View Full Version : #04 - Việc mình thích hay việc nhiều tiền...
En Chồ
07-01-2008, 01:48 PM
Vậy là bàn tròn đã mở được 3 chủ đề và đây là chủ đề thứ tư của chuyên mục, mong rằng chủ đề này sẽ giúp chúng ta có thêm những kinh nghiệm cho quyết định của mình :)
Theo nhiều người bảo thì ngành học của bạn rất khó tìm việc. Vừa ra trưởng và đang rất cần có việc làm thì bỗng có 1 cơ hội đến với bạn và đó lại là một công việc có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên công việc này chả phải là nguyện vọng mà bạn đã theo đuổi trong suốt quá trình học, đã thế môi trường làm việc thì lại có khá nhiều điều bất ổn - những mối quan hệ phức tạp mới và lằng nhằng (trong đầu bạn lúc đó nghĩ thế).
Vậy bạn nghĩ sao, sẽ làm công việc kiếm nhiều tiền nhưng lại làm cho mình hơi khó chịu này hay sẽ tiếp tục nhẫn nại chờ đợi công việc mà bạn đã hằng theo đuổi (dù biết nó rất khó kiếm)?
---
Nhớ nha các bạn: công việc mình thích màu xanh - công việc mình nhiều tiền màu cam.
Theo luật chơi của Bàn Tròn, tất cả các ý kiến trung hòa đều sẽ bị xoá, đừng mắc công bôi màu tím, k bôi màu nào cũng bị xóa luôn -_-"
Và nếu bạn chưa biết gì về Chuyên Mục Bàn Tròn thì hãy vào đây (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=23319) để biết thêm thông tin hen :smile:
Chuyên Mục Bàn Tròn (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=23319)
Hee Jayn
07-01-2008, 08:45 PM
Em thấy công việc mình thích vẫn hay hơn... tại vì mình thích công việc đó thì mới có hứng làm nè.. òi có những nguoi có lẽ sẽ cùng chung sở thick đó nên sẽ rất là dễ hiểu nhau hay là kết bạn đc nhìu nữa..Còn em nghĩ mất việc thì có thể đi xin việc khác vậy.. thật ra tại vì em còn học nên chưa hỉu rõ hết những chuyện lớn lao nỳ... em chỉ ý kín nho nhỏ vậy thôi :D
Landinh
07-01-2008, 09:44 PM
Đi làm là để kiếm tiền
Kiếm tiền nhìu để lo cho cuộc sống thoải mái hơn
>>> Đi làm nhìu tiền mà hông thoải mái >>> mâu thuẫn quá thì làm làm chi
>>> 1 màu xanh xanh
Strife2931
07-01-2008, 09:45 PM
có tiền mua tiên cũg đc =.=
mà theo cách nói của cô dạy tiếng anh em thì: bây h đỗ đh, học cật lực, sau đó ra trg kiếm 1 công việc nhiều tiền. và sau 35t thì bắt đầu nghỉ việc, làm 1 chuyến du lịch, vứt bỏ mọi thứ đằg sau. sau khi trở về sẽ đủ nhận thức và kinh nghiệm để lao vào công việc yêu thích của mình và gắn bó vs nó suốt dời ^^
Lemon_tree
07-01-2008, 10:10 PM
Nếu nói chọn công việc có nhiều tiền để làm vĩnh viễn thì lại khác, ở đây mình chỉ chọn nó như là một lựa chọn tạm thời. Chủ đề hơi mâu thuẫn, 1 sinh viên mới ra trường thì ở đâu cũng có "những mối quan hệ phức tạp mới và lằng nhằng (trong đầu bạn lúc đó nghĩ thế)". Mới ra trường, cần học hỏi kinh nghiệm là tất nhiên, đồng thời cũng cần cả tiền nữa nhất là với sinh viên tỉnh lẻ phải tự lập. Sau khi có kinh nghiệm và vốn sống thực tế( cả vốn liếng $$$$) thì sẽ có nhiều lựa chọn đúng sở trường sở đoản của mình mà phát huy :D
Totoro
07-01-2008, 10:18 PM
Dĩ nhiên là nếu vừa làm được việc mình thích và vừa kiếm được nhiều tiền từ nó thì là quá tốt rồi ^^.
Nhưng mà cuộc sống thì lại không đơn giản như thế. Trước mắt là phải tìm cách sống trước đã. Lấy ngắn nuôi dài. ^^
Ở đời không phải lúc nào cũng như ý muốn, vì thế "Nếu không được làm việc mình thích thì hãy thích việc mình làm". Nhiều tiền thì càng tốt chứ có sao đâu? Không liên quan gì đến ngành mình học thì kể cũng uổng thật đấy, nhưng mà việc đó sẽ như là mở ra cho mình một chân trời mới tha hồ mà khám phá và tìm hiểu. ^^ Môi trường làm việc bất ổn? Không sao cả, phải thử mới biết được là mình có thể hòa hợp hay không? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. ^^
sea_bo
07-01-2008, 10:18 PM
Mỗi người có một lựa chọn và suy nghĩ riêng, lúc trước sea_bo cũng nghĩ đơn giản là sẽ cố gắng theo đuổi và học những gì mình thích...nhưng để lựa chọn 1 công việc mình thích và công việc kiếm ra nhiều tiền thì tại sao lại không lựa chọn công việc kiếm ra nhiều tiền nhỉ...theo sea bo nghĩ công việc mà kiếm ra nhiều tiền cũng là do sức lao động của mình, còn mối quan hệ bất ổn hay không là do mình...Cuộc sống không phải cái gì thích cũng được...--> Công việc kiếm được càng nhiều xiền càng tốt:hk25:
kiếm ra đc tiền thì mới thoải mái đc - có lẽ nói thì nghe hơi thực dụng - nhưng pải công nhận có $ thì mới sống đc trong thời buổi này - còn việc có liên quan hay hok ngành mình học thì bất quá là mình biết thêm 1 ngành nữa thôi !
chọn việc nhiều $ tốt hơn ^^
ktsChuÂn
08-01-2008, 12:17 AM
kts sẽ chọn cv nhìu tiền
nó giúp kts trang trải nhìu thứ cho gđ và gđ sẽ thấy an tâm hơn khi kts đã có thể tự nui chính bản thân mình
ngành nghề mà kts thích hay ko thì ko wan trọng vì kts có thể đi đc nhìu đường nhìu ngành nghề , ko xuất sắc nhưng mỗi đường 1 tí thoy
vì vậy chủ íu là mình có thành tâm và iu nghề hay ko thoy :)
singasong
08-01-2008, 01:04 AM
Chủ đề này có vẻ dễ chọn lựa quá... SAS sẽ chọn việc kiếm nhiều tiền.
Có lẽ nếu bạn đã từng rơi vào tình cảnh trong túi không 1 đồng, bạn mới thấy hiểu thế nào là ý nghĩa của cụm từ "mưu sinh" mà chúng ta hay xài trong cuộc sống này. Kiếm tiền vốn dĩ đâu có xấu, công việc cũng vậy, nếu như đó là 1 công việc không làm hại đến ai, không làm bản thân mình xấu hổ thì nó cũng không có tội gì. Chỉ có chúng ta, đôi khi đòi hỏi cho mình 1 quy tắc và ngại thay đổi cái quy tắc đó... để rồi cứ xem những gì không nằm trong "khoảng" sở thích, thì coi đó là "khó chịu".
