sadboy
19-01-2006, 06:46 PM
Vũ ơi, mình không biết là Vũ có đọc được những dòng này không, nếu Vũ đọc được thì mình sẽ vui lắm, vì Vũ cũng... à... cũng như mình, và mình sẽ cố để "cưa" đổ Vũ ^_^, nhưng thực sự là nếu Vũ không đọc được thì mình sẽ vui hơn nữa vì Vũ sẽ được mọi người xem là bình thường, Vũ sẽ không phải chịu những ánh mắt nghi kị của người đời, và mình hy vọng một ngày nào đó Vũ sẽ được một người yêu Vũ như mình đã từng.
Mình không biết là Vũ có biết mình đang cố cho Vũ thấy được tình cảm của mình không, thế Vũ không nhận ra tại sao tối nào mình cũng vào lớp học chung với Vũ sao, mặc dù đó không phải là lớp của mình? Rất nhiều lần mình mệt lắm nhưng mình vẫn cố vào lớp vì ở đó có Vũ, thấy Vũ thì mình như đã được nghỉ ngơi rồi, mình cảm thấy vui và khỏe lắm.
Nhưng Vũ ơi, tại sao hôm thứ hai Vũ lại nói ra những lời như vậy với mình, lúc ấy mình đau lắm Vũ ạ. Mình không trách Vũ vì có thể hôm đó ông thợ cắt tóc đã làm cho Vũ không kiềm chế được, nhưng cứ nghĩ tới cái khoảnh khắc mà Vũ thốt ra những lời ấy, mình lại khóc. Mình chỉ mong Vũ đừng lặp lại những lời ấy nữa thôi. Vũ nhé
Nếu Vũ thật sự đọc được những dòng này thì hãy cười tươi lên nhé, vì Vũ đã có "đuôi" rồi đấy.
Chúc vũ năm mới có thật nhiều niềm vui và sức khoẻ, qua Tết nhớ đi học đều như bây giờ nhé!
Mình không biết là Vũ có biết mình đang cố cho Vũ thấy được tình cảm của mình không, thế Vũ không nhận ra tại sao tối nào mình cũng vào lớp học chung với Vũ sao, mặc dù đó không phải là lớp của mình? Rất nhiều lần mình mệt lắm nhưng mình vẫn cố vào lớp vì ở đó có Vũ, thấy Vũ thì mình như đã được nghỉ ngơi rồi, mình cảm thấy vui và khỏe lắm.
Nhưng Vũ ơi, tại sao hôm thứ hai Vũ lại nói ra những lời như vậy với mình, lúc ấy mình đau lắm Vũ ạ. Mình không trách Vũ vì có thể hôm đó ông thợ cắt tóc đã làm cho Vũ không kiềm chế được, nhưng cứ nghĩ tới cái khoảnh khắc mà Vũ thốt ra những lời ấy, mình lại khóc. Mình chỉ mong Vũ đừng lặp lại những lời ấy nữa thôi. Vũ nhé
Nếu Vũ thật sự đọc được những dòng này thì hãy cười tươi lên nhé, vì Vũ đã có "đuôi" rồi đấy.
Chúc vũ năm mới có thật nhiều niềm vui và sức khoẻ, qua Tết nhớ đi học đều như bây giờ nhé!