black_white_hn
09-01-2006, 12:26 PM
Mọi người ai cũng nói rằng Mặt trời không bao giờ biết khóc , có mấy ai hiểu rằng , chính những tia nắng kia lại là nước mắt của Mặt Trời. Những ngày nắng càng to , Mặt Trời lại càng buồn . Và...chúng ta cũng vậy đấy , đôi khi , nỗi buồn của người này sẽ đem lại cho người kia niềm vui và hạnh phúc.Vậy thì....xin đừng chỉ biết khóc cho riêng mình , mà hãy khóc thật to lên để mọi người cùng lắng nghe tiếng trái tim bạn đang thổn thức như thế nào. Hãy để cho họ cảm nhận từ tận sâu thẳm trong trái tim mình , bạn vẫn luôn nghĩ về họ , luôn coi họ như một nguồn động viên to lớn và bạn cần họ , họ cũng luôn nhớ tới bạn. Đó mới thật sự là ý nghĩa của "nước mắt Mặt Trời....[/COLOR]"