View Full Version : #02 - Bày tỏ tình cảm với người chưa chắc chắn
En Chồ
04-12-2007, 09:51 AM
Đã hết hạn cho chủ đề thứ nhất của bàn tròn rồi các bạn nhỉ.... và đây, chủ đề thứ 2 để chúng ta cùng nhau mổ xẻ là:
"Bạn rất ư là thích tên ấy nhưng ko biết hắn có phải gay hay ko, vậy bạn có nên bày tỏ tình cảm với hắn?"
---
Nhớ nha các bạn: đồng ý màu xanh - không đồng ý màu cam.
Theo luật chơi của Bàn Tròn, tất cả các ý kiến trung hòa đều sẽ bị xoá, đừng mắc công bôi màu tím -_-"
Và nếu bạn chưa biết gì về Chuyên Mục Bàn Tròn thì hãy vào đây (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=23319) để biết thêm thông tin hen :smile:
Chuyên Mục Bàn Tròn (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=23319)
aquila
04-12-2007, 11:14 AM
Hà hà ... Cái này tùy thuộc vào mỗi người. Với AQ thì AQ là 1 người thẳng thắn, khi mà đang "single" mà "lỡ" thích 1 anh nào đó thì .... :"> Thiệt tình ... cái tính AQ, cái gì mà ko nói ra nó ấm ức bứt rứt trong bụng lắm ... TToTT cho nên,để lâu sợ sình bụng mà chết :"> Làm gì làm, đã lỡ thích thì sẽ làm wen và ... tìm cách "nói ra sự thật" ... Thật sự thì đã từng làm >_<" Mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn cứ nói hihihi Ko ai biết dc cái gì có thể xảy ra. Người ta nói "ko thử thì sao biết? Đừng có tưởng tượng cái gì tệ hại cả! ", thế là AQ đã thử , và người đó vẫn làm bạn tốt của AQ, ko những thế mà ... nhờ him AQ mới wen dc 1 người khác tên "Cún" (cái này chắc 1 số người biết Cún là ai mà hen :"> ).... hihi Nói chung, tình cảm là cái khó nói, đôi khi trong đời, có rất nhiều cơ hội cho chúng ta, chỉ qua là chúng ta ko dám nắm bắt lấy nó :")
Mr.Wolf
04-12-2007, 11:35 AM
:hk47: Wolf cho rằng chúng ta không thể mất nhiều hơn chúng ta có. Và trên cơ bản ta chưa có gì... thế thì chần chờ gì mà không thổ lộ với him. Thì đã nói có thể là him có thể không thuộc trong giới, nhưng khi đã có 1% hy vọng thì vẫn có thể thành hiện thực mà:hk35: . Cái này Wolf nói đến chuyện hy vọng thì sẽ hội tụ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan để chúng ta gọi đó là hy vọng. Chứ mới gặp nhau lúc đầu... thấy cute quá, manly quá... rồi nhảy vồ tới. Hình như không tốt lắm thì phải... ham hố quá đi.:hk36: Vấn đề này thì Wolf chỉ đề cập đến những tên mà ta đã biết hơi nhiều và thấy có chút hy vọng... sẽ thẳng thắng như AQ nói. Và thế là chúng ta yêu nhau:hk06: còn không thì thui vậy, biết thêm về him. Những người bạn tôn trọng chắc hẳn sẽ tôn trọng lại bạn và sẽ ít có chuyện xa lánh hay gì gì. Những tên có thái độ thái quá thì xài không được rồi, quan tâm làm chi nữa:hk25: . Wolf đã hơn 1 lần gặp vấn đề này rồi và hiện thời đang làm bạn thân với hắn.:hk45:
Hãy sống thật với bản thân mình, hãy bắt lấy cơ hội vì có thể nó chỉ qua một lần trong đời.
denthui17
04-12-2007, 12:44 PM
Đồng ý khi : bạn biết hắn là một người tốt, có hiểu biết, nhận thức đúng cũng như có cái nhìn ko phân biệt đối với G. Bạn rất ư là thik hắn và muốn hắn biết tình cảm của bạn. Đừng chần chừ , những con người như thế khi nhận dc những lời tỏ tình của bạn, 1 nếu hắn cũng thik bạn thì ko nói gì rồi , nếu hắn là str8, ko thik, thì khi đó hắn cũng bik cách lựa lời, hoặc có cách đối xử vừa phải, đúng đắn, bạn sẽ ít đau khổ ^^
Hamtaro
04-12-2007, 01:48 PM
Câm như hến, bớt tiếp xúc, ráng quên, thích lắm thì cũng chừng vài tháng là quên sạch tên đó chứ j`
nếu đã không biết chắc hắn có cùng thế giới với mình không, tốt hơn là không nói
vì một lẽ đơn giản là, cái hậu quả sẽ rất tệ nếu hắn không phải là gay, dù cho hắn có phải là người hiểu chuyện hay không đi nữa, quan hệ giữa mình và hắn sẽ không còn có thể 100% như lúc ban đầu
nếu đã không có được tình yêu với hắn, thì pun cũng sẽ không liều lĩnh đánh mất luôn cả tình bạn của 2 đứa đâu
Hee Jayn
05-12-2007, 07:12 PM
Em nghĩ có lẽ là cũng ko nên.. tại vì ko chắc mà dám tỏ tình với hắn là chít.. lộ thân fận thì hơi khổ, như em giờ nè.. cũng đang khăng khăng nghi ngờ 1 nguoi mà ko dám hỏi, cả 2 đều cùng ít nói nên => càng khó mà nhận bít đc *_*.......em chỉ nghĩ thế thôi :D
deathnote
05-12-2007, 07:21 PM
Có lẽ là death đồng ý. Nhưng sẽ không nói ra 1 cách vội vàng mà còn cần 1 khoảng thời gian gọi là.... "do thám" đối phương nữa !!!! Những câu hỏi trong lúc này chẳng hạn như hỏi him cảm thấy như thế nào về Gay,... hay dựa trên hành động của him mà quyết định có nên nói hay không !!!! Còn nếu như không có thời gian để tìm hiểu và bản thân cảm thấy rằng : him đáng tin tưởng để mà nói (him sẽ không nói cho ai biết) thì sẽ một hai ba bảy cũng liều >______^
ziczachzuc
05-12-2007, 09:32 PM
tại sao lại kô khi mình còn chưa biết bạn ấy có phải là gay hay kô.
sao kô làm 1 vài phép thử nho nhỏ.
để í thật kĩ những hành động ánh mắt của bạn ấy hơn.
thường xuyên dẫn bạn ấy đến những chỗ nhìu con trai, đặc biệt nhiều trai đẹp, xem bạn ấy có dáo dát nhìn hay kô.
thường xuyên nói chuyện mở về đề tài đồng tính, xem phản ứng và cách nói chuyện của bạn ấy về vấn đề này như yhế nào
cái này kô đưa ra kết quả chắc chắn, nhưng sẽ làm bạn tự tin thổ lộ mình hơn, khi bạn nghĩ bạn ấy cũng như mình.
free2000
05-12-2007, 09:39 PM
làm sao mừ bày tỏ được, nhiều người đã làm phép thử lên mình rùi, nhưng ko có kết quả gì mừ. Suy ra và áp dụng cho bản thân : không nên. Nếu ko phản tác dụng chỉ có nước mừ ... vạch đất mừ chui xuống. Tiếc thay, thành phố bây giờ ko còn đất để chui, toàn là bê tông với nhựa đường, vạch ko nổi nửa rùi.
singasong
05-12-2007, 11:38 PM
Sẽ bày tỏ, nếu hắn có là gay hay không thì chắc cũng ko sao, miễn sao nói được cho hắn biết là mình thích hắn là ok rồi.
Nếu hắn là gay thì có nhiều cơ hội hơn để "tuyên chiến với trái tim hắn". Còn nếu hắn không là gay... thì thôi, háhá..
