PDA

View Full Version : Nào, vào đây để bày tỏ sự đồng điệu nhé...



changtraidentuhomqua
24-01-2006, 12:24 PM
những người thuộc về thế gới chúng ta đa số thuộc týp lãng mạng hay thất tình nhiều hơn là yêu đời phải ko?bản thân bình thường cũng cứng rắn và mạnh mẽ như ai nhưng khi lỡ'' dính vô cái vòng lao lý '' ấy có lúc cảm thấy nhỏ nhoi và ... thấy sợ.khi đó mình thường online nghe những bài nhạc mình yêu thích nhất để vơi đi bớt phần nào .thực thình khi xưa mình hay đồng cảm theo những lời ca của phương thanh hay hát[quằn quại,buồn tẽ...] ,những đêm vắng mùa đông khi cái rét mướt và lê thê tìm về mình lại thích nghe đêm nằm mơ phố của thu phương.bây giờ dành cho những gì mới đi qua,chỉ là những nuối tiếc ,nhớ nhung vẫn còn đau đáu trong lòng mỗi khi lệ quyên hát hãy trả lời em,quên 1 cuộc tình và phút giây hạnh phúc,còn mọi người tìm thấy mình ở ca khúc nào,ca sỹ nào ? vào chia sẽ nhé............

::XN_BTQ::
24-01-2006, 02:54 PM
Sống trong thế giới này tưởng chừng nhưng đơn lẻ nhưng thực sự đơn lẽ hơn khi mình tự khép kín bản thân.Nếu người trong thế giới chúng ta biết phân biệt tình cảm hay nói đúng hơn là cách thể hiện nó 1 cách đúng đắn hơn thì cộng đồng sẽ ko có những suy nghĩ sai lệch về chúng ta.Mỗi lần cô đơn hay đau khổ chúng ta đừng nên bi quan wa vì hảy nghĩ chúng ta có suy nghĩ có tình cảm của riêng chúng ta chứ ko phải suy nghĩ ma người ta đánh giá.Hãy là chính mình ,chính lúc ấy bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này là của bạn và thế giới này luôn cần những con người như ban.

cool_hold
24-01-2006, 06:16 PM
Ah chắc chưa tìm được sự đồng điệu của con tim thôi đó mà , chẳng hạn như em nè hí hí

::XN_BTQ::
24-01-2006, 06:52 PM
Trái tim thì nhiều mà có dồng điệu hay không thì .......úi giời Ý Trời.............Nếu ai có con tim nào mà lũng 1 lỗ bên phải thì nói mình nha,dồng lỗ thủng:))

Hoàng Anh
25-01-2006, 01:38 PM
khà khà ,đến bây giờ bé vẫn tự hào thâm rằng chưa có gì làm cho bé buồn được cả ,vui cười suốt ngày thôi
Những lúc ko được vui ( ko phải buồn đâu nhé ) ,lúc còn ở Nha Trang ý ,bé hay thả bộ dọc theo con đương ven biển ,bãi cát dài xa tít tắp vô tận ,ngắm những con sóng rì rào vỗ nhẹ vào boè làm nên nhưng bản nhạc êm dịu mà 1 nhạc công tài ba nhất cũng khó có thể làm hơn thế được ,cảm nhận cảm giác an lành thoảng qua trong làn gió đêm từ đại dương thổi vào ,mọi thư như hoa quyện lại với nhau làm nên 1 khúc ca mà theo Hoangdinhluan nghĩ ,sẽ còn theo bé mãi đến suổ cuộc đời ..........

sockface
25-01-2006, 02:45 PM
Xin chào! tui mới làm membership của trang này thui , coen nhiều điều chưa bít , nhưng mà tui xin giới thiệu sơ về mình :người vui tính , hòa đồng dễ gần , nhưng mà khi nóng lên thì khủng khiếp lắm , cũng hên là từ đó tới giờ chưa nóng lên bao giờ ,chưa giận ai bao giờ khi mà giận thì ko bao giờ tha thứ , mong được làm wen với tất cả các bạn

sockface
25-01-2006, 02:50 PM
:eric:
Xin chào! tui mới làm membership của trang này thui , coen nhiều điều chưa bít , nhưng mà tui xin giới thiệu sơ về mình :người vui tính , hòa đồng dễ gần , nhưng mà khi nóng lên thì khủng khiếp lắm , cũng hên là từ đó tới giờ chưa nóng lên bao giờ ,chưa giận ai bao giờ khi mà giận thì ko bao giờ tha thứ , mong được làm wen với tất cả các bạn:iu: :punk:

Snow Angel
25-01-2006, 05:26 PM
Trái tim có 4 ngăn vậy bạn để người yêu Ngăn nào? riêng mình thì mình mong người yêu luôn hiểu thương mình mà thôi.

changtraidentuhomqua
25-01-2006, 07:01 PM
Trái tim có 4 ngăn vậy bạn để người yêu Ngăn nào? riêng mình thì mình mong người yêu luôn hiểu thương mình mà thôi.
em là thắng phải ko?:rolleyes:

Lưu_Khiết_Huyên
25-01-2006, 07:09 PM
có lãng mạng hay ko tùy ỡ mình thôi !