Lấy ngắn nuôi dài có lẽ là chọn lựa của sas trong trường hợp này. Việc làm kiếm nhiều tiền đó có thể sẽ làm cho mình không được như ý lắm trong công việc, nhưng nó sẽ là "tiền đề" giúp mình vững chải hơn (về tài chính) để thực hiện công việc mà mình từng ao ước trước kia.
Iress
08-01-2008, 01:48 AM
Công việc mình thích vì nếu mà Iress kiếm được việc làm theo đúng ngành mà Iress đang theo thì cũng kiếm được khá nhiều tiền...--> một mũi tên bắn chết hai con chim.
Nói vậy thôi quyết định còn phụ thuộc vào hoàn cảnh tài chính của mỗi con người. Nếu gia đình của bạn giàu có, nhiều tiền, thì bạn nên làm theo việc làm bạn thích (vì cho dù có thất bại thì cũng có "quân yểm trợ.") Còn nếu như gia đình bạn không đủ tiền sinh sống thì bạn phãi kiếm việc làm có nhiều tiền để phụ giúp gia đình.
Công việc hiện tại của Iress không có kiếm nhiều tiền cũng chẳng phải công việc Iress ưa thích. Iress làm đơn giản là chỉ vì miếng cơm manh áo, kiếm tiền trả tiền học và phụ giúp gia đình một phần (phần khác là phần "ăn chơi" của mình.) Tuy nhiên, Iress vẫn cứ đi theo công việc mình ưa thích vì Iress tin rằng một ngày nào đó mình nhất định sẽ thành công (Nói cứ như trong phim ấy)
demsaodem
08-01-2008, 04:01 AM
DSD chọn việc mình thích, vừa thoải mái cho tâm hồn, vừa không bị áp lực, vả lại cũng là 1 công việc mà bấy lâu mình đeo đuổi. Nếu như làm 1 công việc có nhiều tiền thật mà quá nhiều áp lực dẫn đến stress thì có đáng không, tiền cũng đâu có mua được sức khoẻ....
uknowho
08-01-2008, 07:30 AM
Chọn công việc mình thích, vì nếu nói nhiều tiền thì bao nhiêu cho đủ để gọi là nhiều. Một số bạn nói xem đó là giải pháp tạm thời nhưng liệu bạn có chắc mình sẽ không bị cuốn theo đồng tiền kia cho đến suốt đời? Dẫu sao có một công việc tuy bình thường mà nếu mình biết tiết kiệm cũng save được chút đỉnh. Đấy là chưa kể đến bao nhiêu điều mình sẽ học được khi có ít tiền hơn, ví dụ như: coi trọng đồng tiền -> coi trọng ng nghèo hơn mình, biết cách quản lý ngân quỹ của mình, ... Một điều lợi lớn nhất là peace of mind! Đi làm mà lúc nào cũng cãi lộn với đồng nghiệp hoặc lo ngay ngáy việc bị ng khác chơi xấu thì mau già lắm. Tuy mình ko sợ argument nhưng ngày nào cũng thế thì tự tử cho xong.
nobadfriend
08-01-2008, 07:35 AM
Ặc, lại nữa rùi. Trang đầu hầu như toàn là màu cam còn trang tiếp theo bắt đầu xuất hiện nhiều màu xanh. Nhưng lần này đọc cái chủ đề là nbf biết là sẽ chọn màu cam rùi, vì nbf thấm thía cái câu "NGHỀ CHỌN NGƯỜI CHỨ KO PHẢI NGƯỜI CHỌN NGHỀ". Tự hiểu câu này đi ha, khỏi giải thik ^^!
love_killer*_T
08-01-2008, 11:12 AM
đưong nhiên mình chọn công việc nhiều tiền ùi. hihi. hiện tại đối với mình thì tiền là wan trọng nhất, mình cần 1 căn nhà và 1 cuộc sống độc lập với gia đình. ko bị bó buộc bởi ai. còn công việc mình thích hả? biến nó thành nghề tay trái ( vì nghề mình thích thuộc bên nghệ thuật ).
nếu ng` nảo nói mình sẽ ko có hứng thú với công việc nhiều tiền thì sao mà làm. hihi. đúng là ko có hứng thú đó. nhg mình có động lực. 1 cuộc sống đầy đủ, tự do sẽ là động lục để mình làm công việc đó.
May mà công việc mình thích cày tiền cũng vô địch ^o^
tienvatinh
08-01-2008, 04:14 PM
công việc kiếm nhiều tiền mà mình không thích dù mình có nó thì cũng chỉ làm tăng thêm sự buồn phiền và chan nan. Vì vậy dù không có kiếm được nhiều tiền nhưng mang lại cho bản than sự sai mê thì vẫn tốt hơn .Đừng nên lệ thuộc vao tiền ma đánh mất niềm đam mê, cá tinh của bản thân ,và cả tuổi trẻ nữa chứ. Tui nhớ có một ai đã nói thế này"hãy dám ước mơ và thực hiện nó"vậy tại chung ta không thực hiện ước mơ ,sở thich của mình khong hề quan tâm đến tiền chứ.Ý kiến cá nhân thôi cũng xin được góp lời chút nha
happysoul
08-01-2008, 08:51 PM
công việc mình có tiền , theo tui nghĩ ko có được những j mình thích thì hãy thích những j mình có .:hk35: rất may em đang wen dần với cái tính nì
JakeLong
09-01-2008, 09:21 AM
cái gì cũng có cái giá của nó...
DarkMouseOfNight
09-01-2008, 01:06 PM
Chọn công việc nhiều tiền , do khi ta có một khoản tiền kha khá và ai biết được rằng công việc đó có tồi tệ như là mình nghĩ không? Phải thử và trải nghiệm thì mới biết được ^^ còn trẻ, có cơ hội cứ tiến tới chứ không chần chứ ôm cây đợi thỏ ^^
tiktaalik
09-01-2008, 01:50 PM
Tik chỉ muốn làm việc mình thích, thẳng thừng mà nói như thế! Vì nếu không có hứng thú với công việc thì chả lấy đâu ra động lực để tăng hiệu quả của sức lao động bỏ ra! Ai nói TIK ấu trĩ, cứng đầu thì đành chịu. TIK trẻ, đời còn dài, đừng nên ép uổng,khuyên các bạn đấy! Cứ dốc toàn lực theo đuổi ước mơ đi nhé! TIK cũng đang thế nè!
demsaodem
10-01-2008, 11:35 AM
Tik nói hay....
Prudences
10-01-2008, 02:28 PM
Prue chỉ làm việc mà Prue thích thui,chẳng ai ép buộc được Prue làm những jì mà Prue ko muốn,trong cuộc sống thì có nhiều lựa chọn cho bản thân,Prue ko muốn khi về già phải hối tiếc về những quyết định của mình khi còn trẻ:embarrassed:
Sự lựa chọn của mình thật hoàn hảo ^0^
cancer
11-01-2008, 10:29 AM
em chọn công việc nhiều tiền !!!! có phải em thực tế quá??????????
The Silent
11-01-2008, 04:33 PM
chờ đến lúc tìm được công việc mình thĩ .. chẳng bik lúc đó KB còn sống hay hok ? hoặc níu còn sống thì KB có đủ sức để làm việc hay hok ? roài còn gia đình nữa, chẳng bik ai lo ?? Thời đại vật chất bi h thì có tiền thì có wyền, hok có tiền thì mình chẳng là ai cả !
