View Full Version : Giải mã biểu tượng các chòm sao
skater_boi
24-01-2006, 11:09 AM
Bạn có bao giờ tự hỏi những biểu tượng xinh xắn đại diện cho cung hoàng đạo của mình có xuất xứ từ đâu? Biết được bí mật các chòm sao cũng là một cách để hiểu hơn về bản thân và những người xung quanh.
Dương cưu - Aries (March 21 - April 19):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/aries.jpg
Biểu tượng của Dương cưu là hình ảnh phá cách cái đầu của con cừu đực. Trong truyền thuyết Hy Lạp, Dương cưu là con cừu mang bộ lông vàng luôn bị nhà thám hiểm Jason săn đuổi trên con thuyền Argo. Tuy vậy, Dương cưu không bao giờ chịu để người ta tước đi bộ lông của mình. Cũng như truyền thuyết, người thuộc cung Dương cưu ít khi bỏ cuộc.
Kim ngưu - Taurus (April 20 - May 20):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/taurus.jpg
Hình ảnh cách điệu cái đầu của con bò đực là biểu tượng của Kim ngưu. Trong xã hội tôn thờ các vị thần, bò đực được tôn vinh như biểu tượng của sự phì nhiêu. Sức mạnh và sự kiên định của bò đực giúp người thuộc cung này phát triển bền vững trong cuộc sống.
Song sinh - Gemini (May 21 - June 20):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/gemini.jpg
Biểu tượng của Song sinh là 2 cậu bé sinh đôi đứng cạnh nhau. Cặp song sinh đó là Castor và Pollux, con trai của Leda và Swan (Zeus cải trang). Tính cách của cặp song sinh hoàn toàn trái ngược nhau, vì vậy người thuộc cung này dường như có 2 khuôn mặt đối lập.
Cự giải - Cancer (June 21 - July 22):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/cancer.jpg
Biểu tượng của Cự giải là bộ càng cách điệu của con cua. Nữ thần Hera đã gửi con cua tới ngăn cản anh hùng Hercules giết rắn nước Hydra. Thay vào đó, Hercules đã giết con cua, và con vật đã được lên thiên đường. Sự hy sinh của con cua vẫn còn sống đến ngày nay, thể hiện ở tình thương yêu vô bờ bến của các người mẹ - ngự trị trong những người thuộc cung Cự giải.
Sư tử - Leo (July 23 - August 22):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/leo.jpg
Biểu tượng của cung này là cái đầu của con sư tử. Thử thách đầu tiên của Hercules là tiêu diệt sư tử Neman - con quái vật có lớp da dày đến nỗi không mũi tên nào xuyên thủng. Herucles đã dùng tay bóp chết con vật và linh hồn nó bay lên trời. Ngày nay, giống như bản chất, Sư tử là cung của sức mạnh, sự thông thái, và ý chí không dễ gì khuất phục.
Xử nữ - Virgo (August 23 - September 22):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/virgo.jpg
Biểu tượng chữ M của Xử nữ là viết tắt của Mary - đức mẹ đồng trinh sinh ra chúa Jesus; hoạ tiết bên cạnh đại diện cho bó lúa. Người ta cho rằng bó lúa tượng trưng cho dấu tích còn sót lại của thời ngoại giáo trong giai đoạn hoàng kim của đạo thiên chúa giáo: sự kết hợp cái trong trắng bên trong với sự sung mãn của loài người - cả hai đều là tính cách của Xử nữ ngày nay.
Thiên bình - Libra (September 23 - October 22):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/libra.jpg
Biểu tượng của Thiên bình là chiếc cân cách điệu - tượng trưng cho chiếc cân của Astraea, nữ thần công lý thời La Mã. Người thuộc cung Thiên bình ngày nay có thể đưa ra những phán quyết chính xác và là nhà đàm phán tài ba khi nhìn rõ 2 mặt lợi hại của bất kỳ vấn đề nào.
Hổ cáp - Scorpio (October 23 - November 21):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/scorpio.jpg
Biểu tượng của Hổ cáp là chữ M, viết tắt của Mars - vị thủ lĩnh truyền thống của bọ cạp, với cái đuôi tượng trưng cho ngòi độc. Thợ săn cổ đại Orion từng khoác lác rằng không có con quái vật nào đủ lớn để giết ông ta. Bọ cạp đã chứng minh rằng ông ta sai. Người thuộc cung Hổ cáp có thể phát huy sức mạnh trong các cuộc đấu và sử dụng nó để đương đầu với mọi thử thách.
Nhân Mã - Sagittarius (November 22 - December 21):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/sagittairus.jpg
Biểu tượng của Nhân Mã là mũi tên của cung thủ. Nhân Mã, ban đầu là quái vật đầu người mình ngựa hung dữ, đến từ truyền thuyết Sumeria. Tuy vậy, trong truyền thuyết thành Rome, nó lại trở thành một Chiron dịu dàng và đáng yêu. Vì vậy người thuộc cung này có thể rất vui đùa, nhưng cũng là đối thủ đáng gờm trong bất cứ cuộc xung đột nào.
Nam dương - Capricorn (December 22 - January 19):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/capricorn.jpg
Biểu tượng của Nam dương thể hiện cái đầu và đuôi của con dê. Theo truyền thuyết Hy Lạp, Nam dương là tên của vị anh hùng trong cuộc chiến Titans đã hoảng loạn và nhảy xuống dòng sông Nile, biến thành con vật nửa cá nửa dê. Ngày nay, Nam dương sử dụng sự khôn ngoan của vị anh hùng đó để vươn lên trong cuộc sống.
Bảo Bình - Aquarius (January 20 - February 18):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/aquarius.jpg
Biểu tượng của Bảo bình đến từ chữ tượng hình Mu của Ai Cập cổ, có nghĩa là nước. Người Ai Cập cổ cũng có vị thần nước tên là Hapi, thường đổ nước xuống trái đất bằng 2 bình lớn. Ngày nay, những người thuộc cung Bảo Bình truyền bá dòng chảy thông thái của mình đi toàn thế giới.
Song ngư - Pisces (February 19 - March 20):
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/09/3B9E1A9E/pisces.jpg
Biểu tượng của Song ngư là cách điệu của 2 con cá. Truyền thuyết của cung này có từ thời Sumer, nhưng câu chuyện được biết đến nhiều nhất có từ thời Hy Lạp. Aphrodite và người con trai Eros đã bị con quái vật Typhon rượt đuổi. Họ thoát chết trong gang tấc khi nhảy xuống nước và biến thành cá. Người Song ngư ngày nay thường trốn mình trong những biển cả của trí tưởng tượng.
GreenOcean
24-01-2006, 11:58 AM
Chài ạ mấy cái đó chỉ là 1 phần rất rất nhỏ rút ra từ những truyền thuyết được lưu truyền nhưng đa phần đã bị sai lệch khi đi ngang qua Hy Lạp .G.O sẽ post những truyền thuyết gốc của các chòm sao và các bạn hãy tự rút ra bài học cho mình nhé (ko biết còn nhớ hết ko nữa)
GreenOcean
24-01-2006, 12:27 PM
KIM NGƯU
Ngày xưa ,xưa lắm vào cái thời mà thần linh và con người vẫn thường ghé thăm và tặng quà nhau khi mỗi dịp lễ hội ,có một chuyện tình yêu đượm buồn nhưng bất tử ...
Airen_một chàng trai loài người và Akarina_tiên nữ của thiên tước đã đem lòng yêu mến nhau sau một lần gặp gỡ trong một lễ hội .Tình yêu say đắm của cả hai vốn đã có thể có kết quả hạnh phúc nếu không phải một ngày kia loài người vô tình buông lời nhục mạ các vị thần .Thế là các vị thần chấm dứt quan hệ với loài người và không chấp nhận cho Airen tiếp tục quen với Akarina .Thế nhưng Airen đã bất chấp tất cả chống lại ý muốn của các thần vì thế các thần đã nguyền rằng sẽ bắt chàng chịu mọi sự đau khổ kinh khủng nhất .Các vị thần đã bắt Airen treo trên một cây cọc cao và trói chàng bằng những dây gai độc ,chỉ cho ăn những trái chát đắng và uống nọc độc bò cạp .Các vị thần đem giấu tác phẩm của mình ở tận hòn đảo ở tận cùng thế giới mà ai muốn đến phải bơi qua bảy đại dương xa tít tắp .
Truyện lại kể rằng Akarina có một chú bò trắng tuyệt đẹp và rất thông minh .Nàng yêu mến chú bò như người em và chú bò cũng rất yêu mến nàng tiên nữ xinh đẹp .Rồi Akarina quyết định đi cứu Airen .Nàng cưỡi chú bò trắng đến bên bờ biển rồi sau khi trút hết mọi tâm sự của mình với người bạn thân thiết nhất ,nàng dặn chú bò hãy tìm đến tự do và sống thật hạnh phúc và hãy quên nàng đi .Akarina cất mình bay lên không trung ,vượt qua bảy đại dương ,tay cầm song kiếm xông vào giữa đám quái vật canh giữ Airen ,Akarina chiến đấu đẹp như một con chim thiên tước đang múa lượn giữa bầu trời ...
Còn chú bò trắng không nghe lời Akarina mà đã lao thẳng xuống biển ,gắng hết mọi sức lực bơi qua bảy đại dương .Khi bò trắng đến nơi thì trận chiến đã kết thúc .Akarina thân hình đẫm máu đang ôm chặt lấy Airen và cả hai nằm bất động trên bờ biển ngổn ngang xác quái vật .Bò trắng rống lên đau đớn rồi từ từ bước đến dùng đôi sừng nâng xác đôi bạn trẻ lên lưng ,bơi mãi bơi mãi cuối cùng dừng chân tại một hòn đảo đẹp như thiên đường .Bò trắng chôn cất hai người cẩn thận và tiếp tục canh giữ hòn đảo xinh đẹp đó cho đến chết .
Tượng trưng : tình yêu bất diệt ,tình thân và lòng trung thành ,sẵn sàng đấu tranh đến cùng trước mọi khó khăn vì lý tưởng của mình .
GreenOcean
24-01-2006, 12:28 PM
Mấy cung khác từ từ post típ hen ^_^
GreenOcean
24-01-2006, 01:42 PM
BẢO BÌNH
Ngày xưa ,xưa lắm khi các vị thần tạo ra thế giới ,họ thấy thế giới quá đơn điệu và buồn chán nên bắt đầu tạo ra thêm cây cối ,động vật và nhiều thứ khác trong đó có con người ...
Thế rồi hàng ngàn hàng ngàn năm trôi qua ,con người với trí thông minh đã bắt đầu phát triển và dần dần làm chủ của cái thế giới mà các thần tạo ra hay ít ra con người tự cho mình là chủ của cái thế giới đó .Đầu tiên chỉ là tự tin ,kiêu hãnh rồi dần dần trở nên ngạo mạn ,con người bắt đầu sinh ra nhiều thói hư tật xấu hơn nữa : ích kỉ ,đố kị ,tham lam ,gian trá ...Con người làm thế giới trở nên ảm đạm và làm những loài anh em của mình sợ hãi .
Cuối cùng các vị thần bất nhẫn trước loài người và nổi giận thật sự .Họ quyết định sẽ trừng phạt bằng cách rút lại Nguồn Nước Của Sự Sống .Thế là kể từ đó không còn nước nữa ,mọi vật khô cằn héo úa ,con người chỉ còn biết ngồi chờ cái chết từ từ kéo đến .Khắp nơi là cảnh đói khát khổ sở ,giành giật tranh chấp từng chút một để sống .Tưởng chừng như không còn gì ngoài sự tàn nhẫn và đau khổ .
Đúng lúc đó có một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú ,ăn mặc sang trọng đến quỳ mọp dưới điện thờ của vị thần tối cao và cầu khẩn ...
_ Xin người hãy tha thứ cho loài người ,hãy rủ lòng thương cho con người thêm một cơ hội nữa .Con xin nguyện làm tất cả những gì có thể .
_ Vậy sao ? Dựa vào đâu mà ta phải cho các người thêm một cơ hội nữa ?
_ Bởi vì con biết các ngài yêu quý những điều tốt trên thế giới này ,nếu người hủy diệt tất cả cũng đồng nghĩa với việc người đang giết chết cả những gì tốt đẹp còn tồn tại .
_ Nếu vậy người hãy chứng minh đi ,ta cho ngươi thời hạn 10 năm đó hãy tìm về đây một người tốt ,nếu tìm được ta sẽ cho các người thêm một cơ hội nữa .
Thế là chàng trai ra đi .Thời gian thấm thoát trôi qua ,thời hạn 10 năm cuối cùng cũng kết thúc .Vào ngày cuối cùng của năm thứ 10 có một người đã tìm đến điện thờ như đúng hẹn .Chàng trai khôi ngô tuấn tú ,sang trọng giàu có năm nào giờ đây nhìn già nua bệnh tật như một phế nhân ,nghèo nàn đói rách như một tên ăn mày lết đến bên điện thờ và quỳ mọp dưới chân của vị thần toàn năng .
_ Sao ? Ngươi có tìm ra người tốt nào không hỡi kẻ đáng thương kia ? Hãy nhìn lại ngươi xem lòng tin ngu ngốc của người vào con người đã biến ngươi thành một thứ quái vật như thế nào _ vị thần nở nụ cười mỉa mai nhìn con quái vật dưới chân mình .
_ Thưa đấng tối cao của các vị thần .Con đã không làm đúng lời giao ước giữa chúng ta nên hôm nay con quay về đây để tạ lỗi với người .Nhưng người thấy đấy ,con giờ đây đã ra thế này cũng chẳng hi vọng sống bao lâu nữa .Con chỉ xin người cho con thêm chút thời gian thừa còn lại ,con nhất định tìm được người tốt đến đây cho người .
Bất ngờ trước câu trả lời của chàng trai ,nụ cười mỉa mai trên môi của vị thần vụt tắt .
_ Ngươi vẫn còn tin vào con người và điều tốt hay sao ???
_ TIN .
Chàng trai trả lời một cách dứt khoát và mạnh mẽ .Vị thần giật mình nhận ra dù thân thể đã biến dạng hoàn toàn nhưng ánh mắt kia vẫn trong sáng nguyên vẹn như 10 năm về trước .Đôi mắt thần nheo lại và môi nở một nụ cười ấm áp dịu dàng .
_ Ngươi không cần đi tìm nữa vì ngươi đã tìm thấy người tốt nhất trên thế giới rồi .
Sau đó vị thần giữ đúng lời hứa trả lại Nguồn Nước Của Sự Sống cho con người đồng thời hóa phép cho chàng trai trở lại khôi ngô mạnh khỏe y như trước và cho chàng làm vị thần canh giữ nguồn nước quý giá .
Tượng trưng : niềm tin bất diệt ,lòng yêu thương ,hi sinh và sự che chở ,bảo vệ ,luôn lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc để tìm ra và đánh thức những tình cảm tốt đẹp .
::XN_BTQ::
24-01-2006, 02:47 PM
GO làm ơn post giúp mình truyền thuyết về cung Hổ Cáp nha.Kím hoài ko ra.
kurei
24-01-2006, 06:03 PM
Anh G.O , anh lẹ lẹ post truyền thuyết về Nhân Mã đi . Nghe anh kể mà giống như nghe chiện cổ tích vậy .
Hay ghê , cám ơn anh nhiều nhe
GreenOcean
24-01-2006, 06:33 PM
Từ từ xếp hàng đi giờ anh đi chúc tết với mẹ tối nay về post Hổ Cáp trước trưa mai sẽ có Nhân Mã nhen ^_^
singasong
24-01-2006, 06:44 PM
Ý, sao của sas đâu... sao Ma kết á!
::XN_BTQ::
24-01-2006, 06:48 PM
anh SAS này nhí nhảnh quá hà......................Sao Ma Kết của anh là sao Hổ Cáp chung với em đó,chán ghia........Đợi đi hen
kurei
24-01-2006, 08:19 PM
Anh SAS : anh đến sau phải xếp hàng nghen , hông được cut line đó .
Công nhận anh G.O đắt khách ghê ta ơi
Trời ơi anh GO đâu rùi chờ hoài mà hổng thấy
GreenOcean
25-01-2006, 12:24 AM
Ma Kết hông phải là Hổ Cáp đâu các bạn ^_^ sau đây là nhân vật được mời tiếp theo ,sao Hổ Cáp Clap Clap Clap
GreenOcean
25-01-2006, 01:26 AM
HỔ CÁP
Hổ Cáp Hổ Cáp ,Thần Nông Thần Nông ,
Thiếu Nữ ra đồng bước nhẹ như không .