À... khi thổ lộ tình củm nhớ cũng phải có 1 cách nào nghệ thuật chút nhá, đừng làm quá người ta sợ... chậc...
ktsChuÂn
06-12-2007, 12:57 AM
CA cứ việc thổ lộ tình cảm , nhưng có thể đó là 1 vài câu nói đùa , thì tùy ng ta nghĩ đùa hay thật rồi sẽ chủ động hơn
và mạnh dạn nhất ng ta thường .. thổ lộ wa ym! :D
BelongceLouis
06-12-2007, 05:54 AM
con trai 100% cũng cua chứ đừng nói phân vân ko biết phải hem ^^, wan trọng là mình thích , còn người ta ko thích mình là chiện của nguòi ta BL nhớ có 1 câu đại loại như là : điều tuyệt vời nhất là bạn dc đứng trước người đó và thẳng thắng thổ lộ bạn iu người đó như thế nào chứ ko phải là người đó có đáp lại bạn hay ko ( ko nhớ chính xác lém)
thường nếu nó là boy 100% thật thì sau này sẽ trở thành bạn thân (đã từng wa 2 trường hợp) , còn nếu chỉ 99% thì khả năng thành công chỉ còn chờ vào thời gian :D , wan trọng là mình biết cách cư xử và thể hiện thế nào thôi
cachuaxay
06-12-2007, 09:20 AM
Hỹ ... cái này từng 'nếm' òi ... chắc chắn là cũng có do dự nhưng theo Cà thì vẫn sẽ tìm cách bày tỏ, ko hẳn là nhảy xổ vào gào thét ' i lớt dziu ' mà có thể bằng hành động cử chỉ quan tâm j đó trước, để coi phản ứng của hắn thế nào... Thật ra thì nếu hắn có là gay mà ko thích mình thì cũng chẳng nên được trò trống j, cho nên cũng ko cần care lắm chuyện gay hay ko gay, quan trọng là đừng nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, ko sau này lại tiếc ^_^
tudinhhuong
06-12-2007, 11:56 AM
...Tất nhiên nà nói òi...hehe...ham hố muh...tội jì...ko nói sao có kết quả đc...nói ra thì còn cơ hội...tội chi ko nói...để sau nì hối hận thì chết...
xkedensaux
06-12-2007, 12:27 PM
Tất nhiên là phải nói rồi , mặc dù hok biết chiện gì sẽ xảy ra , và Shin cũng đã có 1 lần như vậy cảm giác thật hồi hộp , nhưng người ta đã hiểu và cũng muốn làm bạn với Shin , chỉ vậy thôi. Chứ giữ trong lòng cũng chẳng được gì lại còn mệt mỏi và buồn thêm thôi , mà lúc đó cũng có nhiều người khuyên Shin , nên mới có can đảm nói ra , nói xong thì mới công nhận là nói ra lá tốt nhất.....:hk15:
enric
06-12-2007, 12:36 PM
SỐng để sau này không cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình ... tất cả những j mang màu nuối tiếc thì chả có j là vui cả ... vậy tại sao ko cố gắng hết sức lúc đầu để sau khi mọi việc kết thúc chúng ta không fải ngồi lại để tự chất vấn bản thân rằng "tại sao mình lại ko cố gắng hơn 1 tý nữa ?"
Wataru
06-12-2007, 01:59 PM
Dĩ nhiên là phải bày tỏ gòy . Nhưng phải đợi thân thân 1 chút , chứ tự nhiên nhảy ra hét lên " ai lô-ve du " là tiu chắc . Nếu hắn cũng như mình thì càng hay . Còn nếu hắn hok zống mình thì đành ... đeo mặt nạ đi ra đường thui . Wê độ lắm .
babie_b0i
06-12-2007, 02:26 PM
em sẽ ko đồng í.!!!.đơn zản khi nói ra,liệu ng đấy có hiểu đc cho mình???hay dần dần là cảm giác bị xa lánh,đánh mất tất cả........
love_killer*_T
06-12-2007, 04:33 PM
đưong nhiên là ko. mình chỉ nói trừ khi nào mình có đủ chứng cứ để chắc chắn đó là gay. nói ra khi chưa bít j` sẽ ko duy trì dc tình bạn nè, bị lộ thân phận nè, nó mà nhiều chuyện thì chỉ có nứoc bỏ trốn hoặc tự sát nè,.... 1 phút sai lầm, bỏ cả cuộc đời. ko đáng chút nào. thà rằng yêu đơn phưong để suốt đời ở bên nhau dù chỉ là bạn
mr_ashvu
06-12-2007, 04:39 PM
phải đánh cuộc chứ nếu nói ra mà hắn là g thật thì có phải được lợi ko ! còn nếu mà ko phải thỉ chắc hắn cũng chả làmgì mình ! hắn là con dzai mà ! ko đến nỗi tung tin này ra làm gì !
JakeLong
06-12-2007, 05:16 PM
sống để bụng, chết mang theo....:hk57:
Canes
06-12-2007, 06:04 PM
Mình thì sẽ bày tỏ . nhưng có một lần mình phải đi lọm dép ^.^
tinhyeudieuky
06-12-2007, 08:13 PM
theo khang thì mình phải theo dõi:hk35: wan sát xem anh ta thế nào thế nào cũng sẽ biết được thôi à đợi thời cơ rồi tấn công:hk35: :hk14: tới tấp lun
babyboy88
06-12-2007, 08:59 PM
ah há ... topic này có vẻ hợp với nhìu mems Táo lém ah nhe ... có lẽ ko thể ko tìm hĩu mà tấn công được ... cứ "mồi" thử xem him có "phản ứng" gì ko đã ... nhưng ko phải lúc nào kết quả cũng như mình muốn ... đôi khi him cũng chính là gay (vì cảm nhận của tụi mình thường nhạy và chính xác lắm) , nhưg có lẽ có 1 lí do gì đó ko chấp nhận được "sự tấn công" của mình ... nhưg dù sao cũng nên thử ... có thử để thất bại còn hơn hối hận vì chưa dám thử lần nào mà bị "thằng khác" cướp trên tay ... ^^
duylovehat
06-12-2007, 09:46 PM
Theo tớ nghĩ là hok nên ! Dzì tớ đã thử òi ! :(( !
Sau khi nói xong , nếu người đó hok phải là gay thì sẽ xa lánh mình ! (Thậm chí ghê tởm) ! Nếu mún làm bạn và bên cạnh người đó mãi mãi thì tốt nhất đừng nói !
pon_pon
06-12-2007, 09:58 PM
hok nói thì làm sao mà bít có thể hay hok nè.........thà là nói ra rùi him nghĩ gì sẻ tính sau.........nếu hok phải thì có lẻ him sẻ tránh bạn.........nhưng chỉ 1 thời gian sau sẻ trở lại là bạn bình thường thui àh
Landinh
06-12-2007, 10:00 PM
cái này thì hôg dám bày tỏ rùi. kk đã và đang trong trường hợp này. thích một người mà hôg dám bày tỏ. Dù đó là bạn thân của mình, và mình cũng biết quan niệm về gay của người đó khá thoáng. thế mà ...
xã hội chưa chấp nhận thế giới chúng ta, nói ra chỉ rước họa vào thân ... lúc đó mất đi một người bạn ... chỉ buồn thêm mà thôi ... thôi, hãy để tình bạn ấy đẹp mãi theo thời gian ...
be_khoe_be_ngoan
06-12-2007, 11:34 PM
ah ah chúng ta nên tìm hiễu rõ và tiếp xúc người này nhìu hôn ...thời gian chúng ta sẽ bít..nếu mình thích thiêt thì đoi chút xíu có là gì vì hãy tin rằng tình yêu chân thạt là mãi mãi:hk36:
Iress
07-12-2007, 01:06 AM
Tốt nhất là không nói. Nếu mình không biết chắc về anh ta có phải như vậy không thì mình không nên liều mình như vậy vì không những mình có thế không được gì, tình bạn cũng mất luôn... Tệ hơn nữa, chuyện mình trong giới này bị hắn loan tin cho mọi người biết thì thua luôn.
quanganhkhoi
07-12-2007, 02:21 PM
uhm, mình chấp nhận tất cả, sẽ làm tất cả nếu con tim minh lên tiếng đó là ngừoi mà minh đang tìm, minh sẽ bất chất vật cảng nào minh sẽ nói " i live u, i love u". Mính se nói, chuyện gi tới ròi se tới, chứ ko nói ấm ức khó chuệu lấm. Biết sao mình mạnh dạng nói thế không, vì mình sắp sữa nói ra với ngừơi minh thích đây! Chỉ vai tiếng nũa đợi người ấy tang hoc mình se tim cách noi" wo ái nị" minh tin tưởng vao bảng thân minh, nếu đó là kết quả đẹp thi mình sẻ vui lấm, nhưng nếukô mình có thể là bạn! hihihi-huhuhu
Hoangtungoc89_iuVinh
07-12-2007, 04:55 PM
Chắc giấu cho riêng mình...
ga_choai
07-12-2007, 07:13 PM
Không bao giờ! Gặp những người con trai dễ thương thì thích thật, nhưng gà xác định ngay từ đầu không bao giờ fall in love với người mà mình không chắc về giới tính của người đó. Mà gà thấy người giống như mình rất nhiều mà, nếu kiên nhẫn sẽ gặp người thích hợp thôi. Tại sao phải cực khổ vậy chứ
.::Rachan::.