Tại sao ko tạm thời làm công việc đó để sống .. cho đến khi tìm được công việc mình thix ???
nobadfriend
13-01-2008, 05:20 PM
Còn đây là ý kiến của Kata
Trước đây có một thanh niên rất thích săn bắn.
Anh ta đã dùng toàn bộ thời gian, tiền của mình vào việc săn bắn, nhưng thành quả mà anh ta thu được không nhiều. Anh ta cảm thấy lần nào cũng trở về tay không như thế này thì thật là có lỗi với gia đình, và cũng có lỗi với sự động viên của bàn bè.
Anh đã suy nghĩ kỹ càng về nguyên nhân không thành công của mình và anh đã phát hiện ra là do cung tên của mình không tốt. Nhưng vì gia đình rất nghèo, lại không kiếm đâu ra tiền để mua cung tên tốt nên người thanh niên đã ngừng săn bắn, trở về nhà làm ruộng. Do sự cần cù chịu khó, nên năm đó anh được một mùa bội thu. Sau khi hoàn cảnh gia đình đã tốt hơn, anh bèn mua cho mình một chiếc cung tên tốt và khi đi săn anh săn bắn được rất nhiều thú so với người khác.
Có rất nhiều thanh niên vì những sở thích của mình mà đầu tư thật nhiều công sức và tiền của, cũng có những thành tựu nhất định. Nhưng có một số thanh niên lại vì sỡ thích của mình mà bỏ đi những thứ không nên vứt bỏ. Trong mắt của họ thì sở thích là tất cả, bất kể việc gì cũng không ảnh hưởng được. Vì sở thích của mình, họ có thể hy sinh những thứ quý giá, suốt ngày quanh quẩn với những sỡ thích, thậm chí việc học hành cũng không quan tâm, công việc cũng không làm cho tốt, cách làm như vậy luôn phải trả giá và chịu tổn thất.
Sở thích nên xuất phát từ thực tế, không nên mù quáng theo đuổi. Trong tình hình chung, sở thích chỉ là bổ sung cho cuộc đời, đương nhiên cũng có trường hợp biến sở thích của mình thành sự nghiệp suốt đời. Nhưng những người này là số ít. Nên hiểu rõ rằng sở thích cuối cùng vẫn là sở thích, bạn cần công việc để sinh tồn. Trong những trường hợp không cho phép, tại sao bạn không tạm thời ngừng những sở thích của mình, giống như anh thanh niên, để tìm con đường tốt hơn ?
Bản thân mình có một sở thích là một điều hạnh phúc, nhưng cũng không nên vì nó mà đánh mất đi nhiệm vụ phải gánh vác.
(trích "Những điều dành cho người thành đạt"...)
Theo Kata, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Dĩ nhiên làm điều mính thích là quá tuyệt vời. Nhưng khi có những lúc nào đó bắt buộc mình phải rẽ qua hướng khác thì sao ? Cuộc sống bắt buộc con người cần phải thích nghi. Mình thích nghi để tạo điều kiện thực hiện sở thích, thì sao lại không được ? Có thể mình đi xa hơn người ta, nhưng mà cuối cùng thì cũng đến đích.
Cuộc sống bắt buộc rẽ thì nên rẽ, mình tìm đường khác, hà tất ép mình vào tình thế không đến đâu ? Đường xa hơn mà có thể đến thì cũng nên đi.
All roads lead to Rome
Nói hay lắm !!! Hay hơn bài của tiktaalik !!!
saigonese
13-01-2008, 06:17 PM
Chậc, học chuyên văn nhưng tui lại lại ôn thi khối D và chuẩn bị đâm đơn thi KTĐN .Hồi nhỏ ước mơ làm phóng viên ,lớn lên thấy nghề PV nghèo wá nên mới chuyển wa học Kinh Tế , rứa mới biết mơ là 1 chiện ,còn thành sự thiệt ko thì chỉ là...chiện trong mơ .......Chao ôi là đời.....:hk57:
tinhyeudieuky
13-01-2008, 06:27 PM
theo mình thì chọn việc nhiều tiền mà làm thôi vì thật sự Khang cũng có tâm trạng giống như trên là sau khi học xong thì chưa có việc làm nữa vì ngành mình học chưa có mã ngành với lại nếu có việc làm thì phải tranh thủ kiếm tiền để mai mốt còn dưỡng già nữa chứ vì hổng có ai nui hết huhuuhuhu
mr_ashvu
13-01-2008, 06:38 PM
Cái này hả ?
nếu như nhìu xiền thì mình sẽ cố gắng làm ! vì nó là cơ hội mà ! đâu dễ có ! nghìn năm một thuở ! mình phải biết nắm bắt cơ hội ! dẫu biềt sẽ phức tạp ! nhưng với Ash thì nhìu lúc sẽ giải quyết dễ nếu như bình tỉnh ! có thế th«i ! hok biết nói jì nhìu ! nói chung năm lấy cơ hội là tốt nhất !
Mr Chuối Già
13-01-2008, 06:47 PM
Chuối lại muốn làm công việc mình thích hơn, làm tiền nhiều mà không vui cũng như không!!!Túm lại là dzì nè:
Sống----->Kiếm tiền------>Cuộc sống hạnh phúc
Sống------> hạnh phúc----->Kiếm tiền (That's me)
nobadfriend
15-01-2008, 10:30 AM
Chậc, học chuyên văn nhưng tui lại lại ôn thi khối D và chuẩn bị đâm đơn thi KTĐN .Hồi nhỏ ước mơ làm phóng viên ,lớn lên thấy nghề PV nghèo wá nên mới chuyển wa học Kinh Tế , rứa mới biết mơ là 1 chiện ,còn thành sự thiệt ko thì chỉ là...chiện trong mơ .......Chao ôi là đời......:hk57:
Thì mới nói là NGHỀ CHỌN NGƯỜI CHỨ KO PHẢI NGƯỜI CHỌN NGHỀ mà :hk46: !!!
vovanlong
16-01-2008, 05:59 PM
chài cái này dễ chọn hơn nì
em thì chọn việc nhiều tiền ah'
thì ta cứ làm việc nhiều tiền đi đã còn việc mình thích làm nghề tai trái cũng ok mừ ^^
tudinhhuong
17-01-2008, 03:56 AM
...chẹp việc nhìu tiền chứ sao nữa...hihi việc nhìu tiền cũng nà việc tud thik...cũng nà việc tương lai tud làm...khỏi cần lo nghĩ nhìu đỡ mệt...muh tại sao fải thế nhì...suy nghĩ nhìu zậy...việc mình thik đều có thể kím nhìu tiền hết...dù là jì...tud luôn nghĩ zậy...cái chính nà ở cái đầu thôi...
nobadfriend
17-01-2008, 10:38 AM
Màu cam vẫn chiếm đa số ^^...
S.C.U.K
18-01-2008, 11:56 AM
hihi mình nghĩ làm việc mình thích thì mới làm hết công suất được. và cứ thế sẽ kiếm được nhiều tiền ^^ Nói thật "tiền nào của nấy" à ... được cái này mất cái kia!!!
Không phải nghề mình thích, làm việc ko có năng suất đâu, hay chán chường và sẽ ko có trách nhiệm với công việc của mình ^^
_Tear_
18-01-2008, 04:25 PM
Tiền nhiều ai mà chả thik, thà hi sinh cái mình đam mê mà đc cái giàu có thì ko tội tình gì ko làm đc!
secretmoon
18-01-2008, 06:14 PM
Cho M chọn nhiều tiền nhé. Vì đơn giản, cơ hội đến, mình không nắm bắt nó thì thật uổng!
"Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", chả phải ông bà ta đã nói như thế hay sao? Cái gì cũng có cái khó của nó. Chả có cái nào toàn vẹn hơn cái nào. Vậy tại sao mình không thực dụng một tí?
Biết đâu đấy, sự thực dụng của mình lại là một bàn đạp để quay trở về những gì mình thích thì sao?
tuithan_1sophan
20-01-2008, 03:53 AM
công việc nhiều tiền, nhưng hợp pháp, hợp tình, hợp lí>> okie đồng ý 2 tay 2 chân!
enric
20-01-2008, 12:57 PM
đương nhiên là giữa CV mình thích và CV nhiều tiền thì enric sẽ chọn cv nhiều tiền ... vì trc hết cứ fải kiếm tiền đã .... thứ 2 chưa chắc j cơ hội có 1 cv as vậy lại đến lần nữa với lại khi đã làm việc này nếu thật sự có lòng đam mê và yêu thích thì vẫn có thể theo đuổi hay làm left-hand đc mà ^^!
En Chồ
22-01-2008, 08:23 AM
lúc đầu angel nghĩ mình sẽ chọn công việc mình thích.... nhưng rồi cũng nhiều chuyện đã làm angel nghĩ khác.... angel sẽ vẫn tiếp tục đeo đuổi nghề mình thích, nhưng angel sẽ chọn công việc nhiều tiền. Chọn công việc nhiều tiền k có nghĩa là từ bỏ công việc mình thích mà là tạo bước đầu vững chắc cho cái mình đeo đuổi... Dẫu sao cuộc đời k phải lúc nào cũng như mình muốn, có đôi lúc ta phải biết chấp nhận và chịu đựng....chỉ cần ta k từ bỏ những gì mình thích là được... màu cam, hehe
En Chồ
22-01-2008, 08:25 AM
Và sau đây là phần của chuyên gia chuyên gia chuyên gia, hì hì
- Cuộc sống đôi khi có những điều như thế mới giúp ta trưởng thành hơn, phải không em? Có nhiều người còn gặp các vấn đề khác còn rối hơn em nữa em à! Vì vậy, vấn đề này, em hãy đặt mình trong một tư thế khách quan mà nhìn nhận một cách sâu sắc. Vì công việc làm hiện tại của em có mang lại thu nhập (trước mắt) là theo em la cao, là tạm ổn, có thể giúp em thích nó. Tuy nhiên, điều sâu xa ở đây là về lâu về dài, thời gian tới, 1 năm sau, 2 năm sau, ... thì công việc của em hiện tại có còn tốt không? Và nếu em theo đuổi tiếp tục thì công việc đó yêu cầu gì? Tôi nghĩ, nếu khác chuyên ngành mà em làm được công việc lương cao, thì có thể người khác cũng sẽ làm được, đúng không em? Và vì vậy nên sự cạnh tranh va cơ hội thăng tiến của em trên con đường này như thế nào? Em hãy nhìn vấn đề theo chiều sâu một chút nhé!
Nếu em thấy được cơ hội trước mắt, tương lai của em trong công việc, ngành nghề em đang làm việc, đồng thời em nhìn lại khả năng của mình, có phù hợp hay không? Thiếu sót điều gì? Rồi từ đó, em bổ sung kiến thức, kinh nghiệm và tất nhiên là bằng cấp chuyên môn cho phù hợp.
Còn trường hợp, em thấy khả năng mình không thể theo đuổi đến nơi đến chốn công việc này, ngành nghề em đang làm việc, thì em hãy so sánh. Công việc mà em cho la ít va cơ hội cạnh tranh cao đó, có phải thật sự cón phù hợp với em không? Vì em đã từng đam mê mà! Sự đam mê thì phải kèm theo quyết tâm mới thành công em à! Em có đam mê, có thích ngành mình đã chọn, mà không có quyết tâm tìm cho mình công việc đó. Vì sao? Em hãy xét lại bản thân, có phải em thật sự đam mê không? Hay la do em đã chọn và đã theo học, và giờ đây em tiếc nuối cho công sức và bằng cấp đó!??
Em hãy xét xem niềm đam mê của em có còn đúng với nghĩa của nó không? Nếu còn đúng thì mong em hãy kiên nhẫn tìm việc, đặt mục tiêu và quyết tâm tìm việc, chấp nhận làm việc ở vị trí thấp, lương ít, một thời gian sau, em sẽ thăng tiến, vì đó la ngành mà em đam mê thật sự.
Nếu em không phải đam mê mà em tiếc nuối vì công sức và bằng cấp ấy, trong khi khả năng em không thể theo được ngành đó vì không đủ điều kiện "cạnh tranh", mà vì điều kiện về bản thân (sức khỏe, tình hình tài chính gia đình, hoàn cảnh,...) làm em tìm việc không được, khó khăn thì em nên bỏ hẳn ngành đó em à! Em bắt đầu làm lại chính mình, bằng cách nhìn nhận lại mình thíc cái gì, làm gì, mình có được khả năng nào, thích hợp với môi trường nào, công việc nào,... từ đó em đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu chuyên môn đúng sở trường của mình, em nhé! Thà chấp nhận, chậm chạm hơn bạn bè đồng trang lứa, mà về sau mình lại tốt hơn, em nhỉ! Chúc em vượt qua được mọi khó khăn của giai đoạn đầu mà trước đó em đã có.
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm việc gì em nhé!
En Chồ
22-01-2008, 08:34 AM
Các bạn có thể tham gia chủ đề tiếp theo cũng là chủ đề thứ 5 của Bàn Tròn bằng cách click vào dòng chữ bên dưới
Bàn Tròn - Chủ Đề 5 (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=25036)
langtu_sg
30-01-2008, 10:50 AM
Cuộc đời nó bất công thế đây'.Học là một chuyện nhưng khi đi làm thì có mấy ng` chọn đúng chuyên nghành của mình.
Nếu ko biết nắm bắt cơ hội thì sẽ ko có cơ hội thứ 2 đâu.
Hảy cứ xem nó như một ván bài đi . Nếu đc thì mình có tất cả . Nếu' thua thì ở nhà tiếp tục kiếm công việc khác dù gì củng đang nhàn rỗi ma`.
Đây cũng là câu hỏi hay. Nhưng trên thực tế rất ít ng` làm trái nghề mà có nh` $ .............ngoại trừ ho có kinh doanh cái khác thôi......hoặc làm cùng một lúc nh` việc....
Jim_mỳ
23-03-2008, 05:43 AM
có lẽ hơi buồn khi thừa nhận vấn đề này,nhưng cuộc sống hiện tại là cuộc sống của kinh tế và vật chất,ai cũng phải chạy theo đồng tiền để mưu sinh qua ngày thôi.Không thể nào khác hơn đuọc,nhiều tiền mình sẽ chọn
Rain_in_blue_ocean
25-03-2008, 02:07 AM
Hơi bất ngờ khi các bạn chọn công việc kiếm được nhiều tiền.
Rain lựa chọn công việc mình thích. Và trong bất cứ vai trò một nhà tuyển dụng nào tôi cũng sẽ lựa chọn người yêu thích công việc hơn, cho dù họ có kỹ năng kém hơn.