Hổ Cáp Hổ Cáp ,Thần Nông Thần Nông ,
Còn nghe kể mãi chuyện nàng XiMong...
Vào một khoảng thời gian không rõ ,chỉ biết là đã lâu lắm rồi ,ở một vùng đất xa xôi về phía Bắc có một loài bò cạp khổng lồ sinh sống .Mặc dù thân hình to lớn và rất dẻo dai nhưng giống bò cạp này cực kỳ hiền lành vì thế chúng dần dần bị con người xua đuổi để chiếm đất sống ,xây dựng và canh tác .Những con bò cạp ngày càng ít xuất hiện rồi cuối cùng biến mất hẳn .Nhưng một ngày kia Ximong ,một bé gái trong làng ,đã nhặt được một quả trứng màu đen to bằng 10 quả trứng gà .Cô bé đem quả trứng về hàng ngày sưởi ấm và nở ra một chú bò cạp con rất dễ thương .Ximong yêu thương và chăm sóc chú bò cạp hết lòng ,hai đứa trẻ lớn lên mà không rời nhau nửa bước cho đến một ngày Ximong bị dân làng buộc phải đem bỏ chú bò cạp đi vì nó quá to lớn gây phiền phức cho họ .Lúc đó Ximong không còn lựa chọn nào hơn là đem thả bò cạp vào rừng nhưng thật ra sau đó cô vẫn thường lén đi thăm và chơi đùa với người bạn thân ở một hang động bí mật .
Cũng cùng thời gian đó trong vùng bỗng xuất hiện một con quái vật vô cùng hung ác chuyên đi phá hoại mùa màng và bắt dân làng ăn thịt .Con quái vật có nhiều chân mang hình dạng như một con rết mà to lớn đến nỗi có thể nuốt gọn một con bò ,người ta gọi nó là Haxec .Để Haxec không quấy phá mùa màng và tấn công dân làng bừa bãi nữa người ta đã quyết định sẽ cúng tế cho con quái vật một mạng người mỗi tuần trăng .Thế rồi cũng đến lượt Ximong phải làm vật hiến tế .Nhưng khi chỉ còn lại một mình ở trong hang của Haxec ,Ximong đã tình cờ phát hiện ra một bí mật khủng khiếp đó là con quái vật đang ấp một ổ trứng khổng lồ .Ximong ngay lập tức vùng chạy ra khỏi hang động .Cô nghĩ mình cần phải làm gì đó .Nàng thiếu nữ cứ chạy băng băng trong đêm tối ,đây không phải lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện này nhưng phải hành động sao cho thật nhanh và khéo léo...
Nói về chú bò cạp khổng lồ ,bạn thân và cũng là người anh em của Ximong ,hôm đó vì không thấy Ximong đến nên đã rất lo lắng .Ximong đã không nói cho bò cạp biết là cô sẽ bị đem ra hiến tế vì sợ chú sẽ buồn còn chú bò cạp thì cứ trông ngóng và lo lắng cho cô .Bò cạp rất muốn vào làng tìm Ximong nhưng vì bản tính hiền lành lại bị con người hiếp đáp từ nhỏ đâm ra chú rất nhút nhát .Có lẽ chú sẽ mãi mãi chỉ nhút nhát như vậy và không bao giờ nhận ra sức mạnh của mình nếu đêm hôm đó không có một cái bóng lao vào trong hang .Cái bóng người mặc toàn đồ đem trùm kín từ đầu đến chân ,tay lăm lăm con dao lao về phái chú bò cạp tội nghiệp .Sau một hồi quần thảo cái bóng đã dồn được chú vào một góc hang động .Trong tình hình nguy hiểm chú bò cạp đã thức tỉnh dòng máu dã thú và tấn công ngược lại kẻ thù .Thật quá đơn giản nếu một con bò cạp khổng lồ muốn giết một con người nhất là khi người đó lại là con gái...
_ Giỏi lắm bạn của Ximong ,hãy chiến đấu như vậy nhé và hãy bảo vệ dân làng .Ximong không làm được nhưng bạn của Ximong sẽ làm được ,hãy vì Ximong .Ximong yêu...bạn ,Xi..m...ong yêu...dân...la...
Ximong nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng mà môi vẫn nở nụ cười .Tấm thân nàng trinh nữ nhuốm một màu đỏ tươi như tỏa sáng dưới ánh trăng .Sáng hôm sau khi Haxec nổi giận tìm đến làng để tàn phá vì không nhận được vật hiến tế ,một bóng đen khổng lồ đã lao ra kẹp lấy con rết và nện tới tấp vào đầu nó những cú đập trời giáng .Trận chiến xảy ra dữ dội và cuối cùng Haxec cũng phải chịu thua cơn giận dữ của một quái vật thực thụ khi muốn trả thù cho người nó yêu thương nhất .Con rết bị phân ra ngàn mảnh .Kể từ đó Bò Cạp được xem là vị thần bảo vệ mùa màng và dân làng .Chính vì thế mà cung Hổ Cáp còn có một cái tên khác là cung Thần Nông .
Tượng trưng : hiền lành ,rụt rè ,nhút nhát nhưng rất nhạy càm ,giàu tình thương và sẽ vô cùng mạnh mẽ ,kiên cường và đáng sợ nếu cần bảo vệ một điều gì đó quan trọng .
GreenOcean
25-01-2006, 01:38 AM
Trùi chết rùi hình như quên mất truyền thuyết Nhân Mã rùi heheheh để khi nào nhớ post tiếp ,ngủ đây WOOAOAOAOA...
no idea
25-01-2006, 07:29 AM
hehehe kg ngờ truyền thuyết của thần nông lại hay zay (cung của mình mà fai hay thôi hehehehe)
hình như "XN BTQ" củng là hổ cáp?? nếu fai bắt càng cái nè hihihi
thanks for sharing
enthu_frien_heart
25-01-2006, 09:44 AM
ngày xưa mình rất thích đọc truyện TIỂU HÒA THƯỢNG nên bây giờ rất thích bài viết này của bạn, cảm ơn ha
polopikipuku
25-01-2006, 09:50 AM
nhớ post sao Song Ngư của em nha. Thank
::XN_BTQ::
25-01-2006, 12:57 PM
Mình cũng ko ngờ cung Hổ Cáp của mình mang ý nghĩa vậy.Ước gì mình cũng có người bạn như zay.Lúc đó sẽ có người bảo kê rồi hihihii
Hoàng Anh
25-01-2006, 01:29 PM
xin kể cho bé Hoangdinhluan nghe truyến thít cung Song tử được ko ?
mong nghe quá .....
Snow Angel
25-01-2006, 05:33 PM
ừm nói chung mỗi cái có cái riêng của nó, tất nhiên là mỗi chòm sao đều mang lại những gì mà các bạn muốn nếu tin là có thật.
kurei
25-01-2006, 06:06 PM
Oe , sao tự nhiên tới Nhân Mã là quên thền này . Ráng nhớ lại đi anh G.O
no idea
25-01-2006, 11:41 PM
chài ai... tưởng XN BTQ là cung bò cạp định bắt càng ai ngờ hổng fai.
no idea <<<<< chuối thấy sợ...:) po' càng
GreenOcean
26-01-2006, 01:02 AM
Xếp hàng coi làm gì chen lấn vậy nè ,tiếp theo là Nhân Mã ,sau đó đến Cự Giải rồi tới Ma Kết còn lại từ từ tính tiếp hen ^_^ ai đang kí trước có trước .Riêng tối nay G.O sẽ cố post bù 2 truyện vì hồi trưa bị trục trặc kĩ thuật nên chưa post kịp .
GreenOcean
26-01-2006, 01:57 AM
NHÂN MÃ
Bạn có tin vào lời nguyền không ?Dù tin hay không thì cũng đã từng có một câu chuyện về những lời nguyền ,một câu chuyện dài và buồn...buồn lắm...
