phái” dã ngoại

Dưới chân núi Lang Bian, suốt dịp tết sẽ có biểu diễn cồng chiêng của các nhóm cồng chiêng người Lạch tự phát và ngẫu hứng, với “gia vị” để du khách thưởng thức là rượu cần kèm thịt heo (hoặc bò) nướng... Tương tự, bên trong hồ Tuyền Lâm, ở các khu Đá Tiên, Nam Qua, Núi Voi... hoạt động đưa du khách thưởng ngoạn sơn thủy Tuyền Lâm bằng xuồng máy rồi lên đồi thông uống rượu cần, cưỡi voi, ngựa, kết hợp ăn uống theo “trường phái” dã ngoại.

Tại trung tâm TP Đà Lạt vào đêm giao thừa, Trung tâm Văn hóa thông tin TP Đà Lạt sẽ kết hợp với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng thực hiện chương trình ca nhạc đón giao thừa kéo dài nhiều giờ ngoài trời sương giá ngay tại khu Hòa Bình.


Sóc Trăng: “mặc áo hoa” cho đường phố

Trong những ngày này công nhân của Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng đã cắt tỉa cây xanh, gia cố và quét vôi mới những con lươn trên các tuyến đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Phú Lợi... Từng tốp công nhân nam trèo lên từng trụ đèn cao áp treo đèn chùm, đèn có biểu tượng hoa mai... nhằm làm tăng thêm vẻ đẹp của thị xã vào ban đêm. Bên cạnh đó là 30.000 chậu hoa kiểng như hắc ó, mắt nai, bạch trạng... cũng được trồng mới để cửa ngõ vào thị xã được “mặc áo hoa”.

NHÓM PV VÀ CTV TUỔI TRẺ

enthu_frien_heart
25-01-2006, 09:40 AM
Hình như anh san ya luôn là người đi thu nhặt thông tin vậy đó.

Sanya
25-01-2006, 10:27 AM
Phiên chợ ngày Xuân


Bà Năm Trầu đã gần 60 năm gắn bó với phiên chợ lá dong. Ảnh: B.Trung
Đối với nhiều người, đi chợ đêm trong ngày Tết không phải để mua sắm mà để lấy không khí Xuân

Đến hẹn lại lên, những phiên chợ Tết dân dã lại xuất hiện trên những con đường quen thuộc. Mỗi năm chỉ họp một lần và kéo dài chưa đến mươi ngày, nhưng phiên chợ Tết là nét Xuân không thể thiếu giữa lòng phố phường.


Phong vị Bắc giữa lòng TP

“Một năm rồi mới gặp bác”. Đó là câu nói tôi được nghe nhiều nhất khi hòa mình trong phiên chợ lá dong ngay ngã ba Ông Tạ (góc đường Cách Mạng Tháng Tám- Phạm Văn Hai, quận Tân Bình). Như một phản xạ, người bán hàng nở nụ cười toe toét, huyên thuyên giới thiệu mớ lá dong của mình là tốt nhất dù chẳng mấy khi nhớ người mua là ai với ai. Nhưng cũng chẳng ai lấy đó mà phiền lòng, họ cứ tíu ta tíu tít rồi khệ nệ ôm bó lá dong ra về và không quên gởi nhau những lời tốt đẹp cho năm mới sắp đến.

Vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa tần mần cắt những đầu lá dong héo, bà Năm Trầu - có gần 60 năm gắn mình với phiên chợ này - cười tươi lộ hàm răng đen cho biết, bà ở đây từ hồi còn thiếu nữ đến giờ con cháu đầy đàn. Cuộc sống chẳng thiếu thốn gì nhưng cứ 20 tháng chạp bà lại ra đây chờ mối lái ở Hóc Môn đến giao lá dong. Không chỉ kiếm tiền, đây là dịp để bà gặp lại người quen chuyện trò sống lại những kỷ niệm mang thêm cho bà niềm vui tuổi già. Thoáng chút ngậm ngùi, bà Năm Trầu thổ lộ, những người buôn lá dong cùng thời ngày xưa giờ chỉ còn mình bà đơn độc. Phiên chợ chỉ tạm lắng lúc giữa trưa, người bán nằm vạ vật trên những cọng lá dong. Đây cũng là lúc họ thủ thỉ, nào là chuyện ai còn ai mất, ai đã chồng con bỏ hàng, bỏ chợ... Chợ lá dong như thêm vào hương sắc của vùng đất phương Nam chút phong vị xứ Bắc với cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.


Chợ đêm mùa Xuân

Như đã thành nếp, sau ngày đưa Ông Táo về trời, những phiên chợ đêm Tết lại ồn ào phố phường. Có nơi ngăn cả một đoạn đường để làm gian hàng Tết, có chỗ sử dụng một góc vỉa hè mở sạp bán hàng suốt ngày đêm. Tiếng tăm nhất là chợ đêm Nguyễn Tri Phương (Q.10) mở cửa từ sau rằm tháng chạp.

“Đi chợ đêm không phải để mua sắm mà dạo chơi lấy không khí Xuân là chủ yếu” - chị Đỗ Thị Thu Hương, ngụ tại quận 3, cho biết như thế. Chị cùng bạn bè lang thang chợ đêm hơn cả giờ đồng hồ nhưng chỉ mua được vài bao lì xì nho nhỏ. Không chỉ có người đi mà nhiều người bán cũng đến với tinh thần góp vui là chính. Chủ nhân của gian hàng trang sức đại hạ giá bé xíu trong góc chợ là Trần Kim Yến, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, cười vui cho biết buôn bán để học hỏi kinh nghiệm, đã chuẩn bị sẵn tinh thần “ế đem về nhà xài...”. Yến say sưa kể cho tôi nghe những câu chuyện cười vừa học được từ những anh chị hàng kế bên hay những câu trả giá, chọc ghẹo “trời thần đất lở” của những vị khách thích đi chợ hơn sắm đồ. Càng về đêm, lượng khách càng đông. Theo Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, chợ hoạt động sầm uất đến sau 24 giờ. Riêng ba ngày 26, 27, 28 tháng chạp, khách vẫn đông nghịt cho đến tận sáng hôm sau.


Bến hoa Tân Thuận

Trong tâm tưởng của nhiều người vẫn còn tiếc nuối chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ giữa khu trung tâm TP. Nhưng vẫn còn những phiên chợ hoa đang âm thầm góp thêm sắc Xuân cho TP. Đó là bến thuyền hoa ngay chân cầu Tân Thuận, quận 7. Thuyền chở hoa từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tấp nập trên bến dưới thuyền tạo thành bức tranh đầy màu sắc cho một dòng sông đang oằn mình chịu ô nhiễm. Trên bờ sông xôn xao, kẻ bán người mua, dưới sông những chiếc thuyền tròng trành chở nặng hoa liên tục cập bến.

Hoa ở đây không kiêu kỳ hay độc đáo như các chợ hoa tổ chức tại khu trung tâm. “Chỉ loanh quanh ở những loại hoa truyền thống đã quen thuộc với người Việt như vạn thọ, cúc mâm xôi, mai, thược dược... nhưng không vì thế Xuân ở đây kém vui” - anh Nguyễn Văn Tâm, quê Đồng Tháp, vừa nói vừa thoăn thoắt cắt tỉa những chậu hoa của mình. Sản vật miền Tây ở đây còn có thêm những quầy dừa tươi, chậu tắc, trái khóm... đem Xuân từ quê xa về với thị thành.

Phạm Thái Thanh - Báo Người Lao Động.

Sanya
25-01-2006, 10:28 AM
Tiễn năm Ất Dậu trong không ít nỗi niềm...


Năm Ất Dậu sắp chia tay chúng ta. 60 năm trước, Ất Dậu mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và lần đáo hạn này, Ất Dậu tiếp tục đánh dấu bước trưởng thành của một nước Việt Nam trong hành đó, song sôi nổi bằng tính toán, bằng đo đạc, bằng tầm ngắm và, trên tất cả, bằng tự giác và chủ động hướng đến một tương lai đã hiện rõ hình thù.



Cả năm Ất Dậu 2005, người dân Việt Nam liên tục nhận được tin báo tiệp như thời Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu:


Tiệp báo tần lai lao dịch mã

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong cả năm thể hiện trên những con số cụ thể vừa qua hình khối vừa qua những biến đổi gần gũi với từng người, từng gia đình. Buổi "giao ban" đêm giao thừa với Bính Tuất, Ất Dậu vẫn có thể vỗ cánh báo buổi bình minh, với một gia tài đã khấm khá hơn cho người tiếp nhiệm.

Tất nhiên, tiếng gà sang canh lẽ ra phải thật dõng dạc nếu vào những ngày cuối năm không bị những tin tức chẳng êm tai khuấy động mọi người. Một trong những tin tức ấy là một vị tổng giám đốc tổng công ty thuộc Bộ GTVT đã "nướng" vào cá độ bóng đá một số tiền thật kinh hoàng: 1,8 triệu đô la trong vòng 1 tháng gần đây - máy vi tính ghi con số 2 tháng lên đến 2,4 triệu (và, tin tức hé lộ: còn một (hay một số) "đại gia" khác vượt vị tổng giám đốc kia). Chúng ta nhớ trước đây, một tổng giám đốc công ty thua trong sòng bạc của Năm Cam cả trăm ngàn đô la, nhưng đó là tiền riêng của ông ta vì ông ta là chủ một công ty sản xuất tư nhân, còn ở đây là tiền của Nhà nước, tức của dân, và tổng công ty của vị tổng giám đốc này nằm trong hệ thống của Bộ. Thoạt đầu, tôi không tin ở tai và mắt mình trước con số ném vào trận đen đỏ to đến cỡ ấy. Song, cơ quan điều tra đã nhắc tới nhắc lui mãi con số này.

Không rõ bao nhiêu quan chức lập "kỷ lục" đó. Vị bộ trưởng bộ chủ quản đã họp phiên khẩn cấp, khá nhanh, nhưng chắc chắn là quá muộn. Muộn vì con số 1,8 triệu đô la đã hình thành và nếu cơ quan chức năng không phát hiện thì cuộc họp khẩn cấp kia không xảy ra. Số tiền lớn đến lạ lùng và số tiền hình thành được trong phạm vi quản lý của một bộ còn lạ lùng hơn. Bây giờ, vị bộ trưởng không lấy chức danh ủy viên Trung ương Đảng để khỏi trả lời chất vấn của Quốc hội - tôi là ủy viên Trung ương Đảng, tôi làm đúng nguyên tắc Đảng, cơ quan quản lý tôi là tổ chức Trung ương, tôi báo cáo và được kết luận..., ông đã nói như vậy - mà ông nói "không biết, không nghe..." vụ việc cá độ, cán bộ do Đảng ủy phân công...

Tôi không lạ cách nói này mà lạ: Tổ chức Đảng, Bộ Nội vụ, Thủ tướng không "hỏi gặng" một câu: Thế anh là ai ?

Thôi thì, đành nhủ với nhau rằng: Biết được đã là tốt, biết được để tránh tai hại tương tự và cũng biết được khả năng quản lý của những người mà Đảng và Nhà nước tin cậy giao cho quyền điều hành những bộ lắm tiền nhiều của, ngân sách dồi dào...

Trên một nghĩa nào, sự việc là lời nhắn nhủ của tiếng gà Ất Dậu. Tự nó, sự việc đã đặt cho năm Bính Tuất trách nhiệm không mấy nhẹ nhàng cho buổi "giao ban" với Đinh Hợi 2007...

1.2006

Trần Bạch Đằng - Báo Thanh Niên

Sanya
25-01-2006, 10:30 AM
Chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng chào đón Giao thừa 2006


(CAO) Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân Thành phố vui xuân đón Tết vui tươi, UBND TPHCM đã đồng ý cho Cơ quan thường trực Ban tổ chức Lễ tết thành phố (sở Văn hóa và thông tin TPHCM giữ vai trò chính) dựng sân khấu ngoài trời góc đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ lúc 9 giờ ngày 26-1-2006 đến 22 giờ 30 ngày 28-1-2006 để phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật đăc biệt “Lễ hội đón Giao thừa 2006” sẽ diễn ra vào đêm 28-1-2006.


Để bảo đảm cho chương trình biểu diễn nghệ thuật thành công, UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố, Sở Giao thông công chính TPHCM và UBND quận 1 có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phân luồng giao thông trong khu vực diễn ra chương trình Lễ hội, hỗ trợ Sở Văn hóa thông tin tổ chức
Giây phút giao thừa luôn thu hút sự quan tâm của người dân Thành phố
hoạt động chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo an toàn. Được biết, Tết năm nay, TPHCM sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tạo niềm vui cho người dân Thành phố với phương châm: "vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm" như Chỉ thị của UBND TPHCM đã đề ra.

Công An.

Sanya
25-01-2006, 10:31 AM
Hội hoa xuân Bính Tuất - 2006 phong phú đa dạng và rực rỡ… Tết


(CAO) Hội hoa xuân Bính Tuất TPHCM sẽ khai mạc tại công viên Tao Đàn, Q1 vào chiều nay (24-1) tức 25 tháng chạp và kéo dài cho đến 5-2 (mùng 8 Tết). Hội hoa năm nay thu hút nhiều nghệ nhân trong và ngoài nước tham dự mang đến không khí hội hoa thêm nhiều sắc màu và rực rỡ sắc hoa. Bên cạnh đó còn có chợ hoa tập trung ở các công viên lớn như: công viên 23-9, công viên Lê Văn Tám, Gia Định…



Hình tượng chim Hạc dẫn du khách đến Đền Hùng tại Hội Hoa xuân năm nay
Theo ông Trần Đình Phú, Trưởng Ban tổ chức Hội hoa xuân TPHCM, cho biết, Hội hoa xuân năm nay quy tụ khoảng 800 nghệ nhân trong và ngoài nước, có trên 4.000 hiện vật được trưng bày, 1.500 hiện vật của các nghệ nhân nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia... nhất là các loại kiểng cổ.

Ban tổ chức Hội Hoa Xuân TPHCM đã lấy hình tượng đôi chim hạc giao nhau làm cổng chào chính trên đường Trương Định dẫn du khách vào tận Đền tưởng niệm Vua Hùng cùng tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên được dàn xếp dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.

Đặc biệt Hội hoa xuân năm nay trưng bày một số bonsai, cây kiểng mới lạ và độc đáo như cây khế gân có trên 100 năm tuổi của nghệ nhân Nguyễn Văn Thành (Tư Đen) ở Vĩnh Long; ba cây mai hơn 100 năm tuổi, cao từ 4-6m; tùng la hán (cao 2m), me (cao khoảng 3m); giò lan 100 bông của Bến Tre; xương rồng Cần Thơ; 2 cây lài Nhật hoa màu tím, trắng cùng với các loại địa lan mới màu đỏ, vàng, xanh; BTC dành ngôi nhà kính máy lạnh rộng đến 700m2 để giữ sắc tươi hàng trăm hoa kiểng của xứ sở hoa Đà Lạt như địa lan, trà my, đỗ quyên, bon sai thông, tùng, phong…; cây Bạch Tuyến Nhật lá sọc và loài
Một trong những cây kiểng có tuổi trên 100 năm
nhật quỳnh nở ban ngày; 200 giò hoa lan Vanda của nghệ nhân Thái Lan; 1.000 giò hoa lan đủ loại cùng với các loại kỳ hoa dị thảo chưa từng được người đời biết tên của nghệ nhân Đài Loan; cá kiểng của Malaysia; lan hồ điệp và địa lan của nghệ nhân Hàn Quốc… tạo nên nét h6áp dẫn chưa từng có ở những lần Hội hoa xuân các năm trước.

Nhân dịp năm Tuất sẽ diễn ra cuộc thi triển lãm chó đẹp và biểu diễn huấn luyện các giống chó như Berger, Bulldog, Coker, Phú Quốc, Bắc Kinh, Đamatian, Danois, Boxer, Dobesman, Pug, Mastiff... BTC sẽ chọn 30 con vào vòng chung kết diễn ra mồng 4 Tết…

Để gây quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài truyền hình TPHCM. Các hiện vật đoạt giải sẽ đưa ra đấu giá trực tiếp trên HTV9 vào đêm bế mạc 5-2 (tức mồng 8 tết) và toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp cho quỹ.

Được biết, năm nay sẽ có một số nơi bán hoa kiểng mới tại TPHCM: vườn Bát Tiên, công viên Lê Văn Tám, Hai Bà Trưng (Q.1). Khu bán hoa kiểng trên đường Nguyễn Trãi (Q.5); khu bán hoa kiểng ở sân vận động Quân khu 7; khu bán hoa lan bên hông công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình).

Đây là lần thứ 26 Hội hoa xuân tổ chức tại TPHCM.


GIÁP NGUYỄN - Báo Công An

boyglovebbi
25-01-2006, 12:03 PM
oh có lẽ bạn sanya đúng là nhà nghề về báo chí ha ,lời văn viết cũng hay đó ,bao nhiu tuổi rồi nghề nghiệp gì chưa ,cố gắng đi có thể bạn trở thành nhà báo đó ,mình cũng là một nhà báo nè(mà báo cha báo mẹ ,báo đời) đó hihihihihihi...