Tại sao? Đơn giản, nếu bạn thật sự yêu thích công việc, sẽ không gì ngăn cản hay làm nản lòng bạn trong quá trình học hỏi, tìm tòi về công việc đó. Bạn sẽ bỏ nhiều thời gian hơn cho công việc, với nguồn cảm hứng, sự sáng tạo và cống hiến không đòi hỏi. Một điều hiển nhiên, với nhiệt huyết ấy, bạn sẽ sớm trở thành một người nổi bật trong tập thể và sớm có được không chỉ vô vàn kinh nghiệm trong công việc, những mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và sếp mà còn đồng thời là sự thành công, thăng tiến cùng với nó là tiền bạc. Và điều gì sẽ có thể cản trở bạn nhảy những bước dài cùng cảm hứng của mình?
Với công việc, tiền bạc tính từ đồng lương là điều vô cùng nhỏ bé. Tiền bạc còn được tính bằng những giá trị các bạn đạt được thêm vào CV của mình qua quá trình làm việc và học hỏi.
Ngược lại, một công việc kiếm được nhiều tiền đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải lao động đủ nặng nhọc tương xứng với mức lương đó. Những cái giá mà bạn phải trả không phải chỉ có "không được làm điều mình yêu thích", mà còn là sự mệt mỏi với áp lực của một công việc kiếm ra nhiều tiền, sự lo lắng để giữ được công việc đó, nhưng mai một về kỹ năng làm việc khác mà bạn vốn có...
Thiếu tình yêu và cảm hứng với công việc, điều gì sẽ thúc đẩy bạn học hỏi thêm cái mới (nếu cái cũ đủ để bạn làm việc rồi), và bất ngờ một ngày nào đó, công việc đòi hỏi có thêm kỹ năng mới, bạn sẽ chỉ thấy "tôi phải học, trời ơi!", thay vì "tôi lại được học thêm nữa rồi!".
Hãy để mỗi người tự so sánh. Với Rain, câu trả lời với nhà tuyển dụng: "Lựa chọn của tôi luôn là công việc tôi yêu thích, làm việc với nhiệt huyết và mọi hứng khởi của mình, tôi tin chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng".
hung_dung~
25-03-2008, 02:19 AM
ai cũng nói kế mưu sinh mà , nhưng đối với mình thì mình sẽ chọn công việc của ..ai mà chả yêu nghề đúng không , thử nghĩ khi mình còn đi học mình ước ao nó , thì bây giờ thì mình ại càng đi theo nó ..vì các bạnthử nghĩ mình đã 3 đến 4 năm học nó thì sao mình lại bó nó đc ..dù biết là đồng tiền là quan trọng , nhưng đối với mình cái yêu nghề chính là điêu tất yếu ..vì khi mình ko yêu nghề cho dù mình làm cách mấy thì nó cũng bằng con số ko ..
nguyên_khôi
25-03-2008, 09:10 AM
Dĩ nhiên là công việc mình thích vẫn ok hơn rồi ! Tuy vẫn có nhiều người vì lý do nào đó mà phải làm 1 công việc mà họ không thích , thậm chí là ko nhiều tiền nữa ! Nhưng để mà chọn 1 công việc , trước hết là phải nghĩ cho mình đã , mình cần gì , muốn gì, nếu hiểu được rồi , bạn sẽ tìm được 1 công việc ưa thích !
Màu Xanh ! Công việc ưa thích!
nhockh
25-03-2008, 02:46 PM
Mình cũng chọn công việc nhiều tiền dù công việc đó có khó khăn để có thể đối đầu với những khó khăn , có khi những khó kahwn này sẽ giúp mình trưởng thành hơn thì sao ,và biết đâu đó từ công việc trước mắt này sẽ giúp mình đến với công việc mà mình yêu thích qua 1 cách nào đó.
Vì thế chọn công việc khó sẽ hay hơn nhiều 1 công việc mà mình thích nhưng không biết bao giwof mới có mà lại rất khó nữa.
nhoxlocchoc
10-11-2008, 11:47 PM
Em sẽ chọn công việc nhiều tiền ...
Em hok bàn nhiều, nếu cơ hội kiếm nhiều tiền đến em sẽ chọn công việc đó! Vì sao, làm là để kiếm tiền, em nghĩ làm việc gì mình đều có thể tạo ra hứng thú với công việc đó, quan trọng là mình có muốn tạo ra cái hứng thú đó hay hok thui.
Em có những ước mơ nho nhỏ, mà bây giờ cái gì cũng cần có tiền, cho nên đó sẽ là động lực giúp em thực hiện những điều đó.
À, quan trọng là mình có phù hợp với công việc đó hay hok, nếu quá khó khăn thì potay.com
WnFall+You Agains
11-11-2008, 03:25 PM
Mình chọn công việc mình yêu thích , vì nó cũng là việc kiếm được nhiều tiền ! Hohoho
Thuần
12-11-2008, 06:35 PM
trước đây là chọn công việc có thể kiếm tiền nhưng bây giờ... sau khi học mới biết rằng lựa chọn việc mình thik có thể cố gắn tất cả vì nó :)
JJ_Kid
13-11-2008, 02:27 AM
làm việc mục tiêu cuối cùng là làm ra tiền phục vụ cuộc sống. Nếu có tiền, ta có thể có điều kiện đi tiếp theo ngành mình yêu thích và xem đó là ngành tay trái. Còn làm ngành mình thích lỡ mà ít tiền, có mà cạp đất ăn nuôi dưỡng ước mơ
Bigboy
14-11-2008, 12:59 AM
công việc mình thích...một khi mình đã thích thì sẽ có hứng thú với nó,hiệu quả làm việc sẽ cao và chắc chắn sẽ bring many benefits rồi ^^!
Việc nhiều tiền .Mặc dù ko yêu thích công viẹc này ,nhưng khi mình làm được nhiều tiền thì sẽ thix ,từ đó cũng yêu công việc này thoai .VD như mình nè :mặc dù ko thix xây dựng nhưng nghe nói nó có nhiều tiền nên đã học ,mặc dù bây giờ hơi hối hận 1 chút ,nhưng khi đã học rồi thì thấy mỗi công việc đều có cái hay riêng .
Giờ_Còn_Gì
19-11-2008, 02:47 PM
1 công việc nhìu tiền .
Có thể với suy nghĩ hiện h của 1 đứa nhóc , em chọn thế .
Tiền bạc hiện h hok còn đơn thuần như cái giá trị hiện hữu của nó nữa . Như đã nói , đầu óc còn trẻ con , nên khi làm ra tiền là để trang trải cuộc sống , giúp cho gia đình thoát khỏi hoàn cảnh như hiện nay . Dù hok ưa thích , trong wá trình làm việc chắc chắn gây nhàm chán cho bản thân , nhưng hok phải vì nhàm chán mà bỏ ... khi bỏ rồi , ai có thể gánh vác gia đình cho mình ???
Đây chỉ đơn giản là ý nghĩ của 1 đứa trẻ
birdwings
01-12-2008, 07:25 PM
Em chọn việc kiếm đc nhiều tiền.Sẽ có vài người nói em thực dụng, nhưng mà "có thực mới vực được đạo" em sẽ làm công việc đó(tuy hơi dâu đầu khoàn 3-4 tí) nhưng em có thể duy trì sinh hoạt đc ở Tp...sau khi tích lũy đc kinh ngjiệm làm việc( cái này cũng rất cần thiết àh nha,và dĩ nhiên nó sẽ là 1 lợi thế của em) và...hehe..ước mơ đc thực hiện.
Nhưng em hok thích làm trái nghánh lắm nếu mà sau này khi em kiếm dc....tiền lương có ít 1 tẹo nhưng em vẫn chọn."í kiến nhỏ của 1 người nhỏ"
quỷ nhỏ
01-12-2008, 07:27 PM
việc mình thik..vì có nhiều tiền đến mấy, mà mình hok thik công việc đó thì sẽ ko thể nào lâu dài được...^^
Kimberly Archer
01-12-2008, 10:41 PM
Công việc yêu thích
Không nhất thiết ta phải kiếm thật nhiều tiền... Chỉ cần đủ để trang trải cuộc sống của ta được...
Xài nhiều không phải là hay, xài đúng mới là hay, đó là 1 triết lý của 1 boy dạy Kim đấy
nguyendlu
02-01-2009, 09:56 AM
tất nhiên là công việc mình thích rồi nhưng xã hội này là việc chọn người chứ người không thể chọn việc được bạn ơi
ThaiLuong
26-02-2009, 02:28 PM
actually, i like restaurant n' tourism, but unfortunately, my mom wanna me study about economic, so i chose commercial:((. but now, my mom allow me to study any subject that i like. but maybe i still go the same way like before, 'cause i think commercial can earn more money than r n' t n' the most important thing: i can get a firm job:). it's difficult to decide by mysefl if without an advice haizzzz
fukurei
26-02-2009, 11:01 PM
Fu nghĩ vấn đề này sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người thôi, nhưng đó sẽ là một khía cạnh khác. Các sinh viên vừa ra trường thì việc tìm được 1 việc làm với mức lương ổn định là khá khó khăn, nếu có 1 cơ hội như vậy, thì chúng ta nên nắm bắt. Tuy không phải là việc mình thích, mình được học, tuy môi trường không thuận tiện, nhưng mình sẽ gặt hái được những kinh nghiệm ở lĩnh vực khác khi nhận công việc đó, và mức lương cao cũng là một động lực đối với các sinh viên ^^. Sau này khi đã đủ trưởng thành và có kinh nghiệm, thì việc thực hiện ước mơ của mình sẽ không còn khó nữa ^^~
free2000
26-02-2009, 11:06 PM
Cơ hội chỉ đến một lần, sau ko thử nhi~.
Mọi chuyện bắt đầu ko có j là suông sẽ, dù đó là ngành đã được đào tạo.
holaboy
09-04-2009, 01:39 PM
với tình hình hiện tại thì việc nào kiếm tiền nhiều hơn thì chọn thoy
hoangtu20008000
09-04-2009, 06:00 PM
Haha, cái này sure lun, chọn màu cam!!! Nếu công việc kiếm nhiều tiền và là việc chân chính, tại sao ko nhỉ???
kenhalliwell
09-04-2009, 06:41 PM
hay kiếm nhiều tiền đấn lúc nào đó khi cuộc sông khá hơn mình sẽ làm điều mình thich
JJ_Kid
09-04-2009, 06:42 PM
Làm một công việc có nhiều tiền, tại vì có nhiều tiền thì mới đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống, rùi sau này dư dả thì học hành thêm ngành mới, làm công việc mình thích. Cuộc sống mà, cái mình muốn với thực tế nó khác nhau lắm
như__nguyệt
17-04-2009, 10:15 AM
làm cái nào kiếm nhiều tiền xong rồi để dành tiền đó theo đuổi cái nghề mình thích! xong! tuổi trẻ phải có nhiều trải nghiệm mới giỏi được!
CaoChinDuoi
17-04-2009, 09:35 PM
màu cam thui. Cáo cần nhiều tiền để tự lập. để nuôi cho uke và báo hiếu cho mami nua
khoinguyendangtx
19-04-2009, 08:24 PM
thik màu cam...iu màu cam...thik cv nào $ nhìu
Yun_zi
14-07-2009, 08:35 PM
Màu xanh :x
Việc mình thích
Vì thích nhiều việc, nên chắc nhiều tiền =))
vyvyanh
05-08-2009, 04:22 PM
em vote 1 phiếu cho việc mình thích, làm cái gì tận tâm thì luôn đem lại hiệu quả hơn làm chỉ vì tiền- cái ko bao h là đủ.
kboyhcm
24-08-2009, 10:47 PM
Chọn màu cam vì khi có tiền thì sẽ có công việc mình thích ^^
Lạc Vân
10-09-2009, 07:50 PM
Tớ là một đứa có quá nhiều ước mơ để thực hiện, nên nếu chỉ chăm chăm lao vào việc mình thích thì chẳng bao giờ tớ thành công nổi. Tớ sẽ làm việc kiếm ra thật nhiều tiền, sau đó, dùng số tiền tớ có để nuôi công việc mà tớ thích. Thật ra cái này tùy thuộc vài niềm đam mê của riêng mỗi người. Về bản thân tớ, tớ thích chụp ảnh và cà phê, nên tớ sẽ muốn có thật nhiều tiền để mở một quán cà phê cổ điển của riêng mình cũng như có thật nhiều tiền để nuôi cái niềm đam mê vác máy ảnh đi chụp tía lia của tớ. Bản thân tự thấy mình không phải là đứa có tài năng thiên bẩm trong bất cứ lĩnh vực gì, chỉ đơn giản là sở thích thôi. Thế nên, với thứ suy nghĩ vớ vẩn trẻ con đang cố học đòi làm người lớn, tớ chọn tiền :)
windsouth
16-09-2009, 12:23 PM
Wind sẽ chọn việc kiếm nhìu tiền, cũng đam mê công vịêc mình thích lắm chứ nhưng giữa cuộc sống hiện đại. bon chen bây giờ... thì khả năng của wind có hạn......mở mắt ra là ai cũng xài money rồi...ăn sáng trưa chiều...đổ xăng, điện thọai...cái này cái nọ......kiếm cho mình 1 cái nghề ổn định và vững chắc cũng tốt mà .......đôi khi ko phải lúc nào mình cũng thực hiện dc ước mơ của mình......nhưng dù là cách này hay cách khác thì mình vẫn làm tốt những gì mình đang làm mà thôi.......có thế mình làm công việc này mà ko làm công việc kia nhưng nhìu khi có ng giỏi hơn mình, thích hợp hơn mình để làm công việc mình hằng yêu thích thì mình cũng thầm cám ơn họ ^^ vì họ xứng đánh hơn mình ^^ nghĩ đi nghĩ lại việc nào cũng tốt và có ích lợi riêng mà ^^
nhoc_won
18-09-2009, 07:01 AM
Hiện tại trong Won ... theo được và phát triển đam mê thì:
1. Phải giỏi thật giỏi để vừa có thể làm cái mình thích mà vừa kiếm tiền nuôi mình và "nuôi công việc":leaf15:
HOặc
2. Phải có tiền để đầu tư cho đam mê. dùng tiền để nuôi đam mê. :leaf16:
Ai nói gì thì nói nhưng đặc thù công việc (về nghệ thuật) là thế, vì đam mê này chính là tài năng trời phú, cố luyện mấy nó cũng có giới hạn chứ không phải chỉ đơn giản là 1 ngành học nào đó mà mình chỉ cần học thật nhiều là giỏi.
Mình thì thích có nhiều tiền hơn, cho dù sau này có công việc nào đó không đúng đam mê nhưng mình cũng sẽ làm. Miễn lương cao và lương thiện xứng đáng với công của mình bỏ ra thì mình sẽ làm. Vì trên vai mình còn 2 chữ "trách nhiệm"...
