PDA

View Full Version : Em là người đến sau anh!



Lưu_Khiết_Huyên
14-01-2006, 01:46 PM
em yêu anh từ khi mới gặp anh .Nào ngờ anh đã có bồ nên em không muốn làm người thứ ba phá hoại tình cãm anh,vì vậy em mãi mãi là người đến sau anh thôi! vì vậy em đành mất anh vậy !

quongdang
16-01-2006, 10:45 PM
tụi nghiệp cho bồ quá...nhưng nghĩ vậy là đúng đó..vì có lẽ tình yêu đâu phải là chiếm đoạt..mà yêu còn là làm sao cho người đó của mình được hạnh phúc là được rồi đúng hông...vì thía nên vui lên nha....rồi bạn sẽ thấy tình yêu thật sự của mình thôi mà...tương lai vẫn còn phía trứơc mà

Lưu_Khiết_Huyên
17-01-2006, 09:37 AM
cám ơn đã chia sẽ cùng với huyên !

21041990
24-01-2006, 03:30 AM
Chúc anh Huyên sẽ sớm tìm được 1 nửa và sẽ không phải làm người thứ 3 nữa

cool_hold
24-01-2006, 03:44 AM
Vì em là người đến sau , nên ta đành mất nhau?

Lưu_Khiết_Huyên
24-01-2006, 10:02 AM
Chúc anh Huyên sẽ sớm tìm được 1 nửa và sẽ không phải làm người thứ 3 nữa
bé ơi đừng kêu anh huyên mới 17 à !ngaị lắm !hehehehehe

Gia_Phát
25-01-2006, 03:41 PM
kêu nó = chị huyên đi bạn !!! là nó khoái ah
to khiết huyên : cưng cũng biết yêu nưã hả ? hay là cưng quen qua đường , vậy cũng póst nưả , nhảm quá

Lưu_Khiết_Huyên
25-01-2006, 03:51 PM
chuỵ ơi tới giờ uống thuốc rồi ỡ đây mà khùng nhãm wó ò !