PDA

View Full Version : Chứng sợ đồng tính ở Hollywood!



Ringo
10-01-2006, 12:39 AM
Năm 1982, bộ phim Making Love kể một câu chuyện về một bác sĩ dấu mình ở Los Angeles đang tìm can đảm để công khai gay, sau khi ông đã gặp một nhà văn gay. Nhiều nam diễn viên hàng đầu Hollywood đã từ chối nhận vai. Harrison Ford, Michael Douglas và Richard Gere đều sợ dính dáng đến các kịch tính gay.


http://img327.imageshack.us/img327/4443/mh1zy.jpg

Bao nhiêu năm đổi thay!

Năm 2005, nhiều diễn viên không gay đã đóng các vai người đồng tính, đồng thời các bộ phim gay đang được sản xuất mạnh, nhiều bộ phim lại được đề cử và thắng cử các giải thưởng quan trọng. Mặc dù điều này "phù hộ" cho các diễn viên đóng vai gay, có vẻ không phải tất cả đều chấp nhận trở thành diễn viên gay tại Hollywood.

Mở màn sớm, Johnny Depp đóng vai nhà thơ lưỡng tính ái thế kỷ 17 John Wilmot trong phim The Libertine (Gã ăn chơi). Philip Seymour Hoffman diễn vai nhà văn gay nổi tiếng Truman Capote trong phim Capote. Val Kilmer trong vai thám tử cứng rắn mà đa cảm "Gay Perry" Van Shrike trong Kiss Kiss, Bang Bang. Ty Giordano thủ diễn "đứa con trai gay bị điếc với thằng bạn da đen của nó" trong The Family Stone (Nền tảng gia đình). Và nổi tiếng nhất, Heath Ledger và Jake Gyllenhaal trong vai một đôi bạn chăn gia súc trong Brokeback Mountain (Núi vỡ).

Khi chấp nhận các vai Ennis và Jack, Ledger, 26 tuổi, và Gyllenhaal, 24 tuổi, ngay lập tức được khen ngợi vì đã dũng cảm lặng thinh nhận vai diễn không còn đối thủ nào nữa.


http://img203.imageshack.us/img203/9929/e9837c2b795f74dc8e973e858aa0b0.jpg
Van Kilmer

http://img203.imageshack.us/img203/7660/dianekeaton88sp.jpg
Ty Giordano (áo pull trong phim The Family Stone)

"Đó là bộ phim xuẩn ngốc nhất mà nó diễn được," một "nhà sản xuất hàng đầu" nói với tạp chí Newsweek về sự lựa chọn của Gyllenhaal trong Núi vỡ. "Các fan nữ tuổi teen sẽ xa lánh và nó có thể đã phá hỏng nghề nghiệp của mình. Thật là phí phạm."

Colin Farrell cũng đã từng nghe những điều tiếng tương tự sau khi diễn hai vai gay trong At Home At The End và Alexander Đại Đế. Colin đùa với tờ Sunday Mirror: "Nếu tôi nhận vai thứ ba, chắc là người đại diện của tôi giết tôi mất. Tôi chắc chắn rằng hắn bắt đầu nghĩ đã có một ít nguy hiểm trong khôn ngoan nghề nghiệp."

Thông điệp gởi đi là Hollywood có thể mở cửa cho chủ nghĩa DTLA, nhưng lượng khán giả chính tài trợ cho nó không chấp nhận.

"Chúng ta chấp nhận DTLA miễn là nó phải có dằn vặt, không được tưởng thưởng và đại loại như là mặc cảm tâm lý, giáo sư văn hóa "pop" Rebecca Sullivan của đại học Calgary nói. "Chúng ta vẫn chưa chấp nhận với các chuyện tình gay chung thủy và có hạnh phúc mãi mãi."

"Đây chính là suy ngẫm DTLA trên màn ảnh đã và phải như thế nào, bao gồm cả những màn hài hước giúp thư giãn, hoặc nhân vật phản vai chính không được yêu và phải sống cô đơn. Làm sao họ giữ được sự cao quý, không (bao giờ) đến mức phải có quan hệ tình dục, và tình thân ái vẫn còn giữ mãi. Chúng tôi yêu thích tính thống thiết, điều làm chúng tôi cảm động. Tại sao họ không thể tìm thấy tình yêu? Vâng, chính vì quý vị không chịu chấp nhận điều đó."

Có khi nào bạn tự hỏi, tại sao đạo diễn Ang Lee không giao vai chính trong Brokeback Mountain cho những diễn viên gay? Bởi vì, ở Hollywood, có vẻ như không có diễn viên gay.


http://img203.imageshack.us/img203/2729/palex14iz.jpg
Collin Farrell

Trong quá khứ, các diễn viên như Rock Hudson, Cary Grant và Rudolph Valentino đã làm vô số điều vớ vẩn trước khi hé lộ bí mật xu hướng tính dục của họ, bày ra hôn nhân giả tạo và sử dụng những nhân viên hộ tống mật để bảo vệ hình ảnh của mình trước công chúng. Tình thế đó hiện nay không thay đổi gì mấy.

Tự công khai đồng tính không giúp Anne Heche, người diễn chung vớí Harrison Ford (Six Days, Seven Nights) và Robert De Niro (Wag The Dog) trên màn ảnh lớn để xuất hiện trên những bộ phim chỉ để chiếu trên truyền hình như One Kill và Silver Bells.

"Khán giả không chịu chấp nhận một diễn viên gay đóng vai "thẳng"," Sullivan nói. "Chúng tôi nhìn thấy trong trường hợp của Anne Heche. Cô ấy đi từ diễn viên chuyên nghiệp sang lesbian "chuyên nghiệp"."

Irwin Winkler, đạo diễn phim De-Lovely, năm 2004, nói về cuộc sống gay bí mật của Cole Peter, nói trong một cuộc phỏng vấn là luôn có một sự sợ hãi phải công khai gay tại Hollywood. "Hầu hết các diễn viên gay không phải là gay công khai tí nào, và một số, chúng ta biết là nếu nói về họ thì họ sẽ rất buồn đấy..."

Diễn viên Rupert Everett, công khai gay năm 1989, tố cáo là anh bị các hãng phim từ chối, chẳng hạn vai chính trong phim About A Boy, vì lý do xu hướng tính dục. "Anh liên hệ với các giám đốc xưởng phim, có thể họ là gay công khai, để nói với các diễn viên đừng come-out, bởi vì họ có thể mất việc vì không có khán giả," anh nói trong lễ hội Manchester EuroPride năm 2004. "Phải nói là rất buồn, nhưng không diễn viên chính nào vui vẻ nói rằng họ là gay."


http://img482.imageshack.us/img482/5922/hecheanne25sy.jpg
Anne Heche

Nhà sản xuất Nathan Lane công khai gay năm 1999, nhưng ông chỉ hầu như làm việc cho nhà hát kể từ đó. Trong cuộc phỏng vấn tuần rồi với Britain's Independent Online, ông nói mình đã có kinh nghiệm về chứng sợ đồng tính ở Hollywood, nguyên nhân khiến ông tránh làm việc ở đó. "Dù sao anh cũng không muốn làm việc với những người này, nếu họ ngồi trong phòng và nói anh ấy không thể diễn vai một người cha bốn đứa con, anh ấy là một gay công khai," Land nói. "Dù sao, tôi chủ yếu làm việc ở nhà hát và tôi không bị ảnh hưởng -- Còn anh, không có quyền lực tại Holywood thì nên lảng đi."

Ian McKellen công khai gay năm 1988 và bị đâm lén ba năm sau đó, thẳng thừng đề cập vấn đề: "Tôi nghĩ bất cứ ai tin rằng (khán giả không chấp nhận gay) vẫn còn đang tranh đấu chứng sợ gay trong chính con người họ."

Từ lâu, Hollywood yêu cầu các nam diễn viên chính diễn các vai gia trưởng, nam tính, cho dù John Wayne, Burt Reynolds hay George Clooney. Nhưng lạ lùng là công nghệ có liên hệ mật thiết với nhà hát lại quá "thẳng". Ngược lại, trên các trang blog, các tin đồn đầy dẫy tin ai gay ai không gay, và nhiều luận cứ còn được cãi nhau tại tòa.

Cary Grant rất kiên quyết giữ quyền riêng tư cuộc sống cá nhân. Ông hay đi kiện những người những người gọi ông là gay, và Chevy Chase là một trong số đó, vì trong một talk show năm 1980 đã gọi ông là "homo".


http://img482.imageshack.us/img482/5944/sexytomcruise120zv.jpg
Tom Cruise

Vụ kiện của Tom Cruise đối với bản tin vắn tiếng Pháp khẳng định sai anh là người đồng tính, luật sư của Cruise nói rằng những tuyên bố như vậy có thể dẫn tới kết quả khán giả "bất lực" nhìn nhận anh là một nhân vật anh hùng của phim hành động.

Sullivan nói tiếp: "Tom Cruise hoàn toàn sợ bị gọi là gay," Tôi nghĩ vụ kiện là một là một tuyên bố đáng trách về phía anh, cho đù nó có đúng hay không, cho dù nó có một mức độ sợ gay nào đó (sợ bị khán giả tẩy chay) hay không. Có thể anh ta đúng. Nhưng anh cũng có lý để chê trách anh ta. Thông điệp nói rằng nếu Tom Cruise không thể vượt qua cơn gian lao, thì khi đó quả là có vấn đề. Điều này đang nói lên là các diễn viên gay nên chịu đựng im lặng, bởi vì anh không đủ khả năng làm một điều gì đó khác hơn, chẳng hạn nói "Rồi sao?" Thay vào đó, anh nói, không, đây là một vấn đề, và trong vụ kiện, giúp anh thằng kiện."

Nếu theo ý tưởng các diẽn viên như Gyllenhaal, Ledger, Kilmer và Hoffman được gọi là "can đảm" khi nhận diễn các vai gay, có lẽ nhà biên kịch Alan Ball của phim Six Feet Under nên được kết luận là nhân vật tài ba nhất. "Tôi không phải là người ủng hộ ý tưởng một diễn viên thẳng đóng một vai gay hiện nay là một hành động can đảm lớn lao," anh nói. "Nhưng tôi tin là một diễn viên thẳng không không muốn đóng loại vai này là một hành động hèn nhát "vĩ đại".


Nick Lewis, CanWest News Service
The Windsor Star 2006
02/01/2006

>>> Trả lời chủ đề này tại đây! (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=1834)