PDA

View Full Version : Cần 1 gia đình.



eab_0101020607
18-01-2006, 11:24 PM
Vậy là mình đã cố gắng sống trong 7 năm mà không biết đến từ Hạnh phúc của 1 gia đình. Cha thì sống luôn áp đặt, không phải là chỗ dựa cho những đứa con, còn mẹ thì lại lo kiếm tiền mà quên rằng mình cần 1 bữa cơm đầm ấm. Đã lâu lắm rồi cả nhà không ăn cơm cùng nhau, thèm quá 1 bữa cơm trọn vẹn do tay mẹ nấu nhưng điều đó khó quá. Nhiều lúc đến nhà bạn nhìn thấy gia đình họ hạnh phúc mà sao lai thèm được như nó quá. Giá như cuộc sống đừng quá bon chen, giá như mẹ dành 1 chút thời gian để nấu cho mình 1 bữa cơm trọn vẹn, giá như có thể gục đầu vào lòng cha mà khóc, giá như sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà để đuợc vỗ về và động viên thì tốt biết bao, nhưng tất cả chỉ là sự mệt mỏi thêm.

Giá như có thể kết thúc cuộc sống ngay lúc này thì tốt biết bao?

Cuộc sống ơi, tôi thực sự ghét cuộc sống này.

silent night
19-01-2006, 12:21 AM
Đọc nhật kí của bạn, sn cũng thấy xúc động, có lẽ khi viết ra những dòng này bạn đang cảm thấy cô đơn chán nản. Trong mỗi người chúng ta ai cũng có những nỗi buồn riêng, gia đình bạn dù ít ngồi lại và chia sẻ với nhau, nhưng dù sao bạn cũng gặp được cha mẹ mình mỗi ngày. Bạn thử nhìn xung quanh mình xem, rất nhiều những người công nhân, các bạn sinh viên sống xa nhà, Tết vẫn không có dịp về thăm gia đình, rồi nhiều hoàn cảnh khác nữa, ...
sn tin rằng bạn cũng sẽ nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn hiện tại để tiếp tục sống tốt như những năm vừa qua cũng như là chữ kí của bạn trong táo xanh, đúng không.
Sắp đến Tết rồi, chúc bạn gặp được những niềm vui mới và những nỗi buồn sẽ vơi đi hết. Trong diễn đàn có nhiều bạn đồng cảnh, nếu thấy cô đơn bạn hay nhắn tin kết bạn nhé, thêm được nhiều bạn tốt bạn sẽ cảm thấy vui hơn.

ziczac
20-01-2006, 10:29 PM
gửi eab !
Đọc những lời tâm sự của bạn , tôi muốn chia sẽ với bạn . Nhưng lại kô biết lấy gì chia sẽ với bạn cả . Bởi vì :Tôi bước vào tuổi dậy thì - trong tôi kô có hai tiếng " GIA ĐÌNH " . Tôi bước vào trường trung học - tôi mang theo hai tiếng "GIA ĐÌNH" trong miền hoài mong . Tôi bước vào đời -" GIA ĐÌNH " là mục đính trong cuộc hành trình của tôi .Vậy lấy gì tôi chia sẽ với bạn đây ? Tôi muốn bạn biết rằng ,Bạn vẫn thật sự đang hạnh phúc . Dù gì đi nữa thì bạn vẫn đang sống dưới mái nhà mà do chính tay ba-mẹ bạn tạo dựng nên .Mỗi sáng mai bạn thức dậy , bạn vẫn còn được ngữi thấy mùi hương GIA ĐÌNH , dú rằng mùi hương ấy chưa đủ để bạn bằng lòng . Bạn có bao giờ nghỉ rằng , ba-mẹ bạn cứ lao vào vòng xoáy cơm - áo - gạo - tiền là vì ai kô ! Vậy tại sao thay vì ngồi đợi những bửa cơm GIA ĐÌNH như ý bạn , bạn lại kô vào bếp để làm những bửa cơm như vậy .

Trên là những lời tôi muốn chia sẽ cùng bạn . hãy trân trọng và nâng niu những gì mình đang có . Chúc bạn cùng GIA ĐÌNH có cuộc sống vui vẽ và hạnh phúc hơn .

Thân

quongdang
21-01-2006, 10:18 AM
erab àh....mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà...Gia đình hai tiếng thiêng liêng biết bao, bạn đừng nên chán nản như vậy chứ....
Bạn cũng nên hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ mình một chút đi, cơm áo gạo tiền, mấy thứ này muôn thuở không thể thoát được...
Bạn hãy cố gắng tạo cho gia đình mình hạnh phúc ví như:
bạn hãy tập nấu cơm, đó vừa giúp cho mẹ bạn, vừa có thể tạo được một bữa cơm đầm ấm cho gia đình.. Hãy hỏi han sức khoẻ, cũng như công việc của cha mẹ có tốt không, quan tâm tới cha mẹ một chút thôi...thế cũng đủ rồi...Nhất là trong những ngày tết sắp tới, hãy tạo cho gia đình mình một ngày tết thật vui vẻ đầm ấm....

