0o_Mr.Cầu Vồng_o0
04-09-2007, 08:00 PM
Tôi đi Sài Gòn không phải là lần đầu và tôi cũng đã quá quen thuộc với cái cảnh bát nháo ở bến xe,lùm xùm và quá phức tạp..Lần này ,cũng thế nhưng đặc biệt hơn nhiều...
Vẫn là chuyến xe bus từ Bến thành- Cộng hoà-an sương nhưng lần này khác biệt hơn nhiều. Hầu như lần nào tôi từ Sài gòn về thì trời cũng mưa, mưa rất to là đằng khác....Làn này cũng vậy, yên vị trên xe xong, tôi ngồi chờ nhân viên đến bán vé, vẫn bình thường như mọi khi. Một lúc sau, có một vài người đàn ông leo lên xe bus, họ ăn to nói lớn và cười cợt một cách thô thiển khiến tôi quá sức bực mình, khi nhân viên hỏi đến trạm có xuống không họ trả lời " Có !" tôi nghe rõ tiếng 1 người đàn ông trong bọn , nhưng khi đến trạm họ lại không thèm xuống, còn phủ nhận rằng mình không có nói và cãi vã lại với nhân viên,thật sự lúc đó tôi rất bực mình( đang sốt trong người nữa ) .Tại sao họ lại có thể làm những chuyện thô bỉ như vậy nhỉ, ở những chốn công cộng đông người ,ít ra cũng phải nho nhỏ tiếng một chút chứ, và điều đặc biệt là đừng nên có những cử chỉ đùa cợt không tôn trọng người khác như vậy.Người ta ai cũng vì cuộc sống mới làm việc, hằng ngày rong ruổi trên những tuyến xe ,đây đâu phải là công việc nhẹ nhàng gì, tại sao không thông cảm cho người ta, đã vậy lại còn đùa cợt....
Hết xe bus rồi lại tới xe đò, lần này tui bị trễ xe, trời lất phất mưa lạnh buốt giá, vừa nhảy xuống xe bus thì chiếc xe đò cũng phóng đi mất..Trời ạ, thật là gian khổ... bỗng một cánhs tay nắm lây tay tôi:
_" Em về Tây ninh hả ! Chờ chút có xe liền , đừng đi xe khác coi chừng gặp xe bậy đưa rước tùm lum đó !!"
Một thanh niên và một phụ nữ trẻ đứngk ế bên tôi , người thanh niên khá điển trai ( nhìn giống holaboy >"<) còn người phụ nữ độ trung niên thôi, da ngăm tóc cột cao , môi tô cái màu son mét mét của những năm 90.
_" Vô trong kia đứng đi coi chừng mưa, người thanh niên chỉ tôi một mái hiên nhỏ,_" Chờ một chút có xe liền à !!"
Tôi đoán ngay anh ta là cò,nhưng cò gì mà giọng điệu ân cần quan tâm quá..thật lòng hay giả bộ đây ???
_" Em là sinh viên đang trọ học hả ??" anh ta hỏi tôi, cái giọng nghe chất phác sao ấy ..
_ " Dạ hok, em còn học 12 ,!" tôi trả lời lại ( hok hiểu sao lúc đó mình lại thành thật vậy ...)
_" Vậy là đi chơi lễ hả ??"
_ "Ừ" tôi trả lời ngọt xớt, dường như đã quen từ lâu lắm...
_" Ráng học nha em , có vậy mai mốt mới có công ăn việc làm ổn định, chứ giống như anh học hok tới chốn, phải làm đủ nghề mà chưa đủ sống đây nè !!"
Tôi cười, cái câu này tôi đã quá quen thuộc vì nó là câu cửa miệng của ba mẹ tôi mỗi khi họ bắt đuầ vọng cổ,và lần nào họ ca cái bài này tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này thì khác, tôi cảm thấy có một cái gì đó nhẹ nhàng trong câu nói của anh ta, êm ấm và quan tâm. có phải vì trời mưa lạnh dễ thấm lòng hay tại tôi khôn nhà dại chợ đi nghe lời người dưng???
Cuối cùng thì xe đò cũng tới ,tôi vội vàng leo lên xe ngồi, kế bên tôi là một người đàn ông đang gặm trái bắp nóng hổi, từ bên ngoài , những người buôn gánh bán bưng troè lên xe chào hàng bánh mì ,nem chay, đủ cả...
Một người lại gần hàng ghế tôi ,không ! là ghế người đàn ông kế bên,móc ra trong túi quần hai cái đĩa .
_" Hàng mới đó anhh, cái đĩa này nè ,hình con gái Hậu Giang đó, hàng Việt Nam chính hiệu ngủ với tây !" Và chìa vô mặt người đàn ông cái đĩa đó, tôi thấy rõ hình một cô gái nude toàn tập, khoe ra hết những chỗ tế nhị trên người....
_ "Bao nhiêu"
_" Mỗi đĩa mười ngàn, em bán cho anh lấy vốn thôi đó"
_" lấy đĩa này , mai mốt tôi còn mua tiếp " Người đàn ông trả tiền ,rồi nhét cái đĩa vào túi quần, người kia cũng mau chóng lảng đi, chóng vánh...
Bên ngoài người phụ nữ và người thanh niên đó vẫn tiếp tục đón khách lên xe cho đủ ghế...người đàn bà xốc vác xach cây dù ra che cho khách lên xe, người thanh niên chạy đôn chạy đáo mời chào...Cuộc sống cơm áo gạo tiền bắt buộc con người ta phải quay theo cái vòng quay của cuộc sống.
Cuối cùng xe cũng lăn bánh....Người đàn bà tuh tiền xe...
_"22 ngàn anh, hôm nay ngày lễ "
_" Tôi chỉ còn 15 ngàn , mai mốt đi sau trả tiếp " Người đàn ông khi nãy mua cái đĩa sex nói...Người đàn bà đành ngậm ngùi cầm lấy 15K
Thật là khốn nạn, đáng lẽ nếu khi nãy không mua cái đĩa X chết tiệt đó thì hắn có thể trả tiền xe rồi, cuộc sống người chạy xe đâu có sung sướng gì, kiếm từng đồng từng cắt, đã vậy lại còn phải trả tìên thuê bến bãi cho chủ, lời chẳng được bao nhiều...Tức chết đi thôi...
Suốt quãng đường về tôi thấy tức tức trong lòng, người đàn bà đó vẫn cười tười, khi xe về đến Gò dầu, trong xe đã vắng dần, bả nói tui ..
" lên trên ngồi đi cho đỡ shock , đường về dằn lắm đó , em tới đâu?"
_" Dạ cây xăng trường nam ," tôi đáp..
Cuối cùng thì cũng về tới ,dù rằng cây xăng là chỗ cấm đậu xe như bà vẫn cho xe ngừng cho tôi xuống, cuối cùng thì tôi cũng về nhà, bên ngoài gió lạnh, hai hàm răng tôi đánh lô tô với nhau....:hk36:
Vẫn là chuyến xe bus từ Bến thành- Cộng hoà-an sương nhưng lần này khác biệt hơn nhiều. Hầu như lần nào tôi từ Sài gòn về thì trời cũng mưa, mưa rất to là đằng khác....Làn này cũng vậy, yên vị trên xe xong, tôi ngồi chờ nhân viên đến bán vé, vẫn bình thường như mọi khi. Một lúc sau, có một vài người đàn ông leo lên xe bus, họ ăn to nói lớn và cười cợt một cách thô thiển khiến tôi quá sức bực mình, khi nhân viên hỏi đến trạm có xuống không họ trả lời " Có !" tôi nghe rõ tiếng 1 người đàn ông trong bọn , nhưng khi đến trạm họ lại không thèm xuống, còn phủ nhận rằng mình không có nói và cãi vã lại với nhân viên,thật sự lúc đó tôi rất bực mình( đang sốt trong người nữa ) .Tại sao họ lại có thể làm những chuyện thô bỉ như vậy nhỉ, ở những chốn công cộng đông người ,ít ra cũng phải nho nhỏ tiếng một chút chứ, và điều đặc biệt là đừng nên có những cử chỉ đùa cợt không tôn trọng người khác như vậy.Người ta ai cũng vì cuộc sống mới làm việc, hằng ngày rong ruổi trên những tuyến xe ,đây đâu phải là công việc nhẹ nhàng gì, tại sao không thông cảm cho người ta, đã vậy lại còn đùa cợt....
Hết xe bus rồi lại tới xe đò, lần này tui bị trễ xe, trời lất phất mưa lạnh buốt giá, vừa nhảy xuống xe bus thì chiếc xe đò cũng phóng đi mất..Trời ạ, thật là gian khổ... bỗng một cánhs tay nắm lây tay tôi:
_" Em về Tây ninh hả ! Chờ chút có xe liền , đừng đi xe khác coi chừng gặp xe bậy đưa rước tùm lum đó !!"
