vangtrangcodon
07-01-2006, 08:59 PM
http://usera.imagecave.com/vanny/thucan.jpg
Đôi khi em bước ra ngoài đường bỗng thấy còn quá nhiều những người nghèo khổ quanh ta Họ luôn luôn phải nâng những đôi bàn tay nhỏ bé của họ xin chúng ta một chút gì đó để sống qua ngày . Cuộc sông của họ sẽ không biết đi về đâu đây :no:
Con người khi sinh ra cũng muốn mình được sống trong giàu sang và nhung lụa và ít nhất ai cũng mong muôn được điều đó . Nhưng thương đế khôntg bao giờ có thể cho tất cả loài người ai cũng sống được trong hạnh phúc được nên đã có người giàu người nghèo
Sao chúng ta không giúp đỡ nhưng người hoàn cảnh hơn chúng ta , họ đáng được như thế. Em không muôn khi ra đường còn có quá nhiều những người già đi lang thang kiếm miếng cơm chỉ vì gia đình đông con không ai có thể đỡ đần được . Hay em không muốn nhìn thấy những em bé tội nghiệp bỗng chốc phải đi nhạt nhạnh từng miếng cơm thùă trên phố , trông thật tội nghiệp . Có ai sẽ nói giúp cho em con ngươì có lòng nhân ái không ,có ai giúp đỡ họ không hay tất cả những người xung quanh bỗng chốc thờ ơ với họ coi họ như là "Cặn bã của xã hội"
Họ có quyền được sống ,được hạnh phúc và được yêu thương . Đôi khi ai đó hỏi em đã làm gì được cho những người lang thang đó ,em chỉ có thể ngậm ngùi...........em........chưa làm gì được cả . Giá như có một đôi bàn tay nhân hậu nào đó sưởi ấm những trái tim cô đơn của nhưng em bé đương phố thì tốt quá. Có lẽ các em cũng muốn như vậy và mong có 1 bà tiên hiện ra và cho các em một ngôi nhà hạnh phúc .Đêm cô đơn VT biết các em ấy lạnh lắm , thấy mà trạnh lòng . Em thương nhưng con người không thể có 1 cuộc sống bình dị , em thương nhưng đứa bé mới sinh bị bỏ rơi và những bà già không có được 1 cuộc sống yên bình . Tuôi già đáng nhẽ phải xumn vâỳ với con cháu nhưng lại phait lang thang trên vỉa hè thâtk tôi nghiệp
Là thế hệ đời sau ,em mong có 1 ai đó cũng có những tâm sự như em ,cũng có những khoảng khắc thấy cuộc sống này còn quá nhiều người mà chúng ta phải giúp đỡ ,bởi câu "Lá lành đùm lá rách" sẽ muôn thuở đúng cho những con người không có 1 cuộc sông êm đềm đấy
Mong rằng khi một ai đó đọc bài này của em sẽ hiểu em muốn nói gì
Thân :helpsmili
Lời tự bạch của VT
Đôi khi em bước ra ngoài đường bỗng thấy còn quá nhiều những người nghèo khổ quanh ta Họ luôn luôn phải nâng những đôi bàn tay nhỏ bé của họ xin chúng ta một chút gì đó để sống qua ngày . Cuộc sông của họ sẽ không biết đi về đâu đây :no:
Con người khi sinh ra cũng muốn mình được sống trong giàu sang và nhung lụa và ít nhất ai cũng mong muôn được điều đó . Nhưng thương đế khôntg bao giờ có thể cho tất cả loài người ai cũng sống được trong hạnh phúc được nên đã có người giàu người nghèo
Sao chúng ta không giúp đỡ nhưng người hoàn cảnh hơn chúng ta , họ đáng được như thế. Em không muôn khi ra đường còn có quá nhiều những người già đi lang thang kiếm miếng cơm chỉ vì gia đình đông con không ai có thể đỡ đần được . Hay em không muốn nhìn thấy những em bé tội nghiệp bỗng chốc phải đi nhạt nhạnh từng miếng cơm thùă trên phố , trông thật tội nghiệp . Có ai sẽ nói giúp cho em con ngươì có lòng nhân ái không ,có ai giúp đỡ họ không hay tất cả những người xung quanh bỗng chốc thờ ơ với họ coi họ như là "Cặn bã của xã hội"
Họ có quyền được sống ,được hạnh phúc và được yêu thương . Đôi khi ai đó hỏi em đã làm gì được cho những người lang thang đó ,em chỉ có thể ngậm ngùi...........em........chưa làm gì được cả . Giá như có một đôi bàn tay nhân hậu nào đó sưởi ấm những trái tim cô đơn của nhưng em bé đương phố thì tốt quá. Có lẽ các em cũng muốn như vậy và mong có 1 bà tiên hiện ra và cho các em một ngôi nhà hạnh phúc .Đêm cô đơn VT biết các em ấy lạnh lắm , thấy mà trạnh lòng . Em thương nhưng con người không thể có 1 cuộc sống bình dị , em thương nhưng đứa bé mới sinh bị bỏ rơi và những bà già không có được 1 cuộc sống yên bình . Tuôi già đáng nhẽ phải xumn vâỳ với con cháu nhưng lại phait lang thang trên vỉa hè thâtk tôi nghiệp
Là thế hệ đời sau ,em mong có 1 ai đó cũng có những tâm sự như em ,cũng có những khoảng khắc thấy cuộc sống này còn quá nhiều người mà chúng ta phải giúp đỡ ,bởi câu "Lá lành đùm lá rách" sẽ muôn thuở đúng cho những con người không có 1 cuộc sông êm đềm đấy
Mong rằng khi một ai đó đọc bài này của em sẽ hiểu em muốn nói gì
Thân :helpsmili
Lời tự bạch của VT