07-12-2007, 07:25 PM
mình đã từng thử
2 lần
2 lần đều thất bại :D
1 ng` đến h vẫn còn là bạn thân, thậm chí còn thân hơn trc đó (secret keeper muh, trách nhiệm quan trọng lắm chứ ^^)
1 ng` thì...hoàn toàn ngược lại
còn tùy vào đối tượng và độ thức thời của ng` ta, thế nên mình nghĩ tốt nhất là tìm hiểu ng` ấy thật kĩ trc khi đưa ra quyết định. kết quả tốt nhất thì khỏi nói (cái này mình sợ là khả năng hơi thấp), ko thì 1 là ng` ấy sẽ hiểu cho mình và gắn bó với mình hơn, trường hợp còn lại là "keep away from me forever"- câu nói cuối cùng mà ng` bạn thứ 2 nói với mình đó :)
có lẽ nên kéo dài mối quan hệ bạn bè với ng` ấy (dĩ nhiên phải thân thân 1 chút) ít nhất 1 đến 2 năm để cả 2 ng` hiểu về nhau thật rõ đã :)
boyquangnam
07-12-2007, 09:34 PM
cái chuyện này..khó khăn lắm..bận có đủ can đảm không....
cywrit
07-12-2007, 10:44 PM
Thà không nói còn đỡ hơn nói. Mình nghĩ phải từ từ, thận trọng khi quan sát người đó. Nếu người ta có quan tâm ít nhiều đến mìh, thì cũg đáp trả lại. Nhưng cũng phải từ từ.
zenry
08-12-2007, 09:51 AM
zen đồng ý.......cái này thường xảy ra hoài chứ j`....cứ thấy thik thằng nào đó là tìm cách tiếp cận....roài sao đó tính sau
^^
monican
09-12-2007, 01:58 AM
Lớp 10, một người mà mình đã rất...rất yêu trong lòng, yêu lắm, yêu không thể tả nổi, yêu đến mất không nói có le~ mình sẽ nổ tung mất, vì thế, mnìh đã quyết định nói tất cả, và những gì mình có được: NOTHING
Mình đã thầm yêu và chờ tới cuối năm để có thể nói dc những gì ấp ủ trong lòng với nó, mnìh nhớ rất, rất rõ ngày đó là ngày 1/4, cái ngày cá tháng tư, mình chọn ngày đó với suy nghĩ duy nhất, nếu nó ko chấp nhận, thì mnìh sẽ nói đây chỉ là 1 trò đùa...và, thật vậy, nó đã từ chối mình, nó nói nhìn nó giống giống G, chứ thật ra nó ko phải G, mà là str8 thật sự, mình bùn, bùn lắm, nhưng đã thế thì phải chấp nhận thôi, rồi mình đã nói với nó như dự kiến ban đầu là đó chỉ là 1 trò đùa thôi...mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
Từ đó tới cuối năm, mnìh dặn lòng phải quên nó, mnìh tự an ủi rằng nó ko yêu mình, không phải G, ko bao giờ dành tình yêu cho mnìh cả...nhưng càng cố, lại càng quên, mình cứ tạo ra mọi ảo giác rằng nó là G, rằng nó nói thế vì nó đã có người khác, vân vân, vì mình cảm thấy nó chả giống str8 chổ nào cả. Còn nó, sau vụ 1/4 đó, là ko hề xa lánh mình, mà hành vi vẫn bình thường, thậm chí theo cảm giác của mình thì có le~ lại là thân thiết hơn (theo cảm giác của mình thôi). Và mình với nó vẫn là bạn bình thường cho những ngày gần hết năm...
Cuối năm, bọn mình rủ nhau đi chơi, mình đã hẹn nó, lúc đầu thì nó đồng ý đi, nhưng rồi lại đổi ý, tối đó mình buồn nhắm, mnìh rất muốn nó đi, mnìh đã pm rất nhiều với nó và mong nó sẽ đổi ý, nhưng nó lỳ, lỳ lắm, nó vân~ không đi là không đi, cuối cùng, hết cách, mình mới hẹn gặp nó ở cổng trường, mình sẽ đợi nó tới 11h trưa, mình bắt ép nó phải đi, mình nghĩ, mình có thể thay đổi dc nó...kết quả, chẳng có gì cả...
Những ngày ngắn ngủi còn lại, mình xem nó như người xa lạ, chả quen, chẳng biết gì cả...chứ thế àm trôi qua tới hè...
Tới 1 hôm ko chịu nổi vì nhớ nó, mình đã hẹn nó lên mạng để chát típ, nó đã lên, mnìh và nó đã giải quyết mọi vấn đề, vấn đề sao nó ko đi chơi, sao nó ko ra gặp mình, giải quyết-đó chỉ là cái cớ để mình có thể gặp và để trái tim mình quyết chiến với lý trí...kết quả cuối cùng, lý trí đã thắng, nó muốn làm bạn lại, nhưng lý trí ko cho phép, mình đã bảo nó del nick mnìh ra khỏi YM và đừng bao giờ add lại nữa, mình không muốn dây dưa với nó để rồi lại đau khổ, mình đã quá nhiều đau khổ rồi, mình cần sự tự do...trước khi sign out, mình có nói với nó rằng "lý trí tao đang căm thù mày, nhưng trái tim tao luôn YÊU mày", chả hiểu dc nó nghĩ gì về câu đó...
Hè năm lớp 10, mnìh đi Mùa hè xanh...náo nứt đi lắm, vì mình và nó đã cùng đăng ký đi chung trong năm học (trước khi mấy chuyện kia sảy ra), dẫu bik mọi chuyện đã kết thúc nhưng mnìh vẫn cứ hy vọng, một hy vọng vô cùng mong manh...nhưng rút cuộc, tất cả cũng vụt tắt khi chuyến đi vắng sự hiện diện của nó...
Mọi chuyện cứ trôi qua, đầu năm nay mnìh có quen dc một bạn, mnìh cứ nghĩ mnìh đã có thể cho nó vào hư vô dc rồi...Mình quen người bạn đó dc 2 tháng thì chia tay, mình trở lại như cũ, vẫn lạc quan, yêu đời, vẫn chẳng nghĩ gì tới nó (người thứ I) cả, cho tới 1 ngày, mở YM lên, mnìh thấy nó muốn add nick mình lại, với câu pm muốn làm bạn lại, vào blog thì nó gửi mess add blog, mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình ko biết nên quyết định sao đây, mình đã để như thế tới 2 ngày, và cuối cùng, mnìh nhận ra rằng, 4 tháng từ ngày del nick nó vẫn chưa đủ để mnìh quên dc nó, và mình đã deny nick nó, và hẹn nó một ngày nào đó chính tay mình sẽ add lại, ngày đó là ngày nào? ngày mà mình thật sự quên dc nó...
Mình cứ mong ước truyện giữa mình và nó sẽ là một truyện tình cảm động nhất, mình luôn mong rằng một ngày nào đó mình có thể viết một câu truyện tự sự về tình yêu của 2 đứa, với kết thúc là "tay trong tay, 2 người đi về phía mặt trời lặng..." mình ấp ủ mai~ nhửng đều đó, nhưng bây giờ, mình đã viết câu truyện thầm kín này ra rồi, với kết thúc không phải như thế...vì bây giờ mình đã chịu chấp nhận sự thật rằng MÌNH KHÔNG THỂ CÓ NÓ ĐƯỢC, MÃI MÃI KHÔNG THỂ...KHÔNG THỂ NÀO CÓ ĐƯỢC KẾT THÚC ĐÓ.
Có lẽ những gì mình nói đã lạc chủ để của topic rồi, lúc đầu mình chỉ định nói sơ về chuyện có nên thổ lộ hay không, nhưng vì quá buồn và thất vọng vài chuyện linh tinh, mình đã viết 1 bài dài thế này, mong mọi người thông cảm...
Cho mnìh ké câu cuối, MY WOLF, I LOVE YOU FOREVER...AND FOREVER, YOU're NOT MINE...
147369
10-12-2007, 03:55 AM
UHM cai vấn đề này àh??? bộ phim mình từng giới thiệu với các ban có tên là " Một chuyện tình lãng mạn từ Vuong Quoc Anh " ( HOLLYOAK JOHN PAUL AND CRAIG ) đã đề cập. Cả 2 là một đôi bạn rất thân, nhưng rồi sao đó John paul đã cảm nhận một tình cảm vượt mức tình bạn mà mình giành cho Craig thế là sao đó JOHN PAUL đã thổ lộ với Criag, lúc đầu Craig rất thất vọng, tức giận người bạn thân của mình!!! Nhưng sau đó bằng tình cảm chân thành của mình, luôn giúp đỡ Craig mọi lúc Craig gặp khó khăn dù cho Craig đã từng đánh ( bầm mặt ) John paul, thế là Craig đã nhận ra dc tình cảm chân thành mà nguoi ban than mình dành cho và kể từ đó họ đã bắt đầu một tình yêu đẹp ( BUT Craig noi " I'm not GAY, i just fall in love with only U, not other man. !?!? ) =>>> PHIM LÀ PHẢN ÁNH CỦA CUỘC SỐNG HIỆN THẬT =>>> CUỘC SỐNG HIỆN THỰC CŨNG SẼ NHƯ PHIM THÔI ^^ HEEEE ( Noi vay chứ với mình chưa có nguoi nào đủ thuyết phục mình để mình bước chân ra khỏi " căn phòng " nơi giam giữ bí mật này của mình hihihi. )
Chip049x
10-12-2007, 12:05 PM
Hok nên... bày tỏ thì rất dễ thế nhưng nếu đánh mà hok chắc chắn thì đừng có đánh... đã đánh thì phải thắng. Nếu hok rõ gì về đối phương, cần phải điều ra kỹ. Nếu trường hợp hắn là... thì ok nếu ngược lại thì sao, thì lúc đó mới là tai họa. Hoặc hắn sẽ tránh né bạn (dậy còn đỡ) hoặc là sẽ riêu rao bạn là... thì lúc này mới khó giải quyết...(cái này theo ý tui chứ hok phải bất cứ trường hợp nào cũng đúng)... Thế nên đừng hấp tấp, nói chung cái gì cũng phải từ từ...
lamduy1978
10-12-2007, 08:58 PM
Theo Tui nghĩ cũng không nên, nếu không chắc chắn thì nói làm gì. có khi mất cả tình bạn thì sao.
Nói sống thật với bản thân mình, nhưng cái quan trọng là hãy sống thật với những gì mình đang có. Nghĩa là ví dụ như mình với các bạn có trong bàn tròn này đây, biết nhau quá rõ rồi thì đâu còn gì để giấu diếm nữa ^^. Còn đối với 1 ku nào đó lạ lạ, ko dám chắc gì hết, okie, mình có thể thích đc hắn nhưng bày tỏ thì không nên vì các bạn cũng biết thành kiến của người VN với gay đa số như thế nào rồi còn gì. Mặc dù hắn có thể ghét gay nhưng mình không thể ghét đc hắn vì cả 2 lý do chủ quan lẫn khách quan (khách quan vì mình thích hắn nên ko thể ghét, chủ quan là vì hắn... vô tội trong cuộc "chiến" giữa những gay với những ku ghét gay^^)
Mình ko có ý lên tiếng dạy đời, chỉ nói lên cách ứng xử của mình trong vụ này thôi nhá... Nếu như bạn ko nắm chắc đc cái gì hết thì đừng liều lĩnh (biết người biết ta trăm trận trăm thắng) thà xây dựng một tình bạn khó khăn và nhạt nhếch còn hay hơn là sụp đổ ầm ầm mọi hy vọng
nobadfriend
11-12-2007, 08:45 AM
Đọc 1 số trang đầu, thấy đa số đều màu xanh ---> Trùng ý với mình. Nhưng mở trang cuối ra thì thấy màu cam ko hà, các bạn cho là ko nên vì sợ này sợ kia, sợ mất tình bạn, sợ bị kì thị... Nhưng nói ra có thật sự sẽ nhận được những hậu quả như thế ko? Có 2 trường hợp: Nếu him "cùng hệ" thì quá tốt, tuy chưa chắc him sẽ đáp lại tình cảm của mình. Còn nếu him là boy 100% thì cũng chưa chắc him sẽ xa lánh mình, cũng có thể him rất thoáng trong truyện này và 2 người ko yêu nhau được cũng vẫn sẽ làm bạn được thì sao. Cho nên, bài post này màu xanh.
Lemon_tree
11-12-2007, 09:41 AM
Đúng là có thể sẽ vẫn duy trì được tình bạn, nhưng nói ra rồi chúng ta được? Mình có thằng bạn thân và nó biết mình là gay, nhưng nó không biết mình yêu nó rất rất nhiều. Có thể nói ra rồi lòng mình sẽ nhẹ hơn tí ti, nó vẫn chơi với mình nhưng giữa 2 thằng sẽ có khoảng cách đôi chút. Đó là nói với trường hợp cá nhân còn nếu với những người khác, bạn nói bạn thích thằng cùng giới khi chưa rõ về giới tính của nó sẽ rất nguy hiểm. Chắc gì người bạn chọn để nói là người đáng tin cậy
jinger20
11-12-2007, 08:26 PM
không đồng ý, tui từng trả giá cho chuyện đó gòi
Cọp con
11-12-2007, 08:32 PM
Nên đồng ý .................................
ongkimthanh
12-12-2007, 06:15 AM
Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ... hì nói chơi vậy thôi chứ dang dở sao mà đẹp được chứ!!! Nhưng mà cũng k nên nói ra vì nếu người đó có là G, thì cũng chưa chắc là người đó iu mình!!!Hãy nên xây dựng trước 1 tình bạn vững chắc, khi đó hãy nói T_T
tuantrinh
12-12-2007, 04:14 PM
sao lai ko nhi!
tha noi ra de ban duoc mac mat nguoi ay
chu dung de den luc muon mang roi noi ra thi ko duoc gi ca
va noi ra de duoc nguoi ay hoac fai xa nguoi ay
om chi moi tinh mot ben nhu vay chi dau kho cho minh ma thoi
co gan len
minh ung ho cho nhugn ai muon tiem thay tinh yeu that ssu
va tat nhien ban se dau buon khi mat nguoi ay vi nguoi do ko la gay
nhung chi mot thoi gian thoi roi ban se wen di nguoi do
va tim cho minh tinh yeu moi chuc cac ban mai man nha
ehkoo1903
13-12-2007, 04:05 PM
Em cũng đồng tình ủng hộ. Chú yêu 1 người mà phải giấu kín trong lòng thì khổ lắm. Mà người ta cũng có bít cho tình củm của mình đâu. :hk57: Nhưng trước hết ehkoo nghĩ nên thử đã. Đồng ý là sẽ để ý vào ánh mắt, cử chỉ, hành động của người ta rồi sẽ đi đến quyêt định. Chúc cho những người rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy sẽ gặp may mắn nha.
taodomuoiot812
13-12-2007, 09:09 PM
Thực tế cho thấy việc nói ra thì cũng rất ư là khó nhưng mình sẽ phải nói thôi .Chứ mà mình không nói thì kết quả người thiệt là mình thôi.Nhók cũng đã từng thik1 một anh zai kute giống MINH ĐẠO đẹp zai vô cùng nhưng mình ngại hok6 giám nói nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi thế nên bi giờ mình đã cùng anh í ở bên nhau được nưã năm uì đó cứ mạnh giạn theo đuổi tình yêu đi oa oa
phamhai272
15-12-2007, 09:48 AM
hix em cũng đang ở tình trạng này nè
em thix 1 thằng ở lớp bên cạnh nhưng không biết nói sao hết
giờ em nên làm sao
thấy cử chỉ của nó cũng giống em lắm nhưng mỗi lần tụi em gặp mắt nhau thì chẳng thằng nào nhìn mắt thằng nào hết cứ lơ lơ nhau ko
cứ mỗi lần tính nói thì miệng cứng ngắt ko nói được hix hix
From Mod : nói k dc thì cho màu cam nha, hehe, ý kiến gì thì pm angel710 :D
nhocxitrum
15-12-2007, 04:58 PM
mấy bạn nghĩ sao?tui nói với nó rùi,hix.......nó nói làm bạn thui không được đi quá xa.....nhưng mình hok can tâm chút nèo.
boything
15-12-2007, 07:10 PM
Mình đồng ý khi mình có tình cảm với ai đó thì nên nói ra. Và nên lựa lời mà nói để nếu người đó không phải G thì khi người ta từ chối cũng không quá làm hurt mình.
En Chồ
17-12-2007, 04:31 PM
Hì vậy là thời gian cho chủ đề lần này cũng đã hết rồi, cũng như lần trc angel đã liên lạc được với 1 chuyên gia và xin ý kiến để các bạn cùng tham khảo
"Đọc thư của anh chúng tôi rất thông cảm với những nỗi đau khổ mà anh đã trải qua, cũng như băn khoăn hiện tại của anh.