Xaxivy và Haliosta là hai đứa trẻ bị bỏ rơi từ thuở mới lọt lòng .May mắn thay hai đứa trẻ được Kamila ,một bà thầy bói dạo ,nhận nuôi từ nhỏ .Kamila dạy cho lũ trẻ biết về chiêm tinh ,thuật số ,tiên tri và cả những lời nguyền .
Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn và nhẹ nhàng như dòng chảy của nước .Hai đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành ,Xaxivy đẹp hơn bất kỳ đóa hoa nào trên thảo nguyên và Haliosta mạnh mẽ hơn bất kỳ con tuấn mã nào .Nhưng điều đẹp nhất có lẽ là tình yêu của họ ,tình yêu giữa Xaxivy và Haliosta .Thế rồi chiến tranh xảy ra và Haliosta buộc phải ra chiến trường .Xaxivy không muốn xa rời người yêu nên nàng đã lén giấu Kamila và Haliosta thực hiện một phép màu có thể giúp nàng biến thành một chú ngựa trắng tuyệt đẹp để có thể cùng Haliosta ra trận ,bù lại nàng phải chịu một lời nguyền đó là sẽ mãi mãi là một chú ngựa nếu Haliosta phản bội tình yêu của nàng .
Haliosta với tài bắn cung thiện xạ ,khả năng chiêm tinh và sự giúp đỡ của chú ngựa trắng cực kì thông minh đã lập không ít chiến công .Chàng nhanh chóng trở thành một chiến binh kiêu hùng được mọi người ngưỡng mộ .Haliosta đã là người góp công lớn nhất đánh lùi quân địch và kết thúc chiến tranh .Nhờ công lao đó mà nhà vua đã quyết định gả con gái duy nhất của mình cho chàng trai .Haliosta trong lúc quá phấn khích đã nhận lời và ngay lập tức đám cưới linh đình được tổ chức suốt một tháng trời .
Sau một tháng Haliosta chợt nhận ra chàng không thuộc về hoàng cung mà lúc nào cũng nhớ đến quê nhà ,đến Kamila và Xaxivy yêu dấu .Haliosta quay về chốn cũ tìm lại những người thân yêu nhất .Về đến nơi chàng vô cùng đau khổ khi Kamila nói cho chàng biết Xaxivy đã trở về ngay trong đêm tân hôn của chàng trong lốt một con ngựa ,chính là con ngựa trắng đã bao phen cùng sống chết ,bao lần khéo léo giải nguy cho chàng mà không màng đến sinh mạng của mình .Xaxivy đã khóc rất nhiều trong cái đêm hôm đó trên đôi vai gầy yếu của Kamila và ra đi cùng với ánh bình minh đầu tiên của ngày hôm sau ,không biết là đi đâu .Khi nghe xong chuyện Haliosta điên cuồng lao ra khỏi căn lều và đọc to một lời nguyền...
_ Xin cho con có được những bước chân của Xaxivy và mãi mãi đi trên con đường của nàng đã đi qua cho đến khi con tìm thấy nàng !
Ngay lập tức nửa thân dưới của Haliosta biến thành phần thân của một chú ngựa và chàng cứ thế phóng như bay trên con đường vô tận mà có lẽ chỉ có Xaxivy yêu dấu của chàng mới biết là nó dẫn đến đâu .
Tượng trưng : kiên cường ,mạnh mẽ và cố chấp ,sẵn sàng bỏ cả đời theo đuổi mục đích của mình hay chỉ để hoàn thành một lời hứa ,tuy nhiên đôi khi lại thay đổi một cách dễ dàng .
ra G.O la` ginghunter!! sorry nhìu!! vì G.O kô nói sao josh biết là ai mà trã lời nè!! tiện thễ G.O post bài về cung song ngư đi!! nha!! khi nào G.O lập clan taoxanh thì cho josh làm phó leader nha :D dzậy mới chịu ^^
polopikipuku
26-01-2006, 07:45 AM
Chừng nào mới tới sao song ngư vậy anh GO.
MộtPhútĐamMê
26-01-2006, 11:32 AM
Biểu tượng của Bảo bình đến từ chữ tượng hình Mu của Ai Cập cổ, có nghĩa là nước. Người Ai Cập cổ cũng có vị thần nước tên là Hapi, thường đổ nước xuống trái đất bằng 2 bình lớn. Ngày nay, những người thuộc cung Bảo Bình truyền bá dòng chảy thông thái của mình đi toàn thế giới.
Vậy là ý gì đây ? Ko lẽ ai cũng vậy ? Tôi sinh vào Feb-1 này
GreenOcean
26-01-2006, 01:00 PM
Trùi truyền thuyết gốc về Bảo Bình G.O đã post rùi mà 1phútdamme coi lại đi nhe trang 1 luôn đó ^_^ còn bài học thì tùy mỗi người rút ra và trở thành người như thế nào cũng là tùy bạn thôi
kurei
26-01-2006, 05:52 PM
Wow , truyền thuyết về Nhân Mã hay quá .
Một chuyện tình lãng mạn , thơ mộng và cũng đầy huyền thoại của đôi trai tài gái sắc .
Hay quá trời . Cám ơn anh G.O nhe
Mà em nghe nói , trong 12 cung tử vi thì hình ảnh Nhân Mã là đẹp nhất đó
Nói vậy chứ Kurie không có ý chê các bạn thuộc cung khác nghen , chỉ đọc trên báo thui hà . Chứ mỗi cung có 1 vẻ đẹp riêng biệt
Chúc các bạn vui
::XN_BTQ::
26-01-2006, 07:40 PM
To No I:Thì BTQ thuộc chòm sao Bò Cạp mà Hihiihihi.Bắt càng bò cạp coi chừng bị chết đóa hehehehe
GreenOcean
27-01-2006, 12:32 AM
Rất vui vì bạn nào cũng có vẻ hài lòng với truyền thuyết của chòm sao của riêng mình ,vậy là còn 8 câu truyện nữa .Tiếp theo G.O sẽ post truyền thuyết về chòm sao Cự Giải .
To kurei : ko biết Nhân Mã có đẹp nhất hay không nhưng kurei thì dễ thương nhất rồi ^_^
eternalflame
27-01-2006, 10:17 PM
chai`
Kết cục cũng có 1 người cùng 1 cung dzới mình! SAS ơi, mình cùng thuộc cung ma kết nè
(sửa bời cachuaxay, lần sau nhớ gõ có dấu!)
eternalflame
27-01-2006, 10:19 PM
on mình và anh SAS cùng thuộc cung ma kết!
nhưng mà ko biết các bạn có quan tâm đến hiện tượng TUE SAI ko nữa ?
theo chiêm tinh học thì ngày tháng các cung đúng là như vậy, nhưng theo thiên văn học, do có hiện tượng TUE SAI nên ngày ứng với các cung có lệch đi khá nhiều rùi áh
(sửa bời cachuaxay, lần sau nhớ gõ có dấu!)
polopikipuku
29-01-2006, 01:30 AM
trời ko bít bao giờ mới tới sao Song Ngư nữa. Chắc năm sau mới tới mình hì ^_^
GreenOcean
01-02-2006, 01:02 AM
THì năm mới rùi nè hehehe sorry nha mấy bữa đi Vũng Tàu ăn tết ko online được cả nhà thông cảm ^_^ sẽ đền mà ,post liên tục luôn .
GreenOcean
04-02-2006, 02:55 PM
CỰ GIẢI
Ngày nào Lena và Legion cũng ra bãi biển với mẹ .Ba người đứng nhìn về phía cuối chân trời và hát lên bài ca của đảo .Những ngày sau đó lần lượt những đứa trẻ và những người phụ nữa trong làng cũng nhập chung với họ ,cuối cùng là đến những người già .Và rồi chiều nào người ta cũng thấy tất cả dân trên đảo đều kéo ra bãi biển và hát bài hát ru của đảo ,tiếng hát vang xa và xa mãi từ ngôi làng bé nhỏ trên một hòn đảo bé nhỏ ...
