enthu_frien_heart
12-01-2006, 09:15 PM
* Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều phụ thuộc vào điều đó cả.
Elvis Presley
* Tình bạn chẳng khác gì ly cà phê vừa phong phú, vừa ấm áp, vừa đậm đà.
Pan.American Bureau
* Bản chất của tình bạn chân thành là khoan dung với những nỗi nhỏ của bạn.
David Storey
* Như một tia nắng không thể tách khỏi mặt trời, và một con sóng không thể tách khỏi đại dương, chúng ta không thể tách khỏi nhau. Tất cả chúng ta đều thuộc về biển lớn của tình yêu, của một thần trí chẳng thể phân chia được.
Marianne Williamson
* Những người bạn thân chẳng khác nào bức tường và dây tường vi leo. Cả hai cùng đứng với nhau và cùng đổ với nhau.
Francis Bacon
* Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa các người bạn. Nếu không, tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại.
Saint Francis de Sales
* Giàu bè bạn là không nghèo về mặt nào cả.
Lilian Whiting
* Bạn bè là những người ta có thể rãi bầy tân sự mà.... không cần đến lời nói.
Elvis Presley
* Trong các điều làm cho đời ta hoàn toàn hạnh phúc thì điều lớn nhất là có một tình bạn.
Epicurus
* Bạn bè chân thật không giữ riêng cái gì. Sở hữu của người này cũng thuộc về người kia.
Eruipides
* Tình bạn chân thật được thử thách bằng nghịch cảnh.
Aesop
* Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm còn hơn là có cả lô bạn bè hời hợt.
DR Blain Justic
* Ta không được làm bạn ta tổn thương dù chỉ bằng một câu nói đùa.
Publilins Syrus
* Sống không bạn là chết cô đơn.
George Herbert
* Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền để mua đâu.
Christophen
* Một người bạn có thể nói với bạn những điều mà chính bạn không muốn nói.
Francis Wand
* Điều đáng kể trong đời bạn là những người bạn mà bạn có thể réo gọi vào lúc 4h sáng.
Marlere Diertich
* Tôi có thể tha thứ cho bạn bè tất cả trừ việc bạn chết.
Logan Smith
* Danh tiếng là đóa hoa quỳ có vòng vương miện vàng rực rỡ nhưng không có mùi hương.
Tình bạn là đóa hoa hồng từng cánh mỏng đều tỏa hương thơm ngát.
Oliver Holmes
* Tôi có một niềm tin lớn rằng: chúng ta phải nuôi dưỡng tình bạn. Tôi vẫn là một phần của các bạn tôi và bạn tôi là một phần của đời tôi.
Nancy Reagan
Chúc các bạn sẽ rút ra được nhiều điều thú vị khi đọc những câu châm ngôn này! have a nice day!
Elvis Presley
* Tình bạn chẳng khác gì ly cà phê vừa phong phú, vừa ấm áp, vừa đậm đà.
Pan.American Bureau
* Bản chất của tình bạn chân thành là khoan dung với những nỗi nhỏ của bạn.
David Storey
* Như một tia nắng không thể tách khỏi mặt trời, và một con sóng không thể tách khỏi đại dương, chúng ta không thể tách khỏi nhau. Tất cả chúng ta đều thuộc về biển lớn của tình yêu, của một thần trí chẳng thể phân chia được.
Marianne Williamson
* Những người bạn thân chẳng khác nào bức tường và dây tường vi leo. Cả hai cùng đứng với nhau và cùng đổ với nhau.
Francis Bacon
* Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa các người bạn. Nếu không, tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại.
Saint Francis de Sales
* Giàu bè bạn là không nghèo về mặt nào cả.
Lilian Whiting
* Bạn bè là những người ta có thể rãi bầy tân sự mà.... không cần đến lời nói.
Elvis Presley
* Trong các điều làm cho đời ta hoàn toàn hạnh phúc thì điều lớn nhất là có một tình bạn.
Epicurus
* Bạn bè chân thật không giữ riêng cái gì. Sở hữu của người này cũng thuộc về người kia.
Eruipides
* Tình bạn chân thật được thử thách bằng nghịch cảnh.
Aesop
* Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm còn hơn là có cả lô bạn bè hời hợt.
DR Blain Justic
* Ta không được làm bạn ta tổn thương dù chỉ bằng một câu nói đùa.
Publilins Syrus
* Sống không bạn là chết cô đơn.
George Herbert
* Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền để mua đâu.
Christophen
* Một người bạn có thể nói với bạn những điều mà chính bạn không muốn nói.
Francis Wand
* Điều đáng kể trong đời bạn là những người bạn mà bạn có thể réo gọi vào lúc 4h sáng.
Marlere Diertich
* Tôi có thể tha thứ cho bạn bè tất cả trừ việc bạn chết.
Logan Smith
* Danh tiếng là đóa hoa quỳ có vòng vương miện vàng rực rỡ nhưng không có mùi hương.
Tình bạn là đóa hoa hồng từng cánh mỏng đều tỏa hương thơm ngát.
Oliver Holmes
* Tôi có một niềm tin lớn rằng: chúng ta phải nuôi dưỡng tình bạn. Tôi vẫn là một phần của các bạn tôi và bạn tôi là một phần của đời tôi.
Nancy Reagan
Chúc các bạn sẽ rút ra được nhiều điều thú vị khi đọc những câu châm ngôn này! have a nice day!