PDA

View Full Version : Bạn nghĩ gì về suy nghĩ của mọi người xung quanh đến mình...



ginghunter
23-01-2006, 08:22 PM
Tui kô biết các bạn nghĩ làm sao nhưng có đôi lúc tôi tự thấy sợ cho chính bản thân của mình .Tôi kô biết phải làm sao để đối diện với những người thân của mình .Mình kô muốn làm cho họ đau khổ ,nhưng chính con người của mình lại chính là nổi khổ lớn nhất cho gia đình .
Cho đến nay, quả thật mình ko biết chính mình đã kô còn là nam nhi nữa hay kô, hay chỉ là do sự ngộ nhận của chính bản thân của mình . Xung quanh người người nhìn tui va gọi tôi bằng cái tên "xăng pha nhớt" , có đôi lúc tui như một con hổ dữ trước những lời đó, có khi lại như một con chuột trốn chạy.
Các bạn nghĩ gì trước những lời dị nghị của những người xung quanh , tuy vấn đề này kô mới những vẫn làm cho tui kô biết cách nào để giải quyết.
Mình xin các bạn hãy cho mình một lời khuyên:noexpress

pon_pon
23-01-2006, 08:36 PM
chuyện rất đơn giản đố với những người biết chấp nhận như mình chẳng hạn
Bây giờ ra đường có ai nói tui là G , BD , BL ... hay bất cứ cái gì tui chỉ quay lại nhìn người đó và nở 1 nụ cười
Hãy đơn giản hóa mọi việc nhưng còn việc về gia đình bạn thì co lẻ là 1 vấn đề nếu người nhà hiểu cho bạn thì mọi viêc quá dể dàng con ko hiểu thì lại trở nên phức tạp nhưng từ từ gia đình bạn sẻ hiểu và đón nhận bạn thôi
Mọi viêc rồi cũng sẻ qua 1 tương lai tươi s1ng đang chờ đợi chúng ta ( đùng như vậy đó nguyên bản của pokemon)

changtraidentuhomqua
23-01-2006, 08:58 PM
rồi bạn sẽ nghe lại đoạn băng phỏng vấn mang nội dung như vậy từ các thành viên mà sas sẽ thực hiện sau đấy thôi,giờ thì vui vẻ đi nhé .
to ponpon: ko về bán hủ tiếu đi à ?

pon_pon
23-01-2006, 09:09 PM
rồi bạn sẽ nghe lại đoạn băng phỏng vấn mang nội dung như vậy từ các thành viên mà sas sẽ thực hiện sau đấy thôi,giờ thì vui vẻ đi nhé .
to ponpon: ko về bán hủ tiếu đi à ?
đúng đó trong đó có mình nói nửa đó
nghỉ bán rùi mà kekeke

vic
23-01-2006, 09:36 PM
làm sao uh ........ cười 1 cái lấy tinh thần và hãy xem lỗ tai của ta là 1 cái lá đi nhé ....... nghe câu nước đổ lá môn chưa ..... hay là 1 cái đầu vịt đi " nước đổ đầu vịt đó " nghe bên này chạy qua bên kia đi tuốt ......
gia đình tôi ... bạn bè tôi ... người thân của tui ..... ai cũng biết tui là 1 gay nhưng tui mặc kệ .... tui chấp nhận với cuộc sống này ....... tôi chấp nhận ...... và tôi không sợ .......
mỗi ngày tôi đuề nở 1 nụ cười ....... tui tin rằng cuộc đời sẻ tuơi đẹp hơn ....

bestguyboi
23-01-2006, 11:31 PM
tôi cũng không biết phải làm sao nữa , nhưng khi họ chọc bạn thì bạn càng tốt với họ thì họ sẽ hổ thẹn thôi , còn không thì chửi bới ??

Elena
24-01-2006, 12:43 AM
to ginghunter...

Mình thấy điều mà bạn đang quan tâm... đó cũng là vần đề nhiều người khi mới bước chân vào giới thường gặp phải - e sợ cho cả chính mình!
Nhưng bạn ơi, bạn đã là vậy rồi, bản chất đã là vậy. Sao không yêu thương chính con người của mình đi, hà tất đặt ra quá nhiều câu hỏi khi câu trả lời chung cho tất cả đã nằm ngay trước mặt?
Bạn đừng xem mình là một nỗi khổ cho bất kỳ ai hay cho chính bản thân của ban. Bạn hãy luôn tin rằng từ khi sinh ra mình đã là vậy, đã là một niềm vui cho rất nhiều người rồi. Bạn đừng ngộ nhận gì cả, là gay hoàn toàn không xấu - không xấu xa một chút nào cả! Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Người ta nói bạn thế này thế nọ thì đã làm sao chứ? Bạn không làm điều gì xấu cho chính mình và cho xã hội là tốt lắm rồi, suy nghĩ nhiều để mà chi?

Mình cũng đã từng như bạn, từng bị trên chọc, bị khinh thường - chỉ vì mình là gay! Nhưng mình vẫn vui vẻ sống, và chứng tỏ cho họ thấy mình tốt đẹp hơn họ gấp trăm ngàn lần! Bạn àh, cái mà bạn cần, đó chính là suy nghĩ và hành động đúng! Bạn hãy đơn giản hóa mọi vấn đề, đừng nghĩ xấu về chính mình như vậy - mà bạn hãy sống, học tập và lao động, yêu thương và quan tâm... để mọi người nhìn vào có thể thấy rằng: là gay không xấu!

Khi nghe bạn đặt ra câu hỏi "Các bạn nghĩ gì trước những lời dị nghị của những người xung quanh?", mình đoán bạn vừa bước chân vào giới gần đây thôi phải không? Vậy theo mình, bạn hãy luôn sẵn sàng vì sẽ còn rất nhiều điều bạn phải đối mặt - và bạn cần phải thắng. Và gia đình chính là trở ngại lớn nhất bạn cần chinh phục! Bạn mạnh mẽ lên đi. Đừng bận tâm quá nhiều đến từ những người ngoài cuộc - họ không hiểu gì nên họ mới vậy... Mà đó cũng chỉ chiếm phần thiểu trong cuộc sống ngày nay mà thôi, vì giới trẻ ngày nay đã tiến bộ rất nhiều! Cái bạn cần là đừng làm bất kỳ điều gì nhố nhăng hay không đẹp mắt trước xã hội và trước chính con người của bạn là được. Hãy tỏ ra bình thường như bao người khác - và chứng tỏ cho mọi người xung quanh thấy bạn thật sự tốt đẹp!

Bạn ơi... muốn người khác xem mình là tốt, mình phải tốt trước đã. Quan trọng nhất là tốt với chính mình kìa... Mình mong bạn sẽ không vì những lời nói vô thưởng vô phạt đó mà chối bỏ chính con người mình. Hãy cứ vui sống như bao người khác đi, lạc quan lên đi bạn. Bạn hoàn toàn không xấu đâu - phải tin chính mình chứ!


Mong bạn luôn sẵn sàng cho thử thách có tên "Gia Đình"...

singasong
24-01-2006, 01:51 AM
Vậy sas hỏi bạn, bạn có chắc là mình thay đổi không? Nếu được thì thay đổi đi, sas ủng hộ bạn, nếu ko thì cũng phải hiểu là "chuyện người ta nói gì, nghĩ gì thì kệ người ta!" thế thôi!

ginghunter
24-01-2006, 06:53 AM
Ginghunter rất cám ơn các bạn đã gáp ý cho mình.
Quả thật như betrai_thienthan noi mình vừa bước vào giới của chúng ta .Những lời khuyên của các bạn rất tốt cho mình, mình biết các bạn cũng có khi đã trải qua những gì mà ginghunter dang băn khoăn hiện nay .
Tuy rằng, giờ đây mọi người chưa biết về mình chứa biết mình là gay - chính mình kô biết mình có phải là gay kô nữa.
Biết nói như thế nào nhỉ, mình khi đứng trước những người đẹp trai mình cũng có một chút cảm giác ham muốn rằng co một bf , nhưng khi đứng trước một người con gái đẹp mình cũng có cùng cảm giác như thế .
Các bạn đừng nghĩ mình lưỡng tính vì điều này mình có thể khẳng định với bạn, mình kô phải là một người như thế.
Mình đang lang thang giữa ranh giới rất là nhiều giữa quyết định có thể sẽ là niềm vui hoặc là nỗi bất hạnh cho mình và có thể là nổi khổ cho người khác

