View Full Version : Em
lukhach
19-01-2006, 01:51 AM
daquy, anh xóa.
daquy
21-01-2006, 11:26 PM
Ối giời ơi.
Anh lukhach cho em "ê đít" cái nhớ, :biggrin:
To Khiết Huyên : Có nhiều loại tâm sự. Có người viết kiểu này người kiểu khác. Có người thích tâm sự cho cả thiên hạ cùng đọc, có người tự sự, có người có người... keo kiệt chỉ viết cho mình và ấy ấy hiểu.
Trong trường hợp này, đích thị là loại tâm sự kiểu... keo kiệt. Do đó em sẽ không hiểu "tụi anh" nói gì đâu, thông cảm nhớ. (Bật mí nhớ, anh "lukhach" đang... hix hix daquy đó mờ :biggrin:).
Xin niẻn, zua nị... đón Tết vui nhớ. :biggrin:
Lưu_Khiết_Huyên
22-01-2006, 09:32 AM
ô là la ! huyên hiễu chết liền !
lukhach
22-01-2006, 11:11 PM
uh, cười rồi em, daquy, Yahoo! OK.
Lưu_Khiết_Huyên
23-01-2006, 09:49 AM
trời 2 ngưòi làm chiện zui quá à !
daquy
25-01-2006, 01:12 PM
Anh à, anh hát thêm cho em nghe vài khúc nữa đi, anh iu vấu :biggrin:
You're right !
Continue with me,
"...Vì anh luôn thấy em cười, đâu có nghĩa không giọt lệ rơi".
lukhach
30-01-2006, 05:21 PM
Em hãy sống tiếp vui vẻ, và này,
God bless you. The best wish.
(daquy à, hôm qua anh đã nói tùm lum.
Anh edited và không vào nữa.
Ta gặp nhau ở đó, daquy nghe).
soldier
30-01-2006, 08:50 PM
bạn ghi dài quá ,mình lười đọc hi hi
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.