Revolver
20-09-2009, 02:25 AM
Đối với những người hạn chế về mặt tài chính thì nên đi theo công việc nhiều tiền nhưng cần có sự yêu thích , chứ ko phải wa' ghét bỏ nó . Và sau khi làm 1 thời gian có tiền rồi thì chuyển sang công việc mình yêu thích và đam mê.
Vì sự học là mãi mãi , chả có kết thúc , nên ... :p ... mình cứ học đến già rồi cũng chả sao cả =]]
Học nhiều thì có lợi chứ ha ;)
andywu_vn
03-12-2009, 10:42 PM
Uhm, nói chung nhìu bạn sẽ nghĩ ngay đến việc mình thích, nhưng thực tế, các bạn ko có quyền lựa chọn giữ thích và nhiều tiền đâu.
Nếu như có được một công việc nhiều tiền nhưng trái sở thích, bạn hãy cứ mạnh dạn làm đi. Coi như vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa rèn luyện mình trong môi trường xa lạ, cứ tìm cho mình một đam mê nào đó rồi tạm thời quên đi cái sở thích cũng được. Sau này, khi đã có điều kiện hơn, bạn hãy nghĩ tới việc mình thích vẫn chưa muộn mà.
siu nhơn chanh dây
11-01-2010, 03:08 AM
vịc nhìu tìn , tất nhin - còn fai hỏi
sợ cái cảnh đi xe - bể bánh - chạy về nhà kiu má đưa tìn chạy ra thay rụt luôn =.=
tiền wan trọng hơn - có nhìu tiền rùi mún làm j mình thix thì làm àh
hết !
Seed_of_hope91
12-01-2010, 02:45 PM
"Đầu tiên" là "tiền đâu"? :)) nói hơi thực dụng nhưng với mình, ít nhất việc mình làm phải nuôi đủ cho mình đã, còn "đủ" ở đây có nghĩa là j thì nó có nghĩa là đủ sống, đủ ăn, đủ sắm sửa vài thứ (theo tiêu chuẩn của gia đình và bạn bè!) và đủ giúp đỡ gia đình. Nhưng ko có nghĩa là từ bỏ việc mình đam mê! Hãy cố gắng sắp xếp để theo đuổi đam mê của mình, như biến nó thành nghề tay trái chẳng hạn! Mình từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều, quả thực mình thuyệt đối không thể từ bỏ hoài bão của mình chỉ vì tiền được! May là nghề mình thích cũng là nghề nhiều tiền! :D
jack_baby_lh
14-01-2010, 11:10 AM
Tình hình là chon cong việc nhìu tiền, bởi hiện tại cũng mới ra trưòng, mún kiếm tiềnđể học tiếp, và bởi Jack cũng tán thành ý kiến a Sas: Có rơi vào trưòng hợp đó thì mới hiểu.
Đại khái là mới ra trưòng can nhiu tien để phục vụ những mục tiêu gần. Còn chuyện công việc mình thích thì ko hẵng được ưu tiên. Công đờicòn dài, mục tiêu việcmình thích hãyđể sau cũng được mà.
Bằng chứng cụ thể là J van dag di xin việc mặc dù van có những cty tra mình thix nhung trả lưong hoi thấp. Mục tiêu là tìm kiếm cv lưong cao hơn để cótiền ăn học típ.
hình như mình thấy nhiều bạn hơi ngộ nhận
công việc mình thích cũng có thể kiếm ra tiền vậy
Nhiều tiền đi đôi với áp lực và trình độ cao.
Nhận việc này dễ bị stress và "tưng tưng" lắm.
Hơn nửa, gồng mình với cái mình không thích thì thật ra tệ.
Sợ máu mà đi làm bác sĩ vì nhiều tiền thì sao dám mổ ai
Hơn nữa, tiền chỉ là 1 yếu tố khi xin việc thôi.
Khi tiền đạt đến 1 mức nào đó thì bạn sẽ cảm thấy tiền không quan trọng nữa.
Tiền nhiều quá để đâu cho hết. Có tiền mà ko có thời gian xài thì có tiền làm gì
Mình sẽ chọn công việc mình thích
nobody222
14-01-2010, 10:06 PM
hình như mình thấy nhiều bạn hơi ngộ nhận
công việc mình thích cũng có thể kiếm ra tiền vậy
Nhiều tiền đi đôi với áp lực và trình độ cao.
Nhận việc này dễ bị stress và "tưng tưng" lắm.
Hơn nửa, gồng mình với cái mình không thích thì thật ra tệ.
Sợ máu mà đi làm bác sĩ vì nhiều tiền thì sao dám mổ ai
Hơn nữa, tiền chỉ là 1 yếu tố khi xin việc thôi.
Khi tiền đạt đến 1 mức nào đó thì bạn sẽ cảm thấy tiền không quan trọng nữa.
Tiền nhiều quá để đâu cho hết. Có tiền mà ko có thời gian xài thì có tiền làm gì
Mình sẽ chọn công việc mình thích
Suy nghĩ mang khí thế của người trẻ tuổi ít kinh nghiệm.
Làm việc mình thích là tốt nhất và mình say mê nó thì mới làm tốt được. Nhưng phải biết dung hòa giữa cái mình thích, cái gia đình và xã hội cần. Thử hỏi một người phải đi làm để nuôi cha mẹ và đàn em thì không thể nghĩ "lăn tăn" được.
decon2210
16-01-2010, 11:42 AM
có 2 trường hơp
1/ truoc ngữong cửa thi dh ,, ban se chon trường nào để thi ...hay ban se chon trừong nao để học ( vd bạn đâu 2 dh nha ...1 cái ban rât thich, 1cái ban chĩ thi cho vui nhà vui cửa vui lòng cha mẹ ai de đâu lun ..dĩ nhiên ngành nay kiêm nhiu tien cha me moi kiu ban thi )ban se chọn cái nào?????
nêu là mình ....mình sẻ suy nghi thât lâu suy nghĩ vê chính mình...minh thât sư thich cai gì , kha nang cảu mình ????? va nêu đã thich thì ko chưa đủ ...cân phai có 1 cai kê hoãch để lam sao ma chinh phuc đinh cao của nghê nghiệp ...nghê nào cũng vây nêu minh thât sư thich ...nêu that su hop voi kha năng của minh mínhe lên tới đỉnh thui...ai nói 1 thây giáo giỏi ko kiem đuoc tiền hơn 1 bac si doanh nhân ........ban can phai có 1 niem tin voa chinh minh...khi ban thành cong trong nghề thi cơ hôi tien bac tai chính se đên vơi ban thui ,,,,,
nghề dính vơi ban suốt đời nêu chon 1 nghề ma minh ko thich ...lam khổ minh lăm đó ,,,va minh se ko phấn đâu ....dĩ nhien minh khó ma lên top
2/ trở lai vơi topic dat ra la viêc lam nhìu tiền sau khi đã tn nhưng trái nghề minh hoc...
tai sao ban ko thử trải nghiếm 1 lân .....thư nhân viêc đo xem sao...thư coi nó co hợp với ban ko ...nêu cam thay ko hop ban có thê nghỉ mà ....vì ban van có co hoi de lam cong vioec ma minh đa đinh huơng ...va biêt đâu ban se ngã 1 huơng khác
riêng mình ,,,nêu như ban đã có 1cai ke hoach cho tưong lai....để đat đuoc muc đich nhìu khi cũng phai hi sinh 1 vai thứ...cuôc sống la lưa chon ...khi ban chon 1 cái thi đồng nghia ban phải bõ 1 thư ma thui ,,,,mính sẽ chon hi sinh ...vi nhưng thư đó ko nam trong plan ....sống phải có li tửong ....
con tiêc bac đồng y khi minh thiêu thôn thi mính se nghi tien bac la first mình phỉa bõ wa cái tôi ....nhưng nêu như vây thi trên đời nay chac se koa i theo nhưng ngành như đia chât hai duơng,ly hoa sinh ,sư ,địa ...ai cũng chon viêc nhe nhàng riêng phần khó se về ai????
tôi vẫn se chon lam gi minh thích ...va tôi tỉn rằng những gi tôi nhan đuoc xung đang voi nhưng gì mình bõ ra ....
