King love
23-01-2006, 08:23 PM
Không biết chuyện tình yêu của em mà lên phim có hay không? Nhưng chả biết sao, năm đó là lớp 7, em với hắn ngồi cạnh nhau cùng 1 lớp, tuy cùng lớp nhưng hắn hơn hẳn em 2 tuổi vì hắn đi nước ngoài 2 năm.
Năm lớp 7, em còn rất hồn nhiên trong chuyện tình cảm, cái gì cũng chia sẻ, cái gì cũng giúp đỡ hắn, nhiều lắm hắn còn nói em là con gái thì sướng biết bao. Em nghĩ chỉ là chuyện đùa vui của 1 cậu anh trai thôi mà. Chuyện cứ thế, em hiểu hắn hết tất cả, hắn cũng hiểu em nhiều lắm, em còn giúp hắn có bạn gái nữa chứ. Nhưng đến năm lớp 9, em không thể hiểu em lại có lòng ghen tỵ với những con bạn đứng gần hắn.
Em lúc ấy mới biết mình đã "cảm" hắn rồi!! Và em nghĩ chắc là tình yêu em trai, anh trai mà thôi, nhưng đúng ngày hôm ấy, 1 ngày mà hắn gọi cho em và hỏi "Bạn có thích mình hay không?", 1 câu hỏi đột ngột, em cũng chả dám trả lời vì em biết điện thoại nhà em đang bị nghe lén. Nên chỉ trả lời: "Hừm, đừng hỏi như thế, mình sẽ trả lời nếu đến lúc". Em nợ hắn 1 câu trả lời từ đây. Kế tiếp là những hành động của hắn (từ lớp 8 rồi nhưng em lại nghĩ chỉ là va chạm bình thường), cuối năm lớp 9, em thấy hắn nói chuyện với con nhỏ bạn, em liền bỏ đi xuống căn tin, thì hắn lại nói: "Bộ ghen hả?" và cười khì với em. À, những hành động của hắn thì em cũng chả ngại mà nói, là nếu em vô tình chạm phải "cây kiếm" của hắn thì hắn không nói gì cả (va chạm chỉ vì em quơ tay nói chuyện, hay là tập thể dục), hắn còn giả vờ như không biết nữa, nhưng nếu kẻ đó là người khác thì không xong với hắn.
Rồi lên lớp 10, em cũng học chung trường, ko còn chung lớp nữa nhưng cũng qua lại rất thân, và em đã gợi ý cho hắn hiểu là "Mình thích bạn lắm" thì hắn lúc ấy trả lời "đừng nói với mình những lời nói đó, mình không thích nghe", em buồn lắm khi nghe như vậy, nhưng ánh mắt nhìn em, những cử chỉ của ngày xưa đối với em cũng không thay đổi, và em vẫn giúp hắn như thế, và hắn có lần nói em là "em gái" của hắn nữa.
Em cũng chả biết hắn có thích em hay không? Nhưng nhiều lúc em muốn hét trước mặt hắn và khóc rằng em rất thích hắn, nhưng em rất phân vân nếu em làm vậy, em sẽ mất hắn mãi chăng?
Em đã chia sẽ câu chuyện này cho 1 người bạn thân, em coi là chị luôn, chị ấy nói rằng: "Ai cũng có 1 tình yêu để giữ trong cuộc đời, để coi là một sweer dream cả, đâu ai cấm bạn yêu nó, cũng không ai cấm đồng giới yêu nhau, quan trọng tình yêu ấy có mãi mãi là một tình yêu đẹp hay không?"
Em bây giờ không biết làm sao, nghe nói ở đây có chuyên gia nên em đành thổ lỗ, mong mấy anh giúp em xem. Em cảm thấy em tội lỗi quá, hhuhuhuhuhu
Năm lớp 7, em còn rất hồn nhiên trong chuyện tình cảm, cái gì cũng chia sẻ, cái gì cũng giúp đỡ hắn, nhiều lắm hắn còn nói em là con gái thì sướng biết bao. Em nghĩ chỉ là chuyện đùa vui của 1 cậu anh trai thôi mà. Chuyện cứ thế, em hiểu hắn hết tất cả, hắn cũng hiểu em nhiều lắm, em còn giúp hắn có bạn gái nữa chứ. Nhưng đến năm lớp 9, em không thể hiểu em lại có lòng ghen tỵ với những con bạn đứng gần hắn.
Em lúc ấy mới biết mình đã "cảm" hắn rồi!! Và em nghĩ chắc là tình yêu em trai, anh trai mà thôi, nhưng đúng ngày hôm ấy, 1 ngày mà hắn gọi cho em và hỏi "Bạn có thích mình hay không?", 1 câu hỏi đột ngột, em cũng chả dám trả lời vì em biết điện thoại nhà em đang bị nghe lén. Nên chỉ trả lời: "Hừm, đừng hỏi như thế, mình sẽ trả lời nếu đến lúc". Em nợ hắn 1 câu trả lời từ đây. Kế tiếp là những hành động của hắn (từ lớp 8 rồi nhưng em lại nghĩ chỉ là va chạm bình thường), cuối năm lớp 9, em thấy hắn nói chuyện với con nhỏ bạn, em liền bỏ đi xuống căn tin, thì hắn lại nói: "Bộ ghen hả?" và cười khì với em. À, những hành động của hắn thì em cũng chả ngại mà nói, là nếu em vô tình chạm phải "cây kiếm" của hắn thì hắn không nói gì cả (va chạm chỉ vì em quơ tay nói chuyện, hay là tập thể dục), hắn còn giả vờ như không biết nữa, nhưng nếu kẻ đó là người khác thì không xong với hắn.
Rồi lên lớp 10, em cũng học chung trường, ko còn chung lớp nữa nhưng cũng qua lại rất thân, và em đã gợi ý cho hắn hiểu là "Mình thích bạn lắm" thì hắn lúc ấy trả lời "đừng nói với mình những lời nói đó, mình không thích nghe", em buồn lắm khi nghe như vậy, nhưng ánh mắt nhìn em, những cử chỉ của ngày xưa đối với em cũng không thay đổi, và em vẫn giúp hắn như thế, và hắn có lần nói em là "em gái" của hắn nữa.
Em cũng chả biết hắn có thích em hay không? Nhưng nhiều lúc em muốn hét trước mặt hắn và khóc rằng em rất thích hắn, nhưng em rất phân vân nếu em làm vậy, em sẽ mất hắn mãi chăng?
Em đã chia sẽ câu chuyện này cho 1 người bạn thân, em coi là chị luôn, chị ấy nói rằng: "Ai cũng có 1 tình yêu để giữ trong cuộc đời, để coi là một sweer dream cả, đâu ai cấm bạn yêu nó, cũng không ai cấm đồng giới yêu nhau, quan trọng tình yêu ấy có mãi mãi là một tình yêu đẹp hay không?"
Em bây giờ không biết làm sao, nghe nói ở đây có chuyên gia nên em đành thổ lỗ, mong mấy anh giúp em xem. Em cảm thấy em tội lỗi quá, hhuhuhuhuhu