ineedlove_90
18-01-2006, 07:39 PM
chào mọi người,tôi là 1 thành viên mới,tôi chỉ mới 16 tuổi thôi,tôi muốn tâm sự với mọi người về tình yêu của tôi dành cho 1 người
tôi tự hỏi tại sao khi tôi sinh ra không được như bao người con trai khác để được vui đùa một cách tự nhiên,thoải mái.Để rồi không phải ngày đêm nhớ mong về một bóng hình nào đó
tình yêu của tôi dành cho một người
người đó cũng bằng tuổi tôi,tình yêu của tôi dành cho người đó thật ko có gì có thể diễn tả được,không hiểu sao tôi lại để ý mọi hành động của người đó,tôi chú ý đến người đó rất lâu rồi,ngay từ lúc còn nhỏ,nhưng lúc đó tôi chưa biết một cảm giác gì cả,và rồi đến một ngày gần đây thôi,tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu người đó,tôi rất nhớ người đó mặc dù tôi đang ở bên cạnh người đó,không gặp người đó một ngày là tôi không thể ngủ yên,nhưng có lẻ người đó không biết gì cả,người đó mang một phong cách rất bí ẩn,tôi yêu người đó đến nỗi bất cứ hành động gì hay một thứ gì đó liên quan tới người đó tôi đều biết rõ,những lần chat với người đó tôi đều luư lại cả,tôi rất sợ khi nhà trường cho nghĩ lễ hay nghĩ hè ,bởi vì tôi sẽ không gặp người đó nữa,người ấy nói với tôi khi học tới lớp 12 người đó sẽ đi MỸ,tôi không dám hình dung ra lúc đó ,tôi sẽ khóc thật nhiều và không còn biết đi về đâu nữa,bây giờ đây nỗi nhớ về người đó trong tôi đang trào dâng
miss u much
tôi tự hỏi tại sao khi tôi sinh ra không được như bao người con trai khác để được vui đùa một cách tự nhiên,thoải mái.Để rồi không phải ngày đêm nhớ mong về một bóng hình nào đó
tình yêu của tôi dành cho một người
người đó cũng bằng tuổi tôi,tình yêu của tôi dành cho người đó thật ko có gì có thể diễn tả được,không hiểu sao tôi lại để ý mọi hành động của người đó,tôi chú ý đến người đó rất lâu rồi,ngay từ lúc còn nhỏ,nhưng lúc đó tôi chưa biết một cảm giác gì cả,và rồi đến một ngày gần đây thôi,tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu người đó,tôi rất nhớ người đó mặc dù tôi đang ở bên cạnh người đó,không gặp người đó một ngày là tôi không thể ngủ yên,nhưng có lẻ người đó không biết gì cả,người đó mang một phong cách rất bí ẩn,tôi yêu người đó đến nỗi bất cứ hành động gì hay một thứ gì đó liên quan tới người đó tôi đều biết rõ,những lần chat với người đó tôi đều luư lại cả,tôi rất sợ khi nhà trường cho nghĩ lễ hay nghĩ hè ,bởi vì tôi sẽ không gặp người đó nữa,người ấy nói với tôi khi học tới lớp 12 người đó sẽ đi MỸ,tôi không dám hình dung ra lúc đó ,tôi sẽ khóc thật nhiều và không còn biết đi về đâu nữa,bây giờ đây nỗi nhớ về người đó trong tôi đang trào dâng
miss u much