Không hẳn trong những người đồng tính ai cũng nhận ra khuynh hướng luyến ái của mình ngay từ tuổi thiếu thời. Vấn đề không phải khi nào nhận biết về mình mà điều quan trọng là mình có đủ thành thật với chính bản thân mình để chấp nhận về khuynh hướng đồng tính không, và càng quan trọng hơn nữa là nhận thức ấy ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần của mình.
Qua email anh viết rằng: "Từ khi trưởng thành đến giờ, tôi đã xác nhận được giới tính của mình là người đồng tính. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi những người con trai." Dù rằng điều đó đã làm anh đau khổ không ít nhưng điều quan trọng là anh đã chấp nhận chính mình là người đồng tính, để không còn dối lòng phủ nhận.
Bản năng đồng tính là điều tự nhiên, nó không phải tội lỗi như những kẻ ác kiến quan niệm. Khuynh hướng đồng tính luyến ái không phải là điêù vô đạo đức như một số giáo điều phán định.Nó không là căn bệnh, cũng không là điều lập dị so với thói thường rập khuôn của xã hội. Không phải bây giờ con người mới có khuynh hướng đồng tính mà nó đã có từ thời tạo thiên lập địa, khi loài người hiện hữu trên mặt đất.Vấn đề đồng tính luyến ái đã được nhìn nhận cởi mở hơn ít nhất là trên phương diện ý thức, trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, ti vi, internet...
Đọc tâm sự của anh, chúng tôi thấy anh đang tha thiết với tình yêu và rất thành thật với chính mình, đây là những ưu điểm rất đáng quý nơi anh. Con người ai có trái tim cũng có thể và có quyền yêu đương, đây là điều tự nhiên và đương nhiên.Anh nói rằng hiện tại anh đang thích một người nhưng anh không biết người đó có phải là người đồng tính như anh không và có nên bày tỏ tình cảm với người đó hay không.Trước hết, anh hãy xác định người đó có biết anh là người đồng tính? Theo như anh viết thì dường như là anh bạn đó chưa biết. Sự lựa chọn tiết lộ hoặc giữ kín mình là người đồng tính tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và tinh thần của mỗi người.Nếu đã chuẩn bị tinh thần cho chính mình thì anh có thể tiết lộ, nếu như hoàn cảnh chưa thuận tiện hoặc vì lí do riêng tư nào đó mà anh chưa sẵn sàng thì cũng chẳng vội để nói rõ khuynh hướng đồng tính của mình.Việc bày tỏ tình cảm chỉ có kết quả tích cực khi hai bên đã hiểu rõ về nhau, chấp nhận nhau.
Mong rằng những chia sẻ và góp ý của chúng tôi sẽ giúp đỡ được anh tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình.Tuy nhiên, mỗi người đều có hoàn cảnh và quan niệm sống khác nhau, vì vậy anh có thể lựa chọn những phương án khác phù hợp nhất với mình.
Chúng tôi tin rằng khi anh luôn thành thật với chính mình và tha thiết với tình yêu, anh sẽ tìm được người bạn trai biết quý, biết yêu thương những nét đẹp tâm hồn ấy.
Thân ái."
OK , các bạn hãy tiếp tục cho 1 topic k kém phần hot cho kỳ này hen
Bàn Tròn Chủ Đề Thứ 3 (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?p=277333#post277333)
uhm , mình cũng nghĩ là không nên bày tỏ dể rùi phải ôm hận suốt đời (nếu người đó không phải là gay).thà cứ im lặng để giữ tình còn hơn phải đối diện với sự thật . kinh nghiệm dạy tui đó:m081:
Fruit Basket
10-07-2008, 11:43 AM
Làm sao mà dám bày tỏ đc,lỡ người đó ko phải là gay thì chết...im lặng là tốt nhất
màu cam !!! níu ấy hok phải thì mình chết chắc !!!!
kibikubu
15-07-2008, 11:49 PM
từ từ thăm dò rồi quyết định.tốt nhất nên giữ bí mật về mình khi tỏ tình...lỡ không được thì........có đường trốn
Uran_prince
09-11-2008, 03:15 PM
tức nhiên là có rồi nhưng lỡ hối hận cũng không kịp đâu
Ty_Ty_Ty
10-11-2008, 09:11 PM
hOg bít thế nào nhƯ đồng ý với ý kiến Tỳm hiỂu kĩ rồi nói hay hOg nÓi :X
Hoang_tu_Ji_Ho
10-11-2008, 10:56 PM
Giờ mới có dịp bày tỏ nỗi lòng đây nà.
Đồng ý màu xanh.
Ko đồng ý màu cam.
Thui nếu em vẫn còn đang phân vân thì cho em viết màu đen nhá.
Thiệt tình thì em cũng ko bít có nên nói thiệt ra hay ko nữa. Lỡ thích quá trời rùi. Mà cũng ngộ lắm nha, em toàn dính tới mấy trường hợp này ko hà. Bực bội và bứt rứt dễ sợ.
Chuyện là như dzì. Em có 1 cái part-time job. Bữa đó đi training ở nhà hàng. Ngồi cùng bàn của em có 1 tên. Hắn đã "hút hồn" em từ ngay cái nhìn đầu tiên :m042: . Cái lúm đồng tiền của hắn....chẹp chẹp....em nói cứ như vũ khí sát thương trái tim í :m055: . Lúc đầu em cũng hơi hơi xao xuyến + 1 chút chảnh ^^. Một lúc sau, tình cờ em quay mặt qua thì thấy hắn đang....nhìn em cười :m015: . Thế là " trái tim không ngủ yên " từ dạo í. :m016: Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không rõ ràng! Và giờ em lại có được số fone và nick chat của hắn ( do hắn tự cho chứ em hổng có xin ) . Nhưng vấn đề là, em ko dám add nick của hắn. Có 1 người bạn kêu em cứ nói đại đi nhưng em thì vẫn còn lưỡng lự. :m080: Có một số vấn đề ở đây em xin bày tỏ :m003: :
_ Nếu cứ nói thẳng thì:
1. Nếu hắn là ya thì tốt quá rùi. ^^ em sẽ có ngừ iu như ý mún haha :m149:
2. Nếu hắn ko phải là ya thì chẹp chẹp em sẽ vĩnh viễn ko được gặp hắn nữa rùi => tại lúc đó hắn sẽ chạy mất dép lun. hic :m098:
_ Còn nếu em ko nói ra thì:
1. Nếu hắn là ya thiệt thì em sẽ bỏ lỡ cơ hội của mình....tiếc lắm lắm.
2. Nếu hắn ko phải là ya thì....hắn vẫn là bạn của em và em vẫn tiếp tục đi chơi với....cả nhóm bạn ( trong đó có hắn ) ^^ => vẫn được gặp hắn ^^ :m054:
Nhưng thực ra là em đang rất bứt rứt và mún nói thẳng ra mà không dám.
Xin lỗi nếu em đã nói lan man dài dòng trong đây. Sẵn tiện em mún xả chút xì trét. Thiệt tình thì em ko bít Làm sao bi h
Chắc chít mất thui!!!!!! :m152:
nhoxlocchoc
11-11-2008, 12:06 AM
Theo mình ...
Bày tỏ hay hok là quyền của mỗi người ...
Mình thì chỉ chờ cơ hội mà thôi ...
Hãy lường trước những gì mình sẽ phải gánh chịu khi bày tỏ điều đó ra, nó có thể làm mình hết bứt rứt trong lòng nhưng nó sẽ làm mất một số thứ của bạn đấy, mất đi một người bạn, mất uy tín, mất thể diện, bạn có chịu đánh đổi, hay nói cách khác, bạn có chịu "liều" hok ...
Nếu bạn có thể, mình rất rất hy vọng bạn hãy nói ra, để làm cho chúng ta gần nhau hơn.
Bạn hiểu, tôi hiểu nhưng chắc gì người ta đã hiểu cho nỗi đau khổ của chúng ta.
boy_ngoc_xit_88
11-11-2008, 10:01 AM
ko bày tỏ
!!!
nh0c vẫn là nh0c
11-11-2008, 03:38 PM
Cái này thì nh0c có gặp phải rồi nè.. hồi truớc kết cái thằng lớp trưởng dê thương kinh khủng.. thix nó 3 năm lun đó.. rồi khi thi đại học... xong .. mỗi đứa 1 nơi... 1 hôm.. tối ấy nhớ nó kinh.. gọi điện và bày tỏ hết tất cả với nó... nhưng nó là straight và từ đó tui và nó càng thân nhau hơn.. nhưng ko có chuyện tình cảm giữa 2 ng như truoc nữa
Thuần
12-11-2008, 06:39 PM
kô dám. xác định rõ rùi mới dám nói ^^!
Bigboy
14-11-2008, 12:55 AM
cái gì chắc chắn nắm chắc phần thắng thì mới nên làm,phiêu lưu gây nhìu tai nạn lắm...tim hỉu kỹ rồi tính típ,vẫn còn nhìu người xung quanh mà....
ko đồng ý và cũng ko bao giờ bày tỏ tình cảm trước mặt họ .dù người đó có là gay cũng ko dám nói ,chắc tại tính mình nhát gòi ,nhưng có thể giấu mặt để bày tỏ tình cảm mà(giả thành 1 nick lạ để làm quen).
lacboy
15-11-2008, 11:10 PM
why not! phải sóng thật với mình chứ tranh hối hận về sau
lacboy
15-11-2008, 11:11 PM
why not! phải sóng thật với mình chứ tranh hối hận về sau
tinyfairy81289
19-11-2008, 09:33 AM
cũng chẳng bít nói sao! Tui cũng đang bị như vậy nhưng him có bạn gái òi. Tự nhủ là sẽ cố quên him nhưng him cứ liên lạc với tôi thường xuyên hơn và những lần đi chơi riêng(him chủ động á nha) càng làm tôi lún sâu hơn, càng làm tôi ngộ nhận thêm. Nhiều lúc mún nói ra lắm nhưng nghĩ lại việc him đã có bạn gái rồi thì lại thoy, cái cảm giác đó thật là kinh khủng
nốtruồiđồng
25-11-2008, 03:05 PM
Ruồi... thường thì đi rất nhẹ.. lặng... ^.^ ít ai biết là có ruồi đi bên cạnh lắm... nhiều khi đứng ngay sau lưng mà cũng hok ai biết ....
nguyendlu
02-01-2009, 10:00 AM
mình muốn sống với chính mình hơn, đến thời cơ thích hợp dù không nắm chăc người đó thì mình cũng sẽ bày tỏ mà thôi, vì thế mà mình mất hết mấy người bạn rồi đấy
Mr.Boogie
02-01-2009, 10:18 AM
Hok nói thì khó chịu.. mà nói ra rùi lại ..mất ~.~
xìtrum
07-01-2009, 05:02 PM
ui đúng ngay tâm trạng của mình, thiệt tình thì đang thik 1 thằng đáng iu lèm seo mà ko bt nó có là Gay giống mình hem ( khổ quá) ước gì ....... có 1 điều ước là hãy cho con thêm sức mạnh để con tự tin mà bọc lộ trước người đó, may ra nó cũng như mình thì đỡ bt mấy phù hộ >^<
monkeyvn
21-01-2009, 11:38 AM
Mình chọn màu cam thôi. Mặc dù biết rằng người đó có thể là gay thì sao. Nhưng nếu không phải thì mình sẽ mất một người bạn. Mình chọn màu cam.
holaboy
14-04-2009, 10:49 AM
thoy, không dại gì mà đi bày tỏ với một người mà còn hok bít chắc là gay hay str8 ~~!
cần phải tìm hiểu thiệt kĩ mới dc
CaoChinDuoi
17-04-2009, 09:29 PM
KO tự tin và 1 phần sợ mất tình bạn nên thui vậy là bạn d.c rùi dù rất thix
tuithanmotsophan
17-06-2009, 12:56 AM
Mình cũng gặp tình huống này rồi, mình và hắn mới quen nhau, học chung một lớp, ban đầu thì thân nhau lắm. nhiều lúc mình cảm thấy rất hạnh phúc, có lần thi nấu ăn, mình và người ấy .... đút nhau nếm thử, và cười rất vui vẻ (do người ta chỉ xem mình là bạn thân) T-T, mình cũng từng nghĩ rằng người ấy là người trong giới, rất nhiều lần mình muốn thổ lộ. Mình cũng từng đề cập đến vấn đề ... đồng tính. Người ấy bảo rằng "... thì nghĩ về chuyện ấy rất thoáng".
Thế rồi, đùng một cái người ấy thích một ... bạn gái trong lớp, mình hụt hẫng, cố tránh mặt, nhưng không ngờ, ngưới ấy còn tránh mình dữ dội hơn nữa (may là mình chưa nói gì) T-T, cứ mỗi lần mình có mặt là người ấy im lặng, không nói gì. Mình mệt mỏi vô cùng, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao!!!
Thế đấy, tốt nhất là không nên nói gì cả, để mãi là bạn tốtcủa nhau!!!
Mình nghĩ thế.
dantam
28-06-2009, 02:05 PM
không , sẽ mất cả chì lẫn chài đó nha
maybe_love?
28-06-2009, 10:38 PM
chờ hắn nói tr'c ^^! :m083:
therewasyou
06-08-2009, 02:08 AM
Em chào mọi người. Câu hỏi này hay quá, em cũng từng trải qua òi. Em chọn câu trả lời là "Chơi tới lun".
Nghe thì có vẻ khó khăn nhưng khi yêu òi thì... yada... khó diếm được. Không chỉ trong giới đồng tính mà còn mọi giới, theo mình tình yêu đều giống nhau. Nó bắt đầu từ những tiếp xúc (đừng nghĩ bậy nha), hợp tính, làm việc chung và một chút duyên số may mắn. Nó phát triển với nhiều tính chất nhớ nhung, suy tư, hờn ghen, lưu luyến và thậm chí chung thủy.
Có điểm khác biệt chúng ta là GAY và cái phe bên kia sông chưa xác định được. Mình thì quan niệm thế này. Tình yêu đi từ tình bạn mà có. Mình không tin vào tiếng sét ái tình hay bùa yêu gì cả. Chỉ là tình yêu chân thật cần sự mài dũa của thời gian và thử thách cuộc sống kìa.
Mình và bạn ấy quen nhau từ khi lên đại học. Bạn ấy ở quê, gia đình đặt hết niềm tin vào sự thành đạt của đứa con này. Mình rất hợp tính với bạn ấy. Tụi mình cùng học chung, tham gia phong trào chung và đi chơi chung nữa chứ. Giống tính nhau đến nỗi đôi khi (thường xuyên) gây gỗ nhưng không bao giờ giận lâu được. Thậm chí đôi khi có va chạm thể xác nữa. Những điều đó làm mình phải suy nghĩ về tình cảm mình giành cho người đó đã bước sang trang mới rồi.
Khi người đó nói mình là người bạn thân đầu tiên ở trong mái trường đại học thì mình rất xúc động (khóc lun cũng dc). Từ đó có gì mình đều tâm sự và kể cho bạn đó nghe. Mọi thứ từ quá khứ, tâm trạng, bí mật. Có thể nói mình đã yêu òi.
Một ngày nọ, mình kiềm chế ko dc nữa. Nói lun. Người đó cũng thầm hỉu trước rồi. Cậu ta từ chối vì chữ Hiếu vẫn cao hơn chữ tình. Bạn ấy cũng từng có thời như vậy (tui tưởng thế mới đánh vô ai dè). Cậu ấy muốn kiềm chế mình lại và sống vì gia đình. Mình đành ngậm ngùi... (coi như là thua òi đó)
Bây giờ có hai trường hợp. Cậu ta là bạn tốt thật sự, biết quan tâm tới mình thì sẽ hiểu cho mình. Một người bạn thân sẽ không bao giờ đối xữ khác với nhau sau đó. Theo mình nghĩ còn gắn bó hơn nữa kìa. Ủng hộ mình thế mới là bạn tốt.
Còn trường hợp hai, tình bạn sụp đổ. Người ta đối xữ khác (lạnh nhạt, xa lánh vì sợ người khác hỉu nhầm ...), thậm chí biến lun. Ấy đâu phải là bạn. Đó là một người không dành cho bàn, dù là một người bạn huống chi là một người tình. Lúc đó mình cũng không băng khăng gì nữa. Coi như là một bài học về tình bạn và tình yêu.
Những đừng vì thế mà bi quan nhé. Ngoài kia còn cả khối thằng, lo gì. Yêu thì nói yêu, cho nhẹ lòng. Sống giấu diếm mệt lắm. Dấu gia đình đã mệt rồi... Đúng không mấy bạn.
Đó là một ví dụ thôi (không phải là em hizhizhiz). Kết quả thực là cái anh chàng đó đi suốt với một boy khác (cái này gọi là gì? em miễn bình luận. Tóm lại, dù có đau đớn chút nếu kết quả không thành nhưng hãy cứ thử. Hizhiz, cuộc đời phải có thử thách. Một chút vị đắng cũng hay. HẾT
creamchoux
11-12-2009, 12:15 PM
mình cứ để chuyện gì nó đến thù đến...ko quan tâm...
nhưng mà mình sẽ giữ tốt mối quan hệ đó... để được làm bạn và gần với người đó...
WindNguyen
11-01-2010, 03:11 AM
Im lặng và chờ đợi tính hiệu của người đó trước
...:Ken:...
27-01-2010, 03:50 AM
tất nhiên là sẽ tấn công hắn (nhưng bị hắn từ chối rồi T.T)
vuongphong
22-02-2010, 07:47 PM
Tốt nhất là tìm hiểu hắn kỹ hơn chút để biết hắn có phải hay không với lại biết hắn tốt xấu thế nào nữa chứ! Nếu như vẫn không biết được hay không có kiên nhẫn thì lúc nào đó thích hợp cứ việc bày tỏ : thực ra thì mình rất mến bạn, nếu phải thì hi vọng bạn chấp nhận tình cảm của mình, nếu không thì hi vọng mình sẽ là bạn của bạn, đơn giản thế thôi! Để trong lòng thì làm được gì
HHH.PIKACHU
23-04-2010, 06:02 PM
Không thử sao biết.Nhiều khi hắn còn iu mình zã man o chừng.hihi
khach_lu_hanh
20-06-2010, 04:10 PM
haizzz cái này thì khó nói lắm,nếu cùng chung thế giới thì có thể dễ dàng bày tỏ nhưng nếu ngược lại him có thể là sẽ ghê sợ và tránh xa mình,mất luôn những gì đang có thì đau lắm...
mèo ¶\/¶oon
20-06-2010, 05:58 PM
Y.Y đọc được 20 cm, đủ để đưa ra quyết định:........ Em đồng ýyyyyyyyyyyy !! ^ ^
vì đúng như a cachuaxay nói là nếu có là G mà ko iu mình thì cũng..... ngại ko kém ^^ .Nhưng trường hợp "ng đó" có biểu hiện 1 chút quan tâm, 1 chút "động chạm" >,< mà ko rõ có phải chỉ là đùa giỡn thôi ko thì có nên nói ra ko ạ, ai cho e ý kiến nào ^__^
Icarus_79
04-08-2010, 10:56 PM
nếu nói ra sẽ mất 1 tình bạn đẹp, 2 bên k có lợi
nếu giữ lại mình mình chịu, 1 người đau khổ
chọn phương án 2
vitoiyeuban
01-04-2011, 05:01 PM
em nghĩ là nên.nhưng em lại sợ.hez.
thixhack
01-04-2011, 05:08 PM
Theo em là nên bày tỏ . Mặc dù em đây đã bị khinh khi bày tỏ :m035:
hatova
01-04-2011, 08:55 PM
Năm 12 tớ đã bày tỏ rùi nà. Khi còn là bạn hắn ko phủ nhận mình là gay nhưng khi tớ bày tỏ rùi hắn quay 180 luôn, hắn còn khuyên tớ nên suy nghĩ lại, đừng để sau này phải hối hận, gia đình rất quan trọng. hic, giờ là hai ngừoi xa lạ.
shurakun
01-04-2011, 09:20 PM
Ta thì nếu thích một thằng nào đó, cũng sẽ có khoảng thời gian nói chuyện tìm hiểu này nọ. Nếu nó có quá nhiều biểu hiện, có thể đó lại là những biểu hiện bình thường của nó nhưng dễ khiến mình ngộ nhận, cho thấy nó có dấu hiệu đáp lại, thì bất chấp, ta sẽ chọn thời cơ nói cho nó biết. Nếu nó cũng là g nhưng ko thích mình thì chịu thôi, coi như thân thêm với nó, còn mà lỡ trúng str8 thì hên xui luôn. Nó ko thích nc, ghê tởm hay tránh xa các thể loại thì cũng chịu thôi. Thời buổi này không giống như lúc trước nữa rồi. Một lúc nào đó cơ hội được bộc lộ bản thân sẽ tới.
Đừng nhốt mình trong những định kiến, vì ta biết tương lai những người có định kiến như vậy...sẽ ra đi!...
Các anh chị 94 cho em biết tình hình "quân địch" thế nào rồi ạ? Nghĩa là dân 94 có cảm nghĩ như thế nào về gay ói chung? Em lỡ fall in love một anh 11 rồi, nhưng tính để cuối năm...sau, lúc ảnh sắp ra trường mới nói. Xin cho em lời khuyên
nhox.min_95
02-04-2011, 06:15 PM
quả thật thix nhox đã 2 năm nay rồi,tuy tích cách của nhox rất trẻ con ,rất ngây thơ nhưng sợ nhox không phải thuộc thế giới mình nên đành câm nín khó chịu suốt 2 năm trời và đến nay, thấy nhox còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện nhìu ,nói ra sợ rằng nhox sẽ cười
whip-kun
02-04-2011, 08:07 PM
Mình không phải là không đồng tình nhưng mình thấy nếu chưa chắc chắn thì tốt nhất là chưa nên làm gì hết. Mình nghĩ nên quan sát và quan sát. Nếu được hãy tìm hiểu thêm thông tin về người ấy. Trở thành bạn và tìm hiểu xem người ấy nghĩ gì về tình yêu đồng tính.
Nếu chưa chắc chắn mà cứ thế tỏ tình thì chỉ có họa may mới được chứ không thì kết quả đến 70% là thất bại.
max_link
02-04-2011, 08:11 PM
a`, mình bày tỏ 1 lần rùi, ban đầu mới gặp thik lun, mượn máy nó nháy máy mình lấy số, vè nhà nhà nt. được đâu 2 tuần nói thik nhox ấy, mặc dù bít bị từ chối rồi mà vẫn liều, h thì ngày nào cũng nt cho nhox ấy, nhưng thỉnh thoảng mới được tl thui, nói chùng cứ mạnh dạn lên thui
Bartz
02-04-2011, 08:44 PM
Ừhm, ko nên tỏ tình khi chưa chắc chắn, đã ko chắc chắn thì tỏ tình làm gì, sẽ có nhiều cái khó xử, thôi thì cứ im lặng, chờ thơi cơ, biết rõ người ta thế nào rồi hay tấn công...
chẳng phải người xưa có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đó thôi...
__Spy__
02-04-2011, 11:54 PM
không nên.Đối với ai thì ko bít nhưng đối với mình là ko bao giờ làm những j mình ko chắc chắn,đã ko chắc thì ko làm.dại j ma làm.lỡ người đó ko thix mình thì cũng đành chịu mà ngược lại làm ầm lên cho cả thế giới bít thì sao?
Roxas11311
03-04-2011, 12:06 AM
Mình nghĩ là nên là bạn trước, hãy chắc chắn rằng mình có một tình bạn tốt với người đó, nếu là bạn thân, hay thân nhất thì càng tốt. Qua quá trình làm bạn thì nếu được thì điều tra xem người đó có giống mình hay ko, hoặc ít ra thái độ của người đó với giới tính thứ 3, đặc biệt là gay ra sao. Lần đầu yêu mình đã làm vậy, trở thành bạn thân nhất của người đó, và biết rằng nó không giống mình, nhưng vẫn ngỏ lời vì cũng không còn gì để mất nữa, nói ra cho nhẹ lòng. Trước đó nó khá là kỳ thị với gay, và giờ thì nó giữ kín bí mật cho mình, và vẫn là bạn thân, cũng từ đó mà nó ko còn kỳ thị nữa. Giờ mình đang yêu một bạn khác, mình cũng không rõ bạn này có giống mình hay không, nhưng mình có thể nói là mình có tình bạn tốt và gắn bó với bạn đó so với đa phần bạn khác trong lớp dù chỉ là bạn mới quen. Mình định là để một thời gian nữa cho cả hai thân nhau hơn thì sẽ nói, không cần biết là nó có giống mình hay ko :)
shadow1411
03-04-2011, 02:15 PM
Mình không hiểu rõ ý của từ thích ở đây cho lắm. Quan điểm của mình thích và yêu là khác biệt. Thích có thể đơn giản chỉ là việc bạn quan tâm người đó một cách sâu sắc, làm những hành động khác người (ngu ngốc) mà chẳng hề đòi hỏi một sự hồi đáp. Còn yêu, đã gọi là yêu thì phải có sự ích kỉ trong đấy. Nói một cách khác thì yêu bao hàm cả thích và sự yêu cầu được hồi đáp lẫn yêu cầu được chiếm giữ người đấy.