Làng của Lena và Legion là một ngồi làng nhỏ nhưng thanh bình nằm trên một hòn đảo xinh đẹp .Dân làng rất hòa thuận và vui vẻ .Cuộc sống của mọi người tuy giản dị nhưng lại trà ngập niềm vui và tiếng cười .Cuộc sống hạnh phúc đó tưởng chừng có thể kéo dài mãi cho đến một ngày có những chiếc thuyền lạ từ nơi khác đến dùng chân tại đảo .Qua câu chuyện của các thủy thủ xa lạ những thanh niên trên đảo bắt đầu mơ mộng về một thế giới phù hoa ,nơi mà những con suối sinh ra vàng ,ai ai cũng giàu có và sống sung sướng thoải mái nhờ những phép lạ mà con người gọi là "phát minh" .Thế là tất cả các trai tráng trong làng đều háo hức chuẩn bị ra đi theo các con tàu buôn ,bỏ lại sau lưng gia đình ,vợ con và một lời hứa sẽ sớm quay về .
Thời gian trôi dần qua mới đó đã ba năm ,ba năm dài đằng đẵng đối với một ngồi làng bé nhỏ chỉ còn lại phụ nữ ,trẻ em và những người già .Nhưng đối với các chàng thanh niên tràn đầy nhựa sống và đang đắm chìm trong mơ mộng thì lại chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi .Những chàng trai cứ thế quên đi ngày tháng và những người ở quê hương xa xôi vẫn đang ngóng trông họ từng ngày .
"Anh có nghe không lời ru của đảo ?
Con anh nhớ anh không còn muốn vui đùa ,
Vợ anh nhớ anh khóc thầm bên căn nhà nhỏ ,
Mẹ già nhớ anh bỏ ăn vuốt mãi tóc bạc màu .
Anh có nghe không lời ru của đảo ?
Nhà anh thiếu anh trời dột mưa tuôn ,
Vườn anh vắng anh cây trái tiêu điều ,
Làng anh vắng anh không ngừng mong nhớ .
Anh có nghe không lời ru của đảo ?
Đảo nhớ anh thương cả những người nhớ anh ,
Đảo tìm anh và gọi tên anh mãi ,
Lời của đảo hay của người yêu anh ?!?"
Tiếng hát vang lên trong một buổi bình minh đánh thức các chàng trai .Tiếng hát mỗi lúc một lớn dần ,họ nghe rõ trong đó có tiếng của vợ con ,cha mẹ của từng người .Các chàng trai cứ thế chạy theo hướng phát ra tiếng hát đến bên bờ biển .Trời tờ mờ sáng vẫn còn sương mù dày đặc ,những chàng trai chỉ nhìn thoáng thấy xa xa bóng dân làng ,người thân của họ ,tất cả đang đứng trên một con cua khổng lồ đang mỗi lúc một tiến gần về phía họ .Đột nhiên tất cả tan biến theo làn sương mờ cùng lúc với ánh nắng đầu tiên .Ngày hôm sau các chàng trai dong buồm hướng về hòn đảo nhỏ thân quen bỏ lại sau lưng tất cả những giấc mơ phù phiếm suốt ba năm qua .
Tượng trưng : tình cảm gia đình ,những người cung Cự Giải sẵn sàng từ bỏ cả mơ ước và hoài bão để có một gia đình êm ấm ,họ khó hiểu ,thường thích hành động hơn là nói .
sockface
04-02-2006, 03:26 PM
chài ơi ! tình yêu của sao mình đẹp vậy sao nhưng mà dòng cuối giống tính cách của mình lắm vì mình thuộc sao nhân mã nhưng mà mình thấy cứng đầu quá người ta ko có thương đâu, thank G.O đã post bài này hen , cho sock bit được sao của sock đẹp đến vậy
tohuubang
07-02-2006, 04:05 AM
thế của bọ cạp đâu?
skater_boi
07-02-2006, 02:40 PM
cho mình biết chuyện của Virgo nha. hix, lúc trước có đọc truyền thuyết của horoscopes, nhưng sao thấy ko khớp với mấy chuyện này ^^
GreenOcean
07-02-2006, 10:51 PM
Hihihi bởi vì các truyền thuyết còn lưu truyền phổ biến đến nay của các chòm sao hầu hết đều bị dung hòa với thần thuyết của Hi Lạp rồi .Nhưng thật ra 12 cung hoàng đạo là tập hợp bởi 12 truyền thuyết đẹp nhất của những bộ tộc hoàn toàn khác nhau ,mỗi truyền thuyết có 1 suất xứ khác nhau từ những bộ tộc khác nhau từ lúc Châu Âu còn là những bộ tộc sống riêng lẻ .Khi hòa nhập lại thành 1 Châu Âu rộng lớn thì 12 truyền thuyết đẹp nhất được gắn kết và gọi là 12 cung hoàng đạo cũng là bước đầu liên kết các nên văn hóa riêng lẻ về chung với nhau .Cho nên dễ dàng nhận ra những tình tiết và bầu không khí trong mỗi câu truyện mang những nét hấp dẫn riêng hoàn toàn khác nhau ^_^
GreenOcean
14-02-2006, 01:51 PM
XỬ NỮ
...Chiếc bóng nhảy múa như một nàng thiếu nữ ,mặt trăng ngẩn ngơ như một kẻ say tình ,ngọn lửa đốt bừng lên những điều dối trá ,cái chết tôn vinh một vẻ đẹp vĩnh hằng ...
Negorviga là một bà lão phúc hậu sống trong một căn nhà nhỏ xinh xắn trên một ngọn đồi nở đầy hoa tỏa hương thơm ngát .Tuy năm nay bà đã gần tám mươi tuổi và đã lâu lắm không còn diễn nữa nhưng cái tên của bà vẫn được người dân bản xứ nhắc đến như một huyền thoại ,một nữ vũ công tài hoa xuất sắc .Negorviga tuy không còn diễn nhưng bà vẫn rất yêu nghề nên bà đã mở một lớp dạy múa cho những thiếu nữ trong vùng .Trong số đó Valia là người học trò mà bà yêu mến nhất .Thông minh và xinh đẹp ,Valia nhanh chóng nắm bắt được tất cả những kỹ thuật và kinh nghiệm của Negorviga và trở thành niềm kỳ vọng của bà ,người có thể thay bà kế thừa Vũ Điệu Của Tiên Nữ .Vũ Điệu Của Tiên là một trong những huyền thoại không chỉ của dân trong vùng mà còn của rất nhiều bộ tộc xung quanh ,đó là tượng trưng của vẻ đẹp vĩnh hằng ,là niềm tin ,hi vọng và chiến thắng ...
Vào thời đó có một đạo quân đông đảo và thiện chiến không biết từ đâu kéo đến được cầm đầu bởi một người tự xưng là Vua .Vua đi khắp nơi đánh chiếm và thôn tính các bộ lạc lớn nhỏ ,những ngôi láng thanh bình và cả những người dân du mục .Trước sự đe dọa của Vua ,các bộ tộc đã liên minh với nhau để tự bảo vệ mình không bị thôn tính .Thế nhưng vì chưa có kình nghiệm chiến đấu nên quân liên minh các bộ tộc bị thua liên tiếp trong các trận đầu tiên và mất dần tinh thần chiến đấu .Để lấy lại tinh thần các bộ tộc đã tổ chức một buổi lễ và mở tiệc thết đãi những chiến binh .Trong buổi lễ Valia đã làm sống lại Vũ Điệu Của Tiên Nữ .Điệu múa ca ngơi vẻ đẹp của bình nguyên xanh thẳm ,của tự do và mơ ước ,của từng nhành cây ngọn cỏ và từng tấc đất mà mọi người đang chiến đấu giữ gìn .Điệu múa đã có một tác dụng đặc biệt làm khơi dậy ý chí và quyết tâm của các chiến binh .Họ cảm thấy yêu hơn bao giờ hết quê hương và sự tự do của mình .Họ sẵn sàng chiến đấu và hi sinh để bảo vệ bình nguyên ,bào vệ bộ tộc và gia đình nơi họ đã sinh ra .Và mọi người đã thống nhất đêm trước trận đánh quyết định Valia sẽ múa một lần nữa Vũ Điệu Của Tiên Nữ để khích lệ tinh thần mọi người .
...Chiếc bóng nhảy múa như một nàng thiếu nữ ,mặt trăng ngẩn ngơ như một kẻ say tình ,ngọn lửa đốt bừng lên những điều dối trá ,cái chết tôn vinh một vẻ đẹp vĩnh hằng ...
