PDA

View Full Version : Vô Tình



lamphong304
23-09-2007, 12:51 AM
VÔ TÌNH

Sáng tác: Thái Khang


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy8yNC9jMjRlYmM5YjgxODMyMWFhODgyYTA0OTllZmI0MGE3N S5cUIbaBmUsICDN8VsO0IFTDrG5ofExhWeBVBoWeB25nfGZhWe BHNl


Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ
Luôn theo bên em qua bao tháng năm dài
Đi trong thời gian, vượt qua bao nỗi buồn
Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước
Vô tình em lại được gặp anh trong thế gian
Con tim thơ ngây em đâu biết đâu ngờ
Cơn mơ phù du ngỡ như quen kiếp nào
Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước
Bên nhau kiếp người

Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi kia vẫn tuôn trào
Vì thời gian qua trong tâm hồn em vẫn luôn đau đớn với hoài nghi
Cuộc đời kia đã mang theo bao nhiêu cay đắng với nỗi buồn
Để giờ đây ôm bao đau thương chuyện thế gian
Đừng buồn em hỡi khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn
Cũng là khi ấy, trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau
Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu
Không gian bao la vô tình tìm thấy tình yêu trong giấc mơ.


Có một người VÔTÌNH quá ko mời mình tham gia ...thui thì hát một bài vậy.............HEHE lâu ngày ko hát nhớ quá..........Chúc sinh nhật TX dzui dze :) :hk21:

phevos0904
23-09-2007, 08:17 AM
hay quá...biz biz biz

Strife2931
23-09-2007, 12:29 PM
ờh.. tình hình là.. link die a lamphong oy =___=

lamphong304
23-09-2007, 12:58 PM
ờh.. tình hình là.. link die a lamphong oy =___=

Link anh test vẫn okie mà

boynicefuky
25-09-2007, 09:58 AM
hát hay lắm.cãm ơn chũ nhân nha....hi` tư. nhiên nghe xong thầy dể chịu wa'.....good luck
:hk46: :hk46:

phatnguyen18
26-09-2007, 03:58 PM
Bài này nhẹ nhàng hơn những bài trước nhìu ^^ nhưng vẫn hay :D

DiLstaR
27-09-2007, 11:32 PM
hay wá xá ^^

youare_ooo
09-10-2007, 02:46 PM
hay quá ^^, Đan Trường 2 ;))

lamphong304
12-10-2007, 01:11 AM
hichic nói nhỏ thui u ơi , kẻo Fan đan Trường oánh chít hehe :) thanks u

Khuyên Tai 1 Bên
12-10-2007, 09:48 AM
hichic nói nhỏ thui u ơi , kẻo Fan đan Trường oánh chít hehe :) thanks u

mình em chấp cả hội chúng nó :hk03: :hk03: :hk03:

quongdang
13-10-2007, 11:31 AM
"vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ..."
hay ghê ...
tự dưng cảm thí dễ chịu ớn luôn
cảm ơn bạn

"vô tình anh lại được gặp em trong nỗi đau..." ---> cái nầy còn đã hơn...

pecoi1990
04-05-2008, 03:27 PM
ko nghe được oj ai jup pé với T_T

abc_123
30-09-2009, 04:21 AM
anh ơi link die rồi, anh check lại được không ạ?

Revolver
30-09-2009, 08:58 AM
ko nghe đc , ko down đc T-T

fanmytam
30-09-2009, 01:46 PM
Link die rồi anh ơi !!

Mr Cùi Cùi
01-10-2009, 02:32 AM
củng mong là vô tình em sẽ được gặp anh trong giấc mơ
nhỉ ^^
bài hát hay ;)

heoconvuitinh89vn
01-10-2009, 09:51 PM
Link die oy`! hix hix ...

sujuss501
01-10-2009, 11:31 PM
có bạn nào upload lên host khác ko, mình ko play đc.

lamphong304
02-10-2009, 12:45 AM
Bài này hát cũng lâu rồi ...vừa sửa lại link ...mời mem tao nghe lại:leaf3:

only_youT90
02-10-2009, 08:05 AM
hay quá a ơi >.<

fanmytam
04-10-2009, 01:48 AM
Hj, bài này anh hát k hay như mấy bài trước ^^

sacom2000
04-10-2009, 10:38 AM
VÔ TÌNH

Sáng tác: Thái Khang

[CENTER]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy8yNC9jMjRlYmM5YjgxODMyMWFhODgyYTA0OTllZmI0MGE3N S5cUIbaBmUsICDN8VsO0IFTDrG5ofExhWeBVBoWeB25nfGZhWe BHNl


Có một người VÔTÌNH quá ko mời mình tham gia ...thui thì hát một bài vậy.............HEHE lâu ngày ko hát nhớ quá..........Chúc sinh nhật TX dzui dze :) :hk21:

Ai mà vô tình với anh lâm Phong vậy hen ! :leaf15:

Edwarnd
08-12-2010, 12:23 PM
[QUOTE=lamphong304;247983]
VÔ TÌNH

Sáng tác: Thái Khang


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy8yNC9jMjRlYmM5YjgxODMyMWFhODgyYTA0OTllZmI0MGE3N S5cUIbaBmUsICDN8VsO0IFTDrG5ofExhWeBVBoWeB25nfGZhWe BHNl


Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ
Luôn theo bên em qua bao tháng năm dài
Đi trong thời gian, vượt qua bao nỗi buồn
Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước
Vô tình em lại được gặp anh trong thế gian
Con tim thơ ngây em đâu biết đâu ngờ
Cơn mơ phù du ngỡ như quen kiếp nào
Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước
Bên nhau kiếp người

Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi kia vẫn tuôn trào
Vì thời gian qua trong tâm hồn em vẫn luôn đau đớn với hoài nghi
Cuộc đời kia đã mang theo bao nhiêu cay đắng với nỗi buồn
Để giờ đây ôm bao đau thương chuyện thế gian
Đừng buồn em hỡi khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn
Cũng là khi ấy, trong tâm hồn em như đã quên đi bao buồn đau
Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu
Không gian bao la vô tình tìm thấy tình yêu trong giấc mơ.


Bài hát và giọng hát hay thiệt. :leaf5::leaf5: