View Full Version : Một lòng với tình yêu...?
Anhsangtim
17-01-2006, 01:28 AM
À , chiều nay nghe ai đó nói , cả hai người , bảo là : đã là gay thì làm sao ko ngoại tình chứ ?
Mình ngồi yên , không tán thành mà cũng phân vân chưa dám phản đối lắm , làm gì có chuyện tuyệt đối 100% đều có ngoại tình nhỉ ( dù chỉ là ngoại tình trong ý nghĩ )
Nhưng tình yêu , nếu thực sự có mặt , thì 2 chữ ngoại tình chỉ là một thứ giẻ rách thôi nhỉ ? :detective
singasong
17-01-2006, 02:03 AM
Ngoại tình... thì giới nào cũng có, chẳng phải chỉ có gay đâu. Tuy thế gay nhiều hơn vì đơn giản 1 điều "chẳng có gì là ràng buột họ". Pháp luật không, Gia đình 2 họ càng không, bạn bè thân thuộc "làm chứng cho họ" cũng không... thì sao? Chỉ có họ "tự hiểu" cho nhau thôi...
Song không phải ai cũng tự giác, huống chi đến 2 người tự giác iu nhau. Khó lắm... phải chọn lựa thôi. Đôi khi, chính tình yêu của mình cũng là cách để chính mình và người mình yêu chung thủy với nhau... Thật đấy bạn!
BelongceLouis
17-01-2006, 05:01 AM
vấn đề nhạy cảm đây ......là 1 sự thật mà ko ai muốn nhìn nhận là mình cũng thế
Lưu_Khiết_Huyên
17-01-2006, 09:33 AM
ai mà ko ngoài tình mèo nào mà ko ăn vụn..............
heoquay_dzon
17-01-2006, 09:54 AM
ko có gì là ko thể...nếu tình yêu trong giới gay được coi la 1 hiện tượng,thì chuyện ngoại tình ngược lại lại rất phổ biến....đó là quy luật mà....nhưng cũng ko thể nói là ko có người chung thủy....
enthu_frien_heart
17-01-2006, 09:54 AM
mọi người có tin vào tình yêu không? còn mình luôn tin tưởng vào nó.
GreenOcean
17-01-2006, 09:59 AM
Buồn quá ! Mặc dù biết đó là 1 sự thật nhưng vì sao đó là 1 sự thật ? Phải chăng vì mỗi chúng ta đều mong muốn như thế ? Khi bạn thấy 1 người dễ thương và lại cảm thấy có cơ hội tiến tới thì dù bạn là trai hay gái ,là gay hay less bạn cũng sẽ có "ý đồ" ngay .Thức ăn dâng tới miệng mà .Những ai có y chí hơn 1 chút còn đắn đo suy nghĩ nhưng nếu thấy người khác "ăn vụng" ngay trước mặt thì lòng tham lại nổi lên "Người ta được sao mình lạ ko" hay "thà mình hưởng còn hơn để người khác hưởng trước" .
Từ đó mà cuối cùng hình thành 1 sự thật MÈO NÀO CŨNG ĂN VỤNG ,CHẲNG AI KHÔNG NGOẠI TÌNH .Nhưng mà đó có phải là 1 sự thật thật ko ???
Được coi là 1 sự thật nhưng đó ko phải là 1 chân lý mà chỉ là do "được sự đồng tình của nhiều người nhất". Gọi là đồng tình nhưng có lẽ dùng từ ĐỒNG LÕA có lẽ sẽ đúng hơn .VÀ 1 khi đã ko phải là chân lý thì vẫn có ngoại lệ mà đã có ngoại lệ là có thể thay đổi được .Vậy Ngoại lệ ở đâu ???
Chính là những người yêu nhau thật lòng ,những người yêu bạn đời hơn cả bản thân mình ,coi cia1 đau của người ta như của chính mình ,làm chuyện có lỗi với người ta mà xem như đang tự làm tổn thương mình .Khi đó người ta sẽ biết cách giữ lấy những gì tốt đẹp nhất cho nhau 1 cách cam tâm tình nguyện ,cảm thấy hạnh phúc khi được hi sinh và nỗ lực vì nhau chứ ko phải là 1 sự gò bó hay tự trói buộc bản thân nữa .
_ đã là gay thì làm sao ko ngoại tình chứ ? <= đây chỉ là 1 trong hàng ngàn câu "châm ngôn" mà ai cũng có thể thốt ra để ngụy biện cho cái sai của bản thân mình ,dối người dối cả chính mình để mong sao khỏa lấp được cái mặc cảm tội lỗi và cái con người nhơ nhuốc của chính mình .Nhưng dù có ngụy biện giỏi đnế đâu đi nữa thì vẫn ko thể thoát khỏi sự đánh giá công bằng của lương tâm và cuộc sống .Còn sự CHUNG THỦY thì ko có 1 câu nói hoa mỹ,ko 1 lời biện minh nào vì đó là 1 chân lý luôn tồn tại trong lòng mọi người và được loài người ngưỡng vọng .
Cuối cùng là những lời G.O muốn nhắn gửi đến mọi người .Cho dù bạn là gay hay bất kì giới tính nào thâm chí bất kì chủng loài nào chỉ cần nhớ 1 điều đó là khi bạn cho và tin chắc 1 cái gì là sự thật thì đo chính là sự thậ đối với bạn .Tuy nhiên sự thật đó gần hay xa cái chân lý của cuộc sống thì còn tùy vào trái tim và tấm lòng của bạn mà thôi .
SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ TAI BẠN NGHE THẤY ,CŨNG KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ MẮT BẠN NHÌN THẤY MÀ CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ TRÁI TIM BẠN CẢM NHẬN ĐƯỢC ^_^
pon_pon
17-01-2006, 11:35 AM
ngạoi tình àh
dĩ nhiên là sẻ có rồi
nhưng mà với ai và vào lúc nào thôi
mà đã là gay thì người chung thủy rất hiếm bạn ui
Anhsangtim
17-01-2006, 08:27 PM
Hic , sự thật phũ phàng thế á , giờ mình mới biết . Háo ra ai cũng công nhận điều đó
SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ TAI BẠN NGHE THẤY ,CŨNG KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ MẮT BẠN NHÌN THẤY MÀ CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ TRÁI TIM BẠN CẢM NHẬN ĐƯỢC ^_^
HAy ghê!
Theo em ngoại tình ư đôi lúc con người sẽ phạm phải thôi chắc chắn rồi (nếu họ rơi vào những tình huống đặc biệt chẳng hạn).Con người không phải là hoàn mỹ và ta yêu họ thì ta sẽ yêu cả những điều đó nữa. Một người rộng lượng sẽ biết tha thứ cho người kia!
Người còn lại sẽ phải biết trân trọng cơ hội ấy; và họ cũng nên biết tình yêu không bao giờ hàn gắn được hai lần!
Anhsangtim
18-01-2006, 01:01 AM
Buồn quá ! Mặc dù biết đó là 1 sự thật nhưng vì sao đó là 1 sự thật ? Phải chăng vì mỗi chúng ta đều mong muốn như thế ? Khi bạn thấy 1 người dễ thương và lại cảm thấy có cơ hội tiến tới thì dù bạn là trai hay gái ,là gay hay less bạn cũng sẽ có "ý đồ" ngay .Thức ăn dâng tới miệng mà .Những ai có y chí hơn 1 chút còn đắn đo suy nghĩ nhưng nếu thấy người khác "ăn vụng" ngay trước mặt thì lòng tham lại nổi lên "Người ta được sao mình lạ ko" hay "thà mình hưởng còn hơn để người khác hưởng trước" .
Từ đó mà cuối cùng hình thành 1 sự thật MÈO NÀO CŨNG ĂN VỤNG ,CHẲNG AI KHÔNG NGOẠI TÌNH .Nhưng mà đó có phải là 1 sự thật thật ko ???
Được coi là 1 sự thật nhưng đó ko phải là 1 chân lý mà chỉ là do "được sự đồng tình của nhiều người nhất". Gọi là đồng tình nhưng có lẽ dùng từ ĐỒNG LÕA có lẽ sẽ đúng hơn .VÀ 1 khi đã ko phải là chân lý thì vẫn có ngoại lệ mà đã có ngoại lệ là có thể thay đổi được .Vậy Ngoại lệ ở đâu ???
Chính là những người yêu nhau thật lòng ,những người yêu bạn đời hơn cả bản thân mình ,coi cia1 đau của người ta như của chính mình ,làm chuyện có lỗi với người ta mà xem như đang tự làm tổn thương mình .Khi đó người ta sẽ biết cách giữ lấy những gì tốt đẹp nhất cho nhau 1 cách cam tâm tình nguyện ,cảm thấy hạnh phúc khi được hi sinh và nỗ lực vì nhau chứ ko phải là 1 sự gò bó hay tự trói buộc bản thân nữa .
_ đã là gay thì làm sao ko ngoại tình chứ ? <= đây chỉ là 1 trong hàng ngàn câu "châm ngôn" mà ai cũng có thể thốt ra để ngụy biện cho cái sai của bản thân mình ,dối người dối cả chính mình để mong sao khỏa lấp được cái mặc cảm tội lỗi và cái con người nhơ nhuốc của chính mình .Nhưng dù có ngụy biện giỏi đnế đâu đi nữa thì vẫn ko thể thoát khỏi sự đánh giá công bằng của lương tâm và cuộc sống .Còn sự CHUNG THỦY thì ko có 1 câu nói hoa mỹ,ko 1 lời biện minh nào vì đó là 1 chân lý luôn tồn tại trong lòng mọi người và được loài người ngưỡng vọng .
Cuối cùng là những lời G.O muốn nhắn gửi đến mọi người .Cho dù bạn là gay hay bất kì giới tính nào thâm chí bất kì chủng loài nào chỉ cần nhớ 1 điều đó là khi bạn cho và tin chắc 1 cái gì là sự thật thì đo chính là sự thậ đối với bạn .Tuy nhiên sự thật đó gần hay xa cái chân lý của cuộc sống thì còn tùy vào trái tim và tấm lòng của bạn mà thôi .
SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ TAI BẠN NGHE THẤY ,CŨNG KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ MẮT BẠN NHÌN THẤY MÀ CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ TRÁI TIM BẠN CẢM NHẬN ĐƯỢC ^_^
GO viết hay lắm , cho bạn một tràng pháo tay :flowers:
Đúng là cái quy luật " gay nào mà không ngoại tình " chỉ được hình thành qua sự đồng lão của nhiều người thôi , vậy tức là điều đó có thể thay đổi mà , đúng ko
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.