Bài hát ngân lên trong buổi lễ mừng chiến thắng nghe sao đượm buồn .Nụ cười của ai ai cũng ngân ngấn lệ rơi ...Đêm trước khi ra trận ,các chiên binh đã được mời dự một buổi lễ rất lớn .Trong buổi lễ người ta dựng lên một tấm màn trắng rất to và đốt lửa ở phía sau .Một thiếu nữ tóc dài tha thướt xuất hiện sau tấm màn và bắt đầu múa .Chưa một ai từng xem một điệu múa đẹp dến như vậy ,tưởng như không phải con người đang múa Vũ Điệu Của Tiên mà chính là tiên nữ đang tung bay tự do giữa bầu trời .Ai cũng trầm trồ khen ngợi thiếu nữ đang múa sau tấm màn mà mọi người vẫn ngỡ là Valia .Ngày hôm sau các chiên binh của liên minh các bộ tộc đã giành được chiến thắng vẻ vang và cứu rất nhiều tù binh bị bắt .Họ vô cùng ngạc nhiên khi trong số đó có cả Valia .Nàng đã bị bắt ngay trước buổi lễ bởi những kẻ trà trộn do quân của Vua cải trang nhằm phá hoại ý chí của mọi người .Vì thế đêm hôm đó chỉ còn một người duy nhất có thể cứu vãn được tình thế ,người duy nhất có thể múa được vũ điệu đẹp hơn cả Valia .Negorviaga ,người nữ vũ công già đã nhắm mắt thanh thản ngay sau khi nhận được tin thắng trận ,bà lão tám mươi tuổi ấy đã quá kiệt sức sau khi kết thúc vũ điệu đẹp nhất của đời mình .
Tượng trưng : Sự ngây thơ ,trong trắng và hi sinh của nguời thiếu nữ là vẻ đẹp vĩnh viễn và bất tử với thời gian ,người thuộc cung này luôn xinh xắn và quyến rũ cả về thể xác lẫn tâm hồn .
quongdang
15-02-2006, 07:01 PM
híc..
thì ra mình là hồn một con sư tử xấu số hả trời
hic híc
chẳng thấy thơ mộng chút nào cả
hổng sao mạnh mẽ
rất thích kha kha
ta là sư tử nè
Mr.stylish
16-02-2006, 07:47 AM
Bạn ơi , làm ơi post dùm Song Sinh (đôi khi thấy đọc Song Tử) dùm đi , Thanks bạn nhiều lém !
GreenOcean
16-02-2006, 04:41 PM
QuongDang ơi không phải đâu ,truyền thuyết đó bị nhiễm thần học Hy Lạp rùi để G.O post truyền thuyết thật cho mà nghe hay lắm đó .Để tối nha chứ giờ bận rồi ^_^ cả Song Tử nữa hả ok luôn hi`hi`
cancer
16-02-2006, 08:44 PM
ơi zoi ơi!!! anh nói về sao cancer đúng lắm!!!mà em con nghe mọi người nói Cancer khá nhạy cảm và mỏng manh!!!( giống như em )
Các bạn cung Cancer ơi!!các bạn có giống mình không????????
GreenOcean
16-02-2006, 10:21 PM
Trước khi post tiếp các cung khác G.O điểm lại các cung đã post nhe ai thuộc các cung này có thể tìm lại ở các trang trước : Kim Ngưu ,Bảo Bình ,Cự Giải ,Hổ Cáp ,Nhân Mã ,Xử Nữ .Tất cả là 6 cung ,còn 6 cung nữa G.O sẽ nhanh chóng post lên luôn hen ^_^
Snow Angel
17-02-2006, 11:23 AM
cái nì angel biết hết rồi, nhưng dù sao cũng cám on Green lâu lâu vào đọc lại cũng thấy vui vui
Leovn
22-02-2006, 05:57 AM
Ngồi ngáp ruồi chờ tới Sư Tử T_T
hawaii_is_kawaii
22-02-2006, 08:58 AM
Ừh của Nhân Mã đi .Tui thuộc cung này nè.Thanks in advance
LovelyDense
14-09-2006, 12:27 PM
SƯ TỬ
Ngày xưa xưa lắm khi các bộ tộc ở phía Tây còn thờ chung một vị thần ,vị thần duy nhất tượng trưng cho sức mạnh ,quyền lực ,phô trương và xa hoa ,thần Sư Tử ,họ nghĩ rằng chỉ cần bộ tộc nào được thần Sư Tử yêu quý hơn thì sẽ mạnh hơn và có thể thôn tín các bộ tộc khác và để được thần sủng ái thì cần phải cống nạp cho thần .Trong số các bộ tộc thì bộ tộc của Natalie là mạnh nhất vì hàng năm tộc trưởng ,cha của nàng ,luôn dâng lên cho thần Sư Tử những cống phẩm thượng hạng nhất vì thế vị thần Sư Tử thích phô trương luôn ưu ái những chú Sư Tử Con (chiến binh) của bộ tộc này .Vốn yêu chuộng hòa bình nên cha của Natalie khi thôn tín các bộ tộc khác thì ngay lập tức trả lại quyền lực cho tất cả các tộc trưởng kèm theo một lời cam kết của họ là không được gây chiến tranh nữa .Dưới quyền cai trị của ông các bộ tộc phía Tây dần dần sống trong hòa bình thịnh vượng ,thần Sư Tử cũng được tôn vinh trong vẻ điềm đạm ôn hòa .Khi bộ lạc phát triển đến mức phồn vinh nhất cha của Natalie đã quyết định xây một đền thờ lộng lẫy và chọn người con gái xinh đẹp nhất làng làm nữ tế cho thần ,không ai khác chính là nàng Natalie xinh đẹp hiền dịu .
Thế nhưng cuộc sống yên bình hạnh phúc đó không được kéo dài .Đến năm Natalie tròn mười tám tuổi ,như bao thiếu nữ khác nàng khao khát một mối tình đẹp như tranh vẽ của những nàng Vecici (tiên nữ của những đám mây) .Thế rồi một ngày kia ,trong lúc Natalie dạo chơi trong rừng thì bị một con rắn độc tấn công ,rất may mắn là đã có một chàng trai xuất hiện đúng lúc cứu lấy nàng .Chàng trai lạ mặt tên là Lucifaen sau đó đã được cha Natalie đón tiếp như thượng khách và dần dần chiếm luôn cả trái tim của nàng thiếu nữ xinh đẹp ,nhưng đó cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu .Không ai nghi ngờ rằng Lucifaen lại là con trai của tộc trưởng một bộ tộc đối nghịch phương Bắc ,bộ tộc cũng thờ thần Sư Tử nhưng lại hiến tế bằng người sống ,nơi điện thờ thần nhuốm đầy máu tanh và trú ngụ đầy lũ Fahite (ác quỷ của lòng tham) .Vậy là Lucifaen dễ dàng làm hậu thuẫn cho quân đội của mình ,nhờ những tin tức mà chàng cung cấp ,tộc trưởng phương Bắc dễ dàng phá tan giới tuyến và đánh bại quân đội của cha Natalie .Tất cả mọi người trong bộ tộc đều bị bắt sống chỉ trong một đêm ,khi mây đen che kín vầng trăng non yếu ớt ,nhưng đồng thời bóng đêm của Palamazie (thần huyền hoặc) cũng che chở cho một người con gái ,Natalie đã trốn thoát trong sự bảo trợ cùa người .Ít ai lại ngờ rằng tuy là con gái nhưng từ nhỏ đã được cha huấn luyện nghiêm khắc ,một phần cũng vì ông không có con trai ,nên bên dưới vẻ đẹp như hoa trắng ban đêm kia lại là trí thông minh của thỏ rừng ,sự nhanh nhẹn của chim săn mồi mà dũng mãnh như một Sư Tử Con .Nhờ vào những điều đó Natalie đã nhanh chóng tìm ra nơi giam giữ những Sư Tử Con của bộ tộc và giải thoát họ trước đêm trăng tròn ,thời điểm tộc trưởng phương Bắc sẽ đem toàn bộ người của bộ tộc của nàng ra hiến tế ...