Tất cả điều đó mình nghĩ nó đều nằm trong tầm nắm của bạn đó đúng hông...

vic
21-01-2006, 05:21 PM
ead hình như đang rất buồn ....... nếu thích mình có thể mời bạn đến ăn bữa cơm gia đình với nhà mình ....... tuy không cao sang nhưng cũng vui .......
được không .[ không có í gì xấu đâu nha , tui nấu đó hihihih ]

cherub
21-01-2006, 05:23 PM
ead hình như đang rất buồn ....... nếu thích mình có thể mời bạn đến ăn bữa cơm gia đình với nhà mình ....... tuy không cao sang nhưng cũng vui .......
được không .[ không có í gì xấu đâu nha , tui nấu đó hihihih ]
hi
có mời tui hông dzậy bạn ,
tui cũng buồn nữa nè ,
bạn có ý xấu hẻ , tui còn xấu hơn nữa kìa

vic
21-01-2006, 05:31 PM
chùi tui mời thiệt mà ....... nhưng đến rồi đừng chê nhà tui nghèo nha hihihi
cherup thích thì mời .......... ai muốn đi nữa nè ......... lên danh sách đi tui đi mua chén với đũa hihihih

romeo_inlove
21-01-2006, 05:48 PM
Trích dẫn:

hi
có mời tui hông dzậy bạn ,
tui cũng buồn nữa nè ,
bạn có ý xấu hẻ , tui còn xấu hơn nữa kìa
đừng nói vậy chứ erab đang buồn mà nếu muốn vui thì chơi với ro nè:tongue:

eab_0101020607
21-01-2006, 07:04 PM
Cảm ơn tất cả những lời động viên, cũng như những lời khuyên mà các bạn đã dành cho eab. Lúc này đây eab đã khá hơn rất nhiều, không buồn nữa và đang cố gắng bắt đầu lại cuộc sống với mục tiêu mới.

Gửi Silent night: cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã cảm thông và chia sẻ với eab.
Gửi Ziczac: eab xin lỗi vì đã làm đau ziczac và cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời khuyên. Eab muốn nói với ziczac rằng eab vẫn phải nấu cơm thường xuyên đấy, eab vẫn luôn quan tâm đến cha mẹ và mọi người trong nhà.
Gửi quongdang: tôi vẫn phải nấu cơm thường xuyên đấy, tôi có bảo là tôi không biết nấu cơm đâu, chỉ vì nấu cơm nhiều quá nên mới thèm cơm do chính tay mẹ nấu.
Gửi Vic: cảm ơn lời mời dùng cơm của bạn, nhất định một ngày nào đó eab sẽ đến nhà bạn dùng cơm. Khi đó cả 2 chúng ta cùng nấu nhé.OK
Gửi romeo inlove: cảm ơn ro nhé, eab đang muốn vui đây vì vậy ro làm bạn với eab nhé.

Cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn taoxanh nhiều lắm.

Không hiểu đêm 30 tết này đi đâu và đi với ai đây.
Ai trả lời câu hỏi này cho eab được không?

vic
21-01-2006, 07:14 PM
ah2 đêm 30 hả ....... đi dạo mát hun...... dạo ở nhatrang nè . hihihi , tui đang ở nhatrang ...... nếu ead thích thì xin mời ...... mùng 4 hay mùng 5 gì đóa rảnh hun.......
ah2 ead nhiêu tuổi rùi vậy hả ....

bestguyboi
21-01-2006, 07:44 PM
Bạn eab ơi ! Mình rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ , và đây cũng là tâm trạng của rất nhiều người . Đúng vậy , khi cuộc sống gia đình với bố mẹ không được như mong muốn thì người ta có khuynh hướng tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn đặc biệt là muốn tìm một người bạn đời không chừng , nhưng khi ta cố tìm hoài mà không thấy ta sẽ thất vọng nhiều , điếu đó càng làm ta chán ghét cuộc sống hiện tại
Cách tốt nhất là nếu bạn là người khoẻ mạnh thì bạn hãy cố gắng đi làm kiếm tiền để có cuộc sống tự do hơn , còn ngược lại bạn hay bệnh tật thì bạn nên hài lòng về cuộc sống của mình , chứ bạn càng bi quan thì sẽ càng tồi tệ hơn nó ảnh hưởng không tốt cho bạn đâu , hãy tìm những bạn tốt mà chơi , hãy tìm những công việc mà bạn thích , bạn sẽ thấy yêu đời trở lại ( theo như bạn kể thì nếu nói ra điều này cho ba mẹ bạn cũng không được gì cả vì họ rất cố chấp không nghe lời bạn tâm sự đâu )
Chúc bạn tìm ược hương vị mới của cuộc sống .

Lưu_Khiết_Huyên
21-01-2006, 08:16 PM
buồn quá à !huhuhuhuhuhu

eab_0101020607
21-01-2006, 08:41 PM
cảm ơm bestguyboy.
mình vẫn đang đi làm đấy chứ nhung chỉ làm linh tinh thôi. chắc có lẽ qua tết sẽ tìm một công việc mới để làm và bắt đầu một mục tiêu mới.
Mà không biết là qua tết sẽ làm ở đâu đây, tìm một công việc tạm thời sao mà khó quá.

khigiacmove_hn
24-01-2006, 05:32 PM
Bây giờ chắc bạn hết giá như rồi . Tự mình quyết định cuộc sống thôi. Cuộc sống không có nhiều giá như thế đâu. Mình nghĩ là như vậy. Hãy tự bằng lòn với những gì mình có nếu không bằng lòng thì tự mình thay đổi thử xem. Chúc bạn một năm mới cùng gia đình một cái tết đầm ấm vui vẻ Năm mới an khang thịnh vượng

đêm đông
25-01-2006, 04:00 PM
bạn thân mến ,cuộc sống vốn dĩ vẫn diễn ra như thế .Điều quan trọng là bạn nhìn nhận nó như thế nào .Có thể bạn thấy gia đình người khác hạnh phúc hơn bạn ,nhưng biết đâu một người nào đó lại thấy gia đình bạn hạnh phúc hơn họ thì sao .Con người vốn chẳng bao giờ chịu chấp nhận mình cả .Có thể bạn cần một bữa cơm gia đình dầm ấm ,nhưng bết đâu ba mẹ cũng rất muốn vậy ,nhưng vì công việc họ không thề làm được điều đó thì sao ,bạn cũng phải thông cảm cho họ chứ .Nếu mẹ bạn không tự tay nấu cho bạn ăn ,thì tại sao bạn khong thử nấu cho mẹ ăn vào một dịp nào đó ,như sinh nhật mẹ bạn chẳng hạn .Chỉ cần bạn biết cách thay đổi cách nhìn là bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi .Mỗi lần bạn nghĩ tới một cơm gia đình đầm ấm ,thì tại sao bạn không nghĩ xem giờ này ba mẹ đang làm gì ,có thể họ dang cặm cụi làm một công việc còn đang dang dỡ .Và cũng có thể họ dang buồn bã ngồi ăn một mình nơi quán nhỏ nào đó thì sao .Chẳng có ai thật sự hạnh phúc nếu họ cứ mãi đi tìm một phúc nơi người khác ,chỉ có bạn mới cảm nhận dược hạnh phúc ở một khía cạnh nào đó
Công việc của bạn có thể hôm nay không tốt đẹp ,nhưng có thể ngày mai bạn sẽ có công việc tốt hơn thì sao .chẳng co ai biết dưởc dược tương lai của họ như thế nào ,nhưng ngay bây giờ họ có thể tự xây dựng bằng tương lai từ chninh1 đôi tay của họ .Có thể nó sẽ khác với suy nghĩ của bạn .Dừng bao giờ nói hai từ "không biết" bạn nhé ,Hãy luôn biết mình cần gì ,và cố gắng thay đổi nó trong phạm vi có thể
Xin lỗi nếu có điều gì đó làm không hài lòng ,nhưng đó là những lời thật lng2 của mình .và mình đã từng rơi vào tình cảnh như bạn ,nhưng có khác hơn một chút .và điều mà mình biết dược đó là cần phải biết chấp nhận chính mình ,và chấp nhận hoàn cảnh
Rất vui nếu dược làm quen với bạn

ziczac
26-01-2006, 02:25 PM
chào eab !
Đêm 30 mình định đi nhà thờ cầu nguyện đó . Nếu eab chưa có hẹn với ai thì đi cầu nguyện với mình nha ( Mình nghỉ eab cũng đang cần những giờ phút tịnh tâm để cho lòng thư thái bước vào một năm mới hứa hẹn nhiều niềm vui và an lành .) Mình sẽ đi nhà thờ sau đó mình sẽ ra bến Bạch Đằng đón giao thừa . Rồi sẽ đi hái Lộc đầu xuân nữa ,...Nếu eab muốn đi hay ai đó cũng muốn đi thì liên lạc email lại với mình nha (.hihihih .. nói thật là mình cũng kô có ai để cùng đi , dự định sẽ đi một mình nhưng nếu có ai đi cùng thì mình vui lắm .)
thân.

yesterday
26-01-2006, 02:41 PM
ziczac ơi, Tết năm nay đâu có đêm 30 đâu nè hi hi hi ...

ziczac
26-01-2006, 03:16 PM
Đúng là trên lịch kô có ngày 30 nhưng mà từ xưa đến nay thì ông bà mình đã xem ngày cuối cùng của năm là 30 tết rồi . Dù là năm đó có 31 hay chỉ có 29 .