Một thanh niên và một phụ nữ trẻ đứngk ế bên tôi , người thanh niên khá điển trai ( nhìn giống holaboy >"<) còn người phụ nữ độ trung niên thôi, da ngăm tóc cột cao , môi tô cái màu son mét mét của những năm 90.
_" Vô trong kia đứng đi coi chừng mưa, người thanh niên chỉ tôi một mái hiên nhỏ,_" Chờ một chút có xe liền à !!"
Tôi đoán ngay anh ta là cò,nhưng cò gì mà giọng điệu ân cần quan tâm quá..thật lòng hay giả bộ đây ???
_" Em là sinh viên đang trọ học hả ??" anh ta hỏi tôi, cái giọng nghe chất phác sao ấy ..
_ " Dạ hok, em còn học 12 ,!" tôi trả lời lại ( hok hiểu sao lúc đó mình lại thành thật vậy ...)
_" Vậy là đi chơi lễ hả ??"
_ "Ừ" tôi trả lời ngọt xớt, dường như đã quen từ lâu lắm...
_" Ráng học nha em , có vậy mai mốt mới có công ăn việc làm ổn định, chứ giống như anh học hok tới chốn, phải làm đủ nghề mà chưa đủ sống đây nè !!"
Tôi cười, cái câu này tôi đã quá quen thuộc vì nó là câu cửa miệng của ba mẹ tôi mỗi khi họ bắt đuầ vọng cổ,và lần nào họ ca cái bài này tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này thì khác, tôi cảm thấy có một cái gì đó nhẹ nhàng trong câu nói của anh ta, êm ấm và quan tâm. có phải vì trời mưa lạnh dễ thấm lòng hay tại tôi khôn nhà dại chợ đi nghe lời người dưng???
Cuối cùng thì xe đò cũng tới ,tôi vội vàng leo lên xe ngồi, kế bên tôi là một người đàn ông đang gặm trái bắp nóng hổi, từ bên ngoài , những người buôn gánh bán bưng troè lên xe chào hàng bánh mì ,nem chay, đủ cả...
Một người lại gần hàng ghế tôi ,không ! là ghế người đàn ông kế bên,móc ra trong túi quần hai cái đĩa .
_" Hàng mới đó anhh, cái đĩa này nè ,hình con gái Hậu Giang đó, hàng Việt Nam chính hiệu ngủ với tây !" Và chìa vô mặt người đàn ông cái đĩa đó, tôi thấy rõ hình một cô gái nude toàn tập, khoe ra hết những chỗ tế nhị trên người....
_ "Bao nhiêu"
_" Mỗi đĩa mười ngàn, em bán cho anh lấy vốn thôi đó"
_" lấy đĩa này , mai mốt tôi còn mua tiếp " Người đàn ông trả tiền ,rồi nhét cái đĩa vào túi quần, người kia cũng mau chóng lảng đi, chóng vánh...
Bên ngoài người phụ nữ và người thanh niên đó vẫn tiếp tục đón khách lên xe cho đủ ghế...người đàn bà xốc vác xach cây dù ra che cho khách lên xe, người thanh niên chạy đôn chạy đáo mời chào...Cuộc sống cơm áo gạo tiền bắt buộc con người ta phải quay theo cái vòng quay của cuộc sống.
Cuối cùng xe cũng lăn bánh....Người đàn bà tuh tiền xe...
_"22 ngàn anh, hôm nay ngày lễ "
_" Tôi chỉ còn 15 ngàn , mai mốt đi sau trả tiếp " Người đàn ông khi nãy mua cái đĩa sex nói...Người đàn bà đành ngậm ngùi cầm lấy 15K
Thật là khốn nạn, đáng lẽ nếu khi nãy không mua cái đĩa X chết tiệt đó thì hắn có thể trả tiền xe rồi, cuộc sống người chạy xe đâu có sung sướng gì, kiếm từng đồng từng cắt, đã vậy lại còn phải trả tìên thuê bến bãi cho chủ, lời chẳng được bao nhiều...Tức chết đi thôi...
Suốt quãng đường về tôi thấy tức tức trong lòng, người đàn bà đó vẫn cười tười, khi xe về đến Gò dầu, trong xe đã vắng dần, bả nói tui ..
" lên trên ngồi đi cho đỡ shock , đường về dằn lắm đó , em tới đâu?"
_" Dạ cây xăng trường nam ," tôi đáp..
Cuối cùng thì cũng về tới ,dù rằng cây xăng là chỗ cấm đậu xe như bà vẫn cho xe ngừng cho tôi xuống, cuối cùng thì tôi cũng về nhà, bên ngoài gió lạnh, hai hàm răng tôi đánh lô tô với nhau....:hk36: