PDA

View Full Version : Nơi anh quên mất rồi.....



TuyPhong
28-09-2005, 02:02 AM
Khi chỉ còn anh và em, anh hỏi:

"Có phải em đã nói yêu anh không ?"

Em trả lời: "Không, anh đừng lầm lẫn và hiểu lầm...."

Em ngồi đó và giải thích sự lầm lẫn tai hại từ anh. Em nói rất nhiều và em không muốn tình cảm của anh làm em khó xử. Rằng em không như anh tưởng tượng. " Hãy mau chóng quên đi tất cả, anh nhé."

Quên thì có lẽ anh không quên em được rồi, vì trong một khoảnh khắc anh đã trót ghi tên em vào một chỗ nào đó. Nhưng chỗ nào thì có lẽ anh quên mất rồi.

Một thứ tình cảm đặc biệt chắc không làm em khó xử đâu, anh nghĩ vậy. Còn em có xấu đẹp ra sao, chắc chỉ có cái chỗ anh đã ghi tên em vào mới giải thích được em như thế nào trong mắt anh, em nhỉ?

Cuối cùng, có lẽ khi anh hỏi điều vô nghĩa ấy thì mục đích cuối cùng cũng chỉ để em biết anh đang có một cái gì thật lạ từ em, rất lạ.Thế thôi.

(Xuất phát từ nơi anh quên mất rồi, em nhớ không?)

(sưu tầm)

chilamotdem
08-10-2005, 01:35 PM
thật lẽng mẹng + thêm lẽng nhách = hỏng hiểu gì luôn,hic hic hic