heoquay_dzon
24-01-2006, 12:05 PM
bản thân mình như thế nào thì chính bạn phải là người hiểu rõ nhất....nhưng dù là gì đi nữa thì đó vẫn là con người bạn,hãy cố gắng mà hòa hợp với nó...người khác nói mỏi miệng thì họ sẽ im,cái chính là bạn có chịu"im" để con người thật của bạn "sống" hay ko...hay luôn luôn dằn vặt nó......

nghixitrum
24-01-2006, 07:35 PM
hihi cái quan trọng là bản thân bạn có chấp nhận mình hay ko đã,hãy bỏ wa những lời đàm tếu và cố gắng ngẩn cao đầu mà bước típ...

Snow Angel
24-01-2006, 08:17 PM
hãy biết nhìn vào thực tại bạn à, đừng nên vì những chuyện ko đâu mà làm nên những chuyện khờ dại nhé, trời sinh ra chúng ta như vậy chứ chúng ta cũng ko muốn như vậy. Ko ai có thể trách cứ chúng ta cả và ta nên tự hào mình có trên đời này ko phải là gì nhưng là để cuộc đời thêm đẹp hơn.

Lưu_Khiết_Huyên
24-01-2006, 09:01 PM
họ nghĩ sao kệ họ hết vì ta là số phận gay ko trách ai được !hêt!

Snow Angel
25-01-2006, 04:57 PM
đúng thế bạn phải tự hào vì mình có trên đời này vì mỗi người trên cuộc đời này là làm đẹp nó chứ bạn đừng nghĩ gì nha.chúc bạn vui

Gia_Phát
25-01-2006, 06:10 PM
mình là gay thì chấp nhận thui
còn ai k chấp nhận ...thì kệ nó , ko quan trọng

nghixitrum
26-01-2006, 09:57 AM
heheheh em bất cần đời quá phát người ta con gia đình nữa chứ ko phải ko đâu

MộtPhútĐamMê
26-01-2006, 10:49 AM
chuyện rất đơn giản đố với những người biết chấp nhận như mình chẳng hạn
Bây giờ ra đường có ai nói tui là G , BD , BL ... hay bất cứ cái gì tui chỉ quay lại nhìn người đó và nở 1 nụ cười
Hãy đơn giản hóa mọi việc nhưng còn việc về gia đình bạn thì co lẻ là 1 vấn đề nếu người nhà hiểu cho bạn thì mọi viêc quá dể dàng con ko hiểu thì lại trở nên phức tạp nhưng từ từ gia đình bạn sẻ hiểu và đón nhận bạn thôi
Mọi viêc rồi cũng sẻ qua 1 tương lai tươi s1ng đang chờ đợi chúng ta ( đùng như vậy đó nguyên bản của pokemon)
Đáp lại bằng 1 nụ cười khi bị sỉ nhục ? Làm vậy trong lòng bạn có cảm thấy bức rức hay buồn lắm ko ?
Nếu như tôi , tôi sẽ rất buồn . À ! Nếu là người lớn thì tôi ko nói gì . Chỉ buồn thôi !
Còn nếu những đứa ngang hàng , hay lớn hơn chút xíu . Dám gọi vậy . Thì tôi cho ăn bạc tay liền . Thế thôi ! Con người ai cũng có cảm giác chứ . Đâu phải cây cỏ gì mà để người ta chà đạp , nhục mạ .

Gia_Phát
26-01-2006, 07:46 PM
heheheh em bất cần đời quá phát người ta con gia đình nữa chứ ko phải ko đâuò , dúng rùi

Lưu_Khiết_Huyên
26-01-2006, 09:50 PM
nói hay nhất tronfg ngaỳ nè :::::::::> nghi xi trum

Snow Angel
28-01-2006, 06:51 PM
đã là Gay thì phải chấp nhận thực tại, nếu có ai nói gì thì mình chỉ nên miển cười lại vì dù rằng mình rất là tức nhưng cũng đừng nên để người khác xem thường và khinh mình vì những chuyện như vậy.

nghixitrum
30-01-2006, 11:06 AM
người ta chọc hoài mà mình ko đáp lại riết họ cũng chán mà bỏ cuộc thui

ĐamMê
31-01-2006, 12:02 PM
Chọc là tôi tặng lại 1 bạc tay !
Thế thôi ! Chuyện thường tình thế thôi !