Đêm trăng tròn ,trên giàn hiến tế chỉ có một người duy nhất ,nàng con gái đã dũng cảm cùng những Sư Tử Con xông thẳng vào buổi tế thần để giải cứu tất cả tù binh còn sót lại ,Natalie đã bị bắt thay cho cả bộ tộc của mình .Tộc trưởng phương Bắc vô cùng tức giận và quyết định thay vì dừng buổi hiến tế thì lập tức lấy đầu người con gái kia tế cho thần Sư Tử ,cái đầu của vị nữ tế trung thành của thần .Nhưng ngay khi đầu nàng rơi xuống đất thì phép lạ hiện ra .Sau một tiếng sét nổ ngang trời ,thi thể của Natalie lập tức biến thành một con sư tử oai vệ dũng mãnh và lao vào tấn công tất cả những kẻ thù của nàng .Con sư tử Natalie đập tan tất cả những thứ cản đường bằng nanh cứng ,vuốt sắc và lao về phía tên tộc trưởng tàn ác .Nàng căm hận hắn ,căm hận cái bộ tộc tàn ác và thử đoạn của hắn ,căm hận chính trái tim và tình yêu của mình ,trái tim đau nhói vì bị lừa dối ,nàng căm hận ... Lucifaen ...
Khóc thương và gào thét ,tiếng khóc của người cha và tiếng gầm của một con sư tử .Đúng lúc Natalie lao đến định xé xác tên tộc trưởng đáng chết thì cái dáng người thân quen của kẻ mà nàng vừa yêu vừa hận lao ra chặn lại .Chàng đã nói gì đó ,hét gì đó nhưng nàng không nghe ,trong cơn phẫn nộ cùng cực con sư tử Natalie đã ngoạm vào cổ người yêu mình và nghiến chặt không chút xót thương ,để rồi ngay sau đó nhận ra hình ảnh tên tộc trưởng mà lúc nãy nàng tấn công chỉ là ảo ảnh ,ảo ảnh nhòa đi và thay vào đó là hàng trăm cây lao bật ra từ một cái bẫy ,ghim thẳng vào ... tấm khiên Lucifaen ,tấm chấn đã bảo vệ tính mạng cho nàng ... Mưa vẫn rơi ,sấm sét vẫn rền vang nhưng những chiến binh còn nghe được chỉ là tiếng khóc thương và gào thét ,tiếng khóc của người cha và tiếng gầm của một con sư tử .Chiến tranh đã kết thúc như vậy đấy ...
Tượng trưng : Háo thắng ,thích được khen ngợi và tâng bốc nhưng có tài ,là hiện thân của sự mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong ,suy nghĩ đơn giản ,bốc đồng dễ gây sai lầm và hối tiếc .
kokubu karin
14-09-2006, 12:55 PM
Có cung Thiên bình hung ?
Post nin đi ^^
Cảm ơn nhìu nghen !
LovelyDense
14-09-2006, 01:35 PM
SONG TỬ
Thuở những đứa con của loài người và các vị thần vẫn còn cởi truồng tắm sông chung đã văng vẳng những giai điệu du dương của một bài thơ kể về một câu chuyện thật buồn của hai thiếu niên thật đẹp ...
Hai đứa trẻ không tên mồ côi từ nhỏ ,không ai biết chúng là con của ai ,chỉ biết chúng vừa mang vẻ tinh ranh hoang dại của con người ,vừa mang nét thánh thiện và hoàn mỹ của các vị thần ,đẹp hơn bất kỳ một con người hay vị thần nào ,đến nỗi người ta kháo nhau rằng chúng là con rơi của nữ thần sắc đẹp và thần sông Xtich ,sự kết hợp giữa cái đẹp tinh túy của thiên đường và niềm tự hào của địa ngục .Hai đứa trẻ sinh đôi giống nhau như hai giọt nước ,khi chúng đi bên nhau thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo ,khi chúng tách nhau ra thì hoa không buồn nở ,chim chẳng muốn hót ,nước ngừng trôi và nắng cũng lịm dần .Không một ai đứng cạnh một trong hai người được vì chẳng ai xứng với chúng hơn chính chúng .Hai đứa trẻ sống chung như hình với bóng , cùng ăn ,cùng ngủ , cùng tắm sông ... Cây rừng cho chúng cái ăn ,đất dọn chỗ cho chúng ngủ ,mọi người vây quanh yêu thương chăm sóc chúng ... Cuộc sống cứ êm đềm trôi dần qua cho đến ngày cả hai đến tuổi trường thành .Như bất cứ con người hay vị thần nào cũng đều biết ,như đã được dệt sẵn bởi bàn tay của những nữ thần số mệnh ,những đứa trẻ đến tuổi trưởng thành đều như con chim tìm bạn ,con bướm tìm hoa ,khao khát ,rạo rực và cháy bỏng .Hai đứa trẻ của chúng ta cũng vậy ,đã biết bao người cầu cạnh ,ngỏ lời ,hứa hẹn nhưng cả hai vẫn chưa chọn cho mình một người nào .Không phải vì chúng chưa biết cái hương vị của tình yêu mà vì cẳng một ai xứng đáng cả ,không một ai cả trừ một người duy nhất ,cũng như người ta vẫn nói "Những thứ hoàn hảo chỉ hoàn hảo khi đi chung với nhau." Ngay từ lúc bắt đầu biết nhận thức về sự lớn lên ,khi vừa nhận được lời chúc mừng của nữ thần tuổi trẻ thì người em đã nhận ra tình cảm của mình ,đã hiểu rằng trái tim đã biết khát ,biết lạnh ,biết cô đơn khi không được ở bên cạnh người mà mình yêu thương quý mến ,đã biết đón chờ hơi ấm và sự vuốt ve của ... chính anh mình .Người anh thì ngược lại ngày càng xa lánh em mình hơn ,cậu đắm chìm trong những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng bỏ mặc em mình một mình ,và càng ngày chuyện đó càng xảy ra thường hơn ,người ta dần dần chẳng còn thấy cảnh hai anh em đi chung với nhau như trước nữa .
Khi những vẻ đẹp bị vùi dập trong đau khổ thì nó sẽ lu mờ dần rồi cuối cùng sẽ biến mất .Vì nghĩ rằng anh mình không còn quan tâm đến mình nữa ,người em ngày càng u uất trong tình yêu tuyệt vọng của mình .Cậu không còn muốn ăn trái ngọt vì bây giờ nó đắng quá ,cũng không còn muốn uống nước mát vì có uống cạn sông đầu nguồn cũng không vơi được cơn khát trong lòng ,cậu không còn thích ngắm hoa vì hoa đâu có đẹp bằng làn da của anh cậu ,cậu chán cả sao trời khi đem so sánh với đôi mắt của người yêu và cảm thấy lạnh giá vì không có được hơi ấm của người tình .Thế rồi đến một ngày người em đã ngã bệnh ,nhưng cậu vẫn im lặng và cứ để bệnh ngày một nặng thêm .Đến khi đã không còn chịu đựng được nữa thì cậu mới nhờ người đi gọi anh cậu về .Người ta nhìn người em mà lắc đầu thương cảm ,họ nghĩ có lẽ dù có đi gọi người anh thì cậu ấy cũng chẳng chịu về vì họ đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của người anh đới với em của mình rồi .Nhưng trái lại khi nghe tin người em bệnh nặng người anh đã lập tức quay về nhà nhanh như một cơn gió .Đứng sững trước cửa ,nước mắt lưng tròng cậu lao đến ôm chặt em mình vào lòng .Người em vui mừng đến rơi nước mắt khi thấy anh mình về ,cậu nói với anh rằng cậu đã nghĩ là cả cuộc đời này có lẽ sẽ không được anh ôm nữa ,rằng cậu yêu anh nhiều lắm mặc dù biết rằng anh chẳng hề quan tâm cậu ,rằng cậu tuyệt vọng như thế nào khi cảm thấy anh ngày càng ghét mình mà chẳng biết mình đã làm gì sai ... cậu nói nhiều nhiều lắm cho đến khi không còn hơi sức nữa và trút hơi thở cuối cùng .Lúc này người anh mới bừng tỉnh khỏi cơn hoang mang và gào lên ...
_ Anh yêu em ... Anh yêu em nhiều lắm ... Anh biết rằng em cũng yêu anh nhưng chúng ta là anh em ,ngay cả các vị thần cũng không dám làm điều đó thì làm sao anh có thể ... Anh sợ các vị thần sẽ trừng phạt em ... anh sợ mất em nhưng ... TRỜI ƠI ANH MẤT EM THẬT RỒI ... ANH YÊU EM !!!
