khongbaogioquen
20-09-2007, 09:32 PM
Trên bầu trời đầy rẫy những ngôi sao lấp, nhưng đã có ai có thể đếm đc thật sự là bầu trời có bao nhiêu ngôi sao chưa? Dù thế nào đi chăng nữa thì ai cũng đã có một vì sao của đời mình! Tôic ũng vậy ngôi soa củađời tôi là chòm sao "Leo", nó tượng trưng cho sức mạnh và sự tự do. Nhưng tôi vẫn đó vẫn cảm thấy rằng đó chưa hẳn chính là ngôi sao thật sự của cuộc đời mình, mà ngôi sao thật sự của cuộu đời mình chính là tình yêu và sự hạnh phúc....!
Tôi đã wen và gặp đc anh trong 1 lần tình cờ gặp nhau trên đường và cùng ở chung 1 khu phố. Tui luôn tỏ ra rụt rè và hơi mắc cỡ khi gặp anh và bất chợt thấy anh nhìn tảăng vào mắt tôi... Tuy hơi ngại ngùng nhưng tôi có thể bít đc 1 điều là trong trái tim của 2 người đều đã có hình bóng của đối phương. Nhưng tôi ko dám nói với anh rằng là tôi đã yêu anh, nhưng có lẽ vì ko thể dồn nén tình cảm trong lòng nên tôi quyết định viết cho anh 1 lá thư để làm wen. Nhưng cứ cầm bút lên rồi đặt bút xuống mà chẳng viết đc chữ nào cả. Thế rùi, vào 1 buổi sáng đẹp trời tôi đi tập thể dục, và 1 lần nữa tôi lại gặp đc anh nhìn thân hình vạm vỡ củ aanh tôi càng thấy lòng mình rạo rực nhưng ko dám đến gần anh. Nhưng mỗi khi gặp đc anh thì tôi chẳng còn tâm trí mà để ý mọi sự vật xugn quanh ngoại trừ anh... ! lần nữa anh lại đến bắt chuyên với anh, tuy trong lòng rất vui mừng nhưng tôi ko nói 1 câu nào trong suốt buổi tập... Sau khi tập xong anh rủ tôi cùng đi ăn sáng, ko kịp suy nghĩ tôi đã đồng ý lời mời của anh. Nhưng khi đến quán ăn tôi ko dám nói gì với anh cho đến khi anh hỏi tôi 1 câu mà khiến tôi choáng cả người, anh hỏi tôi rằng "có phải em thix anh ko?":hk15: Trời ơi tôi thật sự cảm thấy như bị nghẹn tắt khi nghe đc câu hỏi đó mặc dù trong lòng tôi đã trả lời là đúng... ko bít phải ứng phó thế nào tôi liền hỏi lại anh "ạti sao anh lại hỏi vậy? Em là con trai mà sao có thể thix anh đc chứ!" lúc đó mặc tôi đã đỏ bừng lên. Anh trả lời tôi, 1 câu trả lời khiến tôi cũng hơi bị sock,anh nói anh cũng như tôi anh cũng là G và cũng đã thix tôi ngay lầ đầ gặp mặt. Sau nàgy hôm đó mỗi khi ra khỏi nhà mà gặp anh tôi đều lẫn tránh và anh đã đuổi theo tôi và nói rằng " tại sao chúng ta lại phải lẫn tránh tình yêu mà đáng lý ra chúng ta phải nâng niu nó? Có phải chăng là do em sợ mọi người biết đc và sẽ khi dễ chúng ta và làm cho gia đình xấu hổ chăng? Nhưng em à, tình yêu anh dành cho em là thật sự cho dù sau này khi bị mọi người phát hiện và sẽ khinh bỉ 2 chúng ta, nhưng em bít ko G ko phải lả 1 cái tội mọi người đều có quyền sống và tìm cho mình 1 tình yêu thật sự, cũng như trên bầu trời có hàng ngàn tinh tú, mỗi 1 ngôi sao đều có sự độc lập và mang 1 ý nghĩa riêng, chòm sao Leo tượng trưng cho sức mạnh và sự tự do... Tại sao chúng ta giống như vì sao đó mà dũng cảm đối mặt với sự thật mà lòng mình đang nghĩ, cho dù thế nào đi nữa thì anh sẽ giống như chòm sao Leo sẽ luôn là bức tường vững chắc che chở cho em, em.. có thể cho anh cơ hội đó ko...??":hk57: KO còn gì để bận tâm nữa và cũng ko suy nghĩ gì nữa tôi đã chạy đến gần và nói nhỏ với anh rằng "em đồng ý!!". Anh đã ôm tôi vào l2ong, trong giâu phút đó tôi cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc và thật sung sướng vì tôi đã thật sự đã tìm đc ngôi sao của cuộc đời trong hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, đó chính là anh người mà sẽ mãi mãi đem đến cho tôi 1 tình yêu và hạnh phúc thật sự..!!!:hk03:
Tôi đã wen và gặp đc anh trong 1 lần tình cờ gặp nhau trên đường và cùng ở chung 1 khu phố. Tui luôn tỏ ra rụt rè và hơi mắc cỡ khi gặp anh và bất chợt thấy anh nhìn tảăng vào mắt tôi... Tuy hơi ngại ngùng nhưng tôi có thể bít đc 1 điều là trong trái tim của 2 người đều đã có hình bóng của đối phương. Nhưng tôi ko dám nói với anh rằng là tôi đã yêu anh, nhưng có lẽ vì ko thể dồn nén tình cảm trong lòng nên tôi quyết định viết cho anh 1 lá thư để làm wen. Nhưng cứ cầm bút lên rồi đặt bút xuống mà chẳng viết đc chữ nào cả. Thế rùi, vào 1 buổi sáng đẹp trời tôi đi tập thể dục, và 1 lần nữa tôi lại gặp đc anh nhìn thân hình vạm vỡ củ aanh tôi càng thấy lòng mình rạo rực nhưng ko dám đến gần anh. Nhưng mỗi khi gặp đc anh thì tôi chẳng còn tâm trí mà để ý mọi sự vật xugn quanh ngoại trừ anh... ! lần nữa anh lại đến bắt chuyên với anh, tuy trong lòng rất vui mừng nhưng tôi ko nói 1 câu nào trong suốt buổi tập... Sau khi tập xong anh rủ tôi cùng đi ăn sáng, ko kịp suy nghĩ tôi đã đồng ý lời mời của anh. Nhưng khi đến quán ăn tôi ko dám nói gì với anh cho đến khi anh hỏi tôi 1 câu mà khiến tôi choáng cả người, anh hỏi tôi rằng "có phải em thix anh ko?":hk15: Trời ơi tôi thật sự cảm thấy như bị nghẹn tắt khi nghe đc câu hỏi đó mặc dù trong lòng tôi đã trả lời là đúng... ko bít phải ứng phó thế nào tôi liền hỏi lại anh "ạti sao anh lại hỏi vậy? Em là con trai mà sao có thể thix anh đc chứ!" lúc đó mặc tôi đã đỏ bừng lên. Anh trả lời tôi, 1 câu trả lời khiến tôi cũng hơi bị sock,anh nói anh cũng như tôi anh cũng là G và cũng đã thix tôi ngay lầ đầ gặp mặt. Sau nàgy hôm đó mỗi khi ra khỏi nhà mà gặp anh tôi đều lẫn tránh và anh đã đuổi theo tôi và nói rằng " tại sao chúng ta lại phải lẫn tránh tình yêu mà đáng lý ra chúng ta phải nâng niu nó? Có phải chăng là do em sợ mọi người biết đc và sẽ khi dễ chúng ta và làm cho gia đình xấu hổ chăng? Nhưng em à, tình yêu anh dành cho em là thật sự cho dù sau này khi bị mọi người phát hiện và sẽ khinh bỉ 2 chúng ta, nhưng em bít ko G ko phải lả 1 cái tội mọi người đều có quyền sống và tìm cho mình 1 tình yêu thật sự, cũng như trên bầu trời có hàng ngàn tinh tú, mỗi 1 ngôi sao đều có sự độc lập và mang 1 ý nghĩa riêng, chòm sao Leo tượng trưng cho sức mạnh và sự tự do... Tại sao chúng ta giống như vì sao đó mà dũng cảm đối mặt với sự thật mà lòng mình đang nghĩ, cho dù thế nào đi nữa thì anh sẽ giống như chòm sao Leo sẽ luôn là bức tường vững chắc che chở cho em, em.. có thể cho anh cơ hội đó ko...??":hk57: KO còn gì để bận tâm nữa và cũng ko suy nghĩ gì nữa tôi đã chạy đến gần và nói nhỏ với anh rằng "em đồng ý!!". Anh đã ôm tôi vào l2ong, trong giâu phút đó tôi cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc và thật sung sướng vì tôi đã thật sự đã tìm đc ngôi sao của cuộc đời trong hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, đó chính là anh người mà sẽ mãi mãi đem đến cho tôi 1 tình yêu và hạnh phúc thật sự..!!!:hk03: