View Full Version : Cảm ơn mẹ...
admin
20-10-2007, 04:57 AM
20/10 - ngày phụ nữ Việt Nam, ngày để bạn có thể tặng cho mẹ mình một món quà; là 1 cành hoa, một cái ôm tay hay một sự thành đạt. Cũng có khi chỉ là 1 lần quay về được bên cạnh mẹ để cảm thấy lòng thanh bình, để được nghe tiếng mẹ trách mắng, ân cần...
http://cache31.sfo1.imeem.com/g/i/d80bfabf8d1c321a2dec51241292d655.jpg
Hãy cùng chia sẻ với Táo Xanh câu chuyện ngắn này đến bạn bè mình để một lần nữa chúng ta cùng nhớ về mẹ, người có công nuôi dưỡng và tận tuỵ cả đời với chúng ta... Trong mắt mẹ không bao giờ chúng ta là quá lớn, và mẹ luôn sẵn sàng dang vòng tay ôm ấp mỗi khi ta vấp ngã hay khổ đau trong đường đời...
http://www.taoxanh.net/sas/music1/me-oi.mp3
+ Cảm ơn bạn meo_coi đã gởi cho taoxanhradio câu chuyện hay và ý nghĩa của bạn.
bietdivedau
20-10-2007, 11:42 AM
hiz hiz .... em thương mẹ nhất trên đời ,mún khóc luôn đây ...hiz hiz .
hi_vong_mong_manh
20-10-2007, 11:58 AM
uhm...xin gửi lời chúc sức khoẻ đến tất cả những người mẹ ở Vn này...đã sinh ra những người con thật tuyệt vời.....
Glacie_song
20-10-2007, 12:01 PM
.........Yêu mẹ, thương mẹ nhất trên đời này......không ai thương em hơn mẹ em hết.....hix
pob_bloG
20-10-2007, 01:13 PM
nhớ mẹ wá à......(_ _")...........!!!
deptrai_shock
20-10-2007, 08:02 PM
thật là cảm động , bây giờ ko biết nói gì hơn là cám ơn mẹ , người đã sinh ra mình , thương mẹ nhiều nhất , cám ơn vì mẹ đã sinh ra con !!!!!!!!
character
20-10-2007, 08:14 PM
Mẹ là ng phụ nữ duy nhất mà con yêu, & mong rằng mẹ có thể hiểu cho con.
..:: albus ::..
21-10-2007, 12:16 PM
Cám ơn mẹ đã hiện diện bên đời con.
timlaitinhyeu
21-10-2007, 05:29 PM
cám ơn mẹ đã chấp nhận đứa con này
hao_nam312
21-10-2007, 08:25 PM
viết rất hay bạn à thanks nhiều nhiều nha
mẹ đúng là người không thể thiếu trong cuộcc sống của chúng ta
nhoc_won
23-10-2007, 07:41 AM
Chúc những người PN VN có 1 ngày 20/10 thật ý nghĩa ...
ktsChuÂn
24-10-2007, 12:39 AM
con cảm ơn mẹ
mỗi ngày con lớn lên là mỗi âu lo lại hằn lên mắt mẹ vì tình yêu mẹ dành cho con ...
thuong_gia
24-10-2007, 04:23 AM
2467401-e99
2472645-2d7
i love you mam i love you mam i love you mam
truongduy303030
24-10-2007, 11:22 AM
uhm bài nay hay thiệt , nghe củm độong ghia ^^
gunbound
24-10-2007, 12:32 PM
hix hix bùn .... nhớ mẹ, hok bít bao h mới lại dc gặp mẹ đây !!!!
mrtranthu
29-10-2007, 05:56 PM
con thuong me nhat tren doi , chi co me moi hieu long cua con
conrong84
03-11-2007, 10:58 PM
Thật cảm động.... tự hỏi.. có đứa con nào lại hông YÊU mẹ.... nhưng chúng ta thiệt wa' ơ thờ.... cứ để tới lúc đã muộn màng thì mới hối tiếc.... chúng ta nên tốt với ba mẹ mình ngay khi mà họ còn có thể cảm nhận được.... cảm ơn bạn đã nhắc nhở cho chúng ta biết điều này.
secret_love
07-11-2007, 10:18 AM
Mình gia nhập trang wed này trể quá. có lẻ lở mất chủ đề này rồi. Tiếc là mẹ mình không còn nữa. Hôm ấy mình dâng một bông hồng tráng lên bàn thờ mẹ mình. Buồn ghê , thế mà đã hai năm má bỏ mình đi. Giờ 20 tuổi, lớn rồi, thế mà vẫn nhớ mẹ mỗi khi nằm trên chiếc nệm quen thuộc. Những bạn nào còn có cơ hôị ôm mẹ thì hãy ôm, trước khi quá muôn. Mỗi ngày ta sống là một ân phước để báo hiếu. Hãy sống tốt nha mấy bạn
babyboy88
07-11-2007, 12:14 PM
hí hí ... ngày nì ngay bday của mami lun ... hum đó ở nhà ngoan ghia ... keke
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.