Người anh cứ thế than khóc bên xác em suốt mấy ngày liền cho đến khi gục xuống bên em và không bao giờ tỉnh lại nữa .Cũng ngay đêm hôm đó trên bầu trời xuất hiện thêm một chòm sao tựa như cảnh hai đứa trẻ xinh đẹp đang quấn quýt bên nhau vui đùa hạnh phúc .Cuối cùng họ cũng được đến với nhau ở nơi mà ngay cả các vị thần cũng không thể tách rời họ ra được .
Tượng trưng : Đa sầu ,đa cảm và đa tài ,có thiên hướng về nghệ thuật ,dễ thu hút người khác nhưng tính tình không ổn định ,lúc này lúc khác ,khó hiểu nhưng rất dễ nắm bắt nếu gần gũi ,nhất là khi yêu .
LovelyDense
14-09-2006, 01:36 PM
Sis ui tha em em post 2 truyện là trễ học rùi hihihi để tối đi học về em post cho hen ^_- yêu Sis nhìu nhìu
kokubu karin
15-09-2006, 02:36 PM
Hum ni rùi bé dense ^^
Bé iu karin thì post cung Thiên Bình ha , karin cung nè nè
Thương bé !
LovelyDense
15-09-2006, 08:11 PM
THIÊN XỨNG
Đó là lần đầu tiên Hotatsu tự hỏi chính mình "Ta làm đúng hay sai ?..."
Hotatsu Za-interri là tên đầy đủ của một vị quan chuyên trách về xử lý các vụ án .Có rất nhiều lời đồn đại về ông ,người thì tôn sùng ông như một vị thánh ,người thì lại cho ông là quỷ dữ .Hotatsu là một nhà phá án tài tình nhờ sự nhạy bén sắc xảo và trí thông minh siêu việt ,phán quyết của ông đều dựa theo chính xác những gì luật pháp quy định ,đối với ông không có biện minh hay sự thông cảm ,mọi tội lỗi trong mọi hoàn cảnh đều bị trừng phạt theo quy định đã ban hành .Ngay khi mọi người đều thấy là người mang tội không đáng bị trừng phạt tàn khốc như vậy vì có những điều có thể xem xét lại trong phạm vi tình cảm thì Hotatsu cũng vẫn nhất quyết chỉ làm theo những gì đã được luật pháp quy định .Nhưng sau mỗi lần phán quyết một ai đó mà cảm thấy mình đã quá tàn nhẫn ông đều tự nhốt mình trong một căn phòng và hoàn toàn bị cảm giác trống trải đáng sợ xâm chiếm cho đến khi Kamazyri ,người bạn thân nhất của ông ,đến vỗ vào vai ông và nói "Không sao đâu ,không phải lỗi của cậu ,đó là luật mà ." Cũng có đôi khi Hotatsu nghĩ nếu không có những lời động viên của bạn thì mình sẽ ra sao ? Khi đó trong đầu ông ngay lập tức hiện lên hình ảnh cô con gái của mình ,nàng Myn-mya (Hotatsu Myn-mya) xinh đẹp ,lúc nào cũng chờ sẵn trong phòng sách và luôn nở nụ cười tươi tắn chào đón ông trở về .Những nỗi ưu tư nặng nề và dằn vặt của Hotatsu cứ thế tan đi dần nhờ những lời động viên của bạn thân và nụ cười của con gái .
Vừa là bạn thân vừa là một thầy dạy học ,Kamazyri đã giúp Hotatsu nuôi dạy và kèm cặp Myn-mya thừ nhỏ trên danh nghĩa là gia sư của cô .Chỉ có một điều cả Hotatsu lẫn Kamazyri không ngờ tới là cô bé Myn-mya từ lâu đã đem lòng yêu mến người thầy của mình .Thế rồi cuối cùng cái gì đến đã đến ,Kamazyri không thể thoát khỏi hấp lực mê hồn của một thiếu nữ đang tuổi trưởng thành xinh đẹp như hoa và hai người đã lén lút qua lại với nhau .Vào thời đó việc quan hệ giữa thầy giáo và học trò là cả hai sẽ bị trói lại và thả trôi sông hoặc bị ném đá đến chết .Biết rõ chuyện tình yêu của cả hai nếu bị phát hiện thì sẽ bị phải chịu hình phạt tàn khốc ,Myn-mia đã viết lại một lá thư cho cha mình rồi cùng Kamazyri bỏ trốn ,nhưng cả hai chưa kịp trốn thoát thì đã bị phát hiện và bắt lại .Vậy là Hotatsu phải phán xử chính con gái và bạn thân mình ,hai người mà ông yêu quý nhất cũng là lẽ sống của đời ông .Ngày diễn ra phiên toàn ,Hotatsu ngồi thên bục cao lặng lẽ đưa mắt nhìn hai tội phạm trước mặt mình mà lòng nặng trĩu .Như đọc được suy nghĩ của ông ,Kamazyri ,người bạn thân của ông ,người tội phạm đang bị ông phán xử vẫn nhìn thẳng vào ông bằng một cái nhìn ấm áp ,môi nở nụ cười hiền hòa quen thuộc và nói "Không sao đâu ,đó là luật mà ." ...
Sau khi Kamazyri bị phán tội và phải chịu hình phạt thả trôi sông thì Myn-mya được áp giải về nhà với lệnh giám sát chặt chẽ ,vì cô chưa đến tuổi trưởng thành nên không phải chịu án tử hình .Hotatsu thì ngồi hàng giờ trong gian phòng quen thuộc trước khi quyết định về nhà .Lần đầu tiên ông cảm thấy sự nặng nề và nỗi sợ hãi ,day dứt bị dồn nén khủng khiếp như thế nào ,những bước chân như dính chặt trên mặt đường ,thời gian thì lúc dừng lại lúc trôi vụt qua như chẳng nhìn thấy ông và không khí thì đặc quánh lại làm ông không thể hít thở được nữa .Niềm hi vọng cuối cùng giúp ông còn giữ được tỉnh táo để đi đúng trên con đường về nhà chính là hình ảnh nụ cười của con gái .Nhưng khi ông về đến nhà thì cảm giác càng tệ hơn ,không khí không còn đặc nữa mà giãn ra đến mức đáng sợ ,căn nhà như rộng ra và kéo dài vô tận làm tăng thêm vẻ hiu quạnh ,cô đơn và trống trải ,tô điểm thêm bởi sự im lặng đến rợn người .Hotatsu bước đến phòng sách một cách vô thức và đưa tay đẩy cánh cửa mở ra nhẹ nhàng ."Cha về rồi đấy ạ ?" ,tiếng của Myn-Mya chào ông nhưng nghe như vang đến từ một thế giới khác ,lướt qua mái đầu già nua điểm bạc của Hotatsu và bay lượn nhẹ nhàng chung quanh căn phòng .Bên cửa sổ ,hình ảnh Myn-mya mặc bộ đồ toàn một màu đen tang tóc quay lưng về phía ông ,ánh sáng dìu dịu phủ nhòa làm hình ảnh người con gái mờ nhạt đi ,gió hiu hiu thổi nhưng mái tóc của nàng thì bất động như không còn sức sống ."Cha về rồi đấy ạ ?" Câu hỏi lại vang lên ,lạnh lùng ,khô khốc .Hotatsu cảm thấy ngực ông như thắt lại ,nước mắt bật ra chảy tràn trên đôi gò má nhăn nheo .Đó là lần đầu tiên ông tự hỏi chính mình "Ta làm đúng hay sai ?..."
Tượng trưng : Thông minh ,nhạy bén ,có tài thu hút và thuyết phục người khác ,hay phán xét nhưng cứng nhắc và độc đoán nên dễ gây sai lầm ,luôn cần ai đó khẳng định mình đúng nhưng ít chịu nghe lời khuyên .
LovelyDense
16-09-2006, 01:02 AM
Post rùi đó Sis và chỉnh sửa lỗi luôn rồi ,hix trễ học 15' bị ghi tên rùi huhuhu thui kệ còn 3 truyện nữa từ từ post ,vậy là sắp xong rùi ^_^
kokubu karin
16-09-2006, 07:31 AM
chài , ý karin là em đi học vìa òi post mừ ^^
Cảm ơn em nghen ! karin thương bé Dense lém ^^
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.