HHH.PIKACHU
23-04-2010, 05:56 PM
Trước mắt thì kiếm tiền trước,vừa kiếm vừa chờ có mất mát gì đâu nào.Nếu sau này ngành đó vẫn không có việc làm thì học ngành khác,thà muộn còn hơn không bao giờ.
minhkg
29-06-2010, 09:34 PM
Mình chọn việc nhiều tiền vì nếu làm tốt và có nhìu tiền tự nhiên mình sẽ thích hjhj
chọn việc mình thích cũng đâu có nghĩa là không kiếm được nhiều tiền, mà tùy vào quan niệm thế nào là "nhiều" nữa kìa, dù sao thì khi làm công việc mình thích sẽ đỡ ức chế hơn
đã làm công việc mà mình không thích rồi, mệt mỏi, mặc dù không có công việc này, mình sẽ chẳng có điều kiện để theo đuổi việc mình thích, nhưng mục đích cuối cùng thì vẫn không từ bỏ đâu ^^
nhưng nói chung, để được làm việc mình thích thì phải tập làm cả những việc mình không thích trước đã, đời chẳng bao giờ suôn sẻ cả đâu :)
Lible_kelvin
04-07-2010, 09:40 AM
Công việc mình thích.
Với ai mình không biết, nhưng với mình, điều mình thích thì là điều tuyệt đối. Với những ví dụ thật đơn giản mà dường như khỏi cần nói ra thì ai cũng biết, sẽ là một điều đau đớn với mình nếu những gì mình không thích lại phải là những điều mình chọn. Thế đấy.
Với mình, công việc mình thích là một nhà soạn nhạc và là một nhà văn, hoặc dã những gì gần thế. Và đó là công việc chính của mình.
Tokiya Mikagami
04-07-2010, 09:51 AM
việc mình thích là việc nhiều tiền. Ka ka http://vozforums.com/images/smilies/Off/lmao.gif
Kà-lem
07-07-2010, 10:27 AM
Thực tế, công việc nhiều tiền là lựa chọn của hầu hết mọi người, việc kiếm tiền đơn thuần chỉ là kiếm tiền, bản thân nó không bẩn thỉu, đó kì thực là một công việc nên làm và phải làm...
Màu Cam nhé...
P/s : tại sa0 không có màu vàng ...:leaf16:
Bartz
07-07-2010, 10:47 AM
Bartz sẽ chọn tiền tiền tiền và tiền...
Gia đình Bartz ko khá giả gì, Bartz là con lớn sau nay mọi chuyện phải do mình lo còn có đứa em nhỏ nữa, sau này đi làm mà phải làm theo nghề mình yêu thích mà ko có thu nhập cao thì làm sao mà nuôi gia đình, thà ko thích nhưng mà có nguồn thu nhập khá lo cho gia đình là tốt rồi......
honjou_ren
07-07-2010, 06:37 PM
Giới trẻ giờ thấy thực tế với cuộc sống lắm. Mà đúng thôi, việc thích đến mấy mà thu nhập ko đủ trang trải cho cuộc sống, gia đình chật vật thì sao có cái gọi là thích hay ko. Nói nôm na ra cũng gần giống như ăn no đã rồi mới đòi ngon. Cũng may ngành nghề ko kiếm ra nhiều tiền thì mình lại ko thích, hehe.
elly thà chọn kím tiền nhìu nhưng môi trương khó chịu... ;))
vừa có tiền , vừa rèn luyện bã thân ;))
elly vốn k phãi là ng` ngồi yên và cam chịu nên câu này là quá dễ đễ trã lời ;))
LouisXIX
07-03-2011, 08:02 PM
Nếu lựa chọn Lu sẽ chọn việc nhiều tiền...hehehe
Con người ai cũng có lòng tham cả. Và tiền thi không ai chê đúng không?
Môi trường làm việc có nhiều bất ổn sẽ giúp bản thân mình trưởng thành, thích ứng và có thể vượt qua mọi nghịch cảnh để ngẩng cao đầu nhìn đời, nhìn người? Nhiều mối quan hệ lằng nhằng cũng sẽ rất có lợi cho sau này? Quen biết càng rộng thì sau này có làm gì đi nữa thì cũng sẽ gặp ít khó khăn hơn?
Tiền kiếm thì không bao giờ là đủ đối với cuộc sống bây giờ? Nhưng sẽ đến 1 lúc nào đó Lu có đủ điều kiện. Vẫn còn ham muốn và hoài bão với nghề mình thích thì Lu sẽ bắt đầu công việc đó. Như vậy thì vừa có thể kiếm tiền, vừa theo đuổi được hoài bão... Và cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa :)) hahaha!
Tiểu Vương
26-04-2011, 01:51 PM
công việc nhiều tiền...hehehe công việc mình thjx chưa chắc kiếm đc nhìu tiền...muk bi h ko có tiền thì đâu làm đc j...đừng nói đến tình iu hay j khác...vì chúng ta đang bàn công việc...tiền đó lo cho bản thân...ng thân...ja đình... những ng chúng ta iu thương...^^!
Mr.[decon2210]
30-05-2011, 09:00 AM
vấn đề là mình vẫn còn nghi ngờ cái viêc mình thích nữa ...haiz , mình luôn tự hỏi mình co thât sự thích nó ko , vi cv này có lẽ sẽ ko đem lai cho mình thât thât nhiều tiên , nhưng nếu mình ko thích cv nay ( ngành mà mình đang hoc) thì mình thich gì , mình sẽ theo cái gì khac ? đó là câu hỏi mình vẫn chưa tra lời được ............>"<
Gấu_l3ÔzG
30-05-2011, 09:10 AM
Công việc Gấu thik là người mẫu ;))
Hô hô làm đc người mẫu đủ jàu rùi keke
cold_dark96
15-05-2012, 08:47 PM
Công việc sở thích của mình thì tốt nhưng nếu phải chọn thì em sẽ làm công việc được nhiều tiền miễn không vi phạm đạo đức xã hội hay ngoài tầm khả năng
Mr_Nhoc95
15-05-2012, 08:57 PM
Việc nhiều tiền - Vì tiền là đầu tiên cho hiện nay. Nếu làm 1 ngành dù thích mà không có tiền thì cũng khó lòng mà sinh sống trong xã hội hiện nay.
nhantam
15-05-2012, 09:23 PM
nói chung là nên làm những gì mình thik
sống là để dc thoải mái. thoải mái mới sống tốt dc
còn dù tiền nhìu đi nữa nhưng bị áp lực và nhìu chuyện gì # đến nữa
sẽ mệt mỏi....
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.