PDA

View Full Version : Phát sóng phim ĐTLA, nhà đài bị dọa giết



ca_va
12-01-2006, 12:24 AM
Phát sóng phim DTLA, nhà đài bị dọa giết


http://swissgay.ch/images/gay/christiancampbell.jpg

Cảnh sát bang Indiana đang kiểm tra lời dọa giết giám đốc chương trình đài truyền hình NBC vì đồng ý cho phát sóng série phim "The Book of Daniel" (Quyển sách của Daniel).

Đài truyền hình đã quyết định bảo vệ các nhân viên cấp cao và những người bảo vệ đang đứng gác cổng, theo tin của 365gay.com.

Đài truyền hình "con" của NBC tại Terre Haute đã từ chối phát sóng tập đầu tiên ngày thứ sáu 06/01 sau khi chịu áp lực của Hội Gia đình Mỹ AFA và các mục sư. KWBF, chi nhánh của WB, ngược lại chấp nhận chiếu loạt phim này.

Đe dọa chống lại đài truyền hình khởi đầu ngay khi có thông báo phát sóng bộ phim. Giám đốc đài Gary Robbins bảo vệ quyết định phát sóng, nói rằng bất chấp các đe dọa, không có lý do nào để hủy chương trình.

"Chúng tôi nhận được nhiều thư thù hằn, nhiều cuộc điện thoại. Tuy nhiên trong série tuyệt nhiên không có cảnh lỗ mãng hay khỏa thân nào," ông lưu ý.

Hôm thứ hai, 9/01, AFA yêu cầu các thành viên của mình duy trì áp lực. Trong một bức email, Hội cũng kêu tấy chay các nhà quảng cáo tài trợ cho chương trình, gồm Just for Men, Mazda, H&R Block và Burlington Coat Factory.

Vai chính của "Quyển sách của Daniel" do Aidan Quinn thủ diễn, trong vai một mục sư không chỉ tin vào Jésus mà còn thấy và trò chuyện với Ngài. Một trong những con của ông, Peter (Christian Campbell, ảnh), là một gay công khai và là... đảng viên Đảng Cộng hòa. Con gái của vị giám mục tên Webster, 16 tuổi, là con buôn ma túy. Con trai nuôi cũng 16 tuổi ngủ với cô con gái này. Còn mẹ của hắn (vợ ông giám mục) ngoại tình với Martini. Thư ký của giám mục Webster là lesbian, ngủ với chị kế của cô. Nhân vật này và một trong nhiều lesbian xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình năm nay.

AFA càng có lý do để tức giận khi biên kịch của série là một gay công khai, Jack Kenny.

Swissgay.ch - 09/01/2006

hihihihi
12-01-2006, 09:19 AM
Kịch bản phim lột tả hầu hết các tiêu cực trong gia đình hiện nay. Nó tạo cho người xem một cái nhìn ko thiện cảm về gia đình, có thể nói là tiêu cực hóa việc lập gia đình.
Ko biết các bạn có cảm thấy thế ko, chứ mình nghĩ sau khi xem phim này chắc sẽ chán việc lập gia đình, có vợ, con... vì có quá nhiều chuyện lăng nhăng vụn vặt chia rẽ gia đình một cách âm thầm. Trong phim này, vị trí của người chồng coi như là vô giá trị, thất bại hòan toàn với tư cách là chỗ dựa trong gia đình của một người đàn ông.

thanhquang
12-01-2006, 07:19 PM
hi!minh doc de tai nay minh cam thay co gi ko dc trhich dang cho gioi dtla gi co nhieu chuyen ma ko the noi dc nhieu lan minh muon vao xem hinh de ket ban nhung minh ko co the vao dc nho ban chi cho minh vao xem hinh nhu the nao ko ha ban

hihihihi
12-01-2006, 10:03 PM
Bạn Thanhquang nói gì, mình ko hiểu.
Bạn muốn kết bạn hả? Nhưng kết bạn thì đâu cần xem hình, phải ko? Với lại, đâu có ai đem hình mình lên forum đâu mà xem được bạn.