Mình sẽ trả lời theo ý là yêu.
Nếu như yêu thật sự, mình sẽ cố gắng tìm cách kết thân để tìm hiểu giới tính của người đó. Dĩ nhiên nếu hắn là gay thì chẳng còn gì phải bàn :D. Nhưng có hai trường hợp khác như sau:
- Nếu mình chẳng thể biết được giới tình hắn thì mình chọn giải pháp chờ đợi đến một dịp thích hợp để nói lên suy nghĩ của mình (và tất nhiên, mình chấp nhận mọi câu trả lời của hắn)
- Nếu mình biết hắn là straight, đơn giản là chôn chặt trong lòng :)
Mrbibo21_12
03-04-2011, 04:06 PM
nghĩ là nên nhưng ko dám,sợ mất bạn :(:(
i_boy8x
03-04-2011, 10:45 PM
Nếu thực sự yêu, muốn một lần dứt khoát để nhẹ nỗi lòng thì nên nói thằng ra.
Nhưng có gan nói thì cũng có gan chịu. Dẫu sao dám chấp nhận để đánh đổi lấy sự thanh thản trong lòng cũng đáng.
Thực sự, nếu ai đó muốn nói ra thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu tình bạn giữa hai người đủ sâu, có thể cảm thông, chia sẻ thì khi nói ra, ít nhất, tình bạn đó vẫn còn có cơ sở để tồn tại. Khi đó, bản thân mình cũng phải tự vượt qua những mặc cảm của bản thân. Chỉ còn tình bạn thuần túy mới có thể trở thành thân như xưa, đôi khi có thể còn thân hơn trước.
Bản thân đã từng trải qua tình huống này. Duy nhất. May mắn là tình cảm của 2 a e vẫn thân thiết. Qua rồi thấy mọi thứ lại thật nhẹ nhàng, coi đó như một kỷ niệm.
Vì vậy, nếu dám làm, dám chấp nhận, thì hãy chọn đúng thời điểm, đúng lúc, và khéo léo nói ra. Biết đâu bạn sẽ thấy được nhiều hơn mất.
thonglee
03-04-2011, 11:02 PM
tại sao lại kô khi mình còn chưa biết bạn ấy có phải là gay hay kô.
sao kô làm 1 vài phép thử nho nhỏ.
để í thật kĩ những hành động ánh mắt của bạn ấy hơn.
thường xuyên dẫn bạn ấy đến những chỗ nhìu con trai, đặc biệt nhiều trai đẹp, xem bạn ấy có dáo dát nhìn hay kô.
thường xuyên nói chuyện mở về đề tài đồng tính, xem phản ứng và cách nói chuyện của bạn ấy về vấn đề này như yhế nào
cái này kô đưa ra kết quả chắc chắn, nhưng sẽ làm bạn tự tin thổ lộ mình hơn, khi bạn nghĩ bạn ấy cũng như mình.
nếu him là gay thì sao? chắc j ngta thích mình
silverlock
05-04-2011, 08:26 AM
nếu him là gay thì sao? chắc j ngta thích mình
và cũng chắc ji ngta ko thix mình ?
nếu thích một ai đó mình nghĩ cứ nên nói ra.
Trong trường hợp ...ngđó có làh staight đi nữa thì cũng sẽ ko đến nỗi "đổ vỡ" or "mất đi một người bạn" vì thông thường mấy bạn straight sẽ hiểu theo hướng thix kiểu anh em bạn bè, mấy tên chơi thân với nhau cũng hay giỡn nói iu nhau tùm lum đó, nên dù có "hớ" thì cứ bẻ qua theo hướng này sẽ tốt nhất
Chỉ tại phe mình thì "có tật giật mình" nên thường bị đơ ..:m122: Cho nên cũng cần ứng xử cho nhanh và khéo tí
Vì vậy cứ tin là quan hệ giữa cả 2 sẽ tốt hơn, nếu không mặt này cũng sẽ mặt khác
Kinh nghiệm này ko phải của mình, nhưng đc 1 tên khác chia sẻ lại lúc nó bị hớ với thằng bạn đó là zai xịn, nhưng ròi 2 đứa vẫn là bạn tốt của nhau.
Firefly_TriAngle
05-04-2011, 11:22 AM
Phải có 1 thời gian tìm hiểu tánh khí khá lâu, mới biết đường mà bày tỏ. Mình thì luôn luôn(*) chọn chỗ nào phù hợp với ý thích của người đó, rồi gợi ý bằng những câu tế nhị có ý đồ trước, để anh ấy tự đoán ra, đồng thời để xem anh ấy phản ứng thế nào về vấn đền nhảy cảm này.
Và chỉ tỏ tình thật sự khi thấy anh ấy ko wá dị ứng thôi. Dĩ nhiên phải chuẩn bị kỹ 1 lời tỏ tình thật sự tinh tế, để người mình thích khỏi bị shock :D.
P/s: (*) tỏ tình kiểu này được 3 lần rồi hé hé, lần đầu tiên thì do người kia kỳ thị nên Kq thảm hại. Người thứ 2 thì đã biết mình Gay từ trước nhưng vẫn giao tiếp, nhưng sau khi mình tỏ tình thì chỉ còn là giao tế. Còn người thứ 3 thì đến nay vẫn giữ mối qh bạn thân 10 năm rồi.
_Cooper_
05-04-2011, 03:44 PM
80% là không :|
binhokcon
20-04-2011, 10:29 AM
Bj da tu tjn 2 lan va ca 2 lan deu vap nga. Con pay gjo , bj chj dam doj ng khak den vs bj thuj . Bj so lam 1 so ng ban cua bj pjt bj la gay nhug ho rat tot ho k kj thj hay xa lanh bj . Ho con laj gan bj nhju hon va bj dag rat vuj ve vs ban be vs gđ co le bj se khong chu dong ma noj ra dau. Bj so cam gjak bj bo roj nhu 2 lan truok. Huhu
binhokcon
20-04-2011, 10:34 AM
bj se .no. noj dau
Thewind990
20-04-2011, 11:01 AM
Có thể là nói, nhưng đến 1 lúc nào đó . Không phải là bây giờ ^^
letme
20-05-2011, 11:16 AM
Biết là nói ra lỡ him ko phải thì sẽ rất đau, nhưng thà đau một lần còn hơn ngậm hột si đau cả đời
myalone
22-05-2011, 03:01 PM
phải rồi mình cũng đang tương tư người ấy đây nè mà người ấy cũng rất tốt với mình .càng hổ thẹn khi chính người bạn gái thân nhất của mình cũng đang yêu hắn..
mình sợ khi nói ra mọi chuyện không thành mà tình bạn chân thành lại đổ vỡ mất thôi.
sao chuyện đời cứ trớ trêu quá nè...nếu ai đã và đang từng có ý định trên xin giúp mình với.:m152:
spice
22-05-2011, 03:08 PM
ko nên ko nên...như vậy lỡ xui xẻo là mất lun tình bạn đẹp...có khi lại bị kì thị nữa chứ...
letme
01-06-2011, 07:21 PM
phải rồi mình cũng đang tương tư người ấy đây nè mà người ấy cũng rất tốt với mình .càng hổ thẹn khi chính người bạn gái thân nhất của mình cũng đang yêu hắn..
mình sợ khi nói ra mọi chuyện không thành mà tình bạn chân thành lại đổ vỡ mất thôi.
sao chuyện đời cứ trớ trêu quá nè...nếu ai đã và đang từng có ý định trên xin giúp mình với.:m152:
Câm lặng và tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên him nha bạn! mình đã nói ra, và cả con bạn thân cũng mất luôn rồi á!
satan hunt love
24-11-2011, 01:38 PM
t cũng có thang bạn , choi thân vs nhau lam, thích nó lâu ùi mà chả dám nói,2ddua quý nhau nhu a e trong nhà vay, nên ủng hộ c ,hehe, lấy kinh nghiệm
7137741
27-11-2011, 06:05 PM
nói rồi mà hắn ko tin ta thích hắn hắn bảo ta chỉ giỡn với hắn =.= ko tin ta thích con trai
cold_dark96
12-05-2012, 09:12 AM
Không nên nói,em lỡ nói 1 lần rồi trúng đứa str8 may là nó không ghét G với lại bữa đó đang cà rỡn chắc nó không nghĩ mình nói thiệt.Nói chung nên tìm hiểu kĩ xíu tốt hơn
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.