PDA

View Full Version : Tình yêu: vấn đề muôn thưở!



Why
13-01-2006, 09:11 PM
Hôm nay muốn trao đổi với các huynh đài gần xa về vấn đề này!!

Nói về nó thì muôn vàn rắc rối nhưng đầu tiên mình muốn nói về cục thịt dư không ai muốn! Trong tình cảm luôn xuất hiện người thứ ba mình muốn các bạn công bằng mà nói về người ấy trên nhiều khía cạnh!
Bạn cảm thấy ghét người ấy ư?hay bạn thấy kẻ ấy không còn một chút tự trọng??
Hãy chia sẻ với mình:exclaim:

tuanhoang
14-01-2006, 09:39 PM
Hôm nay muốn trao đổi với các huynh đài gần xa về vấn đề này!!

Nói về nó thì muôn vàn rắc rối nhưng đầu tiên mình muốn nói về cục thịt dư không ai muốn! Trong tình cảm luôn xuất hiện người thứ ba mình muốn các bạn công bằng mà nói về người ấy trên nhiều khía cạnh!
Bạn cảm thấy ghét người ấy ư?hay bạn thấy kẻ ấy không còn một chút tự trọng??
Hãy chia sẻ với mình:exclaim:
Chào bạn
Mình góp ý nhé nếu sai mong bạn bỏ qua . :)
Theo mình biết kẻ thứ ba củng giống như bạn thôi vì yêu cùng một người nên người đó ,nên người ta gỏi là kẻ thứ ba . Tình cảm của bạn và tình cảm của người thứ ba điều bàng nhau . Vì yêu cùng một người .
Chú ý : Người thứ ba có hai loại người thứ ba .
1. Vì người yêu của bạn tổ tình với người thứ ba .
2. Người thứ ba yêu người yêu của bạn .
Nêu bạn phải chú ý người yêu của mình .
Mong tin
Bye

quongdang
15-01-2006, 10:24 AM
híc ...cái ni hơi khó àh...
Thực sự thì trong tình yêu không ai muốn đổ vỡ cả...
Nhưng tình iu mà...nó như bong bóng xà phòng vậy, nếu không biết nâng niu chăm sóc nó thì có ngày nó cũng bị vỡ thui....MÀ kẻ làm vỡ nó có thể là bạn, là người yêu của bạn, là kẻ thứ ba...kẻ xen vô cuộc tình đẹp đẽ của hai người...Nhưng cái chính vẫn là bạn, nếu bạn thật sự yêu người, và người ấy yêu bạn, thì tình yêu đó sẽ không thể nào bị phá vỡ, còn nếu bạn không thực sự yêu người ấy, hay cả hai sống không có tình yêu thì hãy nên chia tay sớm đi, mặc dù một trong hai người chắc chắn sẽ đau khổ nhưng...như thế còn hơn là muộn, thà một lần đau còn hơn là đau mãi.
Vì thấy ta có thể thấy rẳng tình yêu, khó nói lắm, muôn hình muôn vẻ...Hãy cứ yêu rồi để cho con tim dẫn đường chỉ lối, đừng bắt ép nó....Có thể kẻ thứ ba kia chỉ là cái cớ mà thui....

enthu_frien_heart
15-01-2006, 11:09 AM
Mình đồng ý với tuanhoang . Người thứ ba cũng chỉ là một người giống như bạn mà thôi nghĩa là cùng yêu 1 người. Vì vậy họ không có gì là đáng xấu. Bạn nên xem xét lại tình cảm của mình. không nên đổ lỗi cho người thứ ba

sudenly_17
15-01-2006, 12:20 PM
Nè nha!!! bạn hãy coi coi người thứ 3 đó có gì hơn bạn ko??? sắc đẹp,dễ thương...hay gì đó mà người iu bạn ko thấy ở bạn...mà ở người kia họ cho là hay hơn.???
Nếu có thì bạn đường buồn nhìu nha...vì bạn đã có được người iu bít nhìn người,nhìn đời...và hãy cầu mong cho họ hạnh phúc bền lâu.rùi người thậtsự của bạn từ từ sẽ đến với bạn.
Nếu người đó thua bạn...thì bạn phải tự hào nha.và bạn hãy nói với người iu bạn"ko ngờ khẩu vị của u kémmm quá" .rùi đừng bao giờ buồn vì họ nữa.họ ko đáng để bạn iu đâu.và hãy mỉm cười tự tin ở bản thân sẽ tìm được người hơn người đó...

taoxanhdatroi
16-01-2006, 09:47 AM
Mình thấy bạn chả có gì đáng tiếc về mối tình đó nữa cả . Hãy cố gắng mạnh mẽ lên , tuổi xuân còn dài và ta luôn phải là người tự tin chiến thắng , ko việc gì phải quỵ lụy, khổ sở ,quằn quại .
Tình yêu nào dễ đến sẽ dễ đi . Ta hãy coi đây như là một trong những cuộc tình nhỏ ta phải trải qua trước khi đến với 1 cuộc tình thực sự , 1 cuộc tình lớn trong đời .

Anhsangtim
18-01-2006, 01:05 AM
người thứ 3 ?
một là có nó , hai là có mình . Mình không thcih1 tồn tại song song với người thứ ba . Nếu mình là người thứ 2 , mình sed4 rút ngay . Còn mình là người thứ nhất , cũng chỉ chọn 1 trong 2 thôi