PDA

View Full Version : Suy luận của trẻ



chuoi_xanh
17-01-2006, 01:11 PM
Bé bị cúm, khi bác sĩ khám bệnh xong cho bé, bé hỏi:

- Thưa bác sĩ, xin hãy nói cho cháu biết sự thật. Cháu hứa sẽ rất can đảm để nghe. Thế bao giờ thì cháu lại phải đi học ạ?

***

- Bố ơi, bố có sợ các con thỏ không ạ?

- Không!

- Thế tại sao bố lại phải dắt theo con chó và đem súng khi bố đi săn thỏ?

***

Hai đứa bé ngồi với nhau. Bé trai bảo bé gái:

- Này, chúng mình chơi trò chiến tranh đi.

Nhưng chơi thế nào?

- Rất đơn giản. Tớ sẽ là một vị tướng, cậu sẽ là một nhân viên đánh máy và tới sẽ đọc cho cậu hồi ký của tớ.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

dainam
17-07-2007, 12:42 PM
hay quá ta ơi

mr_ashvu
17-07-2007, 08:50 PM
điều đó vẫn quanh đây ! có nghĩa là bình thường thôi !

bekabi
17-07-2007, 10:31 PM
ước gì tớ cũng ngây thơ như cái bé í í nhở ???

motdembuon
04-08-2007, 07:58 PM
uhm
ước gì chúng ta mãi mãi như vậy khỏi nghĩ việc gì cả