dtquang
17-01-2006, 03:31 PM
Xin kễ các bạn nghe một câu chuyện hơi tục nhưng rất vui nhé?
tên truyện: BA ĐIỀU ƯỚC
Có một đôi vợ chồng nông dân trạc ngoài ba mươi cưới nhau được hơn 10 năm nhưng chẵng có một mụn con nào, tính tình rất thô thiển, tối ngày cứ hay cãi vã nhau dm, dm vì miến ăn manh áo nên chẵng có ai dám ở gần.
Được cái dù có cãi vã nhau, nhưng vẫn sống hạnh phúc.
Hai vợ chồng vẫn cần cù làm việc quanh năm suốt tháng nhưng vẫn không đủ ăn đủ mặc, đêm nào cũng ra thấp nhang cầu trời khẩn phật cho mình được khá giã hơn...khấn vái cả năm ròng nhưng đói vẫn đói, rách vẫn rách...
Ngày qua ngày, áo quần rách nát không có tiền mua nên 2 vợ chồng cũng như trần trụi, may thay không có ai ở gần họ.
Rồi động lòng trời! Một đêm kia đang khấn vái thì có một ông tiên xuất hiện ban cho họ một viên ngọc và căn dặn: Ta thấy các con làm lụng cực khồ mà không đủ ăn nên ta ban cho các con viên ngọc này, các con sẽ có được 3 điều ước, các con hay bỏ vào chum nước và đọc lời ước của mình thì lập tức sẽ thấy ứng nghiệm và khi ước xong 3 điều thì viên ngọc sẽ tự tan biến.
Hai vợ chồng mừng quá, cúi đầu lạy ta ông tiên lia lịa nhưng ông tiên đã biến mất tự bao giờ, hai vợ chồng nhìn lên thấy viên ngọc lấp lánh còn ở chổ ông tiên. Hai vợ chồng chạy tới giành nhau lấy viên ngọc để ước: chồng nói để tao ước, vợ nói mày để tao ước cho..2 vợ chồng cứ giành nhau va chửi nhau dm, dm, can c, con cu om som...Nhưng rồi thôi, 2 vợ chồng quyết định bỏ viên ngọc vào chum nước rồi hãy tính tới chuyện ước.
Vừa bỏ viên ngọc vào chum nước, 2 vợ chồng lại tiếp tục giành nhau ước và tiếp tục văng tục, mày để tao ước, dm mày để tao ước...không ai chịu nhừng ai...ông chồng tức quá la lên dm ước ước ước ước ướ...con c...tức thì ánh chớp nổi lên, toàn thân ông chồng xuất hiện ôi thay toàn là con c, từ đầu đến chân toàn là con c...
Hoãn quá vợ chồng kinh hồn thất kinh, quá ghê và quá sợ, bà vợ mới bảo: Thôi đừng giành nhau nữa, như thế thì làm sao em chịu nổi. Để em ước cho nó biến mất chứ như thế thì có chết: thế là bà vợ tay che mặt khấn và nói: ước cho mấy cái kía biến mất đi..tức thì sấm chớp loé lên toàn bộ con c trên người ông chồng biến mất hết. Nhưng bà vợ quên nói chừa lại cái cũ nên ông hcồng trụi lũi luôn mất tiêu luôn cái cũ. Ông hcồng hốt hoãn thôi chết anh rồi, làm ăn gì được nữa, sống với nhau mà không có chuyện đó thì chết đi là vừa..hai vợ chồng suy nghĩ 1 lát rồi quyết định thôi còn 1 điều ước nữa...mình hãy ước.....
Đố các bạn họ ước điều ước thứ ba là gì?
ai đoán đúng có thưởng...
Cho bình luận nhé?
tên truyện: BA ĐIỀU ƯỚC
Có một đôi vợ chồng nông dân trạc ngoài ba mươi cưới nhau được hơn 10 năm nhưng chẵng có một mụn con nào, tính tình rất thô thiển, tối ngày cứ hay cãi vã nhau dm, dm vì miến ăn manh áo nên chẵng có ai dám ở gần.
Được cái dù có cãi vã nhau, nhưng vẫn sống hạnh phúc.
Hai vợ chồng vẫn cần cù làm việc quanh năm suốt tháng nhưng vẫn không đủ ăn đủ mặc, đêm nào cũng ra thấp nhang cầu trời khẩn phật cho mình được khá giã hơn...khấn vái cả năm ròng nhưng đói vẫn đói, rách vẫn rách...
Ngày qua ngày, áo quần rách nát không có tiền mua nên 2 vợ chồng cũng như trần trụi, may thay không có ai ở gần họ.
Rồi động lòng trời! Một đêm kia đang khấn vái thì có một ông tiên xuất hiện ban cho họ một viên ngọc và căn dặn: Ta thấy các con làm lụng cực khồ mà không đủ ăn nên ta ban cho các con viên ngọc này, các con sẽ có được 3 điều ước, các con hay bỏ vào chum nước và đọc lời ước của mình thì lập tức sẽ thấy ứng nghiệm và khi ước xong 3 điều thì viên ngọc sẽ tự tan biến.
Hai vợ chồng mừng quá, cúi đầu lạy ta ông tiên lia lịa nhưng ông tiên đã biến mất tự bao giờ, hai vợ chồng nhìn lên thấy viên ngọc lấp lánh còn ở chổ ông tiên. Hai vợ chồng chạy tới giành nhau lấy viên ngọc để ước: chồng nói để tao ước, vợ nói mày để tao ước cho..2 vợ chồng cứ giành nhau va chửi nhau dm, dm, can c, con cu om som...Nhưng rồi thôi, 2 vợ chồng quyết định bỏ viên ngọc vào chum nước rồi hãy tính tới chuyện ước.
Vừa bỏ viên ngọc vào chum nước, 2 vợ chồng lại tiếp tục giành nhau ước và tiếp tục văng tục, mày để tao ước, dm mày để tao ước...không ai chịu nhừng ai...ông chồng tức quá la lên dm ước ước ước ước ướ...con c...tức thì ánh chớp nổi lên, toàn thân ông chồng xuất hiện ôi thay toàn là con c, từ đầu đến chân toàn là con c...
Hoãn quá vợ chồng kinh hồn thất kinh, quá ghê và quá sợ, bà vợ mới bảo: Thôi đừng giành nhau nữa, như thế thì làm sao em chịu nổi. Để em ước cho nó biến mất chứ như thế thì có chết: thế là bà vợ tay che mặt khấn và nói: ước cho mấy cái kía biến mất đi..tức thì sấm chớp loé lên toàn bộ con c trên người ông chồng biến mất hết. Nhưng bà vợ quên nói chừa lại cái cũ nên ông hcồng trụi lũi luôn mất tiêu luôn cái cũ. Ông hcồng hốt hoãn thôi chết anh rồi, làm ăn gì được nữa, sống với nhau mà không có chuyện đó thì chết đi là vừa..hai vợ chồng suy nghĩ 1 lát rồi quyết định thôi còn 1 điều ước nữa...mình hãy ước.....
Đố các bạn họ ước điều ước thứ ba là gì?
ai đoán đúng có thưởng...
Cho bình luận nhé?