View Full Version : Đêm sao (fractal)... tặng anh...
Elena
20-01-2006, 12:35 PM
Chỉ một hình thôi... cho phép em tặng anh...
http://www.zidean.com/zv4_7/bluefractalstars_6012.jpg
Blue có nghĩa là sắc xanh, là nỗi buồn... miên man... vọng tưởng...
Nhưng Blue cũng là hy vọng, là tương lai...
Em vẽ tặng anh và mong anh đừng giận nữa...
eden_male
24-01-2006, 09:12 AM
Vẽ đẹp đó nhưng chắc gì người ta cảm nhận được, vô vọng
Post bài có dấu tiếng Việt bạn ơi
ongkimthanh
19-08-2006, 05:59 PM
wow đẹp đấy, tui bít fractal nè, trong ĐHMT chứ gì, bạn cho tập phát sinh là gì vậy, tui cũng từng lèm, mùh trắng đen àh
..::Tuy::..
21-08-2006, 07:25 AM
sao nhin giong kinhvanhoa wa' hen^_^
tui ket rui do
tinh_yeu_hoan_hao
21-08-2006, 07:43 AM
chòi !! ko phải nhà phe bình nghệ thuật !!
nên chỉ biết nói dễ thương đó !!
hết !
everyM
22-08-2006, 01:23 AM
Cho dù người đó có hiểu bức tranh hay không nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của bạn mà.
tinh_yeu_hoan_hao
22-08-2006, 01:26 AM
Cho dù người đó có hiểu bức tranh hay không nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của bạn mà.
nói hay lắm !!
làm quen !! ^6
deathnote
22-08-2006, 07:20 AM
chài !!! nhìn vào cái hình đó có cảm giác như là hi zọng nối típ hi zọng nỗi bùn gắn kết nỗi bùn k bao giờ dứt á !!!
GameArtist
22-08-2006, 11:35 AM
Hình rất hay, bạn tự vẽ à, so cool ! Chúc 2 bạn được hạnh phúc :)
Anhsangtim
23-08-2006, 09:47 PM
Màu của hy vọng hơi bị đậm đó elena, sao ko làm sáng lên 1 chút nè, sẽ vui tươi và bình yên hơn đó !
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.