Mr.stylish
04-02-2006, 12:54 PM
Bạn hãy sống mạnh mẽ và tự tin lên ! Người ta noí là chuyện của người ta , quan trọng là mình cảm thấy bản thân mình như thế nào , nếu bạn thấy moị người noí đúng thì bạn hãy sửa cái tính đó , còn không đúng thì cứ ung dung với những gì mà bạn đang làm .

ginghunter
04-02-2006, 04:36 PM
Cám ơn những lời khuyên của các bạn. Đó sẽ là những sự khích lệ cho mình trong những ngày Tết khá là cô đơn của mình .
Có những lúc tình cảm của tui hướng` tới một người khác giới , có khi là người cùng cảnh ngộ.
Những cũng vui lắm các bạn àh. Tôi wen đươc nhiều người bạn sẵn sàng chấp nhận tôi dù tui co nhiều khác biệt với họ .
Đó là niềm động viên rất lớn với mình.
G cũng cám ơn những lời khuyên và sự wan tâm của các bạn

bướm_xinh_9x
04-02-2006, 04:45 PM
[B]sao phải nghĩ người ta nghĩ gì về mình? Cứ miễn sao mình sống cho tốt, làm những gì để không hổ thẹn với lương tâm của mình! Nghĩ làm gì cho khổ đầu ra

charry
04-02-2006, 04:59 PM
ah hah !!! đồng ý . Nhưng chính mình đây , mọi ng gần như bít tất cả về tui , nhưng ko phải 100% , cũng bị mắng chửi , nhưng mình vẫn lạc quan, vẫn iu đời , vẫn quan hệ với mọi ng 1 cách zui vẻ , bạn bè cũng có , ng thân cũng có ,nên mình chẳng phải sợ gì cả . Ngược lại tui còn có thể thừa nhận với mọi ngừơi nếu ai đó hỏi tui :"bạn là gay?" . Ko có gì phải sợ hay e ngại đâu bạn ah, cái chính là hãy vui chơi , ăn hay ngủ , thỏa thích mập lên , đẹp ra ..đúng ko bướm_xinh_9x ?

bướm_xinh_9x
04-02-2006, 05:03 PM
ừ! chả hiểu sao lại có người hiểu bướm ghê ha! hihi.....

charry
04-02-2006, 05:04 PM
có trời mới bít !!! hahaha...

ginghunter
06-02-2006, 06:34 PM
Chà! Sao một cái tết các trở nên yêu đời quá .
Nhiều lúc mình cũng đâu muốn wan tâm những gì người khác nói về mình, nhưng mà các bạn àh, mọi chuyện đâu phải lúc nào theo duoc theo y` cua mình đâu .
Xung quanh mình gần như kô có ai thông cảm và hiểu cho mình, chỉ một số ít thông cảm cho mình nhưng họ kô dám công khai vì họ sợ lời dị nghị các bạn àh.

YonYon
06-02-2006, 08:10 PM
Chọc là tôi tặng lại 1 bạc tay !
Thế thôi ! Chuyện thường tình thế thôi !
to đam mê:đúng rùi đó,đồng ý với đam mê lun tuy boorin ko dám làm như vậy,chỉ bít lầm lũi mà đi thui!!!!!

Littlebot
06-02-2006, 08:45 PM
tôi cũng từng bị chọc này nọ.
Nhưng đó chỉ là chuyện hồi đó, còn bi giờ thì hết rùi.
Bơi vì hồi đó tôi có đọc một topic ở diễn đàn "traiviet.net", và .... có một người khuyên rằng: "Hãy tự khẳng định mình".
Mình phãi tự làm sao cho người ta tôn trọng mình.
Vui mà sống, bùn hoài cũng mệt óc chết mồ. Giống ông PonPon ý, lúc nào cũng zui zẽ, zễ xương.

*_*