View Full Version : Khi nào anh mới nói...
daquyxuongpho
11-01-2006, 12:55 PM
hông bít bao giờ anh mới chịu mở miệng ,em nhát hít hà dậy mờ anh còn nhát hơn em ,có gì cứ nói thẳng em đâu có ăn thịt đâu mờ sợ hic,dậy mờ để chờ hoài !buồn !
anh cứ gợi chuyện để em tự nguyện nhưng mờ em là em đâu có khờ dậy?tự kiêu trong em đã át hít cái vẻ ngoan ngoãn bên hoài(bởi dậy đừng nghĩ em hiền)em sẽ chờ một ngày nào đó bên quán quen sẽ là một câu nói :...hope
sudenly_17
11-01-2006, 07:32 PM
wyyy già oi!!!!
mình đợi thì vừa khó chịu vừa hồi hộp...
có cơ hội tốt ko nên bỏ lỡ....tiếc như su đó
giờ tìm lại khó lắm...có ngày u phải nói....ước gì cho thời gian trở lại đó...
Sanya
11-01-2006, 11:08 PM
hic hic thế đấy im là bỏ cơ hội => ngu gì ta.
Mà đời lại có nhiều kẻ ngu, Kiến nè, đại ngu, bao lần rùi mà không dám nói
To SAN: Chữ kí đẹp quá hà, hợp với blood ghê vậy đó
singasong
12-01-2006, 09:25 AM
Uhm... hai đứa thì ít ra phải 1 đứa chủ động chứ bạn, đừng có e ngại chuyện "anh phải nói trước" mà mất đi 1 tình yêu thì buồn lắm đó... Hihi sas mà yêu ai, sas sẽ chủ động nói trước, dù người đó có "già" bi nhiêu đi chăng nữa!
tranabang
12-01-2006, 07:32 PM
hông bít bao giờ anh mới chịu mở miệng ,em nhát hít hà dậy mờ anh còn nhát hơn em ,có gì cứ nói thẳng em đâu có ăn thịt đâu mờ sợ hic,dậy mờ để chờ hoài !buồn !
anh cứ gợi chuyện để em tự nguyện nhưng mờ em là em đâu có khờ dậy?tự kiêu trong em đã át hít cái vẻ ngoan ngoãn bên hoài(bởi dậy đừng nghĩ em hiền)em sẽ chờ một ngày nào đó bên quán quen sẽ là một câu nói :...hope
Đã yêu thương nhau thì làm gì có chuyện so đo ai nói trước ai nói sau? Em cho rằng nói trước là "mất giá" ư? Em cho rằng nói trước là khờ ư? Trời ơi! Ai cũng nghĩ vậy thì còn gì là tình yêu nữa hở trời!
Em đã biết anh ấy nhát hơn em, em đã biết anh ấy gợi ý cho em kia mà! Sao em không nghĩ là anh ấy sợ một tiếng "Không!" của em mà "nhường quyền quyết định" cho em?
???
plieku_love
01-02-2006, 01:08 AM
hông bít bao giờ anh mới chịu mở miệng ,em nhát hít hà dậy mờ anh còn nhát hơn em ,có gì cứ nói thẳng em đâu có ăn thịt đâu mờ sợ hic,dậy mờ để chờ hoài !buồn !
con đỉ này mà không ăn thịt thì cũng ăn "Cu" chứ đâu có hiền đâu
daquyxuongpho
01-02-2006, 06:15 PM
chòi oi chổ nì lè chổ dzăn quá ăn nói cho lịch sự chút !tui ăn gì kệ cha tui ,đừng nói đ này đ nọ nghen ,tao chửi cha ráng chịu
nhoc_locchoc
01-02-2006, 08:33 PM
thiết nghĩ chuyện tình cảm đâu nhất thiết phải nói ra miệng đâu bạn, chi cần cảm nhận và cảm nhận là dc , mình đã từng như bạn , cũng đã từng hối thúc bf mở miệng nói yêu mình , nhưng lời môi miệng chỉ là giã dối . Nói thì ai nói ko dc , điều đáng tin nhất là cảm giác mà ngưồi ấy mang đến cho bạn . Hãy yêu nhau = tấm lòng chân thành của 2 bạn nhé , cấu chúc cho tình cảm 2 bạn
daquyxuongpho
02-02-2006, 12:12 PM
cảm ơn bạn nhưng mờ sau khi post bài nì được một tuần thì hic...... hỉu gùi chứ
nhoc_locchoc
02-02-2006, 05:49 PM
ôi , xin chia buồn cùng bạn . Bạn ơi nếu mình đã iu họ thật lòng mà họ lại từ chối thì thôi , quên đi , ko cần fai nhớ làm gì, đeiu mà nhoc học dc o các bạn . Mình đã từng vậy , cách mình vượt qua là choi game , choi hoài riết hết buồn luôn
thankyou
02-02-2006, 05:54 PM
Nhiều lúc bạn cần phải chủ động nữa dấy !Chúc bạn gặp nhiều may mắn !Còn mình mới gia nhập tìm 1 bạn mà ko gặp nè !
21041990
03-02-2006, 02:02 AM
nhìn nick bạn phát sợ ah .Ai còn dám mở lời chứ
daquyxuongpho
03-02-2006, 10:31 AM
chài ui nick nì ai thít sến thì nghĩ theo kỉu sến kon có bắt phải hỉu theo nghĩa kia đâu mờ sợ cứ nghĩ kon ngây thơ như bông dã quỳ xuống phố đi kaka
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.