ca_va
13-01-2006, 04:40 AM
Jamaica - Giả thiết tự tử để trốn tránh lời miệt thị
http://us.ent1.yimg.com/images.launch.yahoo.com/000/009/585/9585850.jpg
Ca sĩ kỳ thị đồng tính Buju Banton
Trong nỗ lực tuyệt vọng, một thanh niên Jamaica đã nhảy xuống cảng Kingston để trốn tránh đám đông đang hò hét chửi rủa những lời kỳ thị gay. Không biết bơi, Nokia Cowan chết đuối trước mắt đám đông.
Không ai biết liệu Cowan có phải là gay hay không, nhưng đây là người thứ ba chết tại Jamaica vì lý do kỳ thị DTLA.
JFLAG, tổ chức vì quyền gay của đất nước, yêu cầu cảnh sát điều tra tình huống dẫn đến cậu thanh niên bị chết đuối: "Chúng tôi khẩn khoản xin những thành viên cao cấp nhất của chính phủ chỉ rõ nạn bạo lực lên định hướng giới tính có thể chấp nhận được hay không."
Tháng 12/2005, Liên hiệp Quốc đã phàn nàn Jamaica không làm hết sức để làm sáng tỏ án mạng của một nhà hoạt động vì quyền gay. Steve Harvey thuộc Hội chống AIDS "Support for Live", bị bắt cóc ngày 1 tháng 12, 2005 (cũng là ngày Thế giới phòng chống AIDS), sau đó bị ám sát. Ba người đàn ông hiện diện tại nơi ở của ông, sau đó theo đuôi ông và nói: "Tụi tao biết mày pédé." Hai giờ sau, nạn nhân được tìm thấy đã chết. ONUSIDA cáo buộc chính phủ phải cùng chịu trách nhiệm về những hành động kỳ thị DTLA. Tổ chức Quan sát Nhân quyền LHQ vạch rõ rằng cảnh sát quốc gia hiếm khi can thiệp vào tội phạm chống lại người đồng tính.
Elton John, vài ngày trước khi hợp hôn với David Furnish, đã viết một bức thư ngỏ gởi lên báo The Observer để tố cáo những quốc gia xem DTLA là tội phạm, trong đó có Jamaica: "Tại đó, đồng tính luyến ái là một loại tội phạm, nơi người ta có thể bị tù giam 10 năm lao động khổ sai, và một người bình thường nghĩ rằng bình thường phải thù ghét và loại bỏ người DTLA. Không được chờ lâu hơn nữa để nhìn thấy sự thù hằn biến thành bạo lực." Năm ngoái, luật sư tranh đấu vì quyền của người LGBT ở Jamaica Brian Williamson cũng bị ám sát.
Nhạc reggae từ lâu đã bị tố cáo là cổ vũ cho hành động kỳ thị gay. Ngôi sao nhạc reggae người Jamaica Buju Banton và hai người đàn ông nữa sắp tới sẽ bị xét xử vì tấn công 6 người đồng tính.
Tháng 9/2004, các tổ chức Lilith, Vogay, Pink Cross và LOS (Thụy Sĩ) tố cáo trong lần có mặt của Buju Banton tại Montreux (Thụy Sĩ), hắn có hát ít nhất một bài, "Boom Boom Bye Bye", kêu gọi rõ ràng hận thù, bạo lực và thậm chí giết người đồng tính. Khi quay trở lại biểu diễn ở châu Âu, nhiều buổi biểu diễn của hắn đã bị hủy. Hơn thế nữa, các phóng viên kể lại rằng trong những buổi biểu diễn, dân Jamaica huơ những khẩu súng giả hoặc thật trong bài hát này, tỏ vẻ tán thành.
Swissgay.ch - 09/01/2006
http://us.ent1.yimg.com/images.launch.yahoo.com/000/009/585/9585850.jpg
Ca sĩ kỳ thị đồng tính Buju Banton
Trong nỗ lực tuyệt vọng, một thanh niên Jamaica đã nhảy xuống cảng Kingston để trốn tránh đám đông đang hò hét chửi rủa những lời kỳ thị gay. Không biết bơi, Nokia Cowan chết đuối trước mắt đám đông.
Không ai biết liệu Cowan có phải là gay hay không, nhưng đây là người thứ ba chết tại Jamaica vì lý do kỳ thị DTLA.
JFLAG, tổ chức vì quyền gay của đất nước, yêu cầu cảnh sát điều tra tình huống dẫn đến cậu thanh niên bị chết đuối: "Chúng tôi khẩn khoản xin những thành viên cao cấp nhất của chính phủ chỉ rõ nạn bạo lực lên định hướng giới tính có thể chấp nhận được hay không."
Tháng 12/2005, Liên hiệp Quốc đã phàn nàn Jamaica không làm hết sức để làm sáng tỏ án mạng của một nhà hoạt động vì quyền gay. Steve Harvey thuộc Hội chống AIDS "Support for Live", bị bắt cóc ngày 1 tháng 12, 2005 (cũng là ngày Thế giới phòng chống AIDS), sau đó bị ám sát. Ba người đàn ông hiện diện tại nơi ở của ông, sau đó theo đuôi ông và nói: "Tụi tao biết mày pédé." Hai giờ sau, nạn nhân được tìm thấy đã chết. ONUSIDA cáo buộc chính phủ phải cùng chịu trách nhiệm về những hành động kỳ thị DTLA. Tổ chức Quan sát Nhân quyền LHQ vạch rõ rằng cảnh sát quốc gia hiếm khi can thiệp vào tội phạm chống lại người đồng tính.
Elton John, vài ngày trước khi hợp hôn với David Furnish, đã viết một bức thư ngỏ gởi lên báo The Observer để tố cáo những quốc gia xem DTLA là tội phạm, trong đó có Jamaica: "Tại đó, đồng tính luyến ái là một loại tội phạm, nơi người ta có thể bị tù giam 10 năm lao động khổ sai, và một người bình thường nghĩ rằng bình thường phải thù ghét và loại bỏ người DTLA. Không được chờ lâu hơn nữa để nhìn thấy sự thù hằn biến thành bạo lực." Năm ngoái, luật sư tranh đấu vì quyền của người LGBT ở Jamaica Brian Williamson cũng bị ám sát.
Nhạc reggae từ lâu đã bị tố cáo là cổ vũ cho hành động kỳ thị gay. Ngôi sao nhạc reggae người Jamaica Buju Banton và hai người đàn ông nữa sắp tới sẽ bị xét xử vì tấn công 6 người đồng tính.
Tháng 9/2004, các tổ chức Lilith, Vogay, Pink Cross và LOS (Thụy Sĩ) tố cáo trong lần có mặt của Buju Banton tại Montreux (Thụy Sĩ), hắn có hát ít nhất một bài, "Boom Boom Bye Bye", kêu gọi rõ ràng hận thù, bạo lực và thậm chí giết người đồng tính. Khi quay trở lại biểu diễn ở châu Âu, nhiều buổi biểu diễn của hắn đã bị hủy. Hơn thế nữa, các phóng viên kể lại rằng trong những buổi biểu diễn, dân Jamaica huơ những khẩu súng giả hoặc thật trong bài hát này, tỏ vẻ tán thành.
Swissgay.ch - 09/01/2006