enthu_frien_heart
08-01-2006, 05:37 PM
Có 3 chàng trai rủ nhau đi thám hiểm 1 khu rừng, chẳng may họ bị thổ dân nơi đây bắt giữ. Những người thổ dân định giết 3 người này để tế thần. 3 chàng trai van xin tha mạng. Những người thổ dân đồng ý nhưng chỉ với một điều kiện đó là 3 chàng trai mỗi người phải đi tìm cho mình 1 loại quả, sau đó nhét 10 qủa đó vào mồm, nếu làm được điều đó thì họ sẽ được sống.
chàng trai thư nhất mang về 10 quả táo. Anh ta nhét được quả thứ 7 vào mồm thì không nhét được nữa và phải phun ra. anh ta bị giết!
chàng trai thứ hai mang về 10 quả nho. anh ta nhét được 9 quả vào mồm , còn đúng 1 quả. bỗng nhiên anh ta phun ra và anh ta cũng bị giết.
Khi anh ta lên thiên đàng, chúa mới hỏi anh ta:
- sao lúc nãy ta thấy côn đã nhét được 9 quả vào mồm rồi mà tại sao con lại phun ra vậy?
- thưa chúa! Lúc con đang định nhét nốt quả thứ 10 vào mồm thì con thấy thằng thứ ba mang về 10 quả dứa...
chàng trai thư nhất mang về 10 quả táo. Anh ta nhét được quả thứ 7 vào mồm thì không nhét được nữa và phải phun ra. anh ta bị giết!
chàng trai thứ hai mang về 10 quả nho. anh ta nhét được 9 quả vào mồm , còn đúng 1 quả. bỗng nhiên anh ta phun ra và anh ta cũng bị giết.
Khi anh ta lên thiên đàng, chúa mới hỏi anh ta:
- sao lúc nãy ta thấy côn đã nhét được 9 quả vào mồm rồi mà tại sao con lại phun ra vậy?
- thưa chúa! Lúc con đang định nhét nốt quả thứ 10 vào mồm thì con thấy thằng thứ ba mang về 10 quả dứa...