singasong
21-01-2006, 03:33 PM
Hôm nay... lại ra ban công cơ quan, nhìn cây mai bắt đầu trổ mấy cái lá đỏ và li chi là nụ nhỏ... thấy nôn kinh khủng, chắc mai mốt phải leo ra ngoài để... ngồi ngắm quá!
Tuần này công việc tạm ổn, bắt đầu tới thời gian phè phỡn, đú đởn chứ không bận bịu như trước nữa. Thấy thoải mái ghê. Mấy ngày này, hết nhóm bạn này đến nhóm bạn khác khủng bố mình... khổ cái đi đến đâu là lại làm nhóm trưởng đến ấy (hehe) thành thử ra hình như chúng thiếu hơi mình không được, cứ hăm he "Mùng 3 đi với tao à", "Mùng 5 hông có mày, tao qua đốt nhà..." á... tụi này gian hồ ác nhân cóc kinh khủng.
Sắp Tết rồi, chẳng có đồ đẹp để mà diện, thôi kệ "cứ giản dị" cũng được mờ, chắc chắn mình sẽ dành thời gian để đi chợ hoa, đi ngắm phố phường, 1 bữa để "trò chuyện thân mật" với lũ bạn ôn dịch và chắc chắn là không thể không gặp chị ấy vào đầu năm để lấy hên cả năm sau!
Nhớ năm nào đó Tết hùn vốn đi bán mứt với mấy đứa bạn, cũng vui ghê, Tết năm nay lo chạy sô cho cơ quan quá nên hong có dịp đi bán với tụi nó. Năm nay có thêm mấy sếp lớn, lại phải đi mua mứt tặng thì có... hic hic...
Ờm, nhắc mới nhớ, từ ngày bà Hà sinh em bé chưa qua thăm nữa. Mới hôm qua nhận được xôi gấc với chè trôi nước bả gởi qua đường bưu điện cho mình... mới hay... "thì ra thằng nhóc Jack đã đầy tháng". Hehehe. Vừa alô cho bả, bả đã "liên hoàn chửi": "Thằng quỉ sống, thằng trời quánh, thằng ôn dịch... mày chết ở đâu hả... qua đây... tao sắp "tung tăng" trở lại rồi đây nè! Đi chợ Tết đi!!!" Vui ghê!
Hồi sáng, đứng ngắm cây mai, móc điện thoại ra, định nhắn cho ai đó... rồi lại thôi... không dám ngu nữa, mệt lắm.
Từ giờ tới Tết mình quyết sẽ không dễ buồn những chuyện vặt vãnh được. Ờ thì hết tiền thì ở nhà nghe nhạc, chơi net... hehe, có tiền thì đi "nhí nhố" ở đâu đó... Dễ mà!
È... năm nay phải lì xì cho mấy đứa cháu nữa... chắc chết... :huh:
Tuần này công việc tạm ổn, bắt đầu tới thời gian phè phỡn, đú đởn chứ không bận bịu như trước nữa. Thấy thoải mái ghê. Mấy ngày này, hết nhóm bạn này đến nhóm bạn khác khủng bố mình... khổ cái đi đến đâu là lại làm nhóm trưởng đến ấy (hehe) thành thử ra hình như chúng thiếu hơi mình không được, cứ hăm he "Mùng 3 đi với tao à", "Mùng 5 hông có mày, tao qua đốt nhà..." á... tụi này gian hồ ác nhân cóc kinh khủng.
Sắp Tết rồi, chẳng có đồ đẹp để mà diện, thôi kệ "cứ giản dị" cũng được mờ, chắc chắn mình sẽ dành thời gian để đi chợ hoa, đi ngắm phố phường, 1 bữa để "trò chuyện thân mật" với lũ bạn ôn dịch và chắc chắn là không thể không gặp chị ấy vào đầu năm để lấy hên cả năm sau!
Nhớ năm nào đó Tết hùn vốn đi bán mứt với mấy đứa bạn, cũng vui ghê, Tết năm nay lo chạy sô cho cơ quan quá nên hong có dịp đi bán với tụi nó. Năm nay có thêm mấy sếp lớn, lại phải đi mua mứt tặng thì có... hic hic...
Ờm, nhắc mới nhớ, từ ngày bà Hà sinh em bé chưa qua thăm nữa. Mới hôm qua nhận được xôi gấc với chè trôi nước bả gởi qua đường bưu điện cho mình... mới hay... "thì ra thằng nhóc Jack đã đầy tháng". Hehehe. Vừa alô cho bả, bả đã "liên hoàn chửi": "Thằng quỉ sống, thằng trời quánh, thằng ôn dịch... mày chết ở đâu hả... qua đây... tao sắp "tung tăng" trở lại rồi đây nè! Đi chợ Tết đi!!!" Vui ghê!
Hồi sáng, đứng ngắm cây mai, móc điện thoại ra, định nhắn cho ai đó... rồi lại thôi... không dám ngu nữa, mệt lắm.
Từ giờ tới Tết mình quyết sẽ không dễ buồn những chuyện vặt vãnh được. Ờ thì hết tiền thì ở nhà nghe nhạc, chơi net... hehe, có tiền thì đi "nhí nhố" ở đâu đó... Dễ mà!
È... năm nay phải lì xì cho mấy đứa cháu nữa... chắc chết... :huh: