enthu_frien_heart
08-01-2006, 05:47 PM
Có 5 cô gái đi phỏng vấn xin việc. Họ được đưa vào phòng để phỏng vấn. Giám khảo hỏi cô thứ nhất:
- Người ta ở đâu là trắng nhất?
- Ở Bắc cực.
- Rất tồt, cô về chỗ
Giám khảo hỏi cô thứ hai:
- cái gì của tổng thống Mỹ Bincolinton thì dài, của Nhật hoàng Sato thì ngắn, còn Giáo hoàng có nhưng không dùng đến?
- Đó là cái tên
- Rất tồt, cô về chỗ
Giám khảo hỏi cô thứ ba:
- cái gì của chồng mà suốt ngày vợ muốn lắm
- đó là lương
- Rất tồt, cô về chỗ
Giám khảo hỏi cô thứ tư:
- Bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích cỡ gấp 3 lần khi có tác động của ngoại cảnh?
- Đó là đồng tử mắt
- Rất tồt, cô về chỗ
Bỗng nhiên ban giám khảo thấy cô gái thứ 5 đứng dậy và đi ra ngoài. Ban giám khảo hỏi:
- Cô không thi sao cô gái?
- Dạ! Từ lúc nãy em đã thử trả lời cả 4 câu hỏi trên nhưng em toàn trả lời sai thôi...
- Người ta ở đâu là trắng nhất?
- Ở Bắc cực.
- Rất tồt, cô về chỗ
Giám khảo hỏi cô thứ hai:
- cái gì của tổng thống Mỹ Bincolinton thì dài, của Nhật hoàng Sato thì ngắn, còn Giáo hoàng có nhưng không dùng đến?
- Đó là cái tên
- Rất tồt, cô về chỗ
Giám khảo hỏi cô thứ ba:
- cái gì của chồng mà suốt ngày vợ muốn lắm
- đó là lương
- Rất tồt, cô về chỗ
Giám khảo hỏi cô thứ tư:
- Bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích cỡ gấp 3 lần khi có tác động của ngoại cảnh?
- Đó là đồng tử mắt
- Rất tồt, cô về chỗ
Bỗng nhiên ban giám khảo thấy cô gái thứ 5 đứng dậy và đi ra ngoài. Ban giám khảo hỏi:
- Cô không thi sao cô gái?
- Dạ! Từ lúc nãy em đã thử trả lời cả 4 câu hỏi trên nhưng em toàn trả lời sai thôi...