PDA

View Full Version : "Ông vua cởi truồng" trên sân vận động nước Anh



Khuyên Tai 1 Bên
12-08-2007, 07:45 PM
(Dân trí) - Anh chàng thất nghiệp Mark Roberts 42 tuổi người Liverpool (Anh) có lẽ là nhân vật gây chú ý nhiều nhất trong giải đấu Ryder Cup năm qua: khi thì chạy ùa xuống sân với 1 con sóc đồ chơi lửng lơ che “chỗ kín”, khi thì kẹp một quả bóng golf vào giữa hai khe đùi vừa chạy vừa hò hét huyên náo.


Với thành tích 380 lần “trần như nhộng” trên các sân cỏ, Mark Roberts tự hào khoe rằng gần như không có sự kiện thể thao trọng đại nào của nước Anh không được anh hâm nóng bằng những pha trình diễn “mát mắt” như thế.



Những tưởng Roberts sẽ vĩnh viễn phải chấm dứt trò hề nhắng nhít của mình khi hôm 7/8 trong phiên điều trần tại tòa án Liverpool, cảnh sát vùng Merseyside đã yêu cầu áp đặt “Lệnh cấm thực hiện hành vi vô văn hóa” (tiếng Anh viết tắt là ASBO) đối với phần tử cá biệt này. Một khi lệnh cấm này chính thức được thi hành, Roberts sẽ nghiễm nhiên bị bỏ tù nếu còn “khoe” mông và bộ phận kín ra trước bàn dân thiên hạ.



http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang8/Roberts1-0807.jpg


Tại giải golf Pháp mở rộng 2003





Jim Clarke, đại diện phía cảnh sát nói: “Ngài Roberts có nhã ý thể hiện bản thân nơi công cộng, tuy nhiên khán giả thì không muốn mất tiền để xem trò cởi truồng lố bịch”



Tuy nhiên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thẩm phán Nick Sanders đã từ chối áp dụng lệnh ASBO với lý do: hành vi của Roberts không gây ảnh hưởng tiêu cực tới quần chúng. “Những việc làm của Roberts có thể gây náo động đôi chút, tuy nhiên nó chưa đến mức là hành vi phản xã hội (anti-social)”.




http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang8/Robert3-0807.jpg


Trận chung kết UEFA Cup 2004




Về phía “kẻ gây rối”, anh chàng tỏ vẻ nhún nhường: “Mục đích duy nhất của tôi là đem đến cho mọi người niềm hứng khởi”, tuy nhiên vẫn không kém phần ngạo nghễ: “Đáng lẽ ra cảnh sát phải kêu gọi áp dụng lệnh cấm vào thời kỳ hoàng kim của tôi mới phải. Đằng này tôi đã sang tuổi 42, cũng không còn đủ sức “quậy tới bến” nữa”.



Điều này ám chỉ rằng, Mark Roberts sẽ “về hưu sớm” trong nay mai.




http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang8/Roberts4-0807.jpg


Giải quần vợt Anh mở rộng 1996 - cảnh sát vẫn còn rất bình tĩnh





Tất nhiên là cảnh sát Merseyside không hài lòng chút nào với phán quyết của quan tòa.



Họ yêu cầu phải sửa đổi luậtd để có thể ra lệnh cấm Roberts thực hiện hành vi “khoe hàng” nơi công cộng với lý do, việc xử lý gã điên rỗ này có thể làm họ xao nhãng nhiệm vụ đối phó cổ động viên quá khích và đe dọa khủng bố.





http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/thang8/Roberts5-0807.jpg

SuperBowl 2004



14 năm qua, Roberts đã chấp nhận những đánh đổi và hy sinh lớn lao để theo đuổi sự nghiệp “cởi truồng trước công chúng”, kể cả bỏ việc. Những sự kiện trọng đại nhất chứng kiến sự xuất hiện bất ngờ của anh trong “trang phục Adam” bao gồm:


- Năm 1995: bất thình lình nhảy bổ vào giữa bản đồ Dự báo thời tiết vào trong buổi quay trực tiếp chương trình thời sự “Chào buổi sáng”.


- Năm 2002: chạy vào sân ôm lưới tại trận chung kết Wimbledon nam giữa 2 tay vợt Lleyton Hewitt và David Nalbandian.


- Tháng 3/2003: lễ hội Royal Ascot, chạy bộ trên đường với hàng chữ “Lady Muck” trên ngực


- Giải bóng bầu dục nhà nghề kiểu Mỹ SuperBowl 2004 tại Houston.


- Giải chung kết Snooker thế giới 2004 tại Nhà hát Crucible ở Sheffield.

tutanrabbit
12-08-2007, 10:26 PM
Đáng nể phục....
chắc him cũng... "phấn đấu" nhiều trong "sự nghiệp"

fuby
13-08-2007, 12:29 PM
bị bệnh nặng lắm ròi đây ^^

henry87
13-08-2007, 01:02 PM
het thuoc chua goi

xxxsicklovexxx
13-08-2007, 05:12 PM
Hành động đáng đc ghi lên ..............bảng đen nhá

phuchang
08-01-2008, 05:24 AM
very double crazy guy.......hix hix......bo' tay

Aang
08-01-2008, 04:26 PM
cái hình đầu tiên là giải quần vợt pháp mở rông. Ông này làm hoạt náo viên đc áh. Body ổng đẹp xí nữa thì ng ta mời ổng "cuổng trời" luôn ahaha