kemistry
24-01-2006, 05:12 PM
Jan.24.2006
Bữa nay bon chen 1 góc Táo Xanh giành để than thở đây :bb:
Gần tết rồi ... thèm mứt dừa ngọt ngọt ... mứt gừng cay cay .. Quyết định bửa nào ghé chợ mua 1 bịch dìa uống trà mới được hehe... Ngày xưa 3 ngày tết lăng xăng ngoài đường ... đi ra - 1 miếng dưa hấu .. đi về - 1 miếng thơm xát muối ớt ... hồi đó hổng biết cua trai nên cái miệng dùng để ăn hàng :D...
Năm mới... mong 1 điều duy nhất: ráng học ... sao dạo này mình lạng quạng quá dị không biết... Nhìn về quá khứ - thoủ ấy .. huy hoàng .. nhìn qua tương lai - mù mịt ... Thế nên hiện tại mình cần cố gắng nhiều .. Cố gắng, cố gắng, và cố gắng nhiều hơn nữa.
Vô học lại rồi ... thấy chán. Hai tuần qua cúp cua. Ngày mai cố gắng lết đến lớp. Dạo này cứ như trốn thiên hạ ấy... Lúc nào cũng muốn nằm nhà...Nghĩ đến dụ học hành mà ớn. Trời cho chút sáng dạ nên gia đình ai cũng trong mong, hy vọng nơi mình ..Nhiều lúc bực lắm.. Nhưng lớn rồi cũng bắt đầu hiểu ... Nhiều khi bùn bùn, suy nghĩ vẫn vơ .. .. sợ hỗng đủ sức... Có lẽ cái đầu bé nhỏ hồi ấy hổng biết yêu nên nó nhanh nhẹn, nhạy bén ... Càng lớn thì nhồi nhét đủ thứ thành ra nó chậm lại hehe. Đã vậy mình bị con heo chiếu mạng nữa nên tính lười nó vùng lên và thế là có cớ để mình ... lười biếng :D Năm mới ... mong thêm một điều nữa: khắc phúc .. khắc phục ...cố gắng khắc phục ...
Bữa nay bon chen 1 góc Táo Xanh giành để than thở đây :bb:
Gần tết rồi ... thèm mứt dừa ngọt ngọt ... mứt gừng cay cay .. Quyết định bửa nào ghé chợ mua 1 bịch dìa uống trà mới được hehe... Ngày xưa 3 ngày tết lăng xăng ngoài đường ... đi ra - 1 miếng dưa hấu .. đi về - 1 miếng thơm xát muối ớt ... hồi đó hổng biết cua trai nên cái miệng dùng để ăn hàng :D...
Năm mới... mong 1 điều duy nhất: ráng học ... sao dạo này mình lạng quạng quá dị không biết... Nhìn về quá khứ - thoủ ấy .. huy hoàng .. nhìn qua tương lai - mù mịt ... Thế nên hiện tại mình cần cố gắng nhiều .. Cố gắng, cố gắng, và cố gắng nhiều hơn nữa.
Vô học lại rồi ... thấy chán. Hai tuần qua cúp cua. Ngày mai cố gắng lết đến lớp. Dạo này cứ như trốn thiên hạ ấy... Lúc nào cũng muốn nằm nhà...Nghĩ đến dụ học hành mà ớn. Trời cho chút sáng dạ nên gia đình ai cũng trong mong, hy vọng nơi mình ..Nhiều lúc bực lắm.. Nhưng lớn rồi cũng bắt đầu hiểu ... Nhiều khi bùn bùn, suy nghĩ vẫn vơ .. .. sợ hỗng đủ sức... Có lẽ cái đầu bé nhỏ hồi ấy hổng biết yêu nên nó nhanh nhẹn, nhạy bén ... Càng lớn thì nhồi nhét đủ thứ thành ra nó chậm lại hehe. Đã vậy mình bị con heo chiếu mạng nữa nên tính lười nó vùng lên và thế là có cớ để mình ... lười biếng :D Năm mới ... mong thêm một điều nữa: khắc phúc .. khắc phục ...cố gắng khắc phục ...