PDA

View Full Version : Hổ cáp...



kangtavn9x
21-11-2011, 01:10 AM
Chào các bạn nha!:m035:
Cảm ơn các bạn đã vào bài viết của mình. Mình xin tự giới thiệu:m141:
Biệt danh mình là BI
Người ta hay gọi mình là Bi Cool mà không biết có cool hem nữa.
Mình ra đời vào ngày : 14/11/1990. Thuộc cung thần nông và mình cũng thích bò cạp luôn
Quê mình ờ Miền Tây ( Trai miền tây... má hây hây), trực thuộc Tiền Giang ah. Bạn nào biết quê hương Vú sữa là biết mình ở đâu à. hehe
Mình lên sài gòn này học Đại Học ah. Đơn vị công tác của mình là Đại học Marketing. Giờ là Đại học Tài Chính Marketing. Nhưng mình vẫn thích tên cũ hơn.Dù mình thuộc khoa tài chính của trường và năm nay bị đá ra ngoài. Hehe
Tính tình mình hơi nhiều chuyện... Nhưng tính tình mình vui vẻ nè, dễ hòa đồng nhưng có ít bạn không biết phải mình vô duyên quá không nữa. Mình ít khi giận ai lắm. Khi giận thì mau quên vì mình nghĩ giận sẽ làm con người mau tiến hóa lẫn lão hóa đó mà...
Mình thích đi dạo sài gòn ban đêm ngắm người qua lại và hít bụi
Sở thích của mình là nghe nhạc và đi du lịch nhưng mà mình chưa có cơ hôi được đi xa...thật xa...sài gòn là nơi xa nhất mà mình đặt chân tới..hic
Mình thích có nhiều bạn và lâu lâu họp lại đi chung cho hoành trang đó mà
Mình hay đi lạc lắm. Nên đi đâu cũng có Emap nhưng mà vẫn lạc. Đôi lúc mình cũng phải bó tay với chính mình luôn ah...
Mình thích nhảy nhót, ca hát nhưng mà hát dở quá à
Mình tự hào vì mình là fan của Lady Gaga. Mother moster đó. I Love gaga. Gaga cũng chính là thần tượng của mình. Nếu bạn gặp mình, mình sẽ khoe nguyên bộ sưu tập mọi video clip về gaga. Mình thích nhất bài Born this way, Im beautiful in my way....
Mình không có biệt tài gì hết. Nhìn mình giống người bình thường thôi...ah. Mình có biệt tài tám không mỏi miệng
Phương châm sống của mình là sống vì ngày hôm nay đó mà
mình trân trọng gia đình và bạn bè. Mình trân trọng cả từng nụ cười trên môi vì cười nhiều sẽ làm con người trẻ ra
Mơ ước của mình ngày xưa là được hoạt động trong giới nghệ thuật và mình vẫn đợi cơ hội thực hiện ước mơ đó. Còn bây giờ là ra trường trước rồi mới tính tiếp. hehe
Mình muốn có nhiều bạn vì mình thất vọng về tình yêu. Nếu không có bạn bè và sự hiểu lầm đối phương của mình là con gái thì có lẽ mình không có ai tâm sự. Nhưng chẳng ai biết người chia tay mình là một đứa con trai..
Mình tìm đến táo xanh vì thấy mình cần chia sẻ
thấy mấy bạn đi off trong Big Party mình cũng mong muốn lần sau sẽ có mặt mình. hihi
Mình hay đi tập gym và bơi lội. Còn mấy môn khác đều dở
Hân hạnh chào Gia Đình Táo Xanh và hân hạnh làm quen với tất cả các bạn nha. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc bài viết đầu tiên mình gừi Táo Xanh.
Chúc các bạn dồi dào sức khỏe và thành công.
Thân ái chào!:m035:

tjpi.thoai
22-11-2011, 01:34 PM
^^! hjhj happy day!