PDA

View Full Version : Giấc mơ chỉ là giấc mơ - Hồ Ngọc Hà



daquyxuongpho
01-08-2006, 09:55 AM
tặng những ai có ngưòi iu ...........xù hix


http://www.taoxanh.net/sas/music/giac-mo-chi-la-giac-mo.mp3

Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Sáng tác : Ðức Trí
Trình bày : Hồ Ngọc Hà

Ðêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình. Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng. Ước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ!
Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau không còn cách xa không còn mong chờ. Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều. Những vui buồn ta cùng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ!
Rồi anh cứ đi, để rồi đây em vẫn mong chờ. Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại. Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ.

from sas: đã edit link nhạc chất lượng tốt hơn giúp bạn :)

dDr2
01-08-2006, 04:14 PM
vừa bị ng yêu xù nên ngồi nghe thử coi nào

singasong
01-08-2006, 04:17 PM
Bài này nghe buồn dã man, hay và rất đáng suy ngẫm... giọng Hà Hồ hay.

daquyxuongpho
01-08-2006, 05:21 PM
bài nì nghe đc 2 lần ,một làn tv nhà hư và một lần trên mạng ,người iu xù lâu lắm rồi nhưng nghe lại vẫn..........

noi_nho
01-08-2006, 09:20 PM
Nghe Hà Hồ thì thầm rủ rỉ bên tai nè... hix hix.
Bài này cũng buồn buồn như Đêm nghe tiếng mưa. Nghe rất được á.
Không trách Sas đặt nó ngay đầu title Blog của hắn.

ốc con_9x
02-08-2006, 12:43 AM
hhihi ốc dc chụp hình chung với sis đó... sis cao dã man và cute quá chài... nước da trắng lắm.. ^^, sis choàng vai ốc nữa đó...

bifindgoodman
02-08-2006, 01:28 AM
mình cũng là 1 fan của HNH

daquyxuongpho
02-08-2006, 07:52 AM
hình như sis là kon lai nên nhìn như tây o'

dDr2
02-08-2006, 12:34 PM
trời ạ, lão sas này không update cái link sớm, làm em down về cái bài chất lượng dở ẹc rè rè... giờ down lại

daquyxuongpho
02-08-2006, 06:04 PM
có down là dzui goài ,up cho bạn nghe mờ chê hả ,dậy nghe chi , bàn oliu up là clip trên quà tặng trái tim chuyển sang audio sao hok rè cho đc

Phieu
09-08-2006, 11:59 AM
Cám ơn bạn, bản nhạc hay lắm. Lắng lại mà đau vô cùng.

hi_vong_mong_manh
09-08-2006, 12:16 PM
uhm...dạo nì tiệm net cứ mở bài này ..nhất là mỗi khi tối đến ..nghe mà rưng rưng ...

Mr.HoaiNiem
10-08-2006, 09:50 PM
Mấy tối nay sài gòn lại mưa và vẫn thích nghe lại cái giai điệu buồn man mác ấy mỗi khi nghe nó càng nặng hạt hơn bên hiên nhà .

Đang suy nghĩ dạo này HNH biến dạng lâu quá từ sau hit ấy và thế là hôm nay đã nghe Hà với bài này,hay và giọng Hà hợp hơn với bài này hơn ĐNTM .

Cũng không cần nhất thiết khi một ai đó bị bỏ rơi mới cảm thấy rung cảm khi nghe bản ballad này,thấy yêu người đó nhiều như ngày xưa và''không hề thấy chút nặng nhẹ cho nhau khi giấc mơ có thật ngày xưa của tớ về cậu
bây giờ chỉ thực sự là giấc mơ ''

jake
11-08-2006, 08:25 AM
Hay kinh khủng!Có lẽ đây sẽ là 1 bài hit mới của cặp bài trùng Đức Trí và Hồ Ngọc Hà .

diary_chandai
12-06-2007, 06:16 PM
sis HÀ thì...............................khỏi nói^^ bài nèo cũng hay.^^

LeKyMinh
12-06-2007, 08:54 PM
Đúng ồi! Hà có cái giọng khàn khàn Tây lém.

ziczachzuc
15-06-2007, 04:19 PM
bài này là hay nhất vol 3 đó, zic thix từ khi nghe